Chương Trinh Học Bổng Năm Học 2020-2021.
#76
Bây giờ mới thấy cái post này. Nhìn mấy em nhỏ kém may mắn này thấy xót quá. Giống như mình hồi xưa ở quê vậy với một thời tuổi ấu thơ lam lũ buồn hơn là vui. Crying-face4

Cám ơn chú Đạn đứng ra điểu khiển chương trình này. Thumbs-up4 
Reply
#77
của ít lòng nhiều mà Sao Mai 


Cheer
Reply
#78
Trời ơi trời, sao cho người vô duyên đến thế hả trời???!!!!

Reply
#79
Con mẹ điên lại nổi cơn điên.
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
#80
Thật ra thì mấy bữa nay tôi cũng khá bối rối khi nghĩ về vấn đề thủ quỹ, bởi biết quan niệm của các bạn khi sống ở bên đó, rất thích rõ ràng trong ba cái vụ dính líu đến tiền bạc và luôn giữ lời hứa, hứa là phải làm. Còn tính của tôi cũng không khác gì các bạn, có thể nên nói tôi là người VN gốc Mỹ thì vui hơn.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Bởi gia đình của tôi ở bển hết, bạn bè cũng ở gần hết bên đó, mình lại được cái hân hạnh là người đón tiếp các bạn VK nhiều nhất thì phải. Nói không phải ngoa chứ hồi trước khi chị tôi còn sống, vài ba tháng là có tin nhắn về, Đan.n.n.n.n, mài chuẩn bị giờ đó, ngày đó, ra phi trường xem chuyến bay đó đến chưa rồi đón giùm chị cái cô đó, cô đó... vốn là em của bạn chị, cháu của bạn chị, thu xếp chỗ ăn, chỗ nghỉ cho người ta đàng hoàng, cổ muốn đi thăm ai hay chỗ nào thì dẫn đi đến nơi về đến chốn nghe chưa, để người ta phàn nàn là chết với chị... Dĩ nhiên tui là đứa em ngoan ngoãn, luôn yêu thương và nghe lời chị của mình, nên dặn sao thì mình làm vậy, có khi còn hơn vậy luôn. Chỉ sau ba tuần ở VN rồi, đưa người ta ra phi trường về bển rồi thì chỉ mới gọị về hỏi tui, Sao, em thấy cô đó sao, được hông, tui vẫn trả lời thì chị dặn chăm sóc người ta sao thì em làm y như vậy, có sai miếng nào đâu mà chị hỏi thấy cô ấy ra sao ngoài cái việc biết cô ấy rất hài lòng khi ở đây.  Nghe xong bao giờ chỉ cũng mắng tui một trận ra hồn, thiệt là khổ với cái thằng em thông minh nhưng nhanh nhẩu đoãng của mình, cái gì nói ra nửa tiếng là nó đã hiểu, chỉ có cái chuyện "tế nhị" đó thì hổng hiểu, cú lũng đầu như hồi nhỏ là đúng rồi, không oan chút nào.  vahidrk1

Thế nên bây giờ cái chuyện "tế nhị" này cũng mong các bạn bỏ qua cho tôi, chỉ xin nói một cách ngắn gọn, tôi đang sống ở VN, khác với cái nơi các bạn đang sống. Khác nhiều lắm luôn. Ngay cả cái việc tui đang thay mặt các bạn làm nó cũng ẩn chứa nhiều điều tế nhị, khó nói ra ở đây hết được. Giữ được sự an toàn cho thằng ku Đạn được chừng nào hay chừng nấy, nó còn sống thì nó còn có cơ hội vào đây chơi, dắt mấy em nhỏ dễ thương vào trình diện bà con, nó còn đi nói dóc nói xạo nói tào lao thiên địa, còn làm hề, còn diễn hài cho bà con cười cho vui một vài trống canh cũng đỡ buồn, chứ nó mà lỡ bị xe tải mất thắng quất cho một phát nằm thẳng cẳng thì lấy gì vui, đúng hông?.  Grinning-face-with-smiling-eyes4 (Dzụ xe tải mất thẳng ủi người hay dzụ đạp nhằm chân ga xe hơi có số tự động xảy ra hoài, ai theo dõi ắt sẽ biết mà).

