Single Dad khổ vì ...không được gạ tình..
#1
Lol Rollin Rollin

Reply
#2
(2021-02-09, 11:42 AM)Mimo Wrote: Lol Rollin Rollin

😆😆😂🤣

Làm lđn tưởng thiệt 😆

Le bonheur est souvent la seule chose qu’on puisse donner sans l’avoir et c’est en le donnant qu’on l’acquiert. 
Hạnh phúc thường lại là điều duy nhất mà chúng ta có thể đem cho đi khi chúng ta không có nó, và chúng ta có thể nhận về khi chúng ta cho đi.‐ Voltaire
Reply
#3
Tết ...mệt muốn lết..

.......nên kiếm chuyện cười xả stress Ngọc ơi... Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Rolling-on-the-floor-laughing4

Reply
#4
(2021-02-09, 11:42 AM)Mimo Wrote: Lol Rollin Rollin

Treo đầu heo bán thịt chó đúng là chủ truơng của chủ quán này.

Cũng tuỳ người thôi.
See-through me in you
Reply
#5
Không chủ trương "bán thịt chó" nhá vì chó bên Mỹ này ...mà đánh cũng bị ở tù nói chi là mần thịt đi bán....mà chó mắc lắm, cả ngàn /con, tính ra mắc hơn thịt heo, tráo vậy lỗ à nha...

Chỉ chủ trương free nụ cười xả stress thôi... Tulip4

Tết nhứt tới nơi rồi, bớt khó chịu đi mà... Wink

Reply
#6
Hmm..... Ai nói là không có .... Trong đây .... Ngáp tui biết đã có nhiều người bị rồi ... nhưng không dám nói sợ người khác chê cười, chế ngạo, vv..... Until then... Good Luck....

Ps... Chừng nào mởi mở ..... mở cái nhà ..... Người đau khổ vì ..... vì quá nhiều người gạ tình đây ?????.... LOL-4 LOL-4
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
#7
(2021-02-09, 01:20 PM)ngap_ruoi Wrote: Hmm.....   Ai nói là không có ....      Trong đây ....   Ngáp tui biết đã có nhiều người bị rồi ...  nhưng không dám nói sợ người khác chê cười, chế ngạo, vv.....     Until then...    Good Luck....

Ps...  Chừng nào mởi mở ..... mở cái nhà .....     Người đau khổ vì .....  vì quá nhiều người gạ tình đây ?????....  LOL-4  LOL-4

 Í dza, chiện tình của anh NR sao mà rành quá vậy...

Mm chỉ thấy chữ đối vui vui Mom vs Dad thôi...

Cuối năm, muốn bị rượt ha anh NR, trong đây single man nhiều, chứ đâu có single dad đâu...

Reply
#8
Rollin Rollin

Reply
#9
(2021-02-09, 01:25 PM)Mimo Wrote:  Í dza, chiện tình của anh NR sao mà rành quá vậy...

Mm chỉ thấy chữ đối vui vui Mom vs Dad thôi...

Cuối năm, muốn bị rượt ha anh NR, trong đây single man nhiều, chứ đâu có single dad đâu...

Hmm..... Ở bên đây .... đâu có ai single man, single woman đâu ..... vì nhà nào cũng có ..... cũng có "Con" và "Cái" mà ..... Con là con dao.... Cái là cái kéo mà ..... Hahahahahahahahahahahaha....

Ở bên kia đã bị TT rượt rồi ... ý lộn chạy đua rồi .... qua đây rủ thêm người cùng chạy nữa cho vui ..... cũng tốt mà ..... Until then.... Good Luck...

Ps... Cuối năm phải dụ cho người ta đuổi, người ta rượt...... rượt qua tới năm sau........ để cho đúng.... là năm khổ như Trâu .... LOL-4 LOL-4
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
#10
Năm con trâu thì đủng đỉnh đi, còn năm con ngựa thì mới lo chạy ...

Thật ra, làm Mm nhớ chuyện nhỏ bạn.
Nhỏ mất mẹ tuổi 19-20, ngày anh em ra riêng hết, ông bố mới 50 thôi.
Nhỏ nói: Thấy ông bố lui cui một mình buồn quá, cả nhà xúi vô, Ba đi kiếm bà nhỏ để làm bạn đi chùa cho vui đi Ba....nhưng đâu phải dễ.
Hôm về VN có ghé thăm, ông bố vẫn single ở tuổi 80...

Reply
#11
(2021-02-09, 02:09 PM)Mimo Wrote: Năm con trâu thì đủng đỉnh đi, còn năm con ngựa thì mới lo chạy ...

Thật ra, làm Mm nhớ chuyện nhỏ bạn.
Nhỏ mất mẹ tuổi 19-20, ngày anh em ra riêng hết, ông bố mới 50 thôi.
Nhỏ nói: Thấy ông bố lui cui một mình buồn quá, cả nhà xúi vô, Ba đi kiếm bà nhỏ để làm bạn đi chùa cho vui đi Ba....nhưng đâu phải dễ.
Hôm về VN có ghé thăm, ông bố vẫn single ở tuổi 80...

