Đọc chơi.....
#1
 Con thỏ câu cá bằng cà rốt
Chú thỏ con cô đơn thường ra ngoài sân để tìm mèo chơi chung, vì không có gì để biếu mèo làm quà làm quen nên nó phải đem cái gia tài riêng của nó là củ cà rốt để tặng mèo. Lần đầu nó tặng, mèo nhận nhưng không nói gì hết. Lần thứ hai, nó lại đi thăm mèo với củ cà rốt làm quà...Vẫn chưa có gì thay đổi hết
Ngày thứ ba, nó vừa đến nơi, thì con mèo lớn tiếng quát: “Nếu như ngươi còn  dùng cà rốt để làm quà cho ta, ta sẽ làm thịt ngươi”.

Gợi ý nhỏ: Những gì bạn cho đi đều là những gì bạn muốn cho, chứ nó không nhất định là những gì mà đối phương muốn; thế nên điều bạn cho đi ấy trong con mắt người ta căn bản vốn không có giá trị gì cả. Hãy biết cân nhắc đến người khác để giá trị cuộc sống của bạn thêm ý nghĩa.
Reply
#2
[quote pid='331243' dateline='1614266197']
 Con thỏ câu cá bằng cà rốt
Chú thỏ con cô đơn thường ra ngoài sân để tìm mèo chơi chung, vì không có gì để biếu mèo làm quà làm quen nên nó phải đem cái gia tài riêng của nó là củ cà rốt để tặng mèo. Lần đầu nó tặng, mèo nhận nhưng không nói gì hết. Lần thứ hai, nó lại đi thăm mèo với củ cà rốt làm quà...Vẫn chưa có gì thay đổi hết
Ngày thứ ba, nó vừa đến nơi, thì con mèo lớn tiếng quát: “Nếu như ngươi còn  dùng cà rốt để làm quà cho ta, ta sẽ làm thịt ngươi”.

Gợi ý nhỏ: Những gì bạn cho đi đều là những gì bạn muốn cho, chứ nó không nhất định là những gì mà đối phương muốn; thế nên điều bạn cho đi ấy trong con mắt người ta căn bản vốn không có giá trị gì cả. Hãy biết cân nhắc đến người khác để giá trị cuộc sống của bạn thêm ý nghĩa.
[/quote]

Cái bài văn này tựa đề của nó là "con thỏ câu cá bằng cà rốt", nội dung thấy hơi lãng xẹt vì thỏ nào biết câu? và nếu biết "câu cá" rồi sao lại lấy cà rốt là mồi câu cá?...Tui thấy bài viết có chút ẩn ý hay hay nên tui có sửa lời lại cho khác đi nguyên bản rồi đó nhá bà con!  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Grinning-face-with-smiling-eyes4

Link bài viết đó ở đây nè: https://doanhnhansaigon.vn/di-nghi-viet/...cuc-108862

Cảm ơn ông Vịt đã vào đọc và cho thêm ý hay.  Thank You! Hello
Reply
#3
Bệnh nhân ung thư “tưởng rằng” cuộc phẫu thuật đã thành công
Có 1 vị bác sĩ nọ, có một lần anh làm phẫu thuật cho bệnh nhân ung thư, sau khi mổ ra mới phát hiện chỗ bị viêm cắt bỏ không được, anh đành phải may lại, rồi đi giải thích tình huống với bệnh nhân.
Bệnh nhân đó đến từ vùng quê, nghe không hiểu thuật ngữ y khoa mà vị BS dặn nên kiêng cử và cẩn thận, thế nên nghe xong thì vững tin rằng phẫu thuật xong rồi thì bệnh sẽ khỏi, cảm ơn vị BS đó rối rít..... Bác sĩ không còn cách nào khác, đành phải để ông xuất viện.
Một năm sau tái khám, bệnh quả nhiên đã khỏi hẳn, các tế bào ung thư đã hoàn toàn biến mất.

Gợi ý nhỏ: [b]Tâm thái vui vẻ lạc quan chính là phương thức phẫu thuật tốt nhất và cũng giúp người ta dễ vượt qua những cái nguy nan, sợ hãi nhất.
Reply
#4
(2021-02-25, 10:19 AM)NhuCanhVitBay Wrote: Muốn cho thì cũng nên tùy đối tượng để cho. Người ta không cần mà cho thì lần đầu họ nể mà nhận, lần 2 họ nhịn mà nhận...Lần 3 thì nó wính bỏ mịa.



Please

Rollin Rollin Rollin
Reply
#5
(2021-02-25, 10:19 AM)NhuCanhVitBay Wrote: Muốn cho thì cũng nên tùy đối tượng để cho. Người ta không cần mà cho thì lần đầu họ nể mà nhận, lần 2 họ nhịn mà nhận...Lần 3 thì nó wính bỏ mịa.



Please

Đồ người ta cho mà ông....thích hay không thì giục bỏ thôi, làm gì mà wính người ta vậy? nếu là tui thì tui sẽ làm vậy nè: Lần đầu thì tui nhận, nói tiếng củm ơn đàng hoàng, lần thứ hai nói tiếng củm ơn trước rồi từ chối và nói thẳng:....Tui không thích cái thứ nầy, anh hay chị đừng cho tui nữa.....cho tui, tui nhận rồi tui giục bỏ thì uổng đồ của anh chị lắm!!! Hè hè...Mích lòng trước, được lòng sau...Tuy bất lịch sự một chút nhưng đỡ hơn là wính người ta như...ông!  Rollin Rollin Rollin Rollin
Bởi chúnɡ tɑ khônɡ thể thɑy đổi được thế ɡiới xunɡ quɑnh,
nên chúnɡ tɑ đành phải sửɑ đổi chính mình,
đối diện với tất cả bằnɡ lònɡ từ bi và tâm trí huệ.
                                                                                                            
Reply
#6
(2021-02-25, 06:05 PM)NhuCanhVitBay Wrote:   Cái ý là như vậy thôi cô belly à ! Chứ ngoài đời thật ai làm vậy ? Bây giờ đổi lại củ cà rốt là lời nói ( làm phiền) mà con mèo làm gì sữ dụng cà rốt ? Thách thức như vậy thì nghĩ phải làm sao? Wính bỏ mịa nó chứ còn nghĩ gì nữa ?

Please

Tui biết ông nói chơi nên tui mới dám nói chơi lại chứ bộ! Ông nói đúng lắm, nếu đổi lại đồ ăn là lời nói thì sẽ không ai chịu "nhịn" tới lần thứ 3 đâu...Tui không dám wính người ta thiệt nhưng tui dám chửi lại đó nha Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c , còn khi mà tui chịu nín thinh luôn là xong! coi như tui chưa từng quen biết người đó luôn! Grinning-face-with-smiling-eyes4
Bởi chúnɡ tɑ khônɡ thể thɑy đổi được thế ɡiới xunɡ quɑnh,
nên chúnɡ tɑ đành phải sửɑ đổi chính mình,
đối diện với tất cả bằnɡ lònɡ từ bi và tâm trí huệ.
                                                                                                            
Reply
#7
(2021-02-25, 06:24 PM)NhuCanhVitBay Wrote:   Tuy nói vậy nhưng chưa chắc là vậy ! Hỏng hiểu cô có hiểu không nhưng càng sống lâu người ta càng nghĩ ra nhiều chuyện ruồi bu.

  Tui thì làm mịa ra hết, chửi long trời, lở đất.. Làm tới nơi...Sau đó quên hết, cho nên nhìn hoài vẫn đẹp trai như bây giờ!  Lol

   Buồn làm chi em ơi ! Nước non chung 1 thái bình...


Please

Tui khác, ông khác, người khác cũng có cái khác hơn nên cứ mạnh ai nấy sống....ai vui thì tự hưởng, ai buồn thì tự lo chứ đâu thể nào nghĩ rằng ai cũng giống mình được, đúng không? tỷ dzụ nhe: nếu giờ tui than là tui đau nhức khắp mình mẩy rồi tui cứ nằm dài chờ nó hết ên...ông không thích tui làm như vậy ...mà tui cứ làm như vậy thì ông cũng phải chịu thua tui thôi, đúng không nàh??? Còn vụ giận rồi chửi hay nói cho đã nư xong rồi thì coi như hết chuyện, tui ráng làm vậy hoài mà có khi work, có khi không....tại tui là người khó quên những cái không nên nhớ nên tui là khỉ vẫn hoàn cốt khỉ hoài hà! Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Lol Lol
Bởi chúnɡ tɑ khônɡ thể thɑy đổi được thế ɡiới xunɡ quɑnh,
nên chúnɡ tɑ đành phải sửɑ đổi chính mình,
đối diện với tất cả bằnɡ lònɡ từ bi và tâm trí huệ.
                                                                                                            
Reply
#8
(2021-02-25, 06:41 PM)NhuCanhVitBay Wrote:   Vậy thì cắt mịa cái dây nhớ cho rùi đi... Cách hay nhất là đi tìm cái mới hơn để quậy, chuyện hôm qua không cần để ý mà lo đánh thí mịa cái thằng cãn đường mình hôm nay thôi.

Please

Becuoi Becuoi Becuoi
Bởi chúnɡ tɑ khônɡ thể thɑy đổi được thế ɡiới xunɡ quɑnh,
nên chúnɡ tɑ đành phải sửɑ đổi chính mình,
đối diện với tất cả bằnɡ lònɡ từ bi và tâm trí huệ.
                                                                                                            
Reply
#9
Heart 
(2021-02-25, 06:12 PM)TBTT Wrote: Tui biết ông nói chơi nên tui mới dám nói chơi lại chứ bộ! Ông nói đúng lắm, nếu đổi lại đồ ăn là lời nói thì sẽ không ai chịu "nhịn" tới lần thứ 3 đâu...Tui không dám wính người ta thiệt nhưng tui dám chửi lại đó nha Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c , còn khi mà tui chịu nín thinh luôn là xong! coi như tui chưa từng quen biết người đó luôn! Grinning-face-with-smiling-eyes4

Lol Lol Lol
Reply
#10
[quote pid='331409' dateline='1614297031']

Lol Lol Lol
[/quote]

Sao guest cười tui vậy? Tui nói sai hả?  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Bởi chúnɡ tɑ khônɡ thể thɑy đổi được thế ɡiới xunɡ quɑnh,
nên chúnɡ tɑ đành phải sửɑ đổi chính mình,
đối diện với tất cả bằnɡ lònɡ từ bi và tâm trí huệ.
                                                                                                            
Reply
#11
Heart 
(2021-02-25, 06:24 PM)NhuCanhVitBay Wrote:   Tuy nói vậy nhưng chưa chắc là vậy ! Hỏng hiểu cô có hiểu không nhưng càng sống lâu người ta càng nghĩ ra nhiều chuyện ruồi bu.

  Tui thì làm mịa ra hết, chửi long trời, lở đất.. Làm tới nơi...Sau đó quên hết, cho nên nhìn hoài vẫn đẹp trai như bây giờ!  Lol

   Buồn làm chi em ơi ! Nước non chung 1 thái bình...


Please

Lol Lol Lol
Tư. tin như ..... Suytu hahaha
Reply
#12
Đọc choi dui bà con . Có ai miệng nói tui ghét ăn cái món này nhưng tay cứ nấu cái món cải miệng nói ghét  .  Cái miệng  nịnh tui  ũng họ đóng ct , ghét sài níck guest nhung bịt mặt chui vô ct .  Kick3
Reply
#13
Heart 
(2021-02-25, 06:53 PM)TBTT Wrote: [quote pid='331409' dateline='1614297031']

Lol Lol Lol

Sao guest cười tui vậy? Tui nói sai hả?  Grinning-face-with-smiling-eyes4
[/quote]

Cười tai. vì remember may người chuoi nhau de so qua  Admire I coud not believe that was NL.  And I still don't believe that was real.  You guys just make up stories.  Shy
Reply
#14
Heart 
(2021-02-25, 06:41 PM)NhuCanhVitBay Wrote:   Vậy thì cắt mịa cái dây nhớ cho rùi đi... Cách hay nhất là đi tìm cái mới hơn để quậy, chuyện hôm qua không cần để ý mà lo đánh thí mịa cái thằng cãn đường mình hôm nay thôi.

Please

Lol Lay gì wánh ta  Suytu
Reply
#15
Heart 
(2021-02-25, 07:03 PM)NhuCanhVitBay Wrote: [quote pid='331411' dateline='1614297255']

Lol Lol Lol
Tư. tin như ..... Suytu hahaha

Chuyện như con thỏ... Tự tin gì chứ ? 

Please
[/quote]

Tự tin handsome forever đó Lol
Reply