Bún riêu ăn chơi
#16
(2021-02-19, 11:02 PM)NhuCanhVitBay Wrote: Tui có mình ên ai chụp cho tui mà coi ?... Để tui ngâm cứu coi tìm ra hình nào không. Hình dính chung người khác được không?


Please

Được đau có sao, miển có ong trong do la được rồi .
Reply
#17
Đẹp trai và ngầu quá man Thumbs-up4

Reply
#18
Coi có nét hơn hoi trẻ nha ong.
Reply
#19
(2021-02-19, 11:17 PM)Hải đăng Wrote: Coi có nét hơn hoi trẻ nha ong.

Rồi, bây giờ tới bà post hình hiện tại Grinning-face-with-smiling-eyes4

Reply
#20
(2021-02-19, 11:18 PM)Ech Wrote: Rồi, bây giờ tới bà post hình hiện tại  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Ủa 
Còn ong đâu sao kg dán lên luôn
Reply
#21
Tui đâu có đẹp trai như ông Vịt nên đâu dám post Grinning-face-with-smiling-eyes4

Reply
#22
Hình lúc bên trại ong nhìn có da thịt hơn hình ong đi SD
Reply
#23
(2021-02-19, 11:44 PM)NhuCanhVitBay Wrote: Cái mặt cười thấy mà ghét.

Please

Mặt cười híp mắt thấy dê dễ sợ luôn  Becuoi Becuoi Becuoi
Reply
#24
Hình đứng chung với ong Nhật giống lý tiểu Long
Reply
#25
Vit làm ở phòng quang tuyến Pulau Bidong , có biết anh nào tên Hùng không ?
Reply
#26
oh, vậy chắc Vịt làm sau này , vậy Vịt có biết bà Monica không ?? bả người thuỵ sĩ hình như

thanks Vịt

Vân không biết mình nhớ đúng tên không , nhưng Vân nhớ for sure bà người Thuỵ Sĩ 

không biết lúc Vịt làm , bà có còn ở Pulau Bidong không nữa hè ??
Reply
#27
Ey 
Tối ngủ đừng gọi thầm tên tui Nha ong
Reply
#28
(2021-02-20, 12:06 AM)NhuCanhVitBay Wrote:  Gọi thầm tên em...Khi nắng chiều nhạt ngoài sân....Trở Paris...Anh hứ sẽ không trở lại...


Please

Quỷ sứ
Ghét dễ sợ  Becuoi
Hơn tháng hống gặp nhớ tui hông ông?
Reply
#29
(2021-02-20, 12:11 AM)NhuCanhVitBay Wrote: Nhớ chít mịa luôn....Nhiều quá phải kêu cha Ếch nhớ phụ giùm luôn đó.


Please

Becuoi Becuoi Becuoi :kiss:

Trời ơi sao mà ....
Reply
#30
(2021-02-19, 11:59 PM)NhuCanhVitBay Wrote: Lúc đó nhà thương ở Pulau Bidong ( Quên tên mịa rồi)...Là do nhiều tình nguyện viên từ các nước tới giúp. Bên X-ray, quang tuyến thì hoàn toàn do Nhật giúp. Tui làm bên quang tuyến nên không biết nhiều người bên phòng khác, nhưng chỉ có gặp mặt khi hợp hoặc party của bệnh viên mà thôi.

 Công việc của tui lúc đó là BẤT CỨ AI lên đảo, dù trai hay gái cũng phải cởi áo cho tui chụp x-ray...... Chỉ có con ghệ tui quen là tui nhờ thằng bạn chụp thôi.


Please

yeah , Vân có nghe kễ chuyện này

anh Hùng ngày xưa hình như cũng làm phòng này , nên cũng ... chụp hình người ta giống như Vịt vậy đó 

anh ở Pulau Bidong hình như là khoảng năm 80-81

vậy chắc Vịt không biết bà Monica ?? không lẽ thời gian này , bả không còn ở trại nữa sao ta ??  Suytu
Reply