Chương Trinh Học Bổng Năm Học 2020-2021.
#16
Điểm cuối cùng trong chuyến đi tìm hiểu lần này nằm ở quận 8, cầu chữ Y. Đến thăm gia đình chị Trần Thị Kiều Phương, 1966. Chồng mất sớm, chị có hai con, người con lớn đã đi làm phụ mẹ, chị thì ngày ngày đẩy bộ cái xe đẩy cà tàng hơn 2 cây số từ nhà trọ ra đứng ngoài đường bán súp óc heo cho người ta mang về ăn, bởi chẳng có chỗ để bán cho khách ngồi ăn tại chỗ, dù là trên vĩa hè. Đứa con nhỏ của chị đang còn tuổi đi học là em Trần Phú Quý, 2010, hs lớp 8 trường Trần Danh Lam, quận 8.

Vừa qua cầu xuống cái ngã tư là đường Nguyễn Thị Tần ta gặp xe bán súp cua của chị Phương. Chị bảo, bán cái món ăn này quan trọng nhất là cái chỗ đứng, đứng ở nơi đông người qua lại nhiều chừng nào thì mình bàn được chừng ấy, và càng đông người bán hàng rong như mình thì khách ghé mua càng nhiều, mình bán được nhiều.

[Image: Tran-Phu-Quy-1.jpg]

Giao cái xe súp óc heo nhờ một người quen bán giùm, chị dẫn tôi về nơi chị ở. Đó là một căn nhà bao quanh bằng tole, đường vắng và thưa người.

[Image: tran-Phu-Quy-2.jpg]

Lại là một cái phòng tuềnh toàng, chẳng có gì quý giá, được một cái là rộng rãi, phía trên có cái gác gỗ, làm chỗ ở cho ba mẹ con. Cháu Phú Quý đang ở nhà. Người Nam có thói quen lựa cái tên đẹp đẹp đặt cho con với cái ước mong ngay từ lúc sinh con ra, ai cũng mong cho đời của nó giàu sang, phú quý hơn đời mình. Nhưng mưu sự tại nhân mà thành sự tại thiên mà, mơ đâu được đó có mà trên thiên đường.   Smiling-face-with-halo4

[Image: Tran-Phu-Quy-3.jpg]

Hai mẹ con chị Phương và cháu Phú Quý.

[Image: Tran-Phu-Quy-4.jpg]

Đây là những em cuối cùng trong chuyến đi tìm hiểu và giới thiệu cho c/t Học bổng ba tháng cuối của năm học 2020-2021. Do được sự ủng hộ của các Anh Chị nên ngày mai tôi sẽ đi tìm hiểu và giới thiệu thêm 3 em nữa.

Do là lần đầu thực hiện, chắc chắn sẽ có rất nhiều thiếu sót, mong các Anh Chị thông cảm, bởi tôi không nghĩ sự lan tỏa yêu thương của mọi người lại nhiều và lớn mạnh đến như vây nên không có sự chuẩn bị nào, nhất là trong việc tìm một người thủ quỹ có uy tín và được nhiều tín nhiệm. Gì chứ chuyện này tôi là người hiểu việc nhiều nhất mà.  Shy

Cũng mong BDH VietBest có anh chị nào đồng ý đứng ra thay tôi điều hành các công việc này thì tốt biết mấy. Khi ấy tui nhảy ra làm tà-lọt, đánh trống gõ mõ, ai sai đâu mình uýnh đó coi bộ khỏe hơn ah. Gì chứ mặc áo dài mang khăn đóng đi guốc son làm cụ Lý, làm ông Nghè, không cho tui phá phách chọc ghẹo ai là tui ngứa ngáy mấy bữa nay rồi.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Love is now or never...
Reply
#17
(2021-02-22, 08:02 AM)Dan. Wrote: ...............

Mượn tạm một chỗ ngồi trong căn nhà của người cho mướn, hai mẹ con chị Sương và em Huy. Khi nghe tôi bảo nếu con nhận được học bổng của các cô chú ở bên đó, con phải viết thư cảm ơn đàng hoàng đó nghen, nó hỏi tôi, con viết thêm để xin một cái xe đồ chơi được hông, tôi cười gượng trả lời, ừ được con... Đã bảo ừ được thì chắc chắn chú Đạn sẽ âm thầm mua cho con thôi, con nít mà, khi nó đã tin vào người lớn thì người lớn Đạn này sẽ giữ lời thôi, biết sao giờ, ai biểu ừ làm chi?.  Smiling-face-with-halo4

[Image: Trinh-Gia-Huy-3.jpg]

