Single Dad khổ vì ...không được gạ tình..
#16
(2021-02-09, 05:43 PM)TeaOla Wrote: Còn nữa ...đàn ông VN đa số lười biếng, nhát việc, suy nghĩ cổ hữu, gia trưởng Rollin Rollin Rollin  

Điệu này tự nhiên bị quánh bầm mắt, là em biết tại sao Lol Lol Rollin Rollin

Yên tâm, có bị quánh thì tui bị trước, bạn là phụ nữ được ưu tiên theo sau, cái thây tui mà bị quánh phù mỏ coi vậy cũng lâu lắm, cứ lo ăn no ngủ kỹ đi, chưa tới lượt đâu.  Rollin
Love is now or never...
Reply
#17
(2021-02-09, 05:36 PM)Dan. Wrote: Đây là sự thật mà trong cuộc sống tui nhận ra được, không phải nịnh phụ nữ, nhưng quả thật dưới con mắt méo mó, bị bù lệch  ăn của tui thì đa số  (*) đàn ông VN đều không ra gì, hy vọng chăng là ở sắp nhỏ sau này sẽ khác hơn cha ông của các cháu ngày nay thôi.   Shy

Nói theo bạn thì đàn ông châu Á luôn chứ đâu chỉ Việt Nam thôi hả? Lol

Reply
#18
Chả có gì đâu vì ông nào cũng nghĩ thầm :"Chắc mình trong thiểu số siêng năng"  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Reply
#19
(2021-02-09, 04:38 PM)TeaOla Wrote: Em lại đồng cảm cho những người đàn ông ở vậy nuôi hơn là những ông lấy vợ rồi có con đời sau, ở một mình không dễ.

 Đàn bà thì thủ tiết thờ chồng chứ đàn ông thủ tiền chờ ngày cưới vợ nuôi dùm con mình. 
Mà Mm thấy lạ nha, đàn ông ly dị thì mau cưới vợ khác hơn đàn ông goá vợ.  Suytu

Reply
#20
(2021-02-09, 05:51 PM)Dược Tuệ Wrote: Chả có gì đâu vì ông nào cũng nghĩ thầm :"Chắc mình trong thiểu số siêng năng"  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Mình cứ để thực tế trả lời Grinning-face-with-smiling-eyes4

Reply
#21
(2021-02-09, 05:49 PM)Dan. Wrote: Yên tâm, có bị quánh thì tui bị trước, bạn là phụ nữ được ưu tiên theo sau, cái thây tui mà bị quánh phù mỏ coi vậy cũng lâu lắm, cứ lo ăn no ngủ kỹ đi, chưa tới lượt đâu.  Rollin
Rolling-on-the-floor-laughing4 Rolling-on-the-floor-laughing4
Ah, có quánh thì phải quánh anh trước Rollin Lol em chỉ thêm vì sợ anh Đạn thiếu ý Rollin
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#22
(2021-02-09, 05:49 PM)Ech Wrote: Nói theo bạn thì đàn ông châu Á luôn chứ đâu chỉ Việt Nam thôi hả?  Lol

Châu Á thì nó rộng lớn quá, mình không đủ sức tìm hiểu, thực tế nhất thì nên nói đàn ông VN mình thôi bạn. Nhưng có một nhận xét chung, so với đàn ông Hàn cuốc hay đàn ông Tung của thì đàn ông VN mình vẫn hơn nhiều. Mấy ông chà dzà Cà ri nị Ấn độ còn ghê hơn.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

À, mà bạn hỏi bâng quơ như vậy thì có phải là bạn đồng ý với nhận xét của tui hay tự nhận mình thuộc về số ít?.  Rollin
Love is now or never...
Reply
#23
(2021-02-09, 05:56 PM)Dan. Wrote: Châu Á thì nó rộng lớn quá, mình không đủ sức tìm hiểu, thực tế nhất thì nên nói đàn ông VN mình thôi bạn. Nhưng có một nhận xét chung, so với đàn ông Hàn cuốc hay đàn ông Tung của thì đàn ông VN mình vẫn hơn nhiều. Mấy ông chà dzà Cà ri nị Ấn độ còn ghê hơn.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

À, mà bạn hỏi bâng quơ như vậy thì có phải là bạn đồng ý với nhận xét của tui hay tự nhận mình thuộc về số ít?.  Rollin

Đồng ý chứ, tui mà ở VN thì bảo đãm tui khốn lịn hơn bây giờ nhiều, bà mịa nó, nhiều cám dỗ quá mà Rollin

Reply
#24
(2021-02-09, 05:51 PM)Dược Tuệ Wrote: Chả có gì đâu vì ông nào cũng nghĩ thầm :"Chắc mình trong thiểu số siêng năng"  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Anh Dược Sỹ nói đúng, ai cũng nghĩ vậy, cứ coi như thằng Đạn Chí Phèo nó nói hết cái làng Vũ Đại, trừ mình ra.  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Love is now or never...
Reply
#25
(2021-02-09, 05:36 PM)Dan. Wrote: Thì tui cũng đồng ý giống bạn rồi mà, luôn coi trọng và dành nhiều cảm xúc cho nhưng người ở vậy nuôi con mà.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

    

(*): Em dùng chữ đa số ạ, ai phản đối thì cứ nghĩ mình thuộc về thiểu số, đừng mắng em tội nghiệp.  Biggrin

@ Nhắn chị Sầu với Tỉnh nhi: Thế nào em cũng bị mấy ông mang lên bàn mỗ, phen này chết chắc luôn, có gì vào mang xác em dzìa chôn giùm.  Rollin

Em Đạn đừng lo, chị múa gươm chẳng ai dám tới gần em đâu  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Em là người đàn ông tuyệt vời còn sót lại trên Trái Đất này hả? Hèn chi ở vậy cho phụ nữ thèm phải không  Becuoi Becuoi
Hỏi thế gian tình là chi chi ...
Reply
#26
(2021-02-09, 05:51 PM)Mimo Wrote:  Đàn bà thì thủ tiết thờ chồng chứ đàn ông thủ tiền chờ ngày cưới vợ nuôi dùm con mình. 
Mà Mm thấy lạ nha, đàn ông ly dị thì mau cưới vợ khác hơn đàn ông goá vợ.  Suytu

Đàn ông yếu lòng hơn đàn bà.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#27
(2021-02-09, 05:51 PM)Mimo Wrote:  Đàn bà thì thủ tiết thờ chồng chứ đàn ông thủ tiền chờ ngày cưới vợ nuôi dùm con mình. 
Mà Mm thấy lạ nha, đàn ông ly dị thì mau cưới vợ khác hơn đàn ông goá vợ.  Suytu

Chị lại gom đũa cả nắm rồi, bởi cái việc thủ tiết thờ chồng ấy nó cũng dần dần mai một với thời gian rồi chị ơi. Nếu nói đúng ra thì chưa hẵn đàn bà nào cũng thế, có người chồng chưa chết đã linh tinh lang tang rồi, hoặc chồng chết ra ngồi canh và tưới nước rồi thi nhau quạt mã chồng cho mau lên cỏ đặng em sớm đi lấy chồng mà.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Thật ra thì cái nhu cầu cần có người sớm hôm chia sẻ với nhau việc gia đình hay dạy dỗ con cái là chuyện tốt mà, ai cũng cần thôi. Nhưng có nhiều người vui Xuân mà quên luôn nhiệm vụ của mình thì quả thật là không nên thôi. 

Ly dị vì khác biệt trong suy nghĩ, trong cuộc sống thì nhanh có vợ hơn là góa vợ là chuyện đương nhiên, một đàng vì không thương nữa nên ra đi với một đàng là mất mát vì tai nạn, bịnh tật, không ai muốn.

