Cuộc đời của người có Chúa ở cùng
#46
I know who holds tomorrow




Reply
#47
Power of your love








[Image: fly-like-an-eagle-karinas-thought.jpg]
Reply
#48
The Eagle in the storm




Reply
#49
Eagle là 1 trong những con thú được đề cập tới trong Kinh thánh

mình coi bản chất của nó thế nào , nó cho hình ãnh thế nào ... trong Kinh thánh




The Eagle Mentality  Thumbs-up4




Reply
#50
tính ngưng ... nhưng Vân thấy mình cũng còn thiếu 1 vài điễm mình cần nhấn mạnh 


- có nhiều người trong chúng ta cho rằng ... THIÊN ĐÀNG VÀ ĐỊA NGỤC Ở TRONG LÒNG MÌNH ... hễ mình hạnh phúc thì đó là thiên đàng , mà hễ mình bất hạnh thì đó là địa ngục .. Vân nghĩ .. đây chỉ là những tĩnh từ diễn tả tâm trạng của mình thôi 




- nhưng THIÊN ĐÀNG VÀ ĐỊA NGỤC TRONG KINH THÁNH KHÔNG PHẢI TĨNH TỪ DIỆN TẢ TÂM TRẠNG , MÀ NÓ LÀ 1 NƠI CHỐN THẬT SỰ ... giống như mình nói Saigon, Dalat , Huế , Nha Trang vậy 






- Kinh thánh bắt đầu bằng THIÊN ĐÀNG , và kết thúc cũng bằng THIÊN ĐÀNG .... bắt đầu Kinh thánh , mình có Vườn Eden , nơi Adam và Eva sinh sống , và họ gặp gỡ Chúa  thường xuyên tại đó ... nhưng rồi con người phạm tội , và mình có thế giới mình đang sống ngày nay .... cuối cùng Kinh thánh , Chúa huỷ bỏ trời và đất củ này , tại chính EARTH này , Chúa sẽ dựng trời và đất mới , The New Jerusalem sẽ hiện xuống The New Earth , coi nó như là Capital nơi Chúa ở giữa dân sự của Ngài , chứ không còn xa cách nữa , đó là thiên đàng đời đời cho Believers .... và cũng có 1 nơi chốn khác chỉ có lữa , đó là địa ngục đời đời cho Unbelievers


- let me put it this way ... giống như 1 tấm thãm mới tinh (thiên đàng bắt đầu Kinh thánh) ... sau đó người ta dẫm lên dơ , bụi cát (thế giới mình đang sống hiện tại) .... sau đó Chúa giũ tấm thãm đó , cho rớt xuống hết những bụi dơ (địa ngục) , Ngài làm lại chính tấm thảm đó mới tinh lại như xưa (thiên đàng cuối cùng Kinh thánh)






- hay nói cách khác ... chính trái đất mình đang sống này ... sẽ được Chúa làm mới , làm sạch lại , không còn tội lỗi , không còn đau thương ... và Ngài sẽ ngự xuống ở giữa Believers ... là thiên đàng đời đời

- còn những Unbelievers sẽ được giũ xuống 1 nơi khác có lữa .. là địa ngục đời đời 




- còn nói về The New Jerusalem vs. the New Earth thì thế nào .... mình có The New Earth là cho believers sống , giống như mình sống trên earth này vậy ... còn The New Jerusalem là nơi Chúa ở giữa mình 
Reply
#51
nếu Vân nói ở trên , bạn thấy tùm lum , confused  Shy ... thì Vân nói thứ tự step by step ở đây , giúp cho bạn khỏi confused 



- ban đầu Kinh thánh , Chúa dựng nên Vườn Eden , đó là thiên đàng bắt đầu của Kinh thánh ... nơi đó , Chúa thường ngự xuống , nói chuyện với Adam và Eva


- sau đó con người phạm tội ... dẫn tới thế giới ngày nay mình đang sống ... chúng ta thấy đầy rẫy tội lỗi chung quanh chúng ta


- tới 1 ngày gọi là NGÀY PHÁN XÉT ... Chúa đóng sỗ hụi lại .. tất cả mọi người phải bước  tới TOÀ PHÁN XÉT CUẢ CHUÁ , người đả chết rồi thì sống lại , người đang sống thì khỏi nói ... tất cả mọi người đều tới toà phán xét của Chúa , cho Chúa đóng sỗ hụi ... ông Phật , Pope , Vua , Chúa , Tỗng thống , nhà giàu , nhà nghèo đều phải bước tới toà phán xét của Chúa


- những ai có tên trong Sách Sự Sống , đứng qua 1 bên ... chuẫn bị vào thiên đàng

- những ai không có tên trong Sách Sự Sống , đứng riêng qua 1 bên ... chuẫn bị vào địa ngục




