LMS
#1
LMS ' Sáng thứ Hai, vẫn đi làm, và vẫn bận rộn, và vẫn muốn nhiều chuyện  [Image: rolling-on-the-floor-laughing4.png]
Take a break, dạo vòng quanh chốn ảo, chỉ biết thở dài.
Hỏi thế gian tình là chi chi? Muốn rút gươm chém kẻ bạc tình dùm người hắn đã tỏ tình hôm qua.
Cứ tưởng thế gian còn sót lại một người chung tình, hóa ra chỉ là ảo mộng. Bướm vẫn là bướm, cả vườn hoa đẹp đầy hương thơm, khó lòng chỉ chết vì một bông hoa. 
Ôi! Đàn ông!  Tin được heo nái biết leo cây "



Thông cảm cho bướm đi LMS , hoa  có đôi có cặp ở ngoài ý vô mạng ảo còn cặp đôi , ui chà, nhiều lý do hầm bàn lằng , giỡn hớt cho vui rồi cặp đôi ca hát riết rồi cặp có tình cảm thiệt . Đàn bà dễ dãi bặt cái đèn xanh là đàn ông nhào vô đeo dính , có mất mát gì chớ .  Càng được khen càng nở mũi đeo sát nhau .. úi dào , như cám lợn ý . :LOL-53: Becuoi
Reply
#2
(2021-02-15, 03:21 PM)Cám cảnh Wrote: LMS ' Sáng thứ Hai, vẫn đi làm, và vẫn bận rộn, và vẫn muốn nhiều chuyện  [Image: rolling-on-the-floor-laughing4.png]
Take a break, dạo vòng quanh chốn ảo, chỉ biết thở dài.
Hỏi thế gian tình là chi chi? Muốn rút gươm chém kẻ bạc tình dùm người hắn đã tỏ tình hôm qua.
Cứ tưởng thế gian còn sót lại một người chung tình, hóa ra chỉ là ảo mộng. Bướm vẫn là bướm, cả vườn hoa đẹp đầy hương thơm, khó lòng chỉ chết vì một bông hoa. 
Ôi! Đàn ông!  Tin được heo nái biết leo cây "



Thông cảm cho bướm đi LMS , hoa  có đôi có cặp ở ngoài ý vô mạng ảo còn cặp đôi , ui chà, nhiều lý do hầm bàn lằng , giỡn hớt cho vui rồi cặp đôi ca hát riết rồi cặp có tình cảm thiệt . Đàn bà dễ dãi bặt cái đèn xanh là đàn ông nhào vô đeo dính , có mất mát gì chớ .  Càng được khen càng nở mũi đeo sát nhau .. úi dào , như cám lợn ý . :LOL-53: Becuoi

ta nói vưà mới khen xong. chắc thấy ldn khen guests nên muốn chơi khăm  Grinning-face-with-smiling-eyes4  nói bóng nói gió là hạng ngươì hai mặt  Grinning-face-with-smiling-eyes4

nghĩ tốt cho ngươì thì sẽ được ngươì đối xử y như vậy.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

í dza thế naò ldn cũng sẽ được chiếu cố.  banana-skipping-rope-smiley-emoticon

Le bonheur est souvent la seule chose qu’on puisse donner sans l’avoir et c’est en le donnant qu’on l’acquiert. 
Hạnh phúc thường lại là điều duy nhất mà chúng ta có thể đem cho đi khi chúng ta không có nó, và chúng ta có thể nhận về khi chúng ta cho đi.‐ Voltaire
Reply
#3
(2021-02-15, 03:31 PM)LamDdaiNgoc Wrote: ta nói vưà mới khen xong. chắc thấy ldn khen guests nên muốn chơi khăm  Grinning-face-with-smiling-eyes4

nghĩ tốt cho ngươì thì sẽ được ngươì đối xử y như vậy.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

bạn biết nick Cám cảnh nầy là ai hả? Becuoi


To Guess bịt mặt Cám Cảnh,

Tui chỉ là giỡn với mấy người bạn của tui thôi, xin bạn đừng thưà nước đục thả câu móc méo ngiười khác nặng lời quá nghen.

Tui xin lổi mấy bạn bị ai kia chửi xéo. Lỗi tại tui mọi đàng

Admire
Hỏi thế gian tình là chi chi ...
Reply
#4
(2021-02-15, 03:40 PM)LMS Wrote: bạn biết nick Cám cảnh nầy là ai hả? Becuoi


To Guess bịt mặt Cám Cảnh,

Tui chỉ là giỡn với mấy người bạn của tui thôi, xin bạn đừng thưà nước đục thả câu móc méo ngiười khác nặng lời quá nghen.

Tui xin lổi mấy bạn bị ai kia chửi xéo. Lỗi tại tui mọi đàng

Admire

LMS,

ý sis là sao? là ldn với guest là 1 ngươì đó huh  Grinning-face-with-smiling-eyes4


LMS sis có vẻ tin ~ gì đàn ông nói hơi nhiêù đấy. lơì nói phải đi đôi với hành động sis ạ  Shy Hug tốt nhất là khỏi nói, hành động thôi.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Le bonheur est souvent la seule chose qu’on puisse donner sans l’avoir et c’est en le donnant qu’on l’acquiert. 
Hạnh phúc thường lại là điều duy nhất mà chúng ta có thể đem cho đi khi chúng ta không có nó, và chúng ta có thể nhận về khi chúng ta cho đi.‐ Voltaire
Reply
#5
(2021-02-15, 03:40 PM)LMS Wrote: bạn biết nick Cám cảnh nầy là ai hả? Becuoi


To Guess bịt mặt Cám Cảnh,

Tui chỉ là giỡn với mấy người bạn của tui thôi, xin bạn đừng thưà nước đục thả câu móc méo ngiười khác nặng lời quá nghen.

Tui xin lổi mấy bạn bị ai kia chửi xéo. Lỗi tại tui mọi đàng

Admire

Chị Sầu bớt giận,

Cất kiếm vào vỏ đi chị . Dạo kiếm vô tình 

Kiếm tiên không chém người chùm mền 

Becuoi Becuoi Becuoi  Cùn kiếm

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#6
(2021-02-15, 03:44 PM)LamDdaiNgoc Wrote: LMS,

ý sis là sao? là ldn với guest là 1 ngươì đó huh  Grinning-face-with-smiling-eyes4


LMS sis có vẻ tin ~ gì đàn ông nói hơi nhiêù đấy. lơì nói phải đi đôi với hành động sis ạ  Shy Hug tốt nhất là khỏi nói, hành động thôi.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Không phải là ldn, tui nghỉ tui biết là ai, nên hỏi ldn thôi.

Hahaha, online giỡn chơi thôi ldn. Thân thiết mới dám giỡn chứ không thân chắc nãy giờ bị chửi thê thảm rồi  Rolling-on-the-floor-laughing4
Hỏi thế gian tình là chi chi ...
Reply
#7
(2021-02-15, 03:45 PM)Bee Wrote: Chị Sầu bớt giận,

Cất kiếm vào vỏ đi chị . Dạo kiếm vô tình 

Kiếm tiên không chém người chùm mền 

Becuoi Becuoi Becuoi  Cùn kiếm

Ok Bee, chị có cái miệng thôi chứ nó rượt chị cũng dám chạy lắm à Becuoi Becuoi
Hỏi thế gian tình là chi chi ...
Reply
#8
(2021-02-15, 03:51 PM)LMS Wrote: Không phải là ldn, tui nghỉ tui biết là ai, nên hỏi ldn tôi.

Hahaha, online giỡn chơi thôi ldn. Thân thiết mới dám giỡn chứ không thân chắc nãy giờ bị chửi thê thảm rồi  Rolling-on-the-floor-laughing4

sis LMS , 0 biê't 100% đâu sis Tulip4  . trong ~ lơì nói có rất nhiêù ganh tị . với ldn thì sis LMS từ nay trở đi có thể đuà giỡn rôì đó. sis LMS rất nhạy cảm thì phải, đó 0 phải là phê bình hay tính cách negativ. nhạy cảm có ưu và khuyết điểm.

Le bonheur est souvent la seule chose qu’on puisse donner sans l’avoir et c’est en le donnant qu’on l’acquiert. 
Hạnh phúc thường lại là điều duy nhất mà chúng ta có thể đem cho đi khi chúng ta không có nó, và chúng ta có thể nhận về khi chúng ta cho đi.‐ Voltaire
Reply
#9
(2021-02-15, 03:57 PM)LamDdaiNgoc Wrote: sis LMS , 0 biê't 100% đâu sis Tulip4  . trong ~ lơì nói có rất nhiêù ganh tị . với ldn thì sis LMS từ nay trở đi có thể đuà giỡn rôì đó. sis LMS rất nhạy cảm thì phải, đó 0 phải là phê bình hay tính cách negativ. nhạy cảm có ưu và khuyết điểm.

Đúng rồi, nhạy cảm thì có ưu khuyết điểm và tuỳ lúc vui lúc buồn, tui lâu lâu rảnh xẹt vô nhiều chuyện xã stress, nên không theo dỏi hết mọi chuyện, nên chỉ dám giỡn với người quen lâu năm.

Nhiều khi sợ mình vô duyên làm người và ta mất vui. Winking-face4 Cheer
Hỏi thế gian tình là chi chi ...
Reply