Đại ngục,em iu
#1
Em vào rồi nè cưng iu,sao cứ mãi lãng tránh em.Le lưỡi em coi nào ,,,,
Reply
#2
(2021-03-23, 12:09 PM)NhuCanhVitBay Wrote: Ẻm đang liếm cà rem.... Hỏng dám vô.


Please

Chắc đại ngục là ông rồi 

Hôm nay ăn gì ông tướng? 
Tui mới tỉa cải xanh chuẩn bị nấu canh tôm kho với trứng đập vô
Kho thit ba rọi kho tiêu 
Trời âm u mưa bụi nhạt nhoà
Reply
#3
(2021-03-23, 12:58 PM)NhuCanhVitBay Wrote: Tui là Chúa ngục, không phải Đại ngục.

 Cải bên này nó ra bông hết rồi, có đám cải non mới mọc lên mà dạo này tui ăn súp, miến cho nó đở làm siêng.

Please

Cải tui cũng ra bông nhưng còn lá tui ăn cho hết để nó héo uỗng
Trời nay ăn miến gà long ngon à..
Tui còn mắm,chắc để ăn cơm với mắm rau ghém.
Hôm nay tui hoàn toàn bình phục .ông chich hôm qua tới giờ có thấy gì chưa?
Reply
#4
(2021-03-23, 01:05 PM)NhuCanhVitBay Wrote: Chẳng thấy gì cả, ngoài chổ chích hơi rêm rêm 1 tí... Chắc ngày mai là có thể gãi ngứa được rồi.

 Đã nói là cơ thể tui nào giờ không bị dzịch dzật gì rồi mà..... Để chờ coi mũi thứ 2 coi ra sao !

Please

Vậy khỏe rồi..22 ngày sau hả?
Tay tui vẫn còn đau mỗi khi tui nằm đè lên đó nha
Reply
#5
(2021-03-23, 01:15 PM)NhuCanhVitBay Wrote:  Tui thì bị hơi ngứa nhiều hơn, Nhưng có thể lấy tay đè vô cũng đã ngứa 1 chút, chứ không có đau. Còn cánh tay thì vẫn làm việc như bình thường.



Please

Good cưng

[Image: EA0-DB397-33-E7-4009-8954-67-DF3-FCE09-D1.jpg]


Mỹ đen
[Image: CBBB64-A2-4413-494-F-90-FC-4-ED4-A328-F2-CC.jpg]
Reply