**************************


- cuối cùng Kinh thánh ... SAU ngày Phán Xét  .... this Earth và Trời biến mất .... New Earth và Trời hiện ra ... New Jerusalem hiện xuống vinh hiễn ... Chúa ở giữa Believers trên the New Earth này ... đời đời


- còn dĩ nhiên , Unbelievers sẽ có chỗ riêng cho họ đi ... là địa ngục đời đời , nơi đó có lữa và nghiến răng , gọi là Cái chết thứ hai 


THE END Admire




*******



nếu hiểu được cái này , thì bạn sẽ thấy

THIÊN ĐÀNG VÀ ĐỊA NGỤC .. TỚI SAU NGÀY PHÁN XÉT .. CHỨ KHÔNG TỚI TRƯỚC NGÀY PHÁN XÉT

TỚI SAU KHI CHUÁ ĐÓNG SỖ HỤI LẠI 






còn TRƯỚC ngày phán xét , nếu ai chết , thì họ có chỗ "TẠM THỜI" để ở chờ ngày phán xét

- Believers ở chỗ gọi là PARADISE .. "tạm thời" chờ ngày phán xét 
- Unbelievers ở chỗ gọi là TORMENT ... "tạm thời" chờ ngày phán xét

2 chỗ này dành cho những người CHẾT TRƯỚC ngày phán xét ỡ "tạm thời" chờ ngày phán xét 
Reply
#52
đó là THE BIG PICTURE , thiệt ra nó còn đi vào chi tiết nữa , nhưng nếu bạn không nắm được THE BIG PICTURE , mà Vân đi vào chi tiết .. Vân sợ Vân sẽ drive bạn crazier  Shy




còn có thêm những điễm này nữa 


- có 2 cái sống  Thumbs-up4

- có 2 cái chết  Thumbs-up4



sống lần thứ nhất ... là mình còn đang sống trên trần gian này

sống lần thứ hai ... đặc biệt dành riêng cho những người được vào thiên đàng sống đời đời với Chúa





chết lần thứ nhất .. là mình chết lìa trần gian này 

chết lần thứ hai ... đặc biệt dành riêng cho những người vào địa ngục đời đời 



hay nói tóm lại ... lần thứ nhất thì mang tính "tạm thời" ... lần thứ hai thì mang tính "đời đời"
Reply
#53
và điễm cuối cùng mà Vân muốn đánh du kích ở đây rồi rút lui  Shy



không phải ai vào thiên đàng hay địa ngục cũng bằng giá với nhau đâu ... có người giá cao , có người giá thấp khi bước vào chổ Chúa dành cho họ ... Chúa có phần thưỡng lớn , phần thưỡng nhỏ cho người vào thiên đàng ... cũng như hình phạt lớn , hình phạt nhỏ cho người vào địa ngục .. mặc dù cả hai đều là ĐỜI ĐỜI 



- Vào thiên đàng ... có những người bước vào thiên đàng cứ như là họ bị cháy phém vậy , nhưng họ cũng lọt được vào thiên đàng  Clap ... nhưng có những người bước vào thiên đàng được Chúa  gắn mão triều thiên lên họ  Clap Clap ... tuỳ theo từng việc mình làm , mà Chúa có phần thưỡng khác nhau ĐỜI ĐỜI cho mình




- Vào địa ngục cũng vậy ... có những người sẽ lãnh bãn án nhẹ .. có những người sẽ lãnh bản án nặng ... dĩ nhiên cũng là ĐỜI ĐỜI cho họ




thôi .. Vân nghĩ mình ngừng ở đây , cám ơn các bạn đả theo dõi những gì Vân cần nói ra đây .. Vân sẽ nói dài dòng hơn ở bên LSV  Shy .. nhưng ở đây , Vân nghĩ như vậy "the big picture" thế này là đủ rồi 


Thankyou Thankyou Thankyou
Reply
#54
cám ơn Bella đả vào coi những gì Vân viết 

có những cái .. mình look , nhưng không see 

có những cái .. mình read , nhưng không understand 



những gì Vân nói .. là những gì Christians believe in 

mà nói về tôn giáo trên thế giới , thì Christians đông hơn những tôn giáo khác






Bella có nghĩ , với trình độ cũa mình , mình giỏi hơn những người Christians này không ?? mà cho là những gì Vân nói là nhãm nhí ??
Reply
#55
Hôm nay TV khoẻ không? TT xin lỗi trước vì thấy có vài người suy nghĩ như vậy, TT xin nói lên cách nghĩ của mình.

Chất lượng cần hơn số lượng, số lượng không nói lên được bằng chứng gì cả.  Chúng ta nên sống thực tế, tâm trí nên lo chuyện hiện hữu, đừng nên tuyên truyền theo mê tín gây ảo giác hoang tưởng của mình nghĩ cho là đúng, tội cho người nhẹ dạ lắm,  hãy đêm những thông tin hữu ích quyền lợi của xã hội ngày nay đến với mọi người mới cần thiết hơn. 

