RẢI TÂM TỪ CHO EM BÉ
#1
Lightbulb 
RẢI TÂM TỪ CHO EM BÉ
Sư Giác Lộc

(Bài viết này tặng tất cả quý vị có em bé)

Tâm trí em bé như tấm vải trắng, cho nên dễ rải tâm từ. Muốn em bé khỏi bệnh, khỏi khóc đêm, ngoài việc dùng thuốc, nên áp dụng tâm từ sẽ thấy hiệu quả không ngờ.

*****

Tư tưởng có khả năng vượt qua không gian và như bộ máy phát sóng và thu sóng. Điều này không phải phát minh mới của khoa nhưng đã được thực hiện trong đời sống chư Tăng và nam, nữ phật tử cách đây trên 2500 năm qua việc rải tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả khắp các phương hướng đến tất cả chúng sanh.

Tâm trí người lớn do bị chi phối bởi ngoại cảnh nên năm triền cái phát sinh và làm cho tâm trí tạp nhiễm. Trái lại tâm trí em bé như tấm vải trắng do chưa va chạm nhiều với ngoại giới. Do đó, việc xúc chạm tư tưởng xấu hoặc tư tưởng lành đều ảnh hưởng đến thân tâm em bé dễ dàng. Từ đó việc rải tâm từ cho em bé là một công việc dễ dàng và cần thiết. Phải thể hiện tâm từ qua thân từ (mettena kāyo), khẩu từ (mettena vacī), ý từ (mettena mano). Nghĩa là thân, khẩu, ý có vẻ từ ái, không để cho đối nghịch là sân, ác ý xen vào.

Tâm từ là tư tưởng lành cần thiết cho em bé đã chào đời và cha mẹ nào muốn em bé nên người tốt cần phải rải tâm từ lúc em bé còn trong bụng mẹ. Cách dạy này gọi là thai giáo. Ngoài ra phải biểu hiện thân từ, khẩu từ, ý từ trong nếp sống vì những hành vi này đều phát sóng lành đến em bé.

Mẹ của vương tử Bodhi khi mang thai, đi đến Đức Phật, đảnh lễ và nói như sau: "Bạch Thế Tôn, đứa con này của con, dù là con trai hay con gái, cũng xin quy y với Thế Tôn, quy y Pháp và quy y chúng Tỷ-kheo. Mong Thế Tôn nhận nó làm cư sĩ, từ nay cho đến mạng chung, nó trọn đời quy ngưỡng" – (Trích Trung bộ kinh 85). Đây là cái gương biểu hiện thân từ, khẩu từ, ý từ cho em bé và cho thấy một vương tử Bodhi kính tín Tam Bảo.

Bởi vì đa số không nhận thấy tâm từ có tác dụng chữa lành bệnh và đem lại an vui cho em bé nên bỏ quên năng lực quý giá mà mỗi người đều có, nhất là ở mỗi bà mẹ đều thương con, nhưng ít ai tặng cho em bé món quà vô cùng cần thiết ở cái tuổi non nớt, cần nhiều sự hỗ trợ nơi cha mẹ.


CÁCH RẢI TÂM TỪ:


Nếu em bé khỏe mạnh thì chỉ cần rải tâm từ khi hành thiền.


Trường hợp em bé không khỏe, hay khóc đêm cần áp dụng cách rải tâm từ theo cách:


Đợi cho em bé ngủ, ngồi bên cạnh và rải tâm từ cả thân, khẩu, ý. 
Em bé đang bệnh gì đó không cần kể bệnh đó ra mà chỉ đọc thật nhỏ nhẹ, lúc đọc thân trang nghiêm, tâm hướng về đầu em bé với từ tâm: "Mong cho con (đọc họ tên) được an lành, khỏe mạnh, sống lâu, không đau khổ".

Nếu khóc đêm đọc: 
"Mong cho con (đọc họ tên) được an lành, khỏe mạnh, sống lâu,không lo sợ, không đau khổ."

Nếu em bé thức dậy thì ngừng lại.


Lúc tham thiền tâm từ thì rải bằng tâm.


Lúc cần giúp em bé bệnh thì rải qua tâm và khẩu, còn thân thì giữ trang trọng. Mỗi lần đọc 20 đến 30 lần là đủ.


Lý do:


Phải đọc để âm thanh và ý nghĩa thấm sâu vào tâm mình trước khi đi vào em bé. Trong lúc đó, tâm từ biểu hiện qua từng lời. Tai hại là miệng đọc mà vô tâm từ, gọi là đọc như vẹt.


Thực hiện khi em bé ngủ vì cũng như vết thương mau lành khi thân không hoạt động trong giấc ngủ. Trong trạng thái giấc ngủ, năng lượng tâm từ dễ dàng đi vào tâm trí em bé và tự điều chỉnh các bệnh tật về thân và về tâm lý.

Mỗi lần rải 20, đến 30 lần vì cũng như uống thuốc vừa chừng thì tốt hơn là quá lượng. Đều cần làm là kiên trì, không gián đoạn mỗi đêm khi em bé ngủ. Làm nhiều ngày thì em bé sẽ hấp thụ nhiều năng lượng và có sự chuyển biến theo hướng tốt cho thân tâm.

Đây là phương dược rất quý cho em bé. Chất liệu là năng lượng của tâm từ. Do đó cẩn thận nếu không thì không có kết quả như ý. Trong khi làm phải bỏ gánh lo âu, bận rộn xuống. Tâm đang bực mình càng bỏ lại bên đường hơn nữa. Trước khi thực hiện nên rải tâm từ bằng tâm cho mình theo như câu trên vài phút. Nếu sau khi tham thiền mà áp dụng thì càng tốt.

Vietheravada.net
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply