Single Dad khổ vì ...không được gạ tình..
#46
(2021-02-10, 10:18 AM)Mimo Wrote: ......

- Mr. Đạn, 
Mm đồng ý là những người quen với cuộc sống gia đình thì chợt hụt hẩng khi mất cái không khí quen thuộc này và ....ngược lại nữa nha, những anh sống quen với cuộc sống độc thân cảm thấy bị mất tự do khi ràng buộc với cuộc sống gia đình.

 Mm có biết chị người Mỹ có chồng mất vì tai nạn xe có 2 con gái...rồi tái giá với ông bạn của chồng, ông này độc thân đến 55t gặp chị này...Ai cũng tưởng thế là quá đẹp, ai ngờ vài năm sau ly dị, chỉ khóc bảo ông này không được cuộc sống con cái đông đúc ồn ào của chị. Mấy năm sau thấy chị dating với 1 ông khác đồng nghiệp....mừng cho chỉ giờ cũng gần 60 rồi. Tulip4

Chị Mimo, tui chú ý đến cái chi tiết được tô đậm ở trên. Thường thì đàn ông mà độc thân miết đến cái tuổi đó thì phụ nữ đừng nên rớ vào, bởi đa số họ đều là những người khó tính giàn trời mây, kén cá chọn canh mãi đến cái tuổi ấy thì đa số là không thích hợp với hôn nhân rồi. Thà là ly hôn, thà là trãi qua quá nhiều cuộc tình rồi nay muốn dừng lại thì khác, còn chấp nhận được, chứ mấy ông còn "zin" (nghĩa đen lẫn nghĩa bóng) thì chớ đụng vào.

Becuoi
Love is now or never...
Reply
#47
(2021-02-09, 08:50 PM)LeThanhPhong Wrote: Hà hà, LTP không đồng ý với sis Mimo đó nha .

Các ông goá vợ thường "tái giá" Biggrin  dễ hơn các ông ly dị vơ vì ly dị khổ trăm bề: lớp thì thương nhớ con, lớp thì tốn tiền nuôi con, có nơi còn phải nuôi vợ (alimony nữa) .  Trái lại, các anh goá vợ luôn luôn nhớ nhung cảnh có đôi có cặp, không hề nhớ đến nỗi khổ từng bị vợ ký đầu ra sao .  Biggrin

Nhiều anh chưa bao giờ lập gia đình, nhìn quanh thấy hầu hết các bạn bè, bà con gần xa ly dị liên tu, sợ quá   Mad  bèn cu ki một mình cho thoải mái .  

Hello

 À , anh LHP nói đúng nè, đôi khi Mm cũng quên ở Mỹ thì khác hơn vụ  hậu ly dị...như nếu cảm thấy cô đơn thì kết bạn tình chứ không cưới cũng vui tuổi già...Còn option nữa là về VN kiếm cô nào lứa lứa 30-40t nếu còn lửa tình còn cháy ....mà đôi khi cháy quá bị phỏng tay nha.. Wink 

 Mấy anh single đừng thấy mấy cặp ly dị mà sợ, đâu phải ai cũng vậy đâu, mà dù sao ly dị rồi có con vẫn lời hơn...

Reply
#48
(2021-02-10, 10:28 AM)Dan. Wrote: Chị Mimo, tui chú ý đến cái chi tiết được tô đậm ở trên. Thường thì đàn ông mà độc thân miết đến cái tuổi đó thì phụ nữ đừng nên rớ vào, bởi đa số họ đều là những người khó tính giàn trời mây, kén cá chọn canh mãi đến cái tuổi ấy thì đa số là không thích hợp với hôn nhân rồi. Thà là ly hôn, thà là trãi qua quá nhiều cuộc tình rồi nay muốn dừng lại thì khác, còn chấp nhận được, chứ mấy ông còn "zin" (nghĩa đen lẫn nghĩa bóng) thì chớ đụng vào.

Becuoi

 Ổng 55t, chị này lúc đó mới 42t thôi.
 Nói chứ cái ông hàng xóm kế bên nhà, cũng giống như vậy, ông không có con cưới bà có 3-4 đứa con rồi cháu nội ngoại đông đúc, ổng đi làm xa tối ngày...rồi đến tuổi nghĩ hưu tự dưng ly dị...Ổng ở không cứ hết cắt cỏ, cưa đục um sùm cả xóm, chiều chiều ở không ra ngồi nhìn thiên hạ qua lại...làm cả xóm ớn lạnh..

Trời thương, ổng tìm ra bà bạn về ở chung...cả xóm mừng húm, tại ông nội này thuộc dân thích đi săn bắn, sợ ổng khùng thì khổ cả xóm  Wink

Reply
#49
(2021-02-09, 09:58 PM)Tiểu Tà Wrote: Chị thấy mình rất khó chịu thật hả?  Hihi, mình chỉ khó chịu với bọn đàn ông thôi, chứ với chị em phụ nữ thì mình dễ tính lắm đó chị ơi.  Ghẹo chị chút thôi.

