Xưa & Nay...
#1
Lộ đường của tu sĩ vẫn được xem là tương đối nhàn nhã nhất..

Hồi xưa tu sĩ chỉ lo có chút gì lấp bụng, có chút gì khoác ngoài đủ ấm, và chỗ yên tịnh để nghĩ chân thôi.

Nay những việc đó hầu như là có người tình nguyện lo sẵn hết rồi.

Có phải chăng vì quá sướng, mà thành ra họ chỉ biết hưởng thụ, rồi đánh mất mục đích ban đầu?

Hoặc có phải chăng vì quá sướng, làm cho người ta dễ dàng tiến vào, dù chẳng có 1 chút khái niệm về mục đích chân chính của người tu sĩ là gì?

Hay là họ mong trở thành Thánh, trở thành Phật sau này?

Nam thì thành Thánh Nam?
Nữ thì thành Thánh Nữ?

Hoặc cả 2 đều muốn trở thành Phật?

Hihi, nếu vậy thì cũng chẵng thể qua được 4 chữ:
Lợi & Dụng & Tầm & Cầu.

Quên đi Diễm.
See-through me in you
Reply
#2
Có phải TT Ý muốn nói nhà tu sĩ này phải ko??
  https://youtu.be/ALHZsLbePIw


Reply
#3
(2021-02-11, 12:26 PM)So sánh Wrote: Có phải TT Ý muốn nói nhà tu sĩ này phải ko??
  https://youtu.be/ALHZsLbePIw



Không phải bạn ơi.  Ý mình nói là tu sĩ ngay nay phải thường xuyên nghiêm chĩnh rà soát lại tâm cảnh hiện tại xem có rời xa mục đích ban đầu của họ lúc trước hay không thôi.  

Anh Vô Minh lên án việc copy and paste, hoặc là cố tình làm ra vẻ cao thâm huyền bí của các vị tu sĩ ngày nay không phải là không có đạo lý.

Kinh sách của người đi trước viết lại những cảm ngộ họ đã trãi qua.  Hòng giúp người đi sau tham khảo, học tập, thực hành, rút tỉa ra cảm ngộ riêng sau khi đã trãi nghiệm qua.  Mỗi thời mỗi khác, đúng sai cách biệt dù chỉ 1 làn ranh nhỏ cũng đủ dễ dàng dẫn dắt người khác mất cả 1 đời người lầm đường lạc bước.

Người đi sau dấn thân tiến vào, ngoài mục đích chân chính tự cứu mình, còn có trách nhiệm truyền tải lại cảm ngộ của mình cho người đi sau kế tiếp chẵng phải chỉ để giúp họ tự cứu họ không, mà còn giúp họ đừng có vô tình hại những người xung quanh họ nữa.  Đó cũng là mục đích thuở ban đầu Thái Tử và Thầy Giêsu đã cố gắng làm trong thời gian tự lần tự mò để có được những cảm ngộ riêng biệt rồi giãng lại cho các học trò và dân chúng xung quanh.

Một số người làm ra vẻ cao thâm huyền bí bằng cách đưa Thái Tử, Thầy Giêsu, và các vị cao tăng sau này lên cao chót vót xa rời nhân tánh con người chỉ vô tình tạo ra 1 khoãng không không thể nào với tới được cho những người nối gót phía sau.

Đó là hành động ngu ngốc, hại mình hại người.
See-through me in you
Reply