Cuộc đời của người có Chúa ở cùng
#16
có vài điễm mình cần chú ý trong đoạn Kinh thánh trên ??


- being a Christian , mình sẽ bị người khác ghét vì Danh Ngài ... nhưng nếu ai bền lòng tới cuối cùng  ... thì sẽ được cứu ... tức là được vào thiên đàng đời đời với Chúa  Tulip4


- Chúa là THẦY , mà còn bị người ta gọi là Bê ên xê bun (tức là ma quỹ) khi Ngài dùng quyền phép làm miracles ... thì mình là môn đồ (dĩ nhiên không bằng THẦY) có bị người ta gọi là ma quỹ thì cũng là chuyện thường tình  Tulip4 ... và đôi khi mình cũng nên mừng , vì mình được giống THẦY  Dancer_4


- Chúa khuyến khích mình hãy nói cho mọi người biết những gì mình học được  ... không có gì phải sợ những người có thể giết thễ xác mình , nhưng không giết được linh hồn mình ... mà hãy sợ Đấng có thể vừa giết cả thễ xác + linh hồn mình trong địa ngục  Tulip4


- chính vì sợ người ta ghét mình (vì Danh Chúa) ... nhiều người đả chối Chúa Jesus trước mặt thiên hạ ... thì Chúa Jesus cũng sẽ chối mình trước mặt Đức Chúa Trời  Tulip4












- đây là 1 suy nghĩ sai lầm khi nhiều người nói tới 3 chữ "Chúa Yêu Thương" ... hãy đọc kỹ câu 34-42 (vì những câu này giống như nói ........ Chúa không hề yêu thương chút nào cả)... Vân nói ngắn gọn ở đây thôi , sẽ giải thích dài dòng hơn bên LSV

- Yes , Chúa Yêu Thương ... nhưng Chúa muốn mình phải vác thập tự giá theo Ngài ... vác thập tự giá không có nghĩa là "những khó khăn mình gặp phải trong đời sống" .. vì Unbelievers cũng gặp "những khó khăn trong đời sống" ... nhưng không có nghĩa là HỌ ĐANG VÁC THẬP TỰ GIÁ

- VÁC THẬP TỰ GIÁ LÀ KHI MÌNH .... VÌ ĐỨC TIN . MÀ SỐNG THEO Ý CHUÁ , MẶC DÙ BỊ NGƯỜI KHÁC CHỐNG ĐỐI

- nếu ba má chống đối mình theo Chúa ... vác thập tự giá là ... mình vẫn phải theo Chúa , mặc dù bị gia đình ruồng bỏ

- bạn bè chống đối mình theo Chúa ... vác thập tự giá là .. mình vẫn phải theo Chúa , mặc dù mình có thể đánh mất bạn bè (điều mà chắc nhiều người không muốn ... họ chẵng thà ĐƯỢC bạn bè , còn hơn là ĐƯỢC Chúa)  :nhongnheo:






nói tới VÁC THẬP TỰ GIÁ ... mình phải coi coi nó có đũ 3 yếu tố này không ... thì mình mới gọi là "tui đang vác thập tự giá"

1. người ta chống đối mình sống theo Lời Chúa dạy

2. nhưng vì đức tin , mình vẫn nhất quyết sống theo Lời Chúa dạy

3. cho dù mình có phải gặp sự chống đối của "bất kỳ ai , như gia đình , bạn bè ... vân vân"




nếu không có những yếu tố trên , mà đơn thuẩn chì là ... ôi sao đời tui khổ quá , sao đời tui hoạn nạn quá  :nhongnheo:

- uhoh , những cái này không phải là .. vác thập tự giá

- vì đả sống trong đời này , Believers và Unbelievers đều phải gặp đau khổ ... chỉ khác là Chúa ở cùng Believers , nhưng không ở cùng Unbelievers ... thế  thôi
Reply
#17
3. ở đây Vân muốn nói về cái mà người ta gọi là ... số phận ?? định mệnh ?? hay đại khái những tên gần gần giống giống như vậy 



- Chắc ở đây mọi người đều tin vào ... số phận ? định mệnh ??

