Những chiếc xe bốn mùa đẹp ấn tượng
#1
Những chiếc xe bốn mùa đẹp ấn tượng

Những bức ảnh này là sự kết hợp của những chiếc xe, 4 mùa và trí tượng tượng của tác giả. Ẩn sâu trong đó là nỗi nhớ nhà và hoài niệm về ký ức tuổi thơ mà chỉ cần nhìn qua thôi, chắc chắn bạn cũng sẽ cảm nhận được nó.


"Đây là dự án đang thực hiện của tôi. Tôi thích sáng tạo ra những hình ảnh nhỏ với những chiếc xe hiện đại. Tôi yêu những chiếc xe bị "thu nhỏ". Chúng luôn nhắc tôi về thời thơ ấu. Thi thoảng, tôi thêm một vài thứ như lá rơi hay cánh hoa để khiến chúng được lồng ghép trong hình ảnh 4 mùa xuân, hạ, thu, đông. Tôi cũng thêm vào đó những giọt mưa, bụi hay một chút dông tố để khiến chúng hòa quyện vào bầu khí quyển. Đối với tôi, những bức ảnh này là những câu chuyện nhỏ về nỗi nhớ nhà và những kỷ niệm đẹp về tuổi thơ của tôi. Tôi hy vọng các bạn cũng thích chúng".


[Image: xe-hoi.png]
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





Reply
#2
[Image: xe-hoi-1.jpg]
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





Reply
#3
[Image: xe-hoi-2.jpg]
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





Reply
#4
[Image: xe-hoi-11.jpg]
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





Reply
#5
[Image: xe-hoi-21.jpg]
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





Reply
#6
[Image: xe-hoi-22.jpg]
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





Reply
#7
[Image: xe-hoi-23.jpg]
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





Reply
#8
[Image: xe-hoi-24.jpg]
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





Reply
#9
[Image: xe-hoi-25.jpg]
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





Reply
#10
[Image: xe-hoi-41.jpg]
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





Reply
#11
[Image: xe-hoi-42.jpg]
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





Reply
#12
[Image: xe-hoi-111.jpg]
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





Reply
#13
[Image: xe-hoi-1111.jpg]

SƯU TẦM
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





Reply
#14
Hóa ra nó là những chiếc xe thu nhỏ hả Thu?... Đẹp hén?.

Hồi nhỏ mê mấy chiếc như này:

(2021-02-27, 01:44 PM)TanThu Wrote:
[Image: xe-hoi-1111.jpg]

Nhớ lại hình ảnh của mấy anh mấy chú lính ngày xưa, hay chở vợ con hay người yêu đi chơi hay dạo phố trên những chiếc Vespa, Sprint, Lambretta... một thời thanh xuân. Xe hai thì, chạy xăng pha nhớt, sướng nhất là nghe tiếng nổ của nó, kêu bong bong kèm một làn khói sau cái pô xe.

Sau này tui có thằng bạn nhà ba nó có chiếc Vespa như này, xúi nó lén ông già mang ra đổ xăng hai đứa chở nhau ra Vũng Tàu chơi, nhưng chạy một lúc thì tắt máy, tưởng hết xăng mở bình ra coi thì còn đầy, đậy nắp lại đạp thì chạy được tiếp một khúc rồi tắt. Mang vào tiệm, ông thợ nhìn vào cái nắp xăng chửi cho một chặp, ngu vừa phải thôi mấy con, nắp xăng nào cũng có cái lỗ nhỏ trên đó để thông hơi cho xăng chảy xuống bình xăng con, mài lấy ny lông bịt kín mít như vầy làm sao xăng xuống mà chạy...

Lí nhí trả lời, con sợ xăng nó bay hơi... Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Love is now or never...
Reply
#15
(2021-02-27, 02:06 PM)Dan. Wrote: Hóa ra nó là những chiếc xe thu nhỏ hả Thu?... Đẹp hén?.

Hồi nhỏ mê mấy chiếc như này:


Nhớ lại hình ảnh của mấy anh mấy chú lính ngày xưa, hay chở vợ con hay người yêu đi chơi hay dạo phố trên những chiếc Vespa, Sprint, Lambretta... một thời thanh xuân. Xe hai thì, chạy xăng pha nhớt, sướng nhất là nghe tiếng nổ của nó, kêu bong bong kèm một làn khói sau cái pô xe.

Sau này tui có thằng bạn nhà ba nó có chiếc Vespa như này, xúi nó lén ông già mang ra đổ xăng hai đứa chở nhau ra Vũng Tàu chơi, nhưng chạy một lúc thì tắt máy, tưởng hết xăng mở bình ra coi thì còn đầy, đậy nắp lại đạp thì chạy được tiếp một khúc rồi tắt. Mang vào tiệm, ông thợ nhìn vào cái nắp xăng chửi cho một chặp, ngu vừa phải thôi mấy con, nắp xăng nào cũng có cái lỗ nhỏ trên đó để thông hơi cho xăng chảy xuống bình xăng con, mài lấy ny lông bịt kín mít như vầy làm sao xăng xuống mà chạy...

Lí nhí trả lời, con sợ xăng nó bay hơi... Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Hình như vậy á ĐẠN , họ trang điểm ấn tương ghê lun    

Thu sanh ra trong gia đình nghèo , hõng rành về xe , chỉ biết xe đạp

Vẫn thường an ũi mình , đi bộ ngộ hơn đi xe Biggrin
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





Reply