Em lại đồng cảm cho những người đàn ông ở vậy nuôi hơn là những ông lấy vợ rồi có con đời sau, ở một mình không dễ.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#12
(2021-02-09, 04:38 PM)TeaOla Wrote: Em lại đồng cảm cho những người đàn ông ở vậy nuôi hơn là những ông lấy vợ rồi có con đời sau, ở một mình không dễ thì mới đáng được cảm thông.

Tui đồng ý với bạn Tea là mình luôn đồng cảm với việc khi chia tay, đàn ông hay đàn bà ở vậy nuôi con, không đi bước nữa. Tuy số này rất ít nhưng vẫn có. Bên các nước khác, việc xác định ai là người được nuôi con dường như do Tòa Án phán quyết thì phải?. VN thì khác, mọi việc đều do đôi bên tự thỏa thuận với nhau, kể cả việc phân chia tài sản. Thường thì 90% trường hợp, con do người Mẹ nuôi (nếu chỉ có 1 hay 2 con, nhiều hơn thì tự chia). Nhưng vẫn có nhiều ông Cha cương quyết dành nuôi con. Trong trưởng hợp này thì sự khâm phục và lòng ngưỡng mộ của mình với người Cha ấy tăng lên gấp đôi, gấp ba. Có lẽ cái cảnh gà trống nuôi con nó dễ gây xúc động cho mình hơn là cảnh gà mái nuôi con chăng?.  Smiling-face-with-halo4

Trong trường hợp này thì cánh đàn ông tụi tui vẫn hay nói đùa với nhau, đàn ông hay đàn bà một mình nuôi con hoàn toàn có quyền quen biết, yêu đương, thậm chí hơn nữa với người mình thấy hợp ý, miễn sao đừng gây ra "hậu quả nghiêm trọng" là ok rồi. Nhưng nếu "hậu quả" có "nghiêm trọng" thì mình phải thông cảm và chấp nhận nó, bởi làm sao mà tránh khỏi, con người chứ có phải thánh thần đâu mà so sánh.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Love is now or never...
Reply
#13
(2021-02-09, 05:00 PM)Dan. Wrote: Tui đồng ý với bạn Tea là mình luôn đồng cảm với việc khi chia tay, đàn ông hay đàn bà ở vậy nuôi con, không đi bước nữa. Tuy số này rất ít nhưng vẫn có. Bên các nước khác, việc xác định ai là người được nuôi con dường như do Tòa Án phán quyết thì phải?. VN thì khác, mọi việc đều do đôi bên tự thỏa thuận với nhau, kể cả việc phân chia tài sản. Thường thì 90% trường hợp, con do người Mẹ nuôi (nếu chỉ có 1 hay 2 con, nhiều hơn thì tự chia). Nhưng vẫn có nhiều ông Cha cương quyết dành nuôi con. Trong trưởng hợp này thì sự khâm phục và lòng ngưỡng mộ của mình với người Cha ấy tăng lên gấp đôi, gấp ba. Có lẽ cái cảnh gà trống nuôi con nó dễ gây xúc động cho mình hơn là cảnh gà mái nuôi con chăng?.  Smiling-face-with-halo4

Trong trường hợp này thì cánh đàn ông tụi tui vẫn hay nói đùa với nhau, đàn ông hay đàn bà một mình nuôi con hoàn toàn có quyền quen biết, yêu đương, thậm chí hơn nữa với người mình thấy hợp ý, miễn sao đừng gây ra "hậu quả nghiêm trọng" là ok rồi. Nhưng nếu "hậu quả" có "nghiêm trọng" thì mình phải thông cảm và chấp nhận nó, bởi làm sao mà tránh khỏi, con người chứ có phải thánh thần đâu mà so sánh.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Theo ý kiến cá nhân em thì đàn ông ở VN không biết nuôi dạy con, số lớn rượu chè, bồ bịch. Đàn ông ở VN có rất nhiều cám dổ nếu đàn ông có chút tiền. Anh  nghĩ giữa đàn bà và đàn ông ai là người nuôi con tốt hơn? Đặc biệt single Dad rất khó nuôi dạy con gái, khi con gái lớn, rất khó nói chuyện. Đàn ông VN (Cha) đa phần không biết tâm sự như người đàn bà (Mẹ).

Ai cũng có quyền lựa chọn đi bước, nhưng đối với em lại coi trọng nhưng ai ở vậy nuôi con khôn lớn. Đây là ý kiến của em, không ai suy nghĩ giống ai.