Xin thông báo một tin vui, có một bạn vừa gởi email cho tôi để báo rằng nhận bảo trợ cho em này rồi. Coi như xí "gà cưng" trước vậy.  Smiling-face-with-halo4

Lý do đưa ra là thấy thích, trùng họ với nhau và cùng ở Tân Bình trước đây. Vì sự tế nhị, người bạn ấy xin được ẩn danh và dặn tui mua cho bé này một món đồ chơi theo ý nó thích trong số tiền $100 gởi về, đưa học bổng cho mẹ giữ, con bao nhiêu chắc hai chú cháu tui đi mua đồ chơi với ăn kem nha.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Cảm ơn người bạn ẩn danh.  Tulip4

Tính đến thời điểm này thì ngoài em Trinh Gia Huy ở trên, danh sách các em được chính thức bảo trợ bởi các thành viên của VB được liệt kê ra như sau:

- Anh Khoa & Rosie: Ba cháu Nguyễn Văn Hoàng, Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Thanh Nhã:

[Image: Nguyen-Van-Hoang.jpg]

- Bạn Kỳ & anh DT: Em Nguyễn Thanh Trúc:

[Image: Nguyen-Thanh-Truc-3.jpg]

- Anh Anatta: Đồng ý trên nguyên tắc nhưng chưa có quyết định chọn ai.  Tulip4

- Bạn Tuyết Vân: Đồng ý và nhờ chọn giùm.  Tulip4

Xin cảm ơn mọi người.

Nhắn thêm, nếu hợp duyên mong các bạn cứ tự nhiên chọn em nào mình thấy thương, thấy thích, chuyện $ theo tui không quan trọng lắm đâu, từ từ tính sau cũng được mà. Cùng lắm tui bắt chước em Hũ, chuyên gia cho vay nặng lãi, tính lãi mẹ đẻ lãi con ra gấp đôi, gấp ba là cùng chứ gì.  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Love is now or never...
Reply
#18
Hi Mr. Đạn,

Hôm qua đọc post trang đầu thì biết Nhóm của Đạn hùn góp với nhau được $600 để giúp đỡ cho mấy em đi học. Vì thế anatta muốn đóng góp $100 vào Nhóm của Đạn để tương trợ. Còn bảo trợ riêng một em nào đó, thì anatta không làm được -- vì khi anata có ý định góp phần vào thì không biết về vụ bảo trợ. Và anatta thấy bạn LTK dùng giải thưởng VB của bạn ấy góp vào, nhân tiện đó, anatta định gởi $ qua SB hay ai đang quản lý Quỹ VB (gồm có tiền giải thưởng trong đó), rồi khi nào người giữ Quỹ VB chuyển tiền cho Đạn, thì cùng lúc chuyển phần của anatta luôn một thể.
Cheer
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
#19
Cảm ơn anh Anatta.  Tulip4

Như vậy thì đến nay đã nhận được sự đóng góp của các Anh Chị sau:
- Anh Khoa & Rosie nhận bảo trở cho ba em Hoàng, Thanh Nhàn và Thanh Nhã.
- Anh Anatta : 100 USD.
- Kỳ & DT: 100 USD, bảo trợ cho em Thanh Trúc.
- Bạn Tuyết Vân: 100 CAD.
- Một người bạn ẩn danh muốn bảo trợ cho em Gia Huy.
- Một người em thân thiết giao toàn quyền quyết định cho anh Đạn.

Xin ghi nhận và cảm tạ tấm lòng nhân ái của các Anh Chị. Hiện tại thì do chưa thu xếp được thủ quỹ nên chỉ xin được ghi nhận mọi sự đóng góp trên danh nghĩa như trên và sẽ cố gắng thực hiện mọi việc theo yêu cầu của các Anh Chị và các bạn. Trong thời gian tới, chắc chắn sẽ thu xếp và mời được một VIP của VB dứng ra nhận lãnh công việc này giùm cho nhóm. Và trong thời gian ấy, mọi việc sẽ được diễn ra như dự định bằng nguồn quỹ riêng của nhóm chúng tôi. 

Trong tương lai, cụ thể là chương trình học bổng năm học sắp tới nữa, năm học 2021-2022, nếu được BDH VB chấp nhận đứng ra thực hiện thì không riêng gì các vị Ân Nhân ở đây, nhóm chúng tôi xin được đứng sau để đóng góp phần lớn chi phí cho hoạt động này diễn đàn. Trong trường hợp ngược lại thì nhóm chúng tôi sẽ tự tiếp tục thực hiện nó, quyết không bỏ cuộc. Chỉ mong sự đóng góp của các Anh Chị và chúng tôi sẽ giúp được một phần nào nhỏ cho các em trên con đường cực nhọc đi tìm con chữ. 