- Vân không biết họ định nghĩa mấy chữ này như thế nào ... nhưng theo Vân , Vân định nghĩa những chữ này đi ngược lại với sự cố gắng của con người  .. hay nói cách khác 


SỐ PHẬN/ĐỊNH MỆNH   vs.  SỰ CỐ GẮNG CUẢ CON NGƯỜI 



Vân cho tĩ dụ cái suy nghĩ của Vân về 2 chữ này (vì nó hoàn toàn không dính líu gì tới SỰ CỐ GẮNG CUẢ CON NGƯỜI)

- người sanh ra trong gia đình giàu có ... người sanh ra trong gia đình nghèo túng

- người sanh ra da vàng , da trắng , da đen , da đỏ ..... quốc gia giàu có , quốc gia nghèo

- người sanh ra trong gia đình chăm sóc con cái chu đáo ... người sanh ra trong gia đình con cái bị bỏ quên

- người sanh ra ở miền Bắc , Trung , Nam

- người sanh ra đẹp ... người sanh ra xấu

- người sanh ra có duyên .. người sanh ra vô duyên

- người sanh ra có gia đình làm bàn đạp cho mình tiến thân ... người sanh ra phải tự xây dựng cuộc đời mình từ 2 bàn tay trắng 

- người sanh ra có tình duyên ... người sanh ra ế dài dài 

- người có thiên tài về cái này .. người có thiên tài về cái kia ... cũng có người sanh ra không có thiên tài gì cả 

- người sanh ra làm con bà hoàng ông vua ... người sanh ra làm con ăn mày

vân vân và vân vân 













Sự cố gắng của con người 

- họ ráng học giỏi

- họ ráng làm việc để cái job mình đứng vững

- họ ráng kiếm tiền , để dành tiền lo cho bản thân , gia đình 

- họ ráng tìm 1 tình yêu 

vân vân và vân vân 







2 câu hỏi mà Vân muốn bạn suy nghĩ ở đây ...

1. NẾU ĐỄ 2 CÁI NÀY LÊN BÀN CÂN , BẠN NGHĨ CÁI NÀO SẼ NẶNG HƠN ??? CÁI NÀO SẼ EFFECT HƠN ??

2. NÓI VỀ SỰ CỐ GẮNG , MÌNH BIẾT NÓ TỚI TỪ CON NGƯỜI ... VẬY NẾU NÓI VỀ SỐ PHẬN , THÌ NÓ TỚI TỪ AI ??? HAY BẠN NGHĨ NÓ KHÔNG TỚI TỪ AI CẢ ?? NÓ TỪ TRÊN TRỜI RƠI XUỐNG  , MÀ DÍNH VÀO MỖI MỘT CHÚNG TA NHƯ GLUE ?? NẾU KHÔNG AI CONTROL NÓ , THÌ MÌNH CÓ THỂ CỐ GẮNG THÁO NÓ  RA KHỎI CUỘC ĐỜI MÌNH KHÔNG ??


[Image: gnlkerwgnkqlw-300x300.png]


Vân thì không tin có cái gì từ trên trời rớt xuống cả , ngoại trừ meteorites đá từ trời rớt xuống Rollin

mỗi người chúng ta khi sanh ra , đều đả nhận được định mệnh/số phận của mình từ .. ĐẤNG TẠO HOÁ ... MÀ KINH THÁNH CHO BIẾT CHÍNH LÀ .. ĐỨC CHUÁ TRỜI

theo Vân , định mệnh chiếm 90% trong đời sống mình ... giống như bạn lái xe ngoài đường , tới 1 ngã ba , bạn phải rẽ trái hay rẽ phải ... định mệnh nó sẽ điều khiễn sự quyết định của bạn nên rẽ bên nào .. chỉ cần rẽ phải , mình đi tới 1 con đường khác .. hay chỉ cần rẽ trái , mình đi tới con đường khác ... và cuộc đời mình , không biết bao nhiêu lần mình phải đối diện với những cái ngã 3 này 



nói tóm lại

CÓ NHIỀU NGƯỜI KHÔNG THOÃ MÃN NHỮNG GÌ MÌNH CÓ ... VÌ ĐỊNH MỆNH NÓ NẶNG KÝ HƠN SỰ CỐ  GẮNG CUẢ MÌNH 

mình muốn làm bác sĩ , cố gắng học , cuối cùng vì 1 lý do gì đó , mình đi làm công nhân  Rollin

mình muốn con mình đàn thiệt giỏi , bỏ tiền ra cho nó học giáo sư có tiếng , cuối cùng nó không đụng gì tới cây đàn  Rollin

