gái nạ dòng
#16
Xin can hai bạn, đừng để đứa đội quần nó khoái chí nó cười kìa. Tổ mẹ đứa đội quần Grinning-face-with-smiling-eyes4

Reply
#17
(2021-02-15, 05:49 PM)NhuCanhVitBay Wrote:  Vậy câu hăm dọa bị nhổ lông là lịch sự... Không thô lổ ??
Please

Có qua có lại mới toại lòng nhau.
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
#18
Bỏ qua đi anh Vịt và anh Lãng. Vuốt giận nè! Đừng vì 1 chuyện nhỏ nhoi mà mích lòng nhau! 

Gió Hạ xin nhé!
[Image: GH-minimum.png]
Reply
#19
(2021-02-15, 03:42 PM)thánh nhiều chuyện Wrote: Không hiểu tại sao người ta gọi đàn bà đã từng có chồng có con mà sống đơn thân là gái nạ dòng vậy cà ? Suytu
Mà tiếng gọi "nạ dòng" là nghĩa gì, tốt hay xấu vậy ta?  Face-with-rolling-eyes4 Suytu

Đề nghị hai anh Vịt và lãng cứ đè cái mụ thánh nhiều chuyện này mà chửi, tui ủng hộ chửi phụ. Cái thứ biết mà bày đặt hỏi này tui ghét lắm luôn  Grinning-face-with-smiling-eyes4 Đồ nạ dòng  Rollin

Reply
#20
(2021-02-15, 05:49 PM)Dược Tuệ Wrote: Có lần mấy năm trước ngồi coi TV, đài Việt ngữ ở Cali, hai ông (năm nay cỡ 79-80) ngồi kế nhau cùng làm show host, ông người Nam đang nói gì đó, chợt nghe ổng buông câu đại khái:" .... Dân Bắc kỳ đểu. ...", trong khi ông cùng làm show host ngồi sát bên là Bắc kỳ 54, chắc trong bụng ông cũng bực nhưng hề ngoài cười hề hề, chắc một phần bản tánh ông đó hiền và thêm nữa đang live trên TV.

Đúng ra chữ đểu có hai nghĩa. Nghĩa nặng là đểu cáng, đểu giả dĩ nhiên chữ này rất nặng. 

Còn chữ "Bắc Kỳ đểu" chỉ có nghỉa là dân Bắc khoái nói móc lò, chọc quê thiên hạ vậy thôi và rất nhiều ông người Bắc lại tự hào về 3 chữ "Bắc Kỳ đểu " này.
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
#21
(2021-02-15, 06:09 PM)lãng Wrote: Đúng ra chữ đểu có hai nghĩa. Nghĩa nặng là đểu cáng, đểu giả dĩ nhiên chữ này rất nặng. 

Còn chữ "Bắc Kỳ đểu" chỉ có nghỉa là dân Bắc khoái nói móc lò, chọc quê thiên hạ vậy thôi và rất nhiều ông người Bắc lại tự hào về 3 chữ "Bắc Kỳ đểu " này.

Thế mày có phải bắc kỳ... đểu không? Grinning-face-with-smiling-eyes4 Tao chỉ có nửa dòng máu bắc kỳ nhưng tao thấy tao đểu đếch chịu nỗi Rollin

Reply
#22
(2021-02-15, 06:16 PM)Ech Wrote: Thế mày có phải bắc kỳ... đểu không?  Grinning-face-with-smiling-eyes4 Tao chỉ có nửa dòng máu bắc kỳ nhưng tao thấy tao đểu đếch chịu nỗi  Rollin

Tùy người ... đối diện  Rolling-on-the-floor-laughing4 . Có người giả sử như được nhìn vào đôi mắt thôi chắc chắn sẽ lúng ta lúng túng hồn vía lên mây, lâý đâu ra tâm trí để ... "nói đểu"  Rollin

Còn mày hay ku Đạn thì khác nha  Lol
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
#23
Nhớ bên VF cũng chữ " gái nạ dòng" mà chửi nhau cả tháng trời.

Thật sự google đn nghĩa cũng sai, đơn giản Gnd là mấy cô đã từng qua 1 đời chồng, nhiều khi còn trẻ chứ không đứng tuổi đâu. Thời xưa họ phân biệt racist cái vụ trinh tiết, dòng dõi đó mà.

Ngày nay nhìn Gnd Meghan M. kìa, vẫn được ông hoàng tử trai tơ yêu đó chứ. Giờ họ vẫn sống hạnh phúc.

"Lấy con xem nạ, lấy gái goá xem chồng xưa"...không biết chữ "nạ" là gì?

Reply
#24
[Image: 2021-02-15-15-25-56-Facebook-Brave.png]

Reply
#25
Tui đứng giữa (aka đứng chàng hãng) để nói thêm một một ý cho tỏ tường. Văn nói khác với văn viết, bởi vì nói thì nó có âm sắc, trầm bỗng khác nhau, trầm nó mang một ý khác, bỗng nó lại mang một ý khác nên khi trò chuyện với nhau qua giọng nói như trực tiếp gặp nói chuyện hay qua phone nó rất dễ hiểu nhau hơn. Còn văn viết thì chỉ "nghe" nhau qua con chữ, nhiều khi mình "nghe" kiểu ấy mình thấy bực mình trong khi người "nói" bằng chữ kia lại không có ý như vậy, thế là phát sinh ra mâu thuẫn không đáng có. 

Chỉ vậy thôi hà.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Như tui đây chẳng hạn, muốn nói chuyện riêng với ai thì thường hay xin số điện thoại của nhau hay hỏi mấy cái free app dùng để gọi trực tiếp cho nhau đó, nói như vậy dễ hiểu nhau hơn, chứ tui thường hay bị nhiều người đặt ra nhiều câu hỏi hóc búa, tỷ như, "Anh Đạn ui, nghe thiên hạ đồn anh là chiên gia tâm lý hàng đầu thế giới, vậy anh có thể giải thích qua text chat với em rằng, tình yêu chân chính là tình yêu như thế nào đi anh.". Tui bèn trả lời, "Em ui, nếu muốn nghe anh trả lời đầy đủ, rõ ràng thì em hãy cho anh xin cái số điện thoại của em, hay em có xài Viber, Hangouts gì hông, cho anh biết để anh gọi nói cho em nghe, chứ kiu anh giải thích ở đây chắc ba ngày ba đêm em cũng chả hiểu gì, mà anh còn ngồi bấm bấm kiểu này chắc gãy hết cả tay luôn ah...".

Thế là cho luôn. Sở dĩ tui phải dùng cách này một là để giải thích một vấn đề gì đó cho rõ ràng, khỏi mích lòng, hai là có rất nhiều người hay khen tui, giọng anh Đạn nghe sao mà ấm áp, dễ thương thế không biết.t.t.t.t....  Rollin

Ai đã từng nghe qua cái giọng "trầm ấm" của tui rồi, giơ tay xác nhận giùm chút đê.ê.ê....    Becuoi
Love is now or never...
Reply
#26
(2021-02-15, 06:47 PM)Dan. Wrote: Ai đã từng nghe qua cái giọng "trầm ấm" của tui rồi, giơ tay xác nhận giùm chút đê.ê.ê....    Becuoi

Mặc dù tui chưa được hân hạnh có số phone của anh Đạn (vì không cần anh Đạn giải thích chuyện tình yêu, tui đoán vậy Rollin ) nhưng đã nói chuyện voice qua hangout 1 lần, công nhận giọng nói rất... nạ dòng Becuoi Becuoi

Reply
#27
(2021-02-15, 06:52 PM)Ech Wrote: Mặc dù tui chưa được hân hạnh có số phone của anh Đạn (vì không cần anh Đạn giải thích chuyện tình yêu, tui đoán vậy  Rollin ) nhưng đã nói chuyện voice qua hangout 1 lần, công nhận giọng nói rất... nạ dòng  Becuoi  Becuoi

Ậy, chính vì cái giọng nói "nạ dòng" ấy nó khiến bạn bực mình nhưng với nhiều người khác, nó có sức hấp rẫn và lôi cuốn họ vô cùng tận. Đơn giản thôi, vì bạn là NAM và họ là NỮ.  Becuoi Becuoi
Love is now or never...
Reply