Nói thiệt tui thích cách suy nghĩ và đối xử giữa vợ chồng của đàn ông phương Tây hơn đàn ông VN. Với họ thì đâu ra đó rõ ràng hơn, ly dị rồi vẫn coi nhau như bạn, cùng chăm sóc và có trách nhiệm với con cái hơn, có khi gặp tên bồ mới của vợ còn chào hỏi, bắt tay, cụng beer với nhau. (Không biết anh cũ có chia sẻ kinh nghiệm gì với anh mới không thì chưa rõ).  Rollin

Chả bù với mấy cha VN, ly dị rồi mà nhác thấy vợ có người mới là mừng húm trong bụng vì trước mắt mình khỏi tốn tiền trợ cấp cho con, lắm cha còn nhảy ra ghen ngược. Tui hiểu như vậy, không biết có đúng không nữa?. Hỏi vậy vì thấy có thằng bạn bên Mỹ, ăn học đàng hoàng, nghề nghiệp ổn định, ly dị vợ rồi là ở nhà khỏi đi làm, ăn trợ cấp thất nghiệp dài hạn. Hỏi sao thì nó bảo, làm chi cho mệt, lương lãnh ra bị cắt hẳn giao cho vợ cũ nuôi con, mà nuôi đàng hoàng nói làm chi, cứ lén lút ra ngoài mình không có chứng cớ cũng coi như thua cuộc.

Chả bù với VN, Tòa phán vợ nuôi con, chồng chu cấp tiền bạc hằng tháng, tên nào nhân đạo lắm thì gởi, nhiều tên chẳng đưa đồng nào cũng chẳng làm gì được nhau. Cái này là quá mức khốn nạn rồi, đúng hông?.

Suytu
Love is now or never...
Reply
#28
Bởi vậy, đàn ông ở VN và cả Châu Á nữa ...vừa vô trách nhiệm với vợ con mà còn nhậu nhẹt đánh vợ con, thêm nữa bồ bịch linh tinh...Mm coi báo ngày nào cũng thấy, thương cho phận phụ nữ VN, mà cực chẳng đã mới dám ly dị, mấy cha chẳng phụ tiền nuôi con, phụ nữ ly dị bị gia đinh, xã hội phê phán.

 Còn chyuện đàn ông goá vợ khó kiếm vợ hơn....chắc tại mấy cô sợ...ma vợ ám  Lol

Reply
#29
(2021-02-09, 05:59 PM)LMS Wrote: Em Đạn đừng lo, chị múa gươm chẳng ai dám tới gần em đâu  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Em là người đàn ông tuyệt vời còn sót lại trên Trái Đất này hả? Hèn chi ở vậy cho phụ nữ thèm phải không  Becuoi Becuoi

Ngược lại là khác chị ui. Em thèm phụ nữ xoa đầu, gãi lưng cho dễ ngủ gần chết mà cô nào nghe nói vậy cũng lắc đầu, bảo là ở đời sao có chiện ngược ngạo vậy cha nội, đúng ra thì ông phải xoa đầu gãi lưng bóp chưn bóp cẳng cho tui mới đúng chứ?.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Nghĩ đời cũng lắm oái oăm, đội vợ lên đầu như đội mũ, lương hằng tháng đưa hết cho vợ, cắt cỏ châm nhớt xe rửa chén giặt đồ cả năm cả tháng, chỉ cầu xin mỗi một việc cỏn con là xoa đầu gãi lưng để mình ngủ cho êm mà còn hổng chịu. Quê rồi, ở giá luôn....

Becuoi
Love is now or never...
Reply
#30
(2021-02-09, 05:59 PM)LMS Wrote: Em Đạn đừng lo, chị múa gươm chẳng ai dám tới gần em đâu  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Em là người đàn ông tuyệt vời còn sót lại trên Trái Đất này hả? Hèn chi ở vậy cho phụ nữ thèm phải không  Becuoi Becuoi


 Chị LMS nói vậy ổng tưởng thiệt nên thủ tiết Ế tới già luôn thành ....
Người đàn ông Ế  tuyệt vời  Rolling-on-the-floor-laughing4

Reply