Hồi nãy có nói vui với bạn SB, tính tui thích có một người vợ biết giữ tiền cho chồng, mình đi làm được bao nhiêu về đưa hết cho bả giữ là chắc ăn nhất, cần xài gì cứ ngửa tay ra xin bả tiền, mình xin vợ mình chứ mình đâu có xin tiền vợ ông hàng xóm đâu mà xấu hổ... Chỉ sợ gặp bà vợ quá kẹo kéo không cho thôi, chứ cho thì vẫn thích đợt nào ra đợt đó, cần bao nhiêu cứ ngửa tay xin cho chắc ăn. Đàn ông mà giữ tiền bảo đảm sẽ sinh hư, bởi cám dzỗ ngoài kia còn đầy rẫy, ghê lắm luôn.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Không dài dòng không là ku Đạn mà. Nhưng dài dòng hoài thì cũng có lúc kết thúc, và cái kết thúc của tui ở đây là: Các Anh Chị cứ việc lên tiếng nói, cứ việc báo cụ thể con số mình muốn giúp, cứ việc yêu cầu tôi sẽ làm gì cho các em, nếu hợp lý tôi xin phép được vui lòng làm tất cả, không nề hà việc gì với các em ấy đâu, đừng ngại ngần, kể cả việc ứng ra trước để làm rồi mình tính toán lại sau. Vậy hén.

Cảm ơn mọi người đã nghe tui dài dòng, cà kê dzê ngỗng...  Biggrin
Love is now or never...
Reply
#81
Nhắn với bạn Vân:

Khi biết được cái ý định của bạn muốn nhắn với tôi là sẽ tìm giùm cho bạn một em học sinh mà tôi thấy xứng đáng nhất để trao số tiền 100 USD của bạn gởi tặng một lần cho em ấy, thật ra trong đầu tôi cũng đã nghĩ ngay đến một em rồi, nếu tinh ý bạn sẽ biết ngay tôi đã không nhắc đến tên em Nguyễn Huỳnh Nhân Mẫn, hs lớp  4C trường Mê Linh quận 3. Ba em kia thì quỹ chúng tôi sẽ phụ trách, riêng em này thì cá nhân tôi nghĩ rất xứng đáng, và dù chưa biết ý của bạn, hai chữ xứng đáng nghĩa của nó ra làm sao, nhưng nếu chịu khó nghe tio6 giải thích, tơi tin bạn sẽ hài lòng. Chắc chắn sẽ rất khó cho tôi khi phải vào lớp em ấy xin Thầy/Cô trực tiếp dạy em cái giấy chứng nhận là hs xứng đáng được nhận của cô Vân ở Canada số tiền kia, nhưng nếu bạn bình tâm suy nghĩ lại, nhẹ nhàng để hiểu chữ xứng đáng giống tôi, tôi tin bạn sẽ hài lòng với sự giúp đỡ của bạn. 

Có lẽ đây là trường hợp mà tôi suy nghĩ về nhiều nhất, khi nghĩ về một đứa nhỏ ngày ngày phải đi nhờ xe bus đến trường từ quận 5 qua quận 3 mà không bỏ học, chuyện nó học bình thường xem ra cũng không ngạc nhiên lắm, bởi làm sao có thể đòi hỏi nó học giỏi khi nó đang sống trong một hoàn cảnh như thế được, quá sức với một đứa nhỏ 11 tuổi, có người mẹ bị bệnh tâm thần, mọi chi tiêu trong nhà Nhắn thê do tay bà ngoại của mình buôn bán nhỏ lẽ ngoài chợ, ở trong căn phòng thuê với giá hai triệu một tháng, quần áo giày dép cặp sách đều là đồ người ta cho, ngay cả một chiếc bàn học nho nhỏ cho mình mà không có được. Một vài bí mật về việc nó ra đời xin được giữ kín, ai muốn hiểu sao cứ hiểu, không hiểu cũng chẳng sao, bởi dù gì nó cũng đã ra đời rồi.

Tôi không theo đạo như bạn, thế nên tôi không mắc công tìm hiểu Chúa từ đâu mà có, Ngài được sinh ra như thế nào, nhưng tui tin việc Ngài bị đóng đinh lên cây thập tự giá, chịu khổ thay cho con người là việc có thật. Và tôi đã nhìn thấy Chúa trong hình hài của em bé này, trong ba bà cháu này, vậy thôi.

