Tu là cội phúc
#1
Tình là dây oan. Bà mụ nó, nói ra cái thứ này thế nào cũng bị thiên hạ xúm vô đánh hội đồng ngay ngày đầu năm mới, đành tịt ngòi lun.
Reply
#2
(2021-02-21, 01:37 PM)TBTT Wrote: Lỡ nói rồi thì nói tiếp luôn đi Tu tu.....Họ làm gì kệ họ, miễn mình vẫn còn là mình được rồi!  Grinning-face-with-smiling-eyes4  Hello

Thì trái đất này sắp bị diệt vong rồi, sẽ các các biến thể khác của Covid 19 mới xuất hiện. Hiện nay biến thể thứ hai chỉ mới bắt đầu bên Anh Quốc. Nó sẽ gây chết thêm một số người, con người sẽ tìm ra thuốc mới để trị biến thể mày nhưng sau đó biến thể số 3 lại ra đời .... Cho đến khi tới biến thể Covid số 10 mới ngưng cho đủ thập thiện của đạo Phật, đủ 10 điều răn của Chúa. Lúc đó nhân loại chết hết khoảng 8/10 rồi. Thế nên cần tu ngay hiện tại, yêu đương gì nửa mà yêu đương vì tu là cội phúc, tình là dây oan. Thế nào tui bị thiên hạ rượt chạy sút quần. Nhưng việc này không nói là không được vì là khẩn cấp.
Reply
#3
(2021-02-21, 01:52 PM)Tutu Wrote: Thì trái đất này sắp bị diệt vong rồi, sẽ các các biến thể khác của Covid 19 mới xuất hiện. Hiện nay biến thể thứ hai chỉ mới bắt đầu bên Anh Quốc. Nó sẽ gây chết thêm một số người, con người sẽ tìm ra thuốc mới để trị biến thể mày nhưng sau đó biến thể số 3 lại ra đời .... Cho đến khi tới biến thể Covid số 10 mới ngưng cho đủ thập thiện của đạo Phật, đủ 10 điều răn của Chúa. Lúc đó nhân loại chết hết khoảng 8/10 rồi. Thế nên cần tu ngay hiện tại, yêu đương gì nửa mà yêu đương vì tu là cội phúc, tình là dây oan. Thế nào tui bị thiên hạ rượt chạy sút quần. Nhưng việc này không nói là không được vì là khẩn cấp.

Xin lổi bạn có phải là chủ nhân của 2 con rắn thần, trên thông thiên đàng, dưới thông địa ngục?
Rolling-on-the-floor-laughing4


Tu tâm là điều tốt, và cứ yêu cho đến khi con tim ngừng thở  Becuoi
Hỏi thế gian tình là chi chi ...
Reply
#4
(2021-02-21, 01:57 PM)TBTT Wrote: cái vụ Covid này là thiên tai mà sao Tutu lại kéo Phật, Chúa vô chi vậy?...Nhảm quá, mình đi ra..không thì mắc mưu của Tutu đang "cố ý" gầy sòng để gây lộn đầu năm nữa, bye nheng! Rollin Hello Hello

Câu tu là cội phúc, tình là dây oan là do Phật nói, không phải câu của tui.
Reply
#5
(2021-02-21, 02:15 PM)TBTT Wrote: Bậy nữa, câu đó là do người đời nói rồi truyền miệng nhau để nói theo thôi, sao lại xem đó là câu Phật nói được? Bộ Tutu sống từ lúc Đức Phật còn tại thế hay sao mà nghe được "Phật nói" vậy?  Rollin Rollin Rollin Rollin

Phật dạy: Chúng sanh sinh trong ái dục, sống vì ái dục và cũng chết trong ái dục. Lời dạy này trùng hợp với câu nói kia.
Reply
#6
(2021-02-21, 02:52 PM)TBTT Wrote: Tutu nói coi, trong câu đó Phật "dạy" cái gì vậy? Toàn là lời nói tào lao lấy mác Phật mà Tutu cũng nghĩ là thật! Sao Tutu hiền quá vậy? Hèn chi.....! Rolling-on-the-floor-laughing4