CÓ BIẾT BAO NHIÊU TRƯỜNG HỢP , MÌNH CỐ GẮNG CÁI NÀY , NHƯNG KẾT CUỘC LẠI ĐI 1 ĐÀNG KHÁC XA 


Suytu
Reply
#18
don't get me wrong 

không phải Vân nói ... SỰ CỐ  GẮNG CUẢ CON NGƯỜI không có giá trị 

Vân chỉ nói ... nó có giá trị 10%

còn định mệnh/số phận .. nó có giá trị 90%



CHÍNH VÌ VẬY , MỚI CÓ NHỮNG TRƯỜNG HỢP NGƯỜI TA KHÔNG CÓ ĐƯỢC NHỮNG GÌ NGƯỜI TA MUỐN , MẶC DÙ NGƯỜI TA CỐ GẮNG HẾT SỨC



- bây giờ , tĩ dụ anh nghèo .. anh làm việc cật lực ... nhưng định mệnh đả quyết định anh nghèo ... cho dù anh làm cật lực cách mấy , thì anh cũng nghèo ... nhưng có thể không tới nổi nghèo quá (10% điễm cho sự cố gắng của anh)  Thumbs-up4


- hay anh giàu .... đôi khi anh chỉ ngồi trong văn phòng , gác chân lên ghế rung đùi ... mà anh vẫn giàu ... dĩ nhiên nếu anh ăn xài phung phí quá (10% điễm cho sự phung phí của anh .. thì núi cũng phải lỡ thôi)  Shy



trong cuộc sống , Vân tiếp xúc với rất nhiều trường hợp mà Vân thấy ngạc nhiên về 2 chữ định mệnh 

- tỉ dụ anh da đỏ này , không làm gì cả , nhưng sống trong gia đình có ba má lo ... anh sống dư dật , mặc dù không làm gì cả

- cũng có anh da đỏ kia , sống trong gia đình không có ba má lo .. anh lê lết ngoài đường như những cặn bạ của xã hôi

- thắc mắc của Vân ... tại sao 2 anh , không anh nào đi làm , mà 1 anh sướng , 1 anh khổ ... vì 1 anh có ba má lo , 1 anh không có ba má lo ... có thể gọi đây là số phận của riêng mỗi anh không ??


Suytu
Reply
#19
theo Vân , thì số phận nằm trong tay Đấng Tạo Hoá , mà Kinh thánh cho biết là Đức Chúa Trời








còn nếu bạn cho rằng ... số phận không nằm trong tay ai cả .............. thì Vân có 2 câu hỏi cho bạn suy nghĩ 


i. tại sao người ta kêu TRỜI khi người ta khỗ ?? TRỜI LÀ AI .. TO BE MORE SPECIFIC ??

ii. nếu nó không nằm trong tay ai , thì mình có thể tháo nó bỏ đi , giụt đi ... cũng giống như giụt bỏ 1 cái dirty tissue dính trên người mà mình không thích ??




ậy , tới đây bạn nói ... bạn không giụt nó được .. thì bạn phải suy nghĩ tại sao bạn không giụt nó được ... nếu có câu trả lời , thì bạn sẽ hiễu

NÓ ĐƯỢC CONTROLLED BỠI ... BỠI ... ÔNG TRỜI .. MÀ MÌNH HIỂU LÀ ĐẤNG TẠO HOÁ .. MÀ KINH THÁNH CHO MÌNH BIẾT .. ĐÓ LÀ ĐỨC CHUÁ TRỜI 
Reply
#20
nói vòng nói vo ... nói gần nói xa ,  chẵng qua nói thiệt .... bây giờ Vân mới vô đề ... là mục đích của cái thread này nhá 


Thankyou
Reply
#21
4. Tại sao Vân cám ơn Chúa ... Tại sao Vân muốn những em nhỏ cám ơn Chúa ???