[Image: nguyen-Huynh-Nhan-Man-3.jpg]

Sắp tới tôi sẽ đến thăm em, dùng hết số tiền 100 USD để có thể mua cho em một cái bàn học nho nhỏ giá chưa đến $5, coi nó còn thiếu cái gì không thì mua luôn, dư bao nhiêu đưa hết cho bà ngoại của nó một lần.

Trong trường hợp bạn cảm thấy em này chưa xứng đáng với cái tiêu chuẩn do bạn đặt ra, chúng tôi rất vui lòng chìu theo ý của bạn và sẽ tự xuất tiền quỹ của chúng tôi ra để làm việc này cho em.

Còn việc bạn hỏi tôi làm cho vui hay có ý gì khác hơn thì xin phép không trả lời ở đây, Phúc cho những ai chưa thấy mà tin, Vô Phúc cho những ai đã thấy mà không tin, tui dẫn lời kinh thánh đã nói như vậy, không biết có đúng không nữa. Tui ngoại đạo mà.  Shy


- Nhắn với hai tên kia: Tao đang cố gắng để lên làm Bang chủ Cái bang nghen tụi bây, Trùm ăn mày đó.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Chắc tụi bây không coi phim kiếm hiệp của Kim Dung nên không biết, hễ ai được bầu lên làm Bang chủ Cái Bang thì phải chịu một cái tục lệ do bang chủ Cái bang đời thứ nhất là ngài Hồng Thất Công đặt ra, đó là phải chịu đứng im thin thít, không phản ứng khi mọi người đi qua nhổ một bãi nước miếng lên đầu, mình, cổ, tứ chi của mình.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Xóa gấp.  Mad
Love is now or never...
Reply
#82
Chú Dạn muốn gời tiền thẳng về VN cho chú hay gới làm sao dễ cho chú?
Reply
#83
(2021-02-25, 01:53 AM)Thuctinh Wrote: Chú Dạn muốn gời tiền thẳng về VN cho chú hay gới làm sao dễ cho chú?

Đọc rồi mà còn hỏi khó chú nha, hay là quê chú vì cái vụ lột hay không lột mà qua đây làm khó tui vậy nè.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Ý chú rất đơn giản, có hai nguồn tiền trong việc này, tiền quỹ của nhóm chú thì quá dễ rồi, chú luôn có sẵn ở bên mình, riêng tiền đóng góp của các Anh Chị Ân Nhân ở đây mới khó nghĩ cho chú, bởi không hề muốn gởi thẳng về cho mình vì có rất nhiều cái rắc rối cá nhân cho mình nên mới mong muốn tìm một thủ quỹ ở bên ấy cho nhóm thôi.

Nói thật lòng khi giới thiệu c/t này chú không nghĩ lại nhận được sự hưởng úng của nhiều ACE và các bạn như vây nên có thiếu sót trong việc tìm người thủ quỹ. Cũng may là từ từ đã tìm ra người thích hợp rồi. Mong mọi người thông cảm, hối quá chú run.  Smiling-face-with-halo4

Bạn Vân:

Vậy là mọi việc đã được quyết định rồi hén. Tôi sẽ thông báo cho em Nhân Mẫn biết để em ấy vui.

Tính tui nghĩ sao nói vậy, mong bạn không buồn. Riêng việc kia thì cứ đợi tôi thêm vài ngày tôi sẽ sắp xếp ổn thỏa, có thể là sau ngày chủ nhật này. Tui rất hiểu tính của các bạn bên ấy, chuyện nào ra chuyện đó, không muốn "nợ" ai về bất cứ chuyện gì nhưng do vài lý do tế nhị nên chưa thể đáp ứng được nên mong bạn Vân đừng "thúc ép" tôi trong việc này, đó là gởi cho ai và khi nào. Chỉ cần tin nhau là mọi việc ổn thỏa hết.

Xin được chấm dứt chuyện này ở đây để kể chuyện gì vui vui trong khi chờ đợi c/t bắt đầu thực hiện.

