2021-02-18, 10:26 PM
Khóc ướt quần???
Hội Những Trái Tim Bên Lề Đường
|
2021-02-18, 10:26 PM
Khóc ướt quần???
2021-02-18, 10:28 PM
(2021-02-18, 09:58 PM)Dan. Wrote: Cũng có thể là vậy mà cũng có thể là không phải vậy chị ơi. Độc thân sướng thấy mồ, tha hồ thả dê.
Hỏi thế gian tình là chi chi ...
2021-02-18, 10:45 PM
Độc thân buồn lắm ai ơi, Nửa đêm nằm khóc, bứt đuôi con thằn lằn.
Tôi nghiệp con thằn lằn chưa kịp mọc đuôi đủ dài lại đã bị chú Dạn.
2021-02-18, 10:45 PM
(2021-02-18, 08:35 PM)Dan. Wrote: Kính thưa quý vị. Người có tiếng mà không có miếng ( vì họ luôn luôn cảnh cáo chỉ là trong tinh thần văn nghệ thôi nha ... loạng quạng nghĩ xa hơn là ) như tau có đủ tiêu chuẩn làm hội viên phải không mài .
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
2021-02-18, 10:48 PM
Tao bầu cho lãng một phiếu Kiểu lãng đúng là có tiếng không có miếng giống tao
2021-02-18, 10:48 PM
Khi nào có hội broken heart hay hội thất tình thì cho xin 1 vé VIP
2021-02-18, 11:26 PM
(2021-02-18, 10:26 PM)Hải đăng Wrote: Khóc ướt quần??? Còn wuần đâu mà ướt, bộ hổng thấy hôm bữa xé ra làm cờ trắng đầu hàng rồi seo?. Đàn ông mặc wuần đùi trắng như tui ngàn người có một ah. (2021-02-18, 10:28 PM)LMS Wrote: Độc thân sướng thấy mồ, tha hồ thả dê. Chị nói rất chính xác, tha hồ thả dê mà không bị ai trách hết. Thế nên mới có cái Hội Những Trái Tim Bên lề này ra đời mà chị. Nơi hội tụ những bông hoa chưa có chủ, những con dzê chưa có xích cổ, tha hồ, mại dzô, mại dzô... Love is now or never...
2021-02-18, 11:36 PM
(2021-02-18, 10:45 PM)Thuctinh Wrote: Độc thân buồn lắm ai ơi, Nửa đêm nằm khóc, bứt đuôi con thằn lằn. Chú của cháu không phải là người ác nha Tỉnh nhi. không bao giờ nỡ bứt đuôi con thằn lằn hết, nó đứt vì nó đi cắn nhau với con khác thôi nha. (2021-02-18, 10:45 PM)lãng Wrote: Người có tiếng mà không có miếng ( vì họ luôn luôn cảnh cáo chỉ là trong tinh thần văn nghệ thôi nha ... loạng quạng nghĩ xa hơn là ) như tau có đủ tiêu chuẩn làm hội viên phải không mài . Bạn ngon thì mời bạn cứ tham gia, có điều có việc gì xảy ra mình không chịu trách nhiệm do những hậu quả nghiêm trọng của bạn gây ra nha. Có cần xin giấy xác nhận của người ta trước khi tham gia không?. (2021-02-18, 10:48 PM)Khanh Wrote: Khi nào có hội broken heart hay hội thất tình thì cho xin 1 vé VIP Hội này luôn mở rộng cửa đón nhận những người thất tình, bể tim tham gia mà anh bạn. Không biết tim anh bể ra bao nhiêu mãnh mà nói vậy, chứ ở đây chưa chi đã thấy có người tim nát ra như tương tàu tham gia tích cực ngay từ ngày đầu thành lập nữa kìa. Muốn biết là ai, đợi bạn ấy vào xác nhận sẽ rõ, chứ tui thì tui tin là bạn ý chẳng còn miếng tim nào, nếu không tham gia vào hội này có khi ra cầu Bình Lợi nhìn mây nước bao la rồi thì phải. Love is now or never...
2021-02-18, 11:41 PM
(2021-02-18, 11:32 PM)Gió Hạ Wrote: Bác Đạn nhầm to rồi ạ Các HOA tỷ tỷ ý đã có chủ hết rồi bác ơi Ơ hay, thế các cô xúm lại kua tui hóa ra chỉ là chuyện đùa vui của các cô thôi đấy à?. Cũng may, tui có nhiều kinh nghiệm ái tình mà, làm sao qua mắt chiên gia này được, luôn biết tính mấy cô con gái, nói có là không, nói không là có, tin vào các cô chắc mấy hột lúa giống của tui mang đi bán lâu rồi... Love is now or never...
2021-02-18, 11:50 PM
(2021-02-18, 10:48 PM)Khanh Wrote: Khi nào có hội broken heart hay hội thất tình thì cho xin 1 vé VIP Ngồi nghĩ lại trường hợp của bạn này mới giựt mình cái đụi, biết đâu mình với bạn ý cùng một nguyên nhân thất tình, cùng một người mà thất tình thì sao nhỉ?. Mà cũng không sao, biết đâu hai tên thất tình bể tim ngồi than thở với nhau, sau đó cùng hát vang bài hát, Lại một người nữa giống chúng tui, tương lai thật đen tối.i.i.i.. Love is now or never...
2021-02-18, 11:53 PM
Bận quần trắng đứng trước nắng hả?
2021-02-19, 12:01 AM
(2021-02-18, 11:45 PM)Gió Hạ Wrote: Ai kua Bác hồi nào dzạ? Chắc Bác đang nằm mơ phải không? Ừa, coi như bác đang nằm mơ, một giấc mơ giữa ban ngày... Ới hỡi ơi, mới hôm qua còn dzí tui chạy sút quần giờ đã nói lời bội bạc, hỡi thế gian, tình là cái chi chi mà người ta nỡ gạt gẫm nhau, làm đau nhau nhiều rứa không biết, khiến cho trái tim mỏng manh này chút xíu nữa tin là thiệt, chút xíu nữa là gật đầu rồi...haizzz..., đàn bà đúng là những niềm đau mà. Bà con làm chứng nha, người ta giả bộ kua tui thôi, hên quá, giờ mình rảnh rồi, gởi lời cảm ơn nồng hậu đến người ta rồi mình đi kua người khác... Love is now or never...
2021-02-19, 12:03 AM
(2021-02-18, 11:53 PM)Hải đăng Wrote: Bận quần trắng đứng trước nắng hả? Dzụ này mới nghen, gì chứ mặc quần đùi trắng đứng trước nắng coi bộ hấp dẫn ah. Love is now or never...
2021-02-19, 12:04 AM
Nói vụ bận quần trắng để kể cho nghe chuyện này cách đây cũng lâu lắm
Lúc đó mình cỡ 11,12 tuổi gì đó Trong xóm có anh kia tên Hoàng nhà giàu lắm gia đình có quoc tích pháp, gia đình nay kg có liên lạc qua lại với ai trong xóm Có một bữa anh H ra nha tui mua cá phe, tui đang ngồi dưới đất đếm tiền ảnh đứng cách cái bàn gặp bữa đó nắng sáng rọi vo ảnh bận quần pi da ma trắng tinh mà hong có bận quần xì Vo tình tui ngước lên ông nội ơi bộ chỉ huy sừng sững oai nghiêm quá làm tui rét luôn
2021-02-19, 12:24 AM
Nhắn với cháu Đen và cháu Hạ.
Cháu Hạ biết là bị hố nên vội vàng xóa post phải hông?. Đã bảo trình đu dây điện của hai cháu còn kém lắm, dzìa theo đại tỷ & nhị tỷ học thêm một khóa đi rồi ra đây so kiếm với thúc thúc. Chỉ cần thúc hù một phát là run sợ, là khai ra hết rồi. Để thúc dạy cho một chiêu thức này khi ra giang hồ, đó là, Mặt không hề biến sắc khi bị địch thủ hù dọa, không nhận cũng không chối, cứ lạnh lùng mà trả lời, phải thì sao mà trật thì sao?. Càng ra sức cãi Đen không phải là Hạ thì người ta lại tin là họ đoán đúng, bởi không đúng sao lại cãi hăng thế?. Cứ ừ đại đi thì mọi người sẽ khoan khoái nhũ thầm, thấy chưa, mình là tài giỏi nhất, đoán đúng như thần luôn. Nên nhớ, ở đây có những bậc thầy về việc nhìn chữ đoán người, họ kiên nhẫn soi từng dấu chấm dấu phẩy, soi từng chi tiết nhỏ nhất về thói quen của người khác để tự đưa ra kết luận cho họ và luôn đoan chắc vào cái họ khẳng định, cấm có cãi với họ là họ sai. Để làm gì ư?. Ai biết, họ thích thế cũng là việc tự nhiên thôi. Có người thích mang ra chợ Trời bàn tán, nói hươu nói vượn, cũng có khi bị Mods xóa đi thì họ mang ra chỗ khác cùng nhau bàn luận, chuyện của võ lâm Trung Nguyên có khi còn mang tuốt ra ngoài Tây Vực bàn tán xôn xao kia mà. À, riêng về việc biết Những giai thoại ly kỳ ở những khu vực khác, hai cháu nên chui vào bụi hỏi chú Ếch sẽ rõ. Chú ấy trước đây cũng là tay kiếm lão luyện giang hồ theo kiểu Hiệp Sỹ Mù nghe gió kiếm, từng xách kiếm ra ngoài chinh chiến lâu năm, cuối cùng cũng thua toe tua, mang kiếm cùn về đây mài lại đó cháu. Love is now or never...
|
« Next Oldest | Next Newest »
|