- nói về Sự cố gắng con người ... Vân có thể cho tiền em đi học ... em có thể cố gắng học ... nhưng đó chỉ là 10% điểm thôi






- cái 90% điểm là cái Số Phận Định Mệnh .. nằm trong tay Chúa    Thumbs-up4 Thumbs-up4

Vân lập lại

cái 90% điễm là cái Số Phận  Định Mệnh .. nằm trong tay Chúa











NẾU EM BIẾT CÁM ƠN CHUÁ => CHUÁ CHÚC PHƯỚC LÊN EM => THÌ CON ĐƯỜNG ĐI CUẢ EM SẼ ÊM XUÔI ... NHỮNG CỐ GẮNG GÌ CUẢ VÂN HAY EM CHỈ CHIẾM ĐƯỢC 10% ĐIỄM THÔI 

THÀNH CÔNG HAY THẤT BẠI .. LÀ 90% ĐỊNH MỆNH , SỐ PHẬN CHUÁ DÀNH CHO EM 

WITH THAT BEING SAID .. VIỆC EM BIẾT CÁM ƠN CHUÁ LÀ 1 ĐIỀU RẤT QUAN TRỌNG

VÂN CÓ THỂ CHO EM CẢ  GIA TÀI VÂN .. EM CÓ THỂ THỨC 24/7 ĐỂ HỌC ... NHƯNG NẾU EM KHÔNG ĐƯỢC CHUÁ CHÚC PHƯỚC , KẾT QUÃ LÀ .. NOTHING



xin cám ơn mọi người cho Vân trình bày sự suy nghĩ của mình 

Thankyou
Reply
#22
nhiều người không hiểu Vân suy nghĩ gì 


họ cho rằng .. Sự cố gắng của con người sẽ định đoạt hết tất cả .. hay họ không care em thành công hay không ????


họ nghĩ .. họ cho tiền em đi học .. em chịu đi học ... kết quả sẽ là tốt ... sự cố gắng của con người

nhưng họ quên tới "số phận và định mệnh" nằm trong tay ai ở đây

trong tay chúng ta ?? nếu trong tay chúng ta , thì chúng ta đả thành công như ý chúng ta muốn hết rồi ... nhưng tại sao chúng ta lại không thành công ???


Suytu




họ đừng quên mấy chữ ... số phận , định mệnh .. rất quan trọng , và nằm trong tay ai 

nếu mình biết cám ơn Đấng đó ... thì Đấng đó sẽ chúc phước cho mình ... con đường mình đi sẽ smoooootthhhhhhhh hơn là mình nghĩ tất cả là do sức mình mà ra 



think about it
Reply
#23
Vân đả xong mục đích của thread này , Vân chia sẽ thêm vài posts nữa , rồi Vân sẽ ngưng thread này  Thankyou

(Vân có tật đánh du kích ... đánh nhanh , đánh mạnh , đánh lẹ ... rồi rút lui .. hehehe)





- Vân cám ơn Chúa hoài ... ngày nào Vân cũng cám ơn Chúa

- và Vân thấy Ngài có ở cùng Vân .. mặc dù có gặp sóng gió , nhưng đó chỉ là những gợn sóng nhỏ .. không có gì đáng để mà complain

- điều đó lại khiến Vân càng cám ơn Ngài nhiều hơn ... điều xuôi buồm thuận gió lại tới với Vân nhiều hơn 







- có 1 lúc Vân nghĩ ... ok , Chúa ơi , Chúa giúp con thêm lần này nữa thôi , rồi con không cần tới Chúa nữa ... con doing ok by myself

- nghĩ như  vậy xong .. Vân giựt mình ... không được 

- mình doing ok , là vì có Chúa ở cùng .. bây giờ mình nói Chúa không cần ở cùng con nữa .. là mình sẽ gặp trouble

- Vân mới thay đổi suy nghĩ lại , Vân nói với Chúa


CHUÁ ƠI , AS LONG AS CON CÒN Ở TRẦN GIAN NÀY , CON CẦN CÓ CHUÁ Ở CÙNG CON  ............ CHO TỚI NGÀY CON RỜI TRẦN GIAN NÀY , CON ĐƯỢC Ở BÊN CẠNH CHUÁ 

câu này dĩ nhiên mang ý nghĩa 

CON CÒN Ở TRẦN GIAN , CON CẦN CHUÁ Ở CẠNH CON ... CON LÌA TRẦN GIAN , CON SẼ Ở CẠNH CHUÁ ... ĐÀNG NÀO , CON CŨNG CẦN CHUÁ Ở CẠNH CON  Shy
Reply
#24
Vân cho bạn biết 1 cái trick khi bạn sống trong đời sống này , qua kinh nghiệm cá nhân của Vân nhá



NẾU BẠN SỐNG , MÀ CÁM ƠN CHUÁ MỖI NGÀY 

THÌ BẠN SẼ THẤY CUỘC ĐỜI CUẢ BẠN ... SẼ CA NGỢI CHUÁ HOÀI .. VÌ NHỮNG ƠN PHƯỚC NGÀI ĐỔ LÊN CHO BẠN 



đó là kinh nghiệm sống của Vân ... nè thấy không , Vân phần đi làm , đi chơi , rồi ca ngợi Chúa .. những chuyện Vân làm không hề biết nhàm chán mả rất là enjoy  Heavy-black-heart4

bạn có thể thữ ... để coi chuyện gì sẽ xảy tới cho cuộc đời bạn 

Vân thì cám ơn Chúa mỗi ngày .. nhất là những lúc đang lái xe có đầu óc thanh thản  Thumbs-up4
Reply
#25
Kinh thánh cho biết 

THIÊN ĐÀNG SẼ KHÔNG CÓ BIỄN ... TẠI SAO ???


Khải huyền 21:1

Đoạn, tôi thấy trời mới và đất mới; vì trời thứ nhứt và đất thứ nhứt đã biến đi mất, và biển cũng không còn nữa.




Vân không biết câu này mang ý nghĩa literally ?? hay metaphor ??

- literally ... thì cũng buồn thiệt .. vì biễn đẹp quá .. nhất là Vân ở Vancouver , Vân rất enjoy đi ra biễn relax ... biễn cho mình một cảm giác thoải mái .. mà nếu thiên đàng không có biễn , thì quả là buồn thiệt


- metaphor ... biễn tượng trưng cho sóng gió , hoạn nạn , than khóc ... khi Kinh thánh nói thiên đàng không còn có biễn , metaphor là Kinh thánh muốn nói Thiên đàng không còn có sóng gió , than khóc nữa .. Vân nghĩ đây mới là ý nghĩa của câu Kinh thánh này   Thumbs-up4
Reply
#26
Thiên đàng có gì ??


nếu muốn biết , mình đọc Khải huyền 21 & 22


1 Đoạn, tôi thấy trời mới và đất mới; vì trời thứ nhứt và đất thứ nhứt đã biến đi mất, và biển cũng không còn nữa.

Tôi cũng thấy thành thánh, là Giê-ru-sa-lem mới, từ trên trời, ở nơi Ðức Chúa Trời mà xuống, sửa soạn sẵn như một người vợ mới cưới trang sức cho chồng mình.

Tôi nghe một tiếng lớn từ nơi ngai mà đến, nói rằng: nầy, đền tạm của Ðức Chúa Trời ở giữa loài người! Ngài sẽ ở với chúng, và chúng sẽ làm dân Ngài; chính Ðức Chúa Trời sẽ ở với chúng.

Ngài sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi mắt chúng, sẽ không có sự chết ,cũng không có than khóc, kêu ca, hay là đau đớn nữa; vì những sự thứ nhứt đã qua rồi.

Ðấng ngự trên trôi phán rằng: Nầy, ta làm mới lại hết thảy muôn vật. Ðoạn, lại rằng: Hãy chép; vì những lời nầy đều trung tín và chơn thật.

Ngài là phán cùng tôi rằng: Xong rồi! Ta là An-pha và Ô-mê-ga, nghĩa là đầu tiên và cuối cùng. Kẻ nào khát, ta sẽ lấy nước suối sự sống mà ban cho nhưng không.

Kẻ nào thắng sẽ được những sự ấy làm cơ nghiệp, ta sẽ làm Ðức Chúa Trời người và người sẽ làm con ta.