Ai muốn nghe tui kể chuyện vui khi tui tiếp xúc với các bạn ở bển dzìa VN thì giơ tay, tui có một bụng chuyện vui luôn.  Rollin
Love is now or never...
Reply
#84
Cho dù có quê cỡ nào, TN không nở làm khó chú Dạn đâu, thù còn không hết kìa, TT cần biết làm thế nào tiện cho chú thôi, xin lỗi không có theo dõi hết trong c/t lòng tốt của chú. Thường biết ai về VN, TT gởi tí ít nhời họ đêm về dùm, tự cho họ xử lý đêm cho những ai cần.

Chú hãy chú tâm kể chuyện vui, TT và mọi người đang ngóng nghe.  Ghế của Cỏ đâu rồi, cho TT xin mượn ngồi.
Reply
#85
(2021-02-25, 02:41 AM)tuyetvan Wrote: Anh khoan nói cho em đó

Nếu chuyện này rắc rối quá, Vân sẽ suy nghĩ lại, cho anh biết sau .. Có thể Vân rút ra, để khỏi phiền người khác .. Họ không cho mà chỉ thích chữi

Bây giờ Vân không biết nên có ý kiến gì nữa không 

Vân đi ngủ

Ok, quyết định vậy đi, Vân rút thì quỹ riêng của chúng tôi lo, bởi đã có quyết định chung và báo cho em ấy biết rồi. Cảm ơn đã có lòng.  Tulip4

Nói thiệt nhiều khi chạy long nhong ngoài đường không thấy mệt mà lại vui, còn bàn mấy cái việc tế nhị này lại mệt óc, vì như tui đã từng nhấn mạnh ở đây nhiều lần rằng tui đang sống ở VN, rất khác với các bạn sống ở những nơi khác. Sao lại thích tui bị "hỏi thăm sức khỏe" vì ba cái chuyện tế nhị này vậy trời... Diễn đàn còn có nhiều "ông đi qua, bà đi lại", đâu phải phòng riêng dành cho chúng ta đâu mà hở một chút là cứ muốn "lột đồ" nhau ra mới chịu vậy ta?.   Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Love is now or never...
Reply
#86
Mài cho tau tặng cháu Nhân Mẫn cái lời hứa của nhóm mài đi. Không cần một điều kiện nào thêm vì những điều mài viết ra là quá đủ rồi.
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
#87
(2021-02-25, 02:41 AM)tuyetvan Wrote: Anh khoan nói cho em đó

Nếu chuyện này rắc rối quá, Vân sẽ suy nghĩ lại, cho anh biết sau .. Có thể Vân rút ra, để khỏi phiền người khác .. Họ không cho mà chỉ thích chữi

Bây giờ Vân không biết nên có ý kiến gì nữa không 

Vân đi ngủ

Bữa giờ tui cũng tò mò theo dõi thread này, ehhehehehe, đúng là tui cũng nhiều chuyện quá sức.... Amen. 

Trước tiên, em xin phép chị TV cho em thêm lần nữa(chắc còn nhiều lần nữa chưa biết êheheheheh) thay mặt chị nhé. Tui xin thay mặt chị TV xin lỗi quý Anh Chị Ân Nhân Hảo Tâm vì đã làm phiền quý vị. 

Thứ Nhì, em cũng xin thay mặt bạn em xin lỗi chị TV vì đã chậm trễ giải quyết các vấn đề mà chị đang quan tâm vì bạn em đang ở xa nhà, chưa thể về kịp để dàn xếp các cái để rồi dẫn đến tình trạng hiện nay. Em cũng có 1 chút xíu chuyện để chia sẻ hoặc giải thích với hy vọng là giải tỏa mọi thắc mắc đang có của chị. 

Ý tưởng giúp người có lẽ đến từ người bạn này của em. Em không có ý kiến ra vào. Tuy nhiên bạn này không biết cách lấy tiền từ người khác, và giao tiền cho người khác, mà em thì cũng hơi ngu si đần độn, em lại biết lấy biết làm mới oái oăm. Thế nên người bạn này ĐÃ ngỏ ý với em nhận chức vụ này hộ bạn ấy. Nhưng rất tiếc em đã từ chối. Sự việc sảy ra ngoài dự đoán của bạn em nên bạn ấy chưa có thời gian để mà tìm hiểu cách giao chuyển tiền qua lại sao cho hợp lý. Xin lỗi chị heng. Không thắc mắc nữa heng. 