Thật ra gà trống nuôi con cũng đáng thương lắm.  Nhưng mà phải tìm hiểu xem nguyên do vì sao như vậy mới được.  Gà trống hay gà mái nuôi con, muốn tiến thêm bước nữa phải suy nghĩ cho thật kỹ.  Con riêng chồng hay con riêng vợ, khó hoà thuận lắm.  Muốn người mẹ kế hay người chồng kế thương con mình như con ruột, là chuyện rất khó.

Cá nhân mình suy nghĩ từ lúc trẻ cho đến tận hiện tại như vầy:  Khi mình còn trẻ độc thân thì mình sống cho mình.  Nhưng khi mình đã lập gia đình và có con, thì mình phải sống cho con và vợ mình.  Vì người con có đủ cha đủ mẹ vẫn hơn người con thiếu cha hoặc thiếu mẹ.

Con nguời hơn con vật nhiều thứ lắm.  Mà 1 trong các thứ đó là trách nhiệm.  Trách nhiệm với những gì mình đã tạo ra.  Chứ thiếu hụt mặt này, thì chẵng khác gì con vật.

Nói thật, mình rất ghét những người gặp khó khăn bỏ chạy, rồi biện hộ là không hợp tính, hợp suy nghĩ, hoặc hợp cách sống.  Lựa chọn đến với nhau, thì dù đúng hay sai, hên hay xui, cũng là sự lựa chọn của người đã quyết định. Dù phải cắn răng cũng phải cố gắng trả cho hết đồng xu cuối cùng.  Con nít đâu có tội tình gì mà mình bắt nó phải gánh thay để rồi tiếp tục tiến thêm 1 bước lựa chọn nữa phải không chị?

 Anh T Tà suy nghĩ vậy là bà xã anh hết lo nha.. Cheer  

Nhưng thật ra thì nước đường cùng hết chịu nổi mới đi đến ly dị thôi, chứ ở Mỹ này thà ly dị còn hơn là kill lẫn nhau về thể chất và tinh thần, con cái cũng bị ảnh hưởng đó chứ...

Mm có đọc ở đâu đó câu này "không có gì ngoài cả cuộc đời ", nghĩa là chuyện gì cũng có thể xảy ra như Má Mm hay nói "ngay cả hỗ dữ không giết con" nhưng bây giờ chuyện đó nhan nhản ở Mỹ cũng như ở VN và ngược lại nữa đó.

Thôi chúc gd anh TTa một năm mới bình an, mọi sự may mắn và hạnh phúc... Tulip4

Reply
#50
(2021-02-09, 07:43 PM)LMS Wrote: Đàn ông xấu quá, kể hết chắc đứt hơi. Khỏi kể, chém cho nhanh Rollin Rollin

Hmm..... Thôi thôi .... ngồi im đó ...... để người ta kể cho tụi nhỏ nó nghe, nó học hỏi thêm .... Bà cứ ngồi đó mà nghe đừng có động bàn tay........ không thôi ..... không thôi đâu còn người kể ra những kinh nghiệm lâm, li, bi, đát nữa ...... Until then .... Good Luck...

Ps... May quá cái nồi vẫn chưa bị lủng lỗ ..... Hahahahahahahahahahahaha... LOL-4
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
#51
(2021-02-10, 10:18 AM)Mimo Wrote: - Mr. Ếch, 
Vậy là mấy ông có kinh nghiệm thì tiến tới target nhanh và chính xác hơn, còn lại mấy ông không có experience  là lúng túng không biết chọn con đường nào ...Yah, Mm thấy đúng, mà càng lớn tuổi lại càng khó chọn lựa, cái standard rồi cộng với hoàn cảnh, càng khó hơn.

 Các anh single ơi 
 " Tết đến rồi, đời người ngắn ngủi, chọn một dòng ...đừng để nước trôi..." 
Mà cũng coi chừng mấy ông thợ săn có kinh nghiệm cuỗm mất con mồi
Lol Rollin 

- Mr. Đạn, 
Mm đồng ý là những người quen với cuộc sống gia đình thì chợt hụt hẩng khi mất cái không khí quen thuộc này và ....ngược lại nữa nha, những anh sống quen với cuộc sống độc thân cảm thấy bị mất tự do khi ràng buộc với cuộc sống gia đình.
 Mm có biết chị người Mỹ có chồng mất vì tai nạn xe có 2 con gái...rồi tái giá với ông bạn của chồng, ông này độc thân đến 55t gặp chị này...Ai cũng tưởng thế là quá đẹp, ai ngờ vài năm sau ly dị, chỉ khóc bảo ông này không được cuộc sống con cái đông đúc ồn ào của chị. Mấy năm sau thấy chị dating với 1 ông khác đồng nghiệp....mừng cho chỉ giờ cũng gần 60 rồi. Tulip4

Hmm.... Đúng đúng ..... Nhắm cho kỹ, canh cho rõ...... đâm vào....... đâm hụt..... tiêu đời luôn!!!!.... Until then .... Good Luck..
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
#52
(2021-02-10, 12:12 PM)ngap_ruoi Wrote: Hmm....   Đúng đúng .....   Nhắm cho kỹ, canh cho rõ......  đâm vào.......   đâm hụt.....  tiêu đời luôn!!!!....      Until then ....  Good Luck..