Còn những kẻ hèn nhát, kẻ chẳng tin, kẻ đáng gớm ghét, kẻ giết người, kẻ dâm loạn, kẻ phù phép, kẻ thờ thần tượng, và phàm kẻ nào nói dối, phần của chúng nó ở trong hồ có lửa và diêm cháy bừng bừng: đó là sự chết thứ hai.

Một vị trong bảy thiên sứ đã cầm bảy bát đựng đầy bảy tai nạn cuối cùng, đến gần tôi, bảo rằng: Hãy đến, ta sẽ chỉ cho ngươi thấy người vợ mới cưới là vợ Chiên Con.

10 Rồi tôi được Thánh Linh cảm động, thiên sứ đó đưa tôi đến trên một hòn núi lớn và cao, và chỉ cho tôi thấy thành thánh, là Giê-ru-sa-lem, từ trên trời, ở nơi Ðức Chúa Trời mà xuống,

11 rực rỡ vinh hiển của Ðức Chúa Trời. Sự chói sáng của thành ấy giống như của một viên bửu thạch, như bích ngọc sáng suốt.

12 Thành có một bức tường cao lớn, với mười hai cửa, trên những cửa có mười hai vị thiên sứ, cùng những danh đề, là danh mười hai chi phái của con cháu Y-sơ-ra-ên:

13 phía đông có ba cửa; phía bắc có ba cửa; phía nam có ba cửa; phía tây có ba cửa.

14 Còn tường của thành có mười hai cái nền, tại trên có đề mười hai danh, là danh mười hai sứ đồ của Chiên Con.

15 Ðấng nói cùng ta tay cầm một cái thước, tức là cây sậy bằng vàng để đo thành, các cửa và tường của thành.

16 Thành làm kiểu vuông và bề dài cùng bề ngang bằng nhau. Thiên sứ đo thành bằng cây sậy: thành được một vạn hai ngàn ếch-ta-đơ; bề dài, bề ngang, và bề cao cũng bằng nhau.

17 Người lại đo tường thành: được một trăm bốn mươi bốn cu-đê, là thước đo của loài người, và cũng là thước đo của thiên sứ.

18 Tường thì xây bằng bính ngọc, thành thì xây bằng vàng ròng, tợ như thủy tinh trong vắt.

19 Những nền tường thành thì trang sức đủ thứ ngọc. Nền thứ nhứt, bằng bích ngọc; nền thứ nhì, bằng đá lam bửu; nền thứ ba, bằng lục mã não; nền thứ tư, bằng đá lục cẩm;

20 nền thứ năm, bằng hồng mã não; nền thứ sáu, bằng đá hoàng ngọc; nền thứ bảy bằng ngọc hoàng bích, nền thứ tám, bằng ngọc thủy thương; nền thứ chín, bằng ngọc hồng bích; nền thứ mười, bằng ngọc phỉ túy; nền thứ mười một, bằng đá hồng bửu; nền thứ mười hai, bằng đá tử bửu.

21 Mười hai cửa thì làm bằng mười hai hột châu; mỗi cửa bằng một hột châu nguyên khối làm thành. Ðường trong thành làm bằng vàng ròng, giống như thủy tinh trong suốt.

22 Ở đó, tôi không thấy đền thờ nào; vì Chúa là Ðức Chúa Trời toàn năng và Chiên Con đều là đền thờ của thành.

23 Thành cũng không cần mặt trời, mặt trăng để soi sáng; vì vinh hiển của Ðức Chúa Trời chói lói cho, và Chiên Con là ngọn đèn của thành.

24 Các dân sẽ đi giữa sự sáng thành đó và các vua trên đất sẽ đem vinh hiển mình vào đó.

25 Những cửa thành ban ngày không đóng, vì ở đó không có ban đêm.

26 Người ta sẽ đem vinh hiển và phú quí của các dân đến đó;

27 kẻ ô uế, người làm điều gớm ghiếc và nói dối không hề được vào thành; nhưng chỉ có những kẻ đã biên tên trong sách sự sống của Chiên Con.






1 Thiên sứ chỉ cho tôi xem sông nước sự sống, trong như lưu ly, từ ngôi Ðức Chúa Trời và Chiên Con chảy ra.

Ở giữa phố thành và trên hai bờ sông có cây sự sống trổ mười hai mùa, mỗi tháng một lần ra trái; và những lá cây đó dùng để chữa lành cho các dân.

Chẳng còn có sự nguyền rủa nữa; ngôi của Ðức Chúa Trời và Chiên Con sẽ ở trong thành; các tôi tớ Ngài sẽ hầu hạ Ngài;

chúng sẽ được thấy mặt Chúa, và danh Chúa sẽ ở trên trán mình. Ðêm không còn có nữa,

và chúng sẽ không cần đến ánh sáng đèn hay ánh sáng mặt trời, vì Chúa là Ðức Chúa Trời sẽ soi sáng cho; và chúng sẽ trị vì đời đời.
Reply
#27
có vài bạn tò mò , muốn biết Thiên đàng , Kinh thánh cho biết có cái gì , thì Vân đề nghị các bạn đọc đoạn Kinh thánh trên ... ở đây , Vân nói rỏ hơn ý của đoạn Kinh thánh nói gì 



- đầu tiên .... TRỜI VÀ ĐẤT HIỆN TẠI MÌNH ĐANG CÓ sẽ biến mất đi ... thay vào đó thì sẽ có TRỜI VÀ ĐẤT MỚI  Thumbs-up4 ... và BIỄN cũng không còn có nữa (hopefully, đây chỉ là ... Metaphor thôi)



- kế tới ... thành THE NEW JERUSALEM sẽ hiện xuống ... mình tạm hiểu như đây là CAPITAL CUẢ THIÊN ĐÀNG ... LÀ NƠI CHUÁ SẼ NGỰ


[Image: the-new-jerusalem.jpg]
Reply
#28
Kinh thánh mô tả THE NEW JERUSALEM giống như thế nào ?? ...................... (Vân dựa vào Kinh thánh tiếng Anh - NIV để tìm hiểu rỏ hơn ở đây nhá)


bắt đầu từ câu 9


- THE NEW JERUSALEM ... được gọi là ... THE BRIDE , THE WIFE OF THE LAMB ... nó chiếu sáng ngời bởi sự vinh hiễn của Chúa ... như a very precious jewel, like a jasper, clear as crystal

- nó có tường cao ... với 12 cái cỗng (gates) ... và 12 thiên sứ đứng ở những cái cỗng đó  ... trên 12 cái cỗng có viết tên của 12 tribes của Israel ... 3 cỗng ở Đông , 3 cỗng ở Tây , 3 cỗng ở Nam , 3 cỗng ở Bắc 

- cũng có 12 cái nền (foundations) ... viết tên 12 sứ đồ của Chúa Jesus 

- thành này có hình dạng khối vuông ... chiều dài = chiều ngang = chiều cao = 12,000 stadia = 1,400 miles = 2,200 km ... còn bề dày của tường = 144 cubits = 200 feet = 65m

-
Reply
#29
18 The wall was made of jasper, and the city of pure gold, as pure as glass. 

19 The foundations of the city walls were decorated with every kind of precious stone. The first foundation was jasper, the second sapphire, the third agate, the fourth emerald, 

20 the fifth onyx, the sixth ruby, the seventh chrysolite, the eighth beryl, the ninth topaz, the tenth turquoise, the eleventh jacinth, and the twelfth amethyst. 

21 The twelve gates were twelve pearls, each gate made of a single pearl. The great street of the city was of gold, as pure as transparent glass.



[Image: GEM-033-2.jpg] ... Jasper (the wall + the 1st foundation)



[Image: s-l300.jpg] ... pure gold (the great street of the city)


[Image: 170px-Geschliffener_blauer_Saphir.jpg] .... sapphire (the 2nd foundation)
Reply
#30
[Image: agate-gemstones-gemselect.jpg] ... Agate (the 3rd foundation)


[Image: WN19-Emerald-Fig1-250913-468px.jpg] .... Emerald (the 4th foundation)


[Image: 1e7d95164e6677db8fbc466405b0364b.jpg] .... Onyx (the 5th foundation)


[Image: maxresdefault-2021-02-28-T100915-148.jpg] ... Ruby (the 6th foundation)



[Image: chrysolite-stone.jpg] ... Chrysolite (the 7th foundation)
Reply