Chị cũng thông cảm cho anh Đ. , ở bển chính quyền khó dễ, người xấu hãm hại, rồi người ta rần rần đến kiếm ảnh để xin cho họ nữa thì cũng kẹt cho anh. Thành ra nếu chờ được thì chị chờ, chờ đâu có phải trả thêm tiền đâu sao mà không chờ được? phải không chị? còn nhắm không chờ không đợi không take it any more thì thôi đừng tham gia làm chi giống em vậy đi. Im lặng là vàng.. vàng giờ mắc lắm, để Thiên Hạ Thái Bình đi chị TV ơi. 

Have a wonderful day in Canada !!!!!
Đơì Là Phù Du .
Kiếp Nhân Sinh Là Cõi Tạm .
Reply
#88
Chào tất Cả anh chị em ,

Bee đang có công việc rất cần và rất bận rộn , xin lỗi mọi người cho sự chậm trể và thiếu Sót . 

Chuyện của chị TV , chị rút lại Tiền cũng không sao hết , vì là chuyện thiện nguyện nên phải là tình nguyện muốn làm , ao ước được thực hiện từ tâm nên những Việc làm này không có sự ép buộc hay van xin . 

Phần tiền của chị rút lại , vì không Muốn làm em ấy thất vọng nên chị cho Bee đưọc phép góp phần của Bee bù vào phần chị đã rút lại , nếu được chị cho phép làm như thế , Bee thật Lòng cảm ơn Chị ,

Về phần Bee có ao ước , nếu em Trai Đạn có trao tặng  em bé nhận phần bảo trợ này viết lá thư cảm ơn thì nhờ em Trai Đạn  nói bé cám ơn chị TV theo yêu cầu của chị ấy , vậy là vui cả đôi đàng phải không ? Chị vui em vui cả làng vui 

( chỉ tội nghiệp em trai của Bee , nhức cả đầu )

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#89
(2021-02-25, 08:35 AM)tuyetvan Wrote: Cám ơn Bee và Quê cho Vân biết. 

Vân có 1 yếu điểm là .. Làm việc đánh nhanh đánh mạnh, rồi rút .. Nên cách làm việc, nói chuyện của Vân ngắn gọn, vô đề, chứ không dài dòng lên đèo xuống núi

Mấy ngày nay Vân im lặng chờ đợi, nhưng Vân thấy thread đả đang cất nhà lầu mà vẫn chưa thấy gởi tiền thế nào .. Vân góp ý, thì có 2 người ra chữi Vân 







Như ly nước tràn, Vân nghĩ mình nên rút lui, để khỏi bận tâm nữa .. Nói về CHO thì Chúa biết mình, đâu nhất thiết là phải cho 1 số người thôi, ngoài kia còn có biết bao nhiêu người cần mình cho.


Đây chắc là post cuối của Vân ở thread này, mọi người cứ coi như Vân không có tham gia vào from the beginning, cứ coi như là erase Vân . còn chuyện Bee muốn thế nào thì tùy Bee, Vân không có ý kiến 


Vân nhắc lại .. Vân không muốn vào nữa, nên nếu có ai chữi hay nói gì về Vân thì Vân không có ý kiến trả lời nữa 

Cám ơn tất cả  Tulip4

Bee thay mặt mọi người cám ơn chị đã hiểu và thông cảm cho sự thiếu sót của nhóm .

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#90
Ý nguyện ,

Nhìn các em nhỏ mọi nơi trên đất mỹ , cho dù nghèo cỡ nào cũng vẫn may mắn và đầy đủ hơn các em nghèo của quê hương mình , dù sao các em ở mỹ vẫn có sự bảo trợ và nên giáo dục do chính phủ lo từ đồ ăn đến đồ chơi thậm chí cả sách vở . Còn các em ở VN   , thiếu thốn trăm bề . 

Các em thiếu thốn đủ thứ , từ đồ ăn đến đồ chơi , vì vậy mỗi người chúng ta chỉ ráng hết khả năng của mình , 1 chút lòng thành gửi đến người cần 1 bàn tay nâng đỡ

Vài dòng tâm sự sáng nay .

Heavy-black-heart4

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply