Chĩ muốn nói vài lời
#46
Hope viết không bỏ dấu , nên đôi khi Vân không hiểu

đôi khi Hope bỏ dấu , Vân còn chưa hiểu ... thì nói chi không bỏ dấu  Rollin

( ͡° ͜ʖ ͡°)

hey nè , Vân đôi khi cũng xài phone nói chuyện , nhưng bỏ dấu được , vì Vân download Laban xuống phone đó Hope 

Hope download Laban vào phone đi , để có thễ vừa nói được tiếng việt tiếng anh
Reply
#47
(2021-03-06, 12:22 PM)Hope Wrote: Em vo ung ho tinh than ban Kho, ban Kho Em dang la au sau hu hu hu 

Chi cuoi ha ? Kkkkkkkkkkk
Ke ha chi, vo tu nen cuoi lung tung cung duoc kakaka

Tiên em buồn hả? Icon hug mất tiêu rồi  Disappointed-face4
Huggg Tiên em 
Không tình có tiền cũng an ủi phần nào Tiên em. Nghỉ tới Tiên Anh nè. I, I who have nothing, I, I who have no one... Kkkk
[Image: tenor.gif]
Vấn thế gian, tình là chi...


Reply
#48
(2021-03-06, 01:04 PM)LýMạcSầu Wrote: Tiên em buồn hả? Icon hug mất tiêu rồi  Disappointed-face4
Huggg Tiên em 
Không tình có tiền cũng an ủi phần nào Tiên em. Nghỉ tới Tiên Anh nè. I, I who have nothing, I, I who have no one... Kkkk
[Image: tenor.gif]

[Image: t4614.gif]
Reply
#49
Heart 
(2021-03-06, 01:57 PM)DaiNgu Wrote: [Image: t4614.gif]

Winking-thumbs-up-smiley-emoticon Heavy-black-heart4 Cute Heavy-black-heart4 10_point
Reply
#50
(2021-03-06, 12:38 PM)tuyetvan Wrote: Vân chút nữa ... cũng đi chích nè Hope , set an appointment rồi ... boss bảo phải đi chích , rồi đưa him coi receipt

đợt thứ nhất , không biết khi nào mới đợt thứ hai 

chích .. theo Vân nghĩ .. mình đả là carrier rồi .. không biết có thể lây qua người khác không nữa ??  Suytu

Chị đi chích vaccine về okay không? chắc 3,4 tuần nữa thì chích lại đúng không chị? chắc mấy hôm ê tay đây.. em chưa tính chích vaccine.. 

Chắc không lây đâu.. đừng lo lắng quá..  Thumbs-up4
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
#51
(2021-03-06, 12:40 PM)tuyetvan Wrote: biết rồi mà còn hỏi

lúc này sao em ngây thơ vậy em ??


Shy

Vô đây giảng đạo há? ô hô hô hô.. hay là làm mai?  Becuoi
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
#52
(2021-03-06, 12:47 PM)tuyetvan Wrote: Hope viết không bỏ dấu , nên đôi khi Vân không hiểu

đôi khi Hope bỏ dấu , Vân còn chưa hiểu ... thì nói chi không bỏ dấu  Rollin

( ͡° ͜ʖ ͡°)

hey nè , Vân đôi khi cũng xài phone nói chuyện , nhưng bỏ dấu được , vì Vân download Laban xuống phone đó Hope 

Hope download Laban vào phone đi , để có thễ vừa nói được tiếng việt tiếng anh

Em hay cầm theo cái phone này, em cũng ít xài tiếng Việt trên phone thành ra không có set tiếng Việt.. để không dấu cho xong.. ehehehheheeh
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
#53
Chích xong, Vân có hơi drowsy 1 chút, nó kêu ngồi 15' thì cho đi.. Vân cũng ok

Có chuyện này cũng tức cười đó Hope, có lần coworker của Vân sợ chích, she ngồi gồng lên, gặp lực sĩ hay sao đó, kim không đâm qua được, nên người chích phải kêu her relaxed, để muscles mềm lại kim mới vô

Bây giờ mỗi lần ngồi vào chích, Vân phải nhắc mình relaxed, relaxed .. chứ nếu gồng con rat của Vân thì dám gẫy kim

Yeah Vân có hỏi nó có phải chích xong Vân là carrier passing to someone không? Nó bảo không, cái này chỉ là chích protein gì đó vào mình thôi, nó biết giải thích nhiều Vân cũng không hiểu, nó chỉ assure Vân là không phải chích virus vào. So that's ok
Reply
#54
(2021-03-06, 01:04 PM)LýMạcSầu Wrote: Tiên em buồn hả? Icon hug mất tiêu rồi  Disappointed-face4
Huggg Tiên em 
Không tình có tiền cũng an ủi phần nào Tiên em. Nghỉ tới Tiên Anh nè. I, I who have nothing, I, I who have no one... Kkkk
[Image: tenor.gif]

Adore youuuuuuuu and want you soooooooo
I'm just a no one with nothing to give you but, oh
I love youuuuuuu, Em Khờ  Biggrin
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
#55
(2021-03-06, 10:48 PM)tuyetvan Wrote: Chích xong, Vân có hơi drowsy 1 chút, nó kêu ngồi 15' thì cho đi.. Vân cũng ok

Có chuyện này cũng tức cười đó Hope, có lần coworker của Vân sợ chích, she ngồi gồng lên, gặp lực sĩ hay sao đó, kim không đâm qua được, nên người chích phải kêu her relaxed, để muscles mềm lại kim mới vô

Bây giờ mỗi lần ngồi vào chích, Vân phải nhắc mình relaxed, relaxed .. chứ nếu gồng con rat của Vân thì dám gẫy kim

Yeah Vân có hỏi nó có phải chích xong Vân là carrier passing to someone không? Nó bảo không, cái này chỉ là chích protein gì đó vào mình thôi, nó biết giải thích nhiều Vân cũng không hiểu, nó chỉ assure Vân là không phải chích virus vào. So that's ok

Thumbs-up4

em sợ nhất là đi lấy máu.. mà cái ngặt là cứ mỗi khi mình nghi nghi sợ sợ là thế nào hôm đấy cũng bị 2 nhát.. hahahhahahahaha.. có nhiều người hay lắm, họ làm 1 phát 1 là được còn nhiều người rà mãi rà hoài cũng không xong.. 

Chị sợ đi lấy máu không?
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
#56
(2021-03-03, 10:56 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: Chị Tuyết Vân ,

Đôi khi ngoài đời Khờ bị chữi là xấu như ma ....nhục quá nên vào nét Khờ giã làm tiên ....tự sướng cho đỡ nhục ...

Becuoi Becuoi Becuoi

Nên vào Net đu giây điện là hạnh phúc vui vẽ nhất ...

Becuoi

Êh, Khờ, okay chưa mài? Tau chờ mài ở gốc me này để wính lộn cả ngày rồi nghe, không ra tau đi dìa.. tau chuồn mài đừng có mà la ầm lên là sao tau không xuất hiệng..  Becuoi
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
#57
mỗi lần đi blood test , Vân quay mặt đi chổ khác , chứ không nhìn kim .. nên không biết họ lụi mấy lần

Hope ngồi đó nhìn kim à ?? wow ... Vân thì không thích nhìn kim lụi chút nào cả ... kệ , mình cứ nắm chặt tay lại như họ kêu , rồi tin tưỡng họ sẽ làm cái job của họ tốt đẹp  Shy

đôi khi ngồi nhìn , họ căng thẳng , nên lụi bậy  .. giống như tỉ dụ mình đang làm việc , mà ai ngồi đó quan sát mình , thì mình thường hay làm tùm bậy tùm bạ  Disappointed-face4
Reply
#58
(2021-03-06, 11:36 PM)Hope Wrote: Êh, Khờ, okay chưa mài? Tau chờ mài ở gốc me này để wính lộn cả ngày rồi nghe, không ra tau đi dìa.. tau chuồn mài đừng có mà la ầm lên là sao tau không xuất hiệng..  Becuoi

Hắc xì muốn chít ....thì ra ....A aaaaaaaa có người nhắc đến Ta .

Becuoi

Chỉ cần đọc text xong ....thì lại nỡ nụ cười ....vì biết Ta còn có nhau .

Vui lắm rồi  Becuoi Becuoi Shy
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#59
(2021-03-06, 01:04 PM)LýMạcSầu Wrote: Tiên em buồn hả? Icon hug mất tiêu rồi  Disappointed-face4
Huggg Tiên em 
Không tình có tiền cũng an ủi phần nào Tiên em. Nghỉ tới Tiên Anh nè. I, I who have nothing, I, I who have no one... Kkkk
[Image: tenor.gif]

Cám ơn Tiên Anh.

Tiên Em dạo này ngoan lắm Tiên Anh ơi ...chĩ có đi làm rồi về nhà ....
Đi làm nhiều giờ không thấy mặt trời luôn ......

Thankyou Thankyou Thankyou
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#60
Hi Khờ 


ai cũng nhớ Khờ cả , Khờ trở lại đu dây điện cho VB xôm tụ lên nha

Have a good Sunday Khờ  Cheer
Reply