Một lần nữa, xin cảm tạ tất cả sự quan tâm của các bạn.
Love is now or never...
Reply
#20
Oh anh Đạn 

Correction

Chơi quốc tế, chơi tiền US, chứ không chơi tiền Can Shy

i mean ... Vân gởi 100 US , chứ hỗng phải CAN  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Reply
#21
Anh Đạn

Trước kia VF cũng có một tổ chức cho những em con nhà nghèo học giỏi, những em đó được tài trợ 4 năm đại học. Tổ chức đó do một người anh đứng ra làm chủ, và người thủ quỹ là anh Ody ( một thời him có chơi VB, nhưng dạo này không thấy nữa), Tea phụ trách quyên góp tiền bằng cách tổ chức Car Wash / rữa xe mỗi mùa hè, kêu gọi bạn bè đóng góp, mọi người muốn đóng góp bao nhiêu thì tuỳ. Nếu anh muốn cần thủ quỹ thì thử hỏi anh Ody xem sao.
Tổ chức giúp đỡ 2 đợt, khoảng 6 em, trong vòng 8 năm thì phải, sau đó rã nhóm.

Đọc qua dự án của nhóm của anh, có rất nhiều điểm cần nên nghĩ tới, nếu anh muốn nghe một vài inputs thì em sẽ viết tiếp. Còn cần cũng không sao.

Chúc nhóm anh được thành công.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#22
Đâu có đâu Vân, tui có ghi rõ ràng ở trên mà, Bạn Tuyết Vân 100 CAD. CAD là ký hiệu tiền của Canada, đúng hông?. Hay tui ghi sai?.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Love is now or never...
Reply
#23
(2021-02-22, 08:11 PM)TeaOla Wrote: Anh Đạn

Trước kia VF cũng có một tổ chức cho những em con nhà nghèo học giỏi, những em đó được tài trợ 4 năm đại học. Tổ chức đó do một người anh đứng ra làm chủ, và người thủ quỹ là anh Ody ( một thời him có chơi VB, nhưng dạo này không thấy nữa), Tea phụ trách quyên góp tiền bằng cách tổ chức cash out / rữa xe mỗi mùa hè, kêu gọi bạn bè đóng góp, mọi người muốn đóng góp bao nhiêu thì tuỳ. Nếu anh muốn cần thủ quỹ thì thử hỏi anh Ody xem sao.
Tổ chức giúp đỡ 2 đợt, khoảng 6 em, trong vòng 8 năm thì phải, sau đó rã nhóm.

Đọc qua dự án của nhóm của anh, có rất nhiều điểm cần nên nghĩ tới, nếu anh muốn nghe một vài inputs thì em sẽ viết tiếp. Còn cần cũng không sao.

Chúc nhóm anh được thành công.

Rất cần những ý kiến chia sẽ như bạn Tea đã nhắc đến. Đó là kinh nghiệm quý để thực hiện một chương trình tuy có tính nhân văn nhưng nếu thực hiện không tốt thì rất dễ xảy ra nhiều hiểu lầm dẫn đến tan rã. Như đã nói ở trên, mọi sự đóng góp dù là dưới bất cứ hình thức nào cũng rất đáng quý, ý kiến thẳng thắn cũng rất đáng quý chứ chưa hẵn chỉ là hiện vật. Mong bạn Tea chia xẻ thêm hén. 

(Rất tiếc là tui không tham gia bên VF trước đây bao giờ nên không được rõ tình hình bên ấy lắm, kể cả chưa biết anh Ody, không biết anh ấy có chơi ở đây không?).

Có một tin vui từ một người em vừa báo tới (Người này nhắc đến nick chắc chắn anh DT không lạ gì đâu, người đã đặt cho anh cái tên Được-Tự-Ế...  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c ) là trước đây rất lâu, khi chúng tôi có tổ chức c/t trao học bổng cho các em như thế này, giờ các em ấy đã thành tài vẫn nhớ đến chúng tôi, nhớ đến những ngày đội mưa gió đến nhà thăm và trao học bổng cho các em ấy. Bạn này hứa sẽ nhận lời tham gia nhóm của chúng tôi trong c/t đợt này.  Tulip4
Love is now or never...
Reply
#24
(2021-02-22, 08:28 PM)Dan. Wrote: Có một tin vui từ một người em vừa báo tới (Người này nhắc đến nick chắc chắn anh DT không lạ gì đâu, người đã đặt cho anh cái tên Được-Tự-Ế...  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c ) là trước đây rất lâu, khi chúng tôi có tổ chức c/t trao học bổng cho các em như thế này, giờ các em ấy đã thành tài vẫn nhớ đến chúng tôi, nhớ đến những ngày đội mưa gió đến nhà thăm và trao học bổng cho các em ấy. Bạn này hứa sẽ nhận lời tham gia nhóm của chúng tôi trong c/t đợt này.  Tulip4

Grinning-face-with-smiling-eyes4 Nhờ anh Đạn chuyển giùm lời hỏi thăm cổ (and hug luôn  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c ) Cám ơn anh.
Reply
#25
(2021-02-22, 08:14 PM)Dan. Wrote: Đâu có đâu Vân, tui có ghi rõ ràng ở trên mà, Bạn Tuyết Vân 100 CAD. CAD là ký hiệu tiền của Canada, đúng hông?. Hay tui ghi sai?.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

anh không ghi sai 


Vân chỉ nói ... Vân sẽ đóng góp tiền US ... vì hình như nếu "chơi quốc tế" , người ta "chơi tiền US" , chứ không "chơi tiền CAN"  Shy


tiền CAN (theo Vân) chỉ chơi trong Canada thôi

mỗi lần Vân gởi tiền qua Mỹ , hay gởi tiền về Việt nam ... bao giờ cũng là tiền US
Reply
#26
à, Vân có cái thắc mắc này muốn hỏi anh Đạn


mình giúp này là giúp cho tới khi mấy em chấm dứt xong đại học  ... tức là cả 2 bên đều cường trì chiến đấu cho tới mục đích cuối

hay chỉ giúp ngang ngang vậy thôi ??  Suytu




và có đòi hỏi các em phải đạt bao nhiêu điễm để nhận được sự giúp đở này không ??  Suytu



giống như ngày xưa ... thi tuyễn vào trường công , không cần đóng tiền học phí ... ai thi vào đậu , thì phải cần sự cố gắng

còn các em nhận tiền này ... có đòi hỏi ... em nào có học bạ A trong lớp thì mới nhận được sự giúp đỡ không ??
Reply
#27
(2021-02-22, 08:36 PM)Dược Tuệ Wrote: Grinning-face-with-smiling-eyes4 Nhờ anh Đạn chuyển giùm lời hỏi thăm cổ (and hug luôn  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c )

Hug luôn giùm anh hả?. Chơi luôn, có gì tui sẽ la lên, I hug giùm, I hug giùm... nha...  Rollin

Cô này hiện đang rong chơi ở Bến Te, cũng gần lên rồi.


(2021-02-22, 08:38 PM)tuyetvan Wrote: anh không ghi sai 

Vân chỉ nói ... Vân sẽ đóng góp tiền US ... vì hình như nếu "chơi quốc tế" , người ta "chơi tiền US" , chứ không "chơi tiền CAN"  :Shy                                                                                     

tiền CAN (theo Vân) chỉ chơi trong Canada thôi

mỗi lần Vân gởi tiền qua Mỹ , hay gởi tiền về Việt nam ... bao giờ cũng là tiền US 


Ok Vân, có gì tui sẽ cập nhật lại.
Love is now or never...
Reply
#28
Đang bệnh liệt giường từ hôm qua nhưng ráng nói vài tiếng. Sẽ ủng hộ $100 vào quỹ của các bạn, không muốn bảo trợ riêng ai hết.

Reply
#29
Vân có thể theo đuổi chuyện này dài ... nếu Vân thấy ... mình làm việc có mục đích ở đây 


- không nhất thiết chọn em nào ... nhưng bất kỳ em nào đạt điễm giỏi trong lớp , thì sẽ được nhận thưỡng 



Shy
Reply
#30
Vân cũng nghĩ như Ếch


Vân không thích bảo trợ riêng ai

nhưng Vân sẳn sàng góp vào quỹ .. .phát phần thưỡng cho những em nào học đạt điễm cao trong lớp ... vì sự cố gắng của em 



nếu chương trình này như vậy , thì Vân sẻ theo đuỗi dài hơn  Cheer


còn nếu chỉ là giúp ngang ngang ... thì chắc 1 lần rồi thôi ... vì không biết các em có tới mục đích được không


Vân thiệt sự hăng say giúp mấy em ... nếu Vân nhìn thấy ... các em có sự cố  gắng ... đó là 1 điều rất nên khuyến khích

không có  gì vui bằng ... khi thấy các em ráng học , để được lãnh thưỡng ... cha mẹ vui , mà người phát thưỡng cho các em cũng vui  Umbrella
Reply