Tiêu đời 🤣😂😆 Rollin

Le bonheur est souvent la seule chose qu’on puisse donner sans l’avoir et c’est en le donnant qu’on l’acquiert. 
Hạnh phúc thường lại là điều duy nhất mà chúng ta có thể đem cho đi khi chúng ta không có nó, và chúng ta có thể nhận về khi chúng ta cho đi.‐ Voltaire
Reply
#53
(2021-02-10, 10:50 AM)Mimo Wrote:  Anh T Tà suy nghĩ vậy là bà xã anh hết lo nha.. Cheer  

Nhưng thật ra thì nước đường cùng hết chịu nổi mới đi đến ly dị thôi, chứ ở Mỹ này thà ly dị còn hơn là kill lẫn nhau về thể chất và tinh thần, con cái cũng bị ảnh hưởng đó chứ...

Mm có đọc ở đâu đó câu này "không có gì ngoài cả cuộc đời ", nghĩa là chuyện gì cũng có thể xảy ra như Má Mm hay nói "ngay cả hỗ dữ không giết con" nhưng bây giờ chuyện đó nhan nhản ở Mỹ cũng như ở VN và ngược lại nữa đó.

Thôi chúc gd anh TTa một năm mới bình an, mọi sự may mắn và hạnh phúc... Tulip4

Cũng phải lo đó chị ơi.  Bởi vì mình đâu có thể biết được ngày mai bỗng dưng mình hồi lão, có suy nghĩ khác rồi muốn cưới thêm người vợ nữa thì sao?
See-through me in you
Reply
#54
(2021-02-10, 12:09 PM)ngap_ruoi Wrote: Hmm.....    Thôi thôi ....  ngồi im đó ......   để người ta kể cho tụi nhỏ nó nghe, nó học hỏi thêm ....     Bà cứ ngồi đó mà nghe đừng có động bàn tay........ không thôi .....   không thôi đâu còn người kể ra những kinh nghiệm lâm, li, bi, đát nữa ......    Until then ....  Good Luck...

Ps...  May quá cái nồi vẫn chưa bị lủng lỗ .....   Hahahahahahahahahahahaha...  LOL-4

Không dám đâu. Tụi nhỏ có võ, không cần nghe kinh nghiệm của ai. Thường người lớn kêu đừng, nó càng muốn thử để tự học hỏi  Biggrin
Hỏi thế gian tình là chi chi ...
Reply
#55
(2021-02-10, 10:49 PM)LMS Wrote: Không dám đâu. Tụi nhỏ có võ, không cần nghe kinh nghiệm của ai. Thường người lớn kêu đừng, nó càng muốn thử để tự học hỏi  Biggrin

Hmm..... Vậy thì .... thì cứ để tụi nhỏ thử ...... thử xong ăn năn, hối lỗi ...... thì đã muộn rồi ...... và sẽ học được bài học nhớ đời ..... Và nói đúng mình đừng nên cản, đừng nên bàn ra ...... Nhưng phải giải thích và cũng không khuyến khích ..... để cho tụi nhỏ tự suy nghĩ ..... Không làm như vậy thì có thể tụi nhỏ giận, hận mình .... Bây giờ thời tuổi trẻ khác xa tuổi trẻ thời xưa.... Until then .... Good Luck....

Ps... Nói thiệt nhe ..... hôm qua quên đội cái nồi trên đầu ....... xin thông cảm cho ..... vì già, vì làm biếng, vì cái tội hay quên ..... LOL-4 LOL-4
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
#56
Quên đội cái nồi lên đầu... 😆 Rollin

Le bonheur est souvent la seule chose qu’on puisse donner sans l’avoir et c’est en le donnant qu’on l’acquiert. 
Hạnh phúc thường lại là điều duy nhất mà chúng ta có thể đem cho đi khi chúng ta không có nó, và chúng ta có thể nhận về khi chúng ta cho đi.‐ Voltaire
Reply
#57
(2021-02-11, 10:27 AM)LamDdaiNgoc Wrote: Quên đội cái nồi lên đầu... 😆 Rollin

Hmm.... Thông cảm cho .... Lâu lâu cũng phải quên chứ..... Và cũng không đủ tiền để mua cái mũ bảo hiểm .... vì vây phải đội nồi ..... Và nồi vừa cứng, vừa túi tiền ...... và có nhiều cỡ ..... cho nên dễ mua hơn ...... Until then ... Good Luck...
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply