Hihi,
#16
(2021-02-24, 12:38 PM)LamDdaiNgoc Wrote: ???

Hôm nay chắc bị sao đó, vung chưởng tới tấp  Suytu

Hihi, chẵng dám giấu gì chị.  Em đêm qua mơ gặp....bác hồ...đó chị ơi.
See-through me in you
Reply
#17
(2021-02-24, 12:41 PM)LMS Wrote: Hình như cháu hơi vô duyên  Face-with-rolling-eyes4

Chuyện ai bán gì kinh tế gđ người ta ra sao cô không để ý tới. 
Cháu kiếm cô Hope mà hỏi. 
Du dây điện cũng tùy lúc, ai rảnh đu hoài online như cháu. 
Face-with-rolling-eyes4

Chòy ơi, cô là người thứ 1001 nói cháu không diên tháng này đó cô ơi.  Cháu có mở thread réo cô Hope gồi, cổ mắc cỡ cổ trốn trong góc, hay là cổ bận rộn bán bánh giò, hoặc có thể là đang nhịp nhịp giò rà rà cái mouse xem mua hay bán stock nào...vẫn còn là 3 dấu hỏi bự tổ chãng vờn qua vờn lại trong đầu của cháu đó cô.

Thôi, cô không để ý tới thì cháu không hỏi nữa.  Cháu đi kiếm người khác ghẹo tiếp đây.
See-through me in you
Reply
#18
(2021-02-24, 11:11 AM)Tiểu Tà Wrote:
Các bác, các cô, các dì, các chú, các mợ, các anh, các chị lẫn các em...
cho tiểu tà hỏi chút nha:

Mình gọi chú Sơn Hà Vỹ là chú.
TBTT và Guest1221 gọi chú Sơn Hà Vỹ là anh.

Vậy thì từ nay mình gọi TBTT là mợ, dì, hay cô?
Và gọi Guest1221 là chú hay cậu vậy nè?

Nếu gọi như trên, 
vậy thì mình cũng phải thay đổi gọi chú Ếch, chú Đạn, chú Như Cánh Vịt Bay,
và cô Lý Mạc Sầu, cô Quê Mùa, và dì Bee luôn 1 lần hay sao? 

Suytu Suytu Suytu

giờ tau hiểu tại sao mài nhiều chiện, mỏ nhọn thiệt ... Biggrin

tại cái lưng mài u 1 cục ....đó GÙ  vahidrk1 Becuoi
Reply
#19
[quote pid='330964' dateline='1614189015']

giờ tau hiểu tại sao mài nhiều chiện, mỏ nhọn thiệt ... Biggrin

tại cái lưng mài u 1 cục ....đó GÙ  vahidrk1 Becuoi
[/quote]

Hahaha, giờ bác mới hiểu sao?  Xưa nay người thân, và bạn bè thân đều nói mỏ em nhọn có thể cày nát cả điện biên lên luôn đó bác ơi.  Còn lưng gù thì chỉ để cõng vợ, cõng con, và cõng người yêu thôi à.
See-through me in you
Reply
#20
Hmm... Ái chà ..... hôm nay có người bị sao quả tạ đè hay đang rớt lên đầu sao mà ...... mà hỏi tứ lung tung vậy cà ..... Thôi tính như vầy đi ..... nếu có cảm tình thì.... xưng hô anh/em ..... nếu cảm thấy người đó lớn tuổi hơn mình thì .... xưng cô/chú/bác vv....... Nếu không có cảm tình thì .... người lớn xưng ông/bà (theo phép lịch sự) .... còn không thì mày, tao (cũng không sao)..... còn thành vậy khác là .... con ..... tức là con thú cũng xong.....

Còn không thì .... cứ dùng nick để gọi nhau .... thì không phân biệt gì hết..... Và đối sử người ta cũng như mình .... khỏi mất công mệt. khỏi mất công biết người đó là trai, gái hay ở giữa (aka giới tính thứ 3)..... Xin hết .... Until then .... Good Luck....

Ps... Thấy sao quả tạ rớt xuống đầu mình.... thì nhớ cầu nguyện .... chứ bước qua 1 bên thì ..... cũng chết như thường (vì đâu ai biết sao quả tạ bao lớn)....

Pps... Nhớ lấy cái nồi đội lên đâu .... hy vọng sao quả tạ chỉ văng miểng xuống mình thì ..... hy vọng có cái nồi đội thì ..... không bị gì ... LOL-4 LOL-4

Ppps... Thôi nếu mà .... đã gọi là tiểu tà ..... thì gọi làm sao chắc cũng không ai trách....
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
#21
(2021-02-24, 01:03 PM)ngap_ruoi Wrote: Hmm...   Ái chà ..... hôm nay có người bị sao quả tạ đè hay đang rớt lên đầu sao mà ......  mà hỏi tứ lung tung vậy cà .....       Thôi tính như vầy đi .....   nếu có cảm tình thì....   xưng hô anh/em .....   nếu cảm thấy người đó lớn tuổi hơn mình thì .... xưng cô/chú/bác vv.......   Nếu không có cảm tình thì ....  người lớn xưng ông/bà (theo phép lịch sự) ....   còn không thì mày, tao (cũng không sao).....     còn thành vậy khác là ....   con .....  tức là con thú cũng xong.....    

Còn không thì ....  cứ dùng nick để gọi nhau ....  thì không phân biệt gì hết.....    Và đối sử người ta cũng như mình ....   khỏi mất công mệt. khỏi mất công biết người đó là trai, gái hay ở giữa (aka giới tính thứ 3).....     Xin hết ....     Until then ....  Good Luck....  

Ps...  Thấy sao quả tạ rớt xuống đầu mình....   thì nhớ cầu nguyện ....  chứ bước qua 1 bên thì .....  cũng chết như thường (vì đâu ai biết sao quả tạ bao lớn)....

Pps...  Nhớ lấy cái nồi đội lên đâu ....  hy vọng sao quả tạ chỉ văng miểng xuống mình thì .....  hy vọng có cái nồi đội thì ..... không bị gì ...    LOL-4  LOL-4  

Ppps...   Thôi nếu mà ....  đã gọi là tiểu tà .....  thì gọi làm sao chắc cũng không ai trách....
0 muốn mà phải  Lol

Le bonheur est souvent la seule chose qu’on puisse donner sans l’avoir et c’est en le donnant qu’on l’acquiert. 
Hạnh phúc thường lại là điều duy nhất mà chúng ta có thể đem cho đi khi chúng ta không có nó, và chúng ta có thể nhận về khi chúng ta cho đi.‐ Voltaire
Reply
#22
(2021-02-24, 01:30 PM)LamDdaiNgoc Wrote: 0 muốn mà phải  Lol

Hmm.... Nên đổi lại là ..... Trên đời này chỉ có muốn hay không .... chứ không có gì gọi là phải hay trái..... Vì cái đó từ lòng người, từ sự suy niệm của mỗi người mà thôi .....

Nhất là chơi trên mạng thì .... chữ phải không còn nghĩa lý gì ..... Vì không thích thì ... nên nghỉ chơi cũng được mà .... banana-skipping-rope-smiley-emoticon banana-skipping-rope-smiley-emoticon ... Until then ... Good Luck...
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
#23
(2021-02-24, 03:17 PM)ngap_ruoi Wrote: Hmm....   Nên đổi lại là .....   Trên đời này chỉ có muốn hay không ....  chứ không có gì gọi là phải hay trái.....   Vì cái đó từ lòng người, từ sự suy niệm của mỗi người mà thôi .....  

Nhất là chơi trên mạng thì ....     chữ phải không còn nghĩa lý gì .....     Vì không thích thì ... nên nghỉ chơi cũng được mà ....  banana-skipping-rope-smiley-emoticon  banana-skipping-rope-smiley-emoticon ...  Until then ...  Good Luck..

Phải phải phải 
0 muốn mà phải  Biggrin

Le bonheur est souvent la seule chose qu’on puisse donner sans l’avoir et c’est en le donnant qu’on l’acquiert. 
Hạnh phúc thường lại là điều duy nhất mà chúng ta có thể đem cho đi khi chúng ta không có nó, và chúng ta có thể nhận về khi chúng ta cho đi.‐ Voltaire
Reply
#24
(2021-02-24, 03:20 PM)LamDdaiNgoc Wrote: Phải phải phải 
0 muốn mà phải  Biggrin

Hmm....   À ....  à thì ra ....   "Phải, phải, phải" .....    Hmm....   Thì ra cái (đồ) 3 phải .....   Rollin  Rollin ....   Until then ....   Good Luck....

Ps....  Hahahahahahahhahahaha....   Biết gì đâu ....  Biết gì đâu.....   banana-skipping-rope-smiley-emoticon  banana-skipping-rope-smiley-emoticon
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
#25
Mình nghỉ mình phải kêu bác Son Ha Hy mới đúng. Bác ấy lớn tuổi bằng ba mình rồi. Kêu bằng anh thấy mất lịch sự quá. Rolling-on-the-floor-laughing4  Grinning-face-with-smiling-eyes4 Bác Son Ha Vy sáng tác nhiều bài thơ rất hay.
Reply
#26
(2021-02-24, 01:03 PM)ngap_ruoi Wrote: Hmm...   Ái chà ..... hôm nay có người bị sao quả tạ đè hay đang rớt lên đầu sao mà ......  mà hỏi tứ lung tung vậy cà .....       Thôi tính như vầy đi .....   nếu có cảm tình thì....   xưng hô anh/em .....   nếu cảm thấy người đó lớn tuổi hơn mình thì .... xưng cô/chú/bác vv.......   Nếu không có cảm tình thì ....  người lớn xưng ông/bà (theo phép lịch sự) ....   còn không thì mày, tao (cũng không sao).....     còn thành vậy khác là ....   con .....  tức là con thú cũng xong.....    

Còn không thì ....  cứ dùng nick để gọi nhau ....  thì không phân biệt gì hết.....    Và đối sử người ta cũng như mình ....   khỏi mất công mệt. khỏi mất công biết người đó là trai, gái hay ở giữa (aka giới tính thứ 3).....     Xin hết ....     Until then ....  Good Luck....  

Ps...  Thấy sao quả tạ rớt xuống đầu mình....   thì nhớ cầu nguyện ....  chứ bước qua 1 bên thì .....  cũng chết như thường (vì đâu ai biết sao quả tạ bao lớn)....

Pps...  Nhớ lấy cái nồi đội lên đâu ....  hy vọng sao quả tạ chỉ văng miểng xuống mình thì .....  hy vọng có cái nồi đội thì ..... không bị gì ...    LOL-4  LOL-4  

Ppps...   Thôi nếu mà ....  đã gọi là tiểu tà .....  thì gọi làm sao chắc cũng không ai trách....

Quả tạ là quả gì vậy ngap_ruoi? Gặp đồ rớt xuống đầu mà không còn ba chân bốn cẳng phóng chạy cho lẹ, mà còn ngồi đó lo cầu nguyện được sao?  Biggrin Chắc là chàng uống cà phê hơi nhiều sáng nay đó cho nên bị hyper. Mong các bạn thông cảm. Grinning-face-with-smiling-eyes4  Rolling-on-the-floor-laughing4
Reply
#27
Hôm nay sân khấu của anh Tiểu Tà nhộn nhịp vui thế, đến giời này TT mới phát hiện.
Reply
#28
(2021-02-24, 12:41 PM)LMS Wrote: Hình như cháu hơi vô duyên  Face-with-rolling-eyes4

Chuyện ai bán gì kinh tế gđ người ta ra sao cô không để ý tới. 
Cháu kiếm cô Hope mà hỏi. 
Đu dây điện cũng tùy lúc, ai rảnh đu hoài online như cháu. 
Face-with-rolling-eyes4

Becuoi Becuoi Becuoi Becuoi Becuoi
Đơì Là Phù Du .
Kiếp Nhân Sinh Là Cõi Tạm .
Reply
#29
(2021-02-24, 12:30 PM)Tiểu Tà Wrote: Dạ, cháu chào cô Lý Mạc Sầu ạ.  Dạo này cô khoẻ không cô?  Cô có còn thường cầm cây phất trần phất phất phảy phảy tới lui không cô?  Bên đó thời tiết lạnh thì chắc ruồi nó cũng không dám bay vòng vòng như trước thì chắc cô cũng đỡ mõi tay phất phất phảy phảy phải không cô?

À, xém chút quên mất, cô cho cháu hỏi dạo này bạn cô là Hope lúc này bán bánh giò bánh gai không kịp thở hay sao mà không thấy vô đây đu giây điện như trước vậy cô?

Bộ vô đây được phát tiền sao mà gọi vô?   Biggrin có cho không mà nói nhiều quá
Đơì Là Phù Du .
Kiếp Nhân Sinh Là Cõi Tạm .
Reply
#30
(2021-02-24, 11:11 AM)Tiểu Tà Wrote:
Các bác, các cô, các dì, các chú, các mợ, các anh, các chị lẫn các em...
cho tiểu tà hỏi chút nha:

Mình gọi chú Sơn Hà Vỹ là chú.
TBTT và Guest1221 gọi chú Sơn Hà Vỹ là anh.

Vậy thì từ nay mình gọi TBTT là mợ, dì, hay cô?
Và gọi Guest1221 là chú hay cậu vậy nè?

Nếu gọi như trên, 
vậy thì mình cũng phải thay đổi gọi chú Ếch, chú Đạn, chú Như Cánh Vịt Bay,
và cô Lý Mạc Sầu, cô Quê Mùa, và dì Bee luôn 1 lần hay sao? 

Suytu Suytu Suytu

Hỏi thiệt năm nay ông nhiêu tuổi vậy?  Biggrin
Đơì Là Phù Du .
Kiếp Nhân Sinh Là Cõi Tạm .
Reply