Giỏi và có tài chưa hẳn là đúng, cần biết nhận xét những đều có thực tế và chuyện đúng hay không? Cách hiểu biết suy nghĩ và quan niệm người xưa khác hơn người hiện tại khác xa nhiều lắm.
Reply
#56
(2021-03-01, 10:39 AM)tuyetvan Wrote: cám ơn Bella đả vào coi những gì Vân viết 
................
..............
Bella có nghĩ , với trình độ cũa mình , mình giỏi hơn những người Christians này không ?? mà cho là những gì Vân nói là nhãm nhí ??

Chào Vân, tui vô chỉ để cười Vân thôi chứ không có ý tự bảo là tui giỏi gì đâu Vân...Tui chỉ là người phàm mắt thịt nên chỉ biết nhìn đời và nhìn người bằng trí óc và đôi mắt trần tục thôi hà....

Còn nếu Vân muốn biết tại sao tui cười Vân và bảo là Vân nói nhảm với điên thì để tui nói nè: Tui chỉ biết ai cũng chỉ có 1 lần sống và 1 lần chết thôi...Mà chết là hết, đâu ai biết được là mình sẽ được lên thiên đàng hay xuống địa ngục đâu  mà nói chứ, tào lao với nhảm thì okay, đừng lấy đạo hay đời ra nói...Nhàm lắm Vân.Tui đi ra, không tào lao với người "giỏi" như Vân nữa....Mệt óc lắm!!! Rollin Rollin Rollin Hello

*- Tui biết tui nói vậy thì Vân sẽ không thích đâu và Vân sẽ nói :Vân bỏ nick tui vô ignore list nữa cho coi. Go ahead! I don't care! Becuoi Becuoi
Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
Reply
#57
TT & Bella có phải là người vô thần không?

Sorry, thread của Vân không phải là thread cho VÔ THẦN 

Thread Vân là thread cho Believers. Nếu Believers nào thấy Vân nói sai, thì tự nhiên góp ý cho Vân học hỏi 

Còn nếu vô thần vào, thì có phải lộn nhà không? 

Cũng giống như những cái threads của Phong, không phải cho Vân vô .. với lịch sự tối thiểu, Vân không vào những threads không phải cho mình


Suytu


Vân hy vọng các bạn cũng có cái lịch sự tối thiểu đó chứ?
Reply
#58
Vân không thích thì V nhờ Mods xóa dùm posts ai mà V không thích đi hay V nói chuyện đàng hoàng dễ nghe chút thì tui sẽ tự xóa post của mình và không vô quấy rầy Vân nữa, nhưng V nói kiểu này thì tui không xóa mà cứ vô đây hoài, chừng nào tui chán thì tui mới ngưng, làm gì tui! Còn nếu Vân bực quá thì cứ xóa thread bỏ đi, làm như khi Vân vô quậy thread của anh Duy VIII khi ảnh đang nói chuyện bằng tiếng Anh với anh LTP cái Vân vô quậy đó, làm ảnh bực quá xóa bỏ cái thread đó luôn đó!, sao chỉ biết nói cái lỗi của người ta mà không biết nhìn lại chính bản thân Vân coi Vân có "lịch sự" hơn tụi này hay không vậy??? Becuoi Becuoi Becuoi Becuoi
Bởi chúnɡ tɑ khônɡ thể thɑy đổi được thế ɡiới xunɡ quɑnh,
nên chúnɡ tɑ đành phải sửɑ đổi chính mình,
đối diện với tất cả bằnɡ lònɡ từ bi và tâm trí huệ.
                                                                                                            
Reply
#59
Vậy bạn muốn tui phải nói chuyện với bạn thế nào? 

Bạn vào nhà tui, bạn cần phải đối xử đúng với tui hay tui cần phải đối xử đúng với bạn?

Ở Mỹ, ai vô nhà bạn, thì bạn phải đối xử đúng với người ta, vậy bạn ở tĩnh nào thì cho tui biết?

Theo chỗ của tui, bạn vô nhà tui mà không đúng , tui có quyền lấy chổi quét bạn ra, bạn tin không?

Còn ở VB, tui nhớ hình như có luật ai vô nhà mình, mình mời ra 3 lần mà họ không nghe, hình như mod quét họ ra?
Reply
#60
Vậy thì Vân cứ mời thẳng tay đi, có ai cấm đâu!  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Bởi chúnɡ tɑ khônɡ thể thɑy đổi được thế ɡiới xunɡ quɑnh,
nên chúnɡ tɑ đành phải sửɑ đổi chính mình,
đối diện với tất cả bằnɡ lònɡ từ bi và tâm trí huệ.
                                                                                                            
Reply