Chương Trinh Học Bổng Năm Học 2020-2021.
(2021-02-23, 07:55 AM)Dan. Wrote: Cũng nhân dịp này tôi ghé thăm lại gia đình bà ngoại Hoàng để chụp hình người chị thứ ba, em Phạm Dương Yến Linh, lớp 10, em này nằm trong danh sách được nhận học bổng đợt này. Người chị cả, Phạm Dương Yến Nhi, hs lóp 12 nhưng đã bỏ học ở trên gác không xuống. Rất tiếc, phải chi chương trình đến sớm hơn thì em vẫn còn học rồi.

Cháu Yến Linh đã lớn, ra dáng một thiếu nữ, khi tôi hỏi có biết lên net chơi không, cháu gật đầu, thế là cho cháu địa chỉ của VB này luôn, có khi giờ này hai chị em đang vào coi không chừng. Tôi lại chọc tiếp, biết yêu rồi chứ gì, cháu lắc đầu quầy quậy, bảo không thích. Tôi hiểu cái lý do cháu không thích rồi...

[Image: IMG-7988.jpg]

Em Phạm Dương Yến Nhi nghĩ học, vậy em đang làm gì anh Đạn? đi làm phụ gd hay chỉ ở nhà trong em?

Trường hợp này nhóm anh có thể giúp em đi học đại học mở, hoặc phụ giúp cho em học một cái nghề để có thể nuôi thân, còn muốn đi làm thì kiếm dùm một công việc tốt để em đi làm phụ gd.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
(2021-02-25, 12:36 PM)TeaOla Wrote: Em Phạm Dương Yến Nhi nghĩ học, vậy em đang làm gì anh Đạn? đi làm phụ gd hay chỉ ở nhà trong em?

Em ấy phụ mẹ buôn bán, việc chăm sóc hai em nhỏ và bà ngoại là do Yến Linh phụ trách. Anh nghĩ hai người đi làm mới nuôi nổi 4 người còn lại, trông cậy vào một mình bà mẹ chắc khó sống rồi Tea.

Để chủ nhật này đến thăm sẽ hỏi kỹ coi sao, hôm trước đến thăm thì em ấy ở trên gác, không xuống, chắc vì mắc cỡ thôi. Ba em này thì chắc chắn sẽ có tên trong danh sách bảo trợ học bổng trong năm sau, 2021-2022, rồi. Riêng em Nhi thì chưa biết sao, như đã nói ở trên, nếu em có nguyện vọng học lại cho xong lớp 12 thì c/t sẽ giúp.

Ở VN thì tốt nghiệp cấp 3, tức là có bằng Phổ Thông Trung học, sẽ mở ra nhiều cơ hội hơn, đi làm cũng dễ được nhận việc hơn, học một nghề nào đó cũng dễ hơn, còn nếu không có điều kiện học Đại học 4 năm thì có thể thi vào các trường Cao Đẳng học 2 năm, khi có bằng rồi có thể vừa đi làm vừa học tiếp lên hệ Đại học. Nói chung các em sinh viên dạng này nếu có ý chí vươn lên có thể vừa học vừa làm thêm đủ các ngành nghề phụ khác, phụ việc trong các quán ăn quán cà phê nếu là nữ, đi giao hàng hay chạy xe ôm cộng nghệ nếu là nam. Đủ dạng hết.

Vài hàng để Tea và các bạn rõ.
Love is now or never...
Reply
Ai tên là Tẩu Thị Tuyết Vân dô nhận link bên trên điiiiiiii.. hu hu hu.. mới có chậm có nửa ngày mà lỡ chiến đò rồi saooooooooooo...???? Trời ui sao mà xui dữ trời? 

Vân Tuyết Thị Tẩu nơi mô? về đây có link rồi nè Tẩu...
Đơì Là Phù Du .
Kiếp Nhân Sinh Là Cõi Tạm .
Reply
(2021-02-25, 09:20 AM)Dan. Wrote: Anh Quê thiên vị với em rồi, chúc quý bạn mà quên chúc quý em, coi chừng em ghen em dzí anh chạy ah.  Biggrin

Thui, ghen với tui làm chi.. tui già dồi.. chạy hỏng nỏi.. đâu.. để tui đi chầm chậm cũng được dồi.. 

Để tui đi dê gái đẹp cho ông ăn bánh bao nhân thịt lạp xưởng chứng vịt nheng..  Biggrin
Đơì Là Phù Du .
Kiếp Nhân Sinh Là Cõi Tạm .
Reply
(2021-02-25, 01:11 PM)Quê Mùa Wrote: Thui, ghen với tui làm chi.. tui già dồi.. chạy hỏng nỏi.. đâu.. để tui đi chầm chậm cũng được dồi.. 

Để tui đi dê gái đẹp cho ông ăn bánh bao nhân thịt lạp xưởng chứng vịt nheng..  Biggrin

Tùy loại bánh anh ơi, có bánh ăn vào thấy ngon miệng, có bánh ăn vào mắc xương giữa cần cổ, lúc đó muốn nuốt bánh xuống cũng không được, nhả bánh ra cũng không xong, anh tính mần răng?. Dễ ăn như anh nghĩ chắc không tới phiên tui đâu.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Love is now or never...
Reply
Được tin Vân lấy chồng
Lòng Quê mừng quá sức 
Được tin Vân có chồng
Quê dìa tìm thao thức 
Hỏi sao Vân.... lấy chồng?  Biggrin 

Chị Vân đẹp gái ơi, em xin thú nhận rằng em thích tiền vô cùng, nhất là tiền của chị, chị nghĩ sao mà rút giò lại nhanh dữ vạy chị? chời ơi, người ta mới trễ có mấy ngày mà đã nôn như có pầu dị hã? 

Thôi chị suy nghĩ lại nha chị, coi như cái tơ lòng chị đã gỡ rồi, cái pầu tâm sự bể gòi thôi thì móc ví ra tặng mấy em bé bánh bao hay tô phở cũng được.. ngừơi ta nói "Của ngon thì nhớ lâu".. hồi nhỏ em thích ăn hơn thích học, bây giờ thì em thích tiền nhất, xong có tiền em đi mua đồ ăn, ăn cho nó đã.. học từ từ tính.. chớ đói bụng học gì nổi.. ngủ còn không được chớ học gì mà học.. em đề nghị chị TV tặng tiền để ông Đạn đi mua bánh bao hay dẫn mấy đứa nhỏ đi ăn phở, ui chao tưởng tượng cái mùi bánh pao nó thơm gì đâu, cái tô phở nó phê gì đâu, em bảo đảm với chị tụi nhỏ nó không nhớ tuổi thơ có 1 người dẫn đi ăn thì em thua chị đó ... cho nha...  Please
Đơì Là Phù Du .
Kiếp Nhân Sinh Là Cõi Tạm .
Reply
(2021-02-25, 01:19 PM)Dan. Wrote: Tùy loại bánh anh ơi, có bánh ăn vào thấy ngon miệng, có bánh ăn vào mắc xương giữa cần cổ, lúc đó muốn nuốt bánh xuống cũng không được, nhả bánh ra cũng không xong, anh tính mần răng?. Dễ ăn như anh nghĩ chắc không tới phiên tui đâu.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Tui không dám khuyên gì anh.. nhưng tui nghĩ bản thân tui cũng rất mòn mỏi khi chờ đợi 1 ai đó, nên tui thông cảm được cái cảm giác của chị TV.. nên tui giải thích như vậy, không thể buồn người khác khi người ta "không biết" cái sự việc và cục diện đang diễn ra.. giải thích thì người ta sẽ thông cảm và giúp đỡ mình hơn.. tui nghĩ vậy.. 

cũng như cái chuyện chị TV đề nghị rằng "Trao tiền và nói của Chúa Giêsu cho" nếu ở địa vị tui tui sẽ trả lời với chị TV là "Bạn này theo đạo Phật hoặc đạo Ông Bà, chúng mình có thể nào đừng để tôn giáo vào được không vì người ta sẽ ngại khi nhận lòng tốt của chúng ta, hãy cho người ta 1 sự tự do trong lựa chọn niềm tin, bởi vì tui không đi về công việc truyền giáo, tui không biết nhiều, nên hơi khó khăn cho tui, ví dụ tui nói về Chúa gởi cho em đó như lời mong ứoc của bạn, nhưng hôm sau em thấy tui đi Chùa thì có phải là tui kỳ cục không?" đại loại như vậy... Khi giải thích 1 cách có lý có tình, thì người khác sẽ thông cảm.. mong như vậy..  Biggrin
Đơì Là Phù Du .
Kiếp Nhân Sinh Là Cõi Tạm .
Reply
Grinning-face-with-smiling-eyes4 “Của cho không bằng cách cho” Grinning-face-with-smiling-eyes4

Reply
Người ta nhìn vô thấy em đang van xin chị... thôi kệ, cũng đúng mà.. ai biểu em đi chậm trễ.. để chị sang đò mất tiu... hu hu hu.. 

Hôm nao Vân sang ngang
Bằng xe hơi hay con tàu
Giờ phút cuối đến tiễn nhau
Nhìn xác pháo rớt bánh xe 
Bánh xe ngày xa xưa
Sợ lắm trong hồn khi snow 

chời ơi, buồn quá xá đi thôi, hát hết cả hơi mà Tẩu Thị Tuyết Vân cũng chưa mềm lòng huh? bởi mới nói.. lỡ 1 ly đi 1 thế kỷ... 