Chúng sanh sinh ra trong ái dục, sống trong ái dục và chết cũng vì ái dục. Đây là nguyên văn lời Phật dạy trong kinh đó bạn.
Reply
#7
(2021-02-21, 02:00 PM)LMS Wrote: Xin lổi bạn có phải là chủ nhân của 2 con rắn thần, trên thông thiên đàng, dưới thông địa ngục?
Rolling-on-the-floor-laughing4


Tu tâm là điều tốt, và cứ yêu cho đến khi con tim ngừng thở  Becuoi

Rollin Lol Rollin Rollin

Thì còn ai trồng  khoai đất  này  Lol

Bro ấy dzui lắm, ldn lại khoái đọc nhiều chuyện bro ấy viết. Bro ấy có kiến thức lắm đấy, đọc nhiều, giả bộ thôi  Rollin

P.S. Mới đọc lại nick tu tu nôm na tự tử  Rollin

Bro ấy lấy nick huyền thoại internet đăng bài chọc sis NB đọc cười đau bụng  Lol

Le bonheur est souvent la seule chose qu’on puisse donner sans l’avoir et c’est en le donnant qu’on l’acquiert. 
Hạnh phúc thường lại là điều duy nhất mà chúng ta có thể đem cho đi khi chúng ta không có nó, và chúng ta có thể nhận về khi chúng ta cho đi.‐ Voltaire
Reply
#8
(2021-02-21, 06:41 PM)LamDdaiNgoc Wrote: Rollin 

Thì còn ai trồng  khoai đất  này  Lol

Bro ấy dzui lắm, ldn lại khoái đọc nhiều chuyện bro ấy viết. Bro ấy có kiến thức lắm đấy, đọc nhiều, giả bộ thôi  Rollin

P.S. Mới đọc lại nick tu tu nôm na tự tử  Rollin

Bro ấy lấy nick huyền thoại internet đăng bài chọc sis NB đọc cười đau bụng  Lol

Thì ra giang hồ đồn đãi Tinh oi là đàn ông, quả không sai, hèn chi thích phụ nữ Becuoi
xưa nay mình cứ tưởng bạn ấy là người yêu đồng phái.
Tôi rất ngưõng mô công lực của chủ nhân hai con rắn thần, rất điềm tĩnh đối đáp và ít khi thấy nỗi giận, dù luôn bị quần hùng bao vây ném chử vào mặt  Rollin

Bái phục! Bái phục!  Rollin
Hỏi thế gian tình là chi chi ...
Reply
#9
bộ có ai kiu cô là bro cô thành đàn ông dễ dậy seo?
Reply
#10
[quote pid='330233' dateline='1613955320']
bộ có ai kiu cô là bro cô thành đàn ông dễ dậy seo?
[/quote]

Đúng rồi. làm thần tiên biến hoá vô thường mà. Tui lúc là Tiên Anh, lúc là Lý Mạc Sầu sư phụ, vui vui thì thành Lý Đại ca. Rollin Rollin
Hỏi thế gian tình là chi chi ...
Reply
#11
ừ cô là tiên thì nói làm gì, lúc ông lúc bà lúc bóng, seo so với phàm phu tục tử như tui Please
Reply
#12
[quote pid='330261' dateline='1613963187']
ừ cô là tiên thì nói làm gì, lúc ông lúc bà lúc bóng, seo so với phàm phu tục tử như tui Please
[/quote]

Lol Lol chair-to-the-head chair-to-the-head
Hỏi thế gian tình là chi chi ...
Reply
#13
Nói đến Tu ...

Ngay trong đời sống thường nhật mình sống bằng cái tâm của loài nào thì mình đã vào ngay cảnh giới của cái loài đó trước rồi. 

Hiểu không? 

Nghe cái này mới teo nè:
  1. Cả đời mà cứ chầu chực, canh me, chờ đợi được cái này cái kia của người khác, đó là sống kiểu Ngạ quỉ. 

  2. Cả đời sẵn sàng sân si gây gổ gây hấn xung đột người này người kia cho ai cũng thấy ghét hết là loài A Tu La. 

  3. Cả đời sống lầm lũi, sống chui rúc, khuất lấp thì đó là Súc sanh. 

  4. Cả đời sống buông xả, yêu thương vị tha đó là Chư Thiên. 

  5. Cả đời sống thanh tịnh không hưởng thụ, dốc lòng muốn bớt hết là cõi Phạm Thiên. 
(Sư Toại Khanh)

-------------

Suốt ngày kiêu ngạo, bôi bác, bới móc, chơi với rắn rết, lại tự vỗ ngực mình là Chư Thiên.  

Nghe có lý không, các bạn?

Thầy sao, trò vậy. Biết làm sao bây giờ?

Cheer
Reply
#14
(2021-02-22, 02:09 AM)LeThanhPhong Wrote: Nói đến Tu ...

Ngay trong đời sống thường nhật mình sống bằng cái tâm của loài nào thì mình đã vào ngay cảnh giới của cái loài đó trước rồi. 

Hiểu không? 

Nghe cái này mới teo nè:
  1. Cả đời mà cứ chầu chực, canh me, chờ đợi được cái này cái kia của người khác, đó là sống kiểu Ngạ quỉ. 

  2. Cả đời sẵn sàng sân si gây gổ gây hấn xung đột người này người kia cho ai cũng thấy ghét hết là loài A Tu La. 

  3. Cả đời sống lầm lũi, sống chui rúc, khuất lấp thì đó là Súc sanh. 

  4. Cả đời sống buông xả, yêu thương vị tha đó là Chư Thiên. 

  5. Cả đời sống thanh tịnh không hưởng thụ, dốc lòng muốn bớt hết là cõi Phạm Thiên. 
(Sư Toại Khanh)

-------------

Suốt ngày kiêu ngạo, bôi bác, bới móc, chơi với rắn rết, lại tự vỗ ngực mình là Chư Thiên.  

Nghe có lý không, các bạn?

Thầy sao, trò vậy. Biết làm sao bây giờ?

Cheer
  

Tôi không nghĩ vậy. Có ai bơi móc, bêu rếu con người bằng Phật và Chúa đâu nhưng cũng không có ai kể tội hai vị đó vì việc này. Chúa viết kinh thánh bêu rếu con người đủ chuyện không chừa một thứ gì, bảo con người là dâm dục, trộm cắp, giết người, bất hiếu .... Rồi còn bảo đã làm một cái địa ngục với mọi hình phạt dành cho những kẻ đó vô ở sau khi chết. Chúa còn nói con người đã đầy tội lỗi khi chưa sinh ra nửa kìa. Chúa nói đó là tội tổ tôn, tức là người ta chưa sinh ra thì đã có tội rồi. Phật cũng chửi mắng, moi móc, bêu rếu con người trong kinh phật, chửi con người còn dữ dội hơn cả Chúa chửi, bảo con người là đầy dẫy dục vọng xấu xa, là có cuộc sống chìm đắm trong tội lỗi đáng bị trừng phạt, bảo cả nhân loại đều sống trong tham sân si. Vậy tại sao không thấy bạn lên án Chúa, Phật là đi nói xấu người khác ? Bạn chưa bao giồ đọc kinh Phật, kinh Chúa nên không biết việc hai vị này đã viết kinh sách moi móc tội lỗi của con người ? Có giỏi thì mắng Phật, Chúa đi. Chúa, Phật sợ gì bạn mà không dám viết kinh sách kể tội con người.
Reply
#15
Người ta nói gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Có người vù gần Phật gần Chúa nên được nhờ cái sự sáng của Phật, Chúa nên mới theo tấm gương sáng của Phật, Chúa mà kể tội con người để con người hiểu mà biết sửa lỗi lầm. Vậy mà có người vì ngu si dốt nát không biết ơn người nên lấy oán mà báo ân. Sống như thế là phải lẽ sao ? Kết quả những người này đi về đâu ? E là không có cái hậu tốt lành cho đời họ.
Reply