Cuộc đời của người có Chúa ở cùng
#1







Cuộc đời giống như 1 cái biễn

- có những lúc , biễn rất êm đềm 

- nhưng cũng có những lúc , biễn nỗi giông tố , cuồng nộ



Mình hãy tưỡng tượng hình ãnh mình đi trên cái biễn này

- bình an ... thì không nói làm gì

- nhưng trong giông tố ....


NGƯỜI KHÔNG CÓ CHUÁ , HỌ SẼ TỰ LÈO LÁI 1 MÌNH ...  Crying-face4 Crying-face4 Crying-face4  HỌ CÓ THỂ NGỒI ĐÓ THAN TRỜI - TRÁCH ĐẤT .... TRỜI ƠI , TẠI SAO THẾ NÀY Crying-face4 Crying-face4 Crying-face4 ... NHƯNG HỌ MUỐN LÈO LÁI 1 MÌNH 

CÒN NGƯỜI CÓ CHUÁ , HỌ CŨNG NGHIÊNG QUA NGHIÊNG LẠI VÌ MẶT NƯỚC CHAO ĐỘNG .. NHƯNG HỌ CÓ SỰ BÌNH AN , VÌ CÓ CHUÁ LÈO LÁI CHO HỌ

THAT'S THE DIFFERENCE ... GIỮA NGƯỜI KHÔNG CÓ CHUÁ ... vs ... NGƯỜI CÓ CHUÁ


Tulip4
Reply
#2
bản nhạc trên là Vietnamese version

Vân thấy cũng có English version rất hay









She was driving last Friday on her way to Cincinnati on a snow white Christmas Eve
Going home to see her mama and her daddy with the baby in the backseat
Fifty miles to go, and she was running low on faith and gasoline
It'd been a long hard year
She had a lot on her mind, and she didn't pay attention
She was going way too fast
Before she knew it she was spinning on a thin black sheet of glass
She saw both their lives flash before her eyes
She didn't even have time to cry
She was so scared
She threw her hands up in the air


Jesus, take the wheel
Take it from my hands
'Cause I can't do this on my own
I'm letting go
So give me one more chance
And save me from this road I'm on
Jesus, take the wheel

It was still getting colder when she made it to the shoulder
And…
Reply
#3
Vân có nhiều điều muốn chia sẽ ngày hôm nay ... khi nhiều ý nghĩ dồn tới , mình dễ nói chuyện "không đầu không đuôi"


nên Vân ráng bình tâm ... để xếp những ý nghĩ của mình ... cho .. có đầu , có đuôi


(ai không đồng ý những gì Vân nói ở đây .. thì xin đừng vào đọc ... không nhất thiết là phải vào chữi Vân .. vì Vân nói trước .. from now on , Vân sẽ không nói chuyện , ignore những người nói xách nói mé chữi mình) ... fyi  Shy
Reply
#4
1. chúng ta đặt câu hỏi 


TẠI SAO CUỘC ĐỜI NÀY LẠI KHỔ VẬY ???



Vân có vài điễm đưa ra đây , cho bạn suy nghĩ (nếu bạn muốn suy nghĩ .. còn nếu không muốn suy nghĩ , that's ok , khỏi vào đọc)


- chúng ta ai cũng phạm tội ... giống như những tù nhân , đang sống trong nhà tù thã lõng ... mà nói tới nhà tù , thì ai thấy nó sướng ??  .. nói  tóm gọn lại .. mọi chúng ta đều là tù nhân đang sống trong nhà tù thã lõng , thì đừng ngạc nhiên tại sao cuộc đời này lại khổ vậy 



- bãn chất con người mình ... khi sướng thì không nhớ ai cả , khi khổ thì mới nhớ tới người khác ... tỉ dụ , vợ chồng sống sung sướng thì không thấy mặt nó đâu , khi đau khổ thì mới thấy nó kiếm mình  Shy .... cũng vậy , nếu đời sống mình sung sướng , thì mình không nghĩ tới Đấng Tạo Hoá , tới lúc mình khổ thì mình kêu Trời ơi , sao khổ thế này  ... chính vì vậy , mà Đấng Tạo Hoá muốn cho cuộc đời này khổ , đễ mình nghĩ tới Ngài nhiều hơn , và nhờ vậy , đời sau , mình được ở cạnh Ngài



- nếu cuộc đời này sung sướng , thì con người ta sẽ ham cái đời này (mà quên đi đời này chỉ là tạm bợ cho mình mấy chục năm , rồi mình cũng phải ra đi thôi)  .. đời này có đau khổ , thì con người ta mới nghĩ tới 1 cuộc đời tốt đẹp hơn trong tương lai , 1 nơi không còn đau khổ , không còn nước mắt , không còn tang thương ... để người ta nhắm tới .. và hơn thế nữa , đó là ĐỜI ĐỜI 






- Kinh thánh cho biết CHUÁ LÀ ĐẤNG TẠO HOÁ ... mình có thể hiểu đơn giãn như thế này ... CHA MUỐN MÌNH TRÔNG CẬY VÀO CHA , CHA KHÔNG MUỐN MÌNH PHẢI CHỐNG CHỌI 1 MÌNH 

nhưng bây giờ , mình không muốn dựa vào Cha , mình muốn chống chọi 1 mình trên sóng gió cuộc đời , thì Cha phải làm sao ?? 

khi Vân thấy ai không muốn dựa vào Cha , mà ngồi đó kêu Trời ơi , sao khổ thế này ... thiệt tình Vân cũng không biết nói làm sao ?? chỉ biết bó tay thôi 

:nhongnheo:
Reply
#5
(2021-02-27, 09:40 AM)NhuCanhVitBay Wrote: Hãy cầu nguyện nhiều thêm, để Chúa soi sáng, cho biết là nguyên nhân của bảo tố, giông gió + Tại sao ai cũng phãn đối suy nghĩ của mình, Amen.

Vân tạm ngưng dòng suy nghĩ của mình ... vì đây là 1 đề tài cũng cần phải nói tới 


ok , vậy Vịt cho Vân biết tại sao ai cũng phản đối Chúa Jesus ??

và ngay cả .. giết Chúa Jesus ??
Reply
#6
(2021-02-27, 09:43 AM)NhuCanhVitBay Wrote: Hãy hỏi Chúa đi... Ngài biết đó.

 Con người u mê nên không biết đâu. Hãy hỏi Chúa đi nhe.


để nói cho Vịt hiểu

ngày xưa , người ta chống Chúa , thậm chí giết Chúa ... biềt bao nhiêu môn đồ bị giết ?? chính Paul cũng vào tù ra khám mà 

ngày nay , những ai làm việc cho Ngài thì cũng bị chống lại ... giống như ngày xưa người ta chống Ngài

những người không bị chống lại ... chưa chắc gì họ làm việc cho Ngài

bởi vậy mới có những người ... TỮ VÌ ĐẠO ... là như vậy




tới đây , Vịt có gì không hiểu không ??  Suytu
Reply
#7
không ai làm việc cho Chúa mà bị chống ... vậy tại sao Paul vào tù ra khám ???

Vịt có cần  Vân trưng dẫn Kinh thánh không ??? 

một khi Vân mà trưng dẫn Kinh thánh nói chuyện , thì Vịt ... coi chừng  Rollin
Reply
#8
sống hiện tại ???

sorry , Vân tin Chúa nhờ vào cuốn Kinh thánh

không có cuốn Kinh thánh .. Vân không biết Chúa , thì sao tin ???

hình như Vịt cũng tin Chúa .. nếu không có cuốn Kinh thánh , thì sao Vịt biết Chúa mà tin ?? 

Suytu
Reply
#9
không thấy mà tin .. hay  Clap


à ... từ đâu mà Vịt có idea này vậy ?? có phải từ Kinh thánh không ??


Suytu
Reply
#10
Vịt không biết đó thôi 

now you know , idea này tới từ câu Kinh thánh này


Giăng 20:29


29 Ðức Chúa Jêsus phán: Vì ngươi đã thấy ta, nên ngươi tin. Phước cho những kẻ chẳng từng thấy mà đã tin vậy!



Vịt có biết tại sao Chúa Jesus nói câu này không ??

vì Thomas

ông không tin khi những người khác cho ông biết là Chúa Jesus đả sống lại ... ông nói ông phải thấy ông mới tin

chính vì vậy , mà Chúa Jesus hiện ra cho ông thấy .. và Ngài đã nói câu này


now you know , right ??
Reply
#11
ok ... Vân có cái tánh


nếu giãi thích , nói cho ai điều  gì .. mà họ không chịu hiểu , thì Vân turn off the communication ... không nói chuyện với họ nữa .. vì có nói , họ cũng có hiểu đâu

Vân stop nói chuyện với Vịt ở đây .. để tiếp tục những gì Vân muốn nói khi mở thread này

Vịt có nói , thì tự đọc đi nhá , vì Vân cho tên Vịt vào ignore list của Vân 

chao  Hello
Reply
#12
2. Chúa không hề hứa ... con cái Ngài sẽ không gặp hoạn nạn trong cuộc đời



nếu Chúa mà hứa điều này ... thì sẽ nhiều người muốn làm con cái Ngài .. đây là 1 hình thức khuyến mãi "ăn tiền" nhất 


nhưng Chúa không hề khuyến mãi kiểu này ... nếu khuyến mãi kiểu này ...  người ta muốn làm con cái Ngài , không phải vì Ngài , mà vì không muốn gặp hoạn nạn trong cuộc đời này 




NGƯỜI MUỐN LÀM CON CÁI NGÀI ... SẼ BỊ SỰ CHỐNG ĐỐI CUẢ THẾ GIAN ... VÌ THẾ GIAN CHỐNG ĐỐI CHUÁ

CÓ THỂ HỌ CÒN GẶP NHIỀU HOẠN NẠN HƠN LÀ NHỮNG NGƯỜI KHÁC NỮA ... BỞI VẬY MÌNH MỚI CÓ NHỮNG NHÂN VẬT .. TỮ VÌ ĐẠO

NHƯNG HỌ VẪN CHỌN LÀM CON CÁI NGÀI ... ĐÂY MỚI LÀ VẤN ĐỀ .. ĐẶC BIỆT

MÀ CHÍNH VÌ VẤN ĐỀ ĐẶC BIỆT NÀY .. NÊN CHUÁ HỨA .. CHUÁ SẼ Ở CÙNG HỌ TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP , SUNG SƯỚNG CŨNG NHƯ HOẠN NẠN 

banana-skipping-rope-smiley-emoticon


[Image: 39e8eb0182c762576d10bb72810717ce.png]
Reply
#13
COI 2 ĐOẠN VIDEOS DƯỚI ĐÂY ... ĐỂ MÌNH CÓ KHÁI NIỆM Ý NGHĨA "VÁC THẬP TỰ GIÁ THEO CHUÁ" LÀ NHƯ THẾ NÀO ????   Suytu


In 11 countries of the world Christians suffer extreme persecution





Reply
#14
Christian Movie 2020 "Branded" | Persecution and Hardship Strengthens Her Faith in God





Reply
#15
đoạn Kinh thánh này , nếu mình đọc và suy nghĩ ... thì sẽ thấy nhiều điều interesting ở đây



Mat 10:22-42


22 Các ngươi lại sẽ bị thiên hạ ghen ghét vì danh ta; song ai bền lòng cho đến cuối cùng, thì sẽ được rỗi.

23 Khi nào người ta bắt bớ các ngươi trong thành nầy, thì hãy trốn qua thành kia; vì ta nói thật, các ngươi đi chưa khắp các thành dân Y-sơ-ra-ên thì Con người đã đến rồi.


24 Môn đồ không hơn thầy, tôi tớ không hơn chủ.
25 Môn đồ được như thầy, tôi tớ được như chủ, thì cũng đủ rồi. Nếu người ta đã gọi chủ nhà là Bê-ên-xê-bun, phương chi là người nhà!


26 Vậy, các ngươi đừng sợ; vì chẳng có việc gì giấu mà chẳng phải bày ra, cũng chẳng có việc gì kín nhiệm mà sau sẽ chẳng biết.
27 Cho nên lời ta phán cùng các ngươi trong nơi tối tăm, hãy nói ra nơi sáng láng; và lời các ngươi nghe kề lỗ tai, hãy giảng ra trên mái nhà.


28 Ðừng sợ kẻ giết thân thể mà không giết được linh hồn; nhưng thà sợ Ðấng làm cho mất được linh hồn và thân thể trong địa ngục.
29 Hai con chim sẻ há chẳng từng bị bán một đồng tiền sao? Và ví không theo ý muốn Cha các ngươi, thì không hề một con nào rơi xuống đất.
30 Tóc trên đầu các ngươi cũng đã đếm hết rồi.
31 Vậy, đừng sợ chi hết, vì các ngươi quí trọng hơn nhiều con chim sẻ.


32 Bởi đó, ai xưng ta ra trước mặt thiên hạ, thì ta cũng sẽ xưng họ trước mặt Cha ta ở trên trời;
33 còn ta chối ta trước mặt thiên hạ, thì ta cũng sẽ chối họ trước mặt Cha ta ở trên trời.



34 Chớ tưởng rằng ta đến để đem sự bình an cho thế gian; ta đến, không phải đem sự bình an, mà là đem gươm dáo.
35 Ta đến để phân rẽ con trai với cha, con gái với mẹ, dâu với bà gia;
36 và người ta sẽ có kẻ thù nghịch, là người nhà mình.
37 Ai yêu cha mẹ hơn ta thì không đáng cho ta; ai yêu con trai hay là con gái hơn ta thì cũng không đáng cho ta;
38 ai không vác thập tự mình mà theo ta, thì cũng chẳng đáng cho ta.
39 Ai gìn giữ sự sống mình, thì sẽ mất; còn ai vì cớ ta mất sự sống mình, thì sẽ tìm lại được.
40 Ai rước các ngươi, tức là rước ta; ai rước ta, tức là rước Ðấng đã sai ta.
41 Ai rước một đấng tiên tri vì là tiên tri, thì sẽ lãnh phần thưởng của đấng tiên tri; ai rước một người công chính vì là công chính, thì sẽ lãnh phần thưởng của người công chính.
42 Ai sẽ cho một người trong bọn nhỏ nầy chỉ uống một chén nước lạnh, vì người nhỏ đó là môn đồ ta, quả thật, ta nói cùng các ngươi, kẻ ấy sẽ chẳng mất phần thưởng của mình đâu.


Admire Admire Admire Tulip4 Admire Admire Admire
Reply