Chương Trinh Học Bổng Năm Học 2020-2021.
#43
Hôm nay như đã hứa, tôi lại quay về quận Tân Bình để tìm hiểu và giới thiệu thêm vài trường hợp nữa. Cuối cùng cũng tìm thêm được hai em, vẫn theo cái tiêu chuẩn có phần hơi khắc nghiệt một chút, Ở nhà thuê, mẹ bán vé số nuôi con đi học.

Đường nhỏ dẫn vào phòng của chị Hàng Thị Tuyết, 1971, có con gái là cháu Võ Hoàng Mai Vy, 2012, học lớp 3/8 trường Tiểu Học Hoàng Văn Thụ quận Tân Bình. Một kiểu mẫu của những căn nhà cho thuê ở thành phố, luôn luôn là con đường hẹp, tối tăm, ngăn ra bằng những tấm tole, tấm nhựa mỏng. Con đường có khi còn dùng làm nơi để phơi đồ:

[Image: IMG-7977.jpg]

Hai mẹ con chị Tuyết và bé Mai Vy. Trên tay chị vẫn còn cầm xấp vé số mới lãnh đi bán, 150 tờ, từ giờ đến 3 giờ chiều ngày hôm sau nếu bán hết sẽ kiếm được 150 ngàn, khoảng $6,5, chưa bằng một giờ làm ở bển. Nhưng con của chị mặt mày sáng láng, dễ thương, ăn mặc sạch sẽ, trò chuyện rất lễ phép. Khi tôi hỏi con mấy tuổi, nó trả lời nó 8 tuổi gưởi, tôi lại hỏi, 8 tuổi gưởi sao mà nhỏ xíu dzậy, nó chỉ biết cười. Tôi lại hỏi, nếu các cô chú gởi tiền học bổng cho con, con có biết viết thư cảm ơn cô chú không, nó gật đầu. Mẹ nó ngồi kế bên nói vọng vào, cháu nó viết chữ đẹp lắm đó... Ừ, để coi sao. Chữ không dẹp là chít với tui.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c  

[Image: IMG-7979.jpg]

Trường hợp thứ hai là ba mẹ con chị Hà Thị Như Ý, 1989, ở với hai con là Hà Văn Nhựt, 2012, lớp 3/9 trường Tiểu Học Hàng Văn Thụ, Tân Bình, Hà Văn Nghĩa, còn nhỏ, chua đến tuổi đi học, cũng ở trong căn hẻm này nhưng nhà mướn khác. Mẹ nó đi bán, không có ở nhà, cả hai cùng chơi với nhau. Con trai mà mang họ mẹ thì nên hiểu là không có cha từ khi lọt lòng rồi.

Cũng lại là một con đường nhỏ trong nhà. Cuối đường là phòng của 3 mẹ con, hai chị kia là hàng xóm.

[Image: IMG-7982.jpg]

Hai anh em thằng Nhựt và Nghĩa:

[Image: IMG-7986.jpg]

Cũng nhân dịp này tôi ghé thăm lại gia đình bà ngoại Hoàng để chụp hình người chị thứ ba, em Phạm Dương Yến Linh, lớp 10, em này nằm trong danh sách được nhận học bổng đợt này. Người chị cả, Phạm Dương Yến Nhi, hs lóp 12 nhưng đã bỏ học ở trên gác không xuống. Rất tiếc, phải chi chương trình đến sớm hơn thì em vẫn còn học rồi.

Cháu Yến Linh đã lớn, ra dáng một thiếu nữ, khi tôi hỏi có biết lên net chơi không, cháu gật đầu, thế là cho cháu địa chỉ của VB này luôn, có khi giờ này hai chị em đang vào coi không chừng. Tôi lại chọc tiếp, biết yêu rồi chứ gì, cháu lắc đầu quầy quậy, bảo không thích. Tôi hiểu cái lý do cháu không thích rồi...

[Image: IMG-7988.jpg]
Love is now or never...
Reply


Messages In This Thread
RE: Chương Trinh Học Bổng Năm Học 2020-2021. - by Dan. - 2021-02-23, 07:55 AM