Anh Đạn ui, tui xin lỗi điên tí nha, anh đừng chấp nhất gì tui nha, tui thấy mất 100 của chị TV tui tiếc quá trời.. của ai thì tui hổng cần chớ của chị TV tui tiếc hùi hụi.. buồn quá hát cho vơi nỗi sầu 

Người vừa tặng ta vết thương đau ngọt ngào
Chẳng nợ nần gì nhau, hãy để tình ta bay... vô đây..

Hát cho Vân.. Vân ơi, 3 hồn 7 vía trở về lãnh link.... 
Link nằm im.. trên đầu lối đợi chờ.... Vân... vào.. Mùa hát Hàn Mặc Tử cho nghe..  Biggrin
Đơì Là Phù Du .
Kiếp Nhân Sinh Là Cõi Tạm .
Reply
(2021-02-25, 02:20 AM)Dan. Wrote: Ai muốn nghe tui kể chuyện vui khi tui tiếp xúc với các bạn ở bển dzìa VN thì giơ tay, tui có một bụng chuyện vui luôn. Rollin

Quận Tân Bình là chổ ngoại cháu ở. Phía sau nhà ngoại cháu đi bộ ra Đầm Sen khoảng 10 phút. Cháu nhìn hình chú chụp chổ ở khu đó vẫn như lúc xưa. Chú Đạn có thể cho biết biết bên đó còn có mấy vụ móc túi không? Cháu sợ nhất là bị móc túi đó. Cháu thấy vụ móc túi ở trạm xe buýt cũng nhiều. Vào năm 1990, cháu từ quê đi xuống Sài Gòn bằng xe bus khoảng 4 tiếng ở trọ nhà người quen một thời gian học tiếng Anh để chuẩn bị bay qua bên này, cháu bị móc túi một lần xém bỏ xác ngoài đường hẻm. Chú cũng phải cận thận khi đi nhà bank rút tiền mua sắm đồ cho mấy em nhỏ nhé. Cháu nói vậy không phải hù chú đâu à. Tại vì cháu thấy bên VN còn rất phức tạp về an ninh. Chúc chú nhiều sức khoẻ và cầu xin ơn trên phù hộ chú được bình an luôn nha.
Reply
(2021-02-24, 04:00 PM)SugarBabe Wrote: Lol Lol





Anh Đạn,


Em giữ $200
( Cũa Anatta và LTK + Dược Tuệ ) 
Khi biết gởi tiền qua bằng cách nào thì em sẽ gởi 


SB

Cám ơn SugarBabe. Tulip4
 
Vậy mà lúc đầu anh cứ tưởng là các bạn VB cũng gởi tiền đến cho em.
.
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
Quê Em

Em làm chị quê quá, cứ réo chị hoài .. Không ra nói thì phụ tình em

Mặt khác, chị ra nói cũng bị chửi, mà không ra nói cũng bị chửi 

Nếu em ở trong hoàn cảnh chị .. thì em ra nói? Hay không ra nói? Hả em iêu ?


Cũng giống như trong bất kỳ relationship nào, khi mình thấy có nói cũng không có ích gì .. Tâm lý chung là người ta tắt ngọn đèn communication, cho nó khỏi phiền .


Vân thường khuyến khích người ta nên communicate với nhau, no matter what, nhưng đôi khi Vân cũng rơi vào tâm trạng, muốn cắt communication, để khỏi nhức đầu cho mọi người
Reply
Vân có đọc, thì thấy anh ĐẠN nói chuyện Vân nhờ giống như cơm nuốt khó trôi

Vân có vài điều muốn nói với anh


1. Có thể anh ở VN, anh chưa kinh nghiệm chuyện này, nhưng những người ở bên này thì thấy chuyện này rất bình thường .. Ngày xưa mới qua Canada, Vân và các anh chị dĩ nhiên được ông anh bảo lãnh, nhưng cũng  có nhà thờ dính líu vào, vì 1 mình anh làm sao lo nỗi cho 4 anh chị em mới qua, cộng thêm 2 chị cousin 

Cho anh biết .. Chuyện nhà thờ giúp đỡ là 1 chuyện rất thường tình 

Hay tĩ dụ Vân cho tiền Vân mà Vân nói Chúa cho nó cũng rất bình thường như người ta ăn cơm vậy



2. Còn nếu anh cảm thấy không thoải mái, anh cho địa chỉ của bé, Vân sẽ liên lạc với dịch vụ gởi tiền ở đây, để gởi về gia đình bé  .. Believe it or not, bên này cũng có dịch vụ gởi tiền về VN


3. Còn nếu nói đàng nào anh cũng không happy, thì Vân chịu thua

Không còn gì để nói nữa cả 

Cám ơn anh





mà nghĩ cũng lạ

- Vân gởi tiền cho bé ... chứ Vân đâu có gởi tiền cho anh  .. mà anh bão "khó nuốt" ??  Suytu

- còn nếu anh bảo bé khó nuốt ?? anh tới đưa cho bé tiền 100 US , anh mới biết bé nói thế nào , chứ anh chưa đưa , thì sao anh biết bé nói "khó nuốt" ???

- còn chuyện cám ơn ... khi nhận đồ là cám ơn ... cám ơn Vân hay cám ơn Chúa .. thiết nghĩ nó cũng không có gì khác nhau cho lắm .. còn nếu không muốn cám ơn , thì cũng ok tuốt thôi 


TẠI SAO LẠI BIG DEAL NHƯ VẬY ??  Suytu
Reply
(2021-02-25, 04:46 PM)tuyetvan Wrote: Quê Em

Em làm chị quê quá, cứ réo chị hoài .. Không ra nói thì phụ tình em

Mặt khác, chị ra nói cũng bị chửi, mà không ra nói cũng bị chửi 

Nếu em ở trong hoàn cảnh chị .. thì em ra nói? Hay không ra nói? Hả em iêu ?


Cũng giống như trong bất kỳ relationship nào, khi mình thấy có nói cũng không có ích gì .. Tâm lý chung là người ta tắt ngọn đèn communication, cho nó khỏi phiền .


Vân thường khuyến khích người ta nên communicate với nhau, no matter what, nhưng đôi khi Vân cũng rơi vào tâm trạng, muốn cắt communication, để khỏi nhức đầu cho mọi người

Em muốn make sure chị okay không.. eheheheheheheheheh

Em ghẹo chị có vui không vậy? mà em nói thiệt nhá, chị tặng cho người ta thì chị cứ tặng, người ta nói cám ơn chị là được rồi, còn chị nên về nhà đóng cửa cám ơn Chúa của chị chớ bắt người khác cám ơn họ không có thích, chị hiểu không? ví dụ chị đạo Chúa, mà ai cho chị cái gì nói chị cám ơn (xin phép ai đạo Phật nha), họ nói chị cám ơn Phật đi.. chị cũng ngại ngại kỳ kỳ.. tại chị cũng có biết Phật là ai đâu.. đúng hông? Ai đã ở trong cái cảnh túng thiếu mà còn bị đòi này đòi kia thì sẽ tủi thân thêm... ví dụ họ nói thui, tui hông biết nói thì có phải là làm mình buồn hông.. đưa nhau vào thế kẹt khổ lắm..  

Cám ơn chị đã chạy ra để em biết chị okay.  Biggrin
Đơì Là Phù Du .
Kiếp Nhân Sinh Là Cõi Tạm .
Reply
(2021-02-25, 04:56 PM)tuyetvan Wrote: Vân có đọc, thì thấy anh ĐẠN nói chuyện Vân nhờ giống như cơm nuốt khó trôi

Vân có vài điều muốn nói với anh


1. Có thể anh ở VN, anh chưa kinh nghiệm chuyện này, nhưng những người ở bên này thì thấy chuyện này rất bình thường .. Ngày xưa mới qua Canada, Vân và các anh chị dĩ nhiên được ông anh bảo lãnh, nhưng cũng  có nhà thờ dính líu vào, vì 1 mình anh làm sao lo nỗi cho 4 anh chị em mới qua, cộng thêm 2 chị cousin 

Cho anh biết .. Chuyện nhà thờ giúp đỡ là 1 chuyện rất thường tình 

Hay tĩ dụ Vân cho tiền Vân mà Vân nói Chúa cho nó cũng rất bình thường như người ta ăn cơm vậy



2. Còn nếu anh cảm thấy không thoải mái, anh cho địa chỉ của bé, Vân sẽ liên lạc với dịch vụ gởi tiền ở đây, để gởi về gia đình bé  .. Believe it or not, bên này cũng có dịch vụ gởi tiền về VN


3. Còn nếu nói đàng nào anh cũng không happy, thì Vân chịu thua

Không còn gì để nói nữa cả 

Cám ơn anh

Biggrin Biggrin Biggrin Thôi nói chơi chứ thôi chị đừng cho nữa, chuyện đến nước này thôi bỏ đi.. chị hỏi nhiều mà người ta mệt với chị luôn đó.. chắc chỉ có em mới đủ sức chiến đấu với chị thôi... ahahhahahahhaahah..
Đơì Là Phù Du .
Kiếp Nhân Sinh Là Cõi Tạm .
Reply