Một câu hỏi ngoài lề, bên VN người phụ nữ nội trợ, toà án vẫn cho người Mẹ nuôi con?
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#14
(2021-02-09, 05:08 PM)TeaOla Wrote: Theo ý kiến cá nhân em thì đàn ông ở VN không biết nuôi dạy con, số lớn rượu chè, bồ bịch. Đàn ông ở VN có rất nhiều cám dổ nếu đàn ông có chút tiền. Anh  nghĩ giữa đàn bà và đàn ông ai là người nuôi con tốt hơn? Đặc biệt single Dad rất khó nuôi dạy con gái, khi con gái lớn, rất khó nói chuyện. Đàn ông VN (Cha) đa phần không biết tâm sự như người đàn bà (Mẹ).

Ai cũng có quyền lựa chọn đi bước, nhưng đối với em lại coi trọng nhưng ai ở vậy nuôi con khôn lớn. Đây là ý kiến của em, không ai suy nghĩ giống ai.

Thì tui cũng đồng ý giống bạn rồi mà, luôn coi trọng và dành nhiều cảm xúc cho nhưng người ở vậy nuôi con mà.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Riêng việc phân biệt đàn ông ở VN với đàn ông ở các nơi khác thì giơ tay phản đối một chút. Với quan niệm của cá nhân tui thì hễ cứ là đàn ông VN dù ở bất cứ nơi nao thì đa số  họ đều có cùng một bản chất giống nhau thôi, tốt thì tốt đều nhưng xấu cũng xấu đều như nhau thui. Chẳng qua là do xã hội chi phối, luật pháp quy định, chỗ nào dễ thì cái xấu của họ bộc lộ ra nhiều, chỗ nào khó thì bị hạn chế lại, vậy thôi. Thí dụ như ở Mỹ đi, nếu luật pháp không cứng rắn đâu ra đó, nếu lỏng lẽo giống VN đi, tui tin đàn ông VN ở bễn cũng chẳng khác gì đàn ông ở VN đâu bạn.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Đây là sự thật mà trong cuộc sống tui nhận ra được, không phải nịnh phụ nữ, nhưng quả thật dưới con mắt méo mó, bị bù lệch  ăn của tui thì đa số  (*) đàn ông VN đều không ra gì, hy vọng chăng là ở sắp nhỏ sau này sẽ khác hơn cha ông của các cháu ngày nay thôi.   Shy

(*): Em dùng chữ đa số ạ, ai phản đối thì cứ nghĩ mình thuộc về thiểu số, đừng mắng em tội nghiệp.  Biggrin

@ Nhắn chị Sầu với Tỉnh nhi: Thế nào em cũng bị mấy ông mang lên bàn mỗ, phen này chết chắc luôn, có gì vào mang xác em dzìa chôn giùm.  Rollin
Love is now or never...
Reply
#15
(2021-02-09, 05:36 PM)Dan. Wrote: Thì tui cũng đồng ý giống bạn rồi mà, luôn coi trọng và dành nhiều cảm xúc cho nhưng người ở vậy nuôi con mà.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Riêng việc phân biệt đàn ông ở VN với đàn ông ở các nơi khác thì giơ tay phản đối một chút. Với quan niệm của cá nhân tui thì hễ cứ là đàn ông VN dù ở bất cứ nơi nao thì đa số  họ đều có cùng một bản chất giống nhau thôi, tốt thì tốt đều nhưng xấu cũng xấu đều như nhau thui. Chẳng qua là do xã hội chi phối, luật pháp quy định, chỗ nào dễ thì cái xấu của họ bộc lộ ra nhiều, chỗ nào khó thì bị hạn chế lại, vậy thôi. Thí dụ như ở Mỹ đi, nếu luật pháp không cứng rắn đâu ra đó, nếu lỏng lẽo giống VN đi, tui tin đàn ông VN ở bễn cũng chẳng khác gì đàn ông ở VN đâu bạn.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Đây là sự thật mà trong cuộc sống tui nhận ra được, không phải nịnh phụ nữ, nhưng quả thật dưới con mắt méo mó, bị bù lệch  ăn của tui thì đa số  (*) đàn ông VN đều không ra gì, hy vọng chăng là ở sắp nhỏ sau này sẽ khác hơn cha ông của các cháu ngày nay thôi.   

(*): Em dùng chữ đa số ạ, ai phản đối thì cứ nghĩ mình thuộc về thiểu số, đừng mắng em tội nghiệp. 

@ Nhắn chị Sầu với Tỉnh nhi: Thế nào em cũng bị mấy ông mang lên bàn mỗ, phen này chết chắc luôn, có gì vào mang xác em chôn giùm.  Rollin

Còn nữa ...đàn ông VN đa số lười biếng, nhát việc, suy nghĩ cổ hữu, gia trưởng Rollin Rollin Rollin  

Điệu này tự nhiên bị quánh bầm mắt, là em biết tại sao Lol Lol Rollin Rollin
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply