Tình Yêu Tuổi Trưởng Thành
#1
Grinning-face-with-smiling-eyes4

Tình Yêu là gì ?

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#2
Có rất nhiều định nghĩa để mô tả về tình yêu nhưng theo bạn , mỗi người mang một cảm giác riêng , cảm súc riêng và cái nhìn ở nhiều khía cạnh riêng cho mình về tình yêu , đối với bạn tình yêu là gì ?

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#3
Hmm.... Tình Yêu là sự "Chết Trong Lòng 1 Chút (1 Tí)" ....... Cũng may đại đa số "Lòng Không Bị Chết Hết!".... Vì vậy người này cưới người kia, người này cặp bồ người khác, người người thương nhau ...... Nhưng cũng có khi sài nhiều quá thì "Lòng Hết thì thành Lòng Chết" vì vậy ngươi ta thành người cô đơn......

Xin hết .... Until then ... Good Luck....
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
#4
(2021-02-09, 11:33 AM)ngap_ruoi Wrote: Hmm....   Tình Yêu là sự "Chết Trong Lòng 1 Chút (1 Tí)" .......    Cũng may đại đa số "Lòng Không Bị Chết Hết!"....   Vì vậy người này cưới người kia, người này cặp bồ người khác,  người người thương nhau ......    Nhưng cũng có khi sài nhiều quá thì "Lòng Hết thì thành Lòng Chết" vì vậy ngươi ta thành người cô đơn......    

Xin hết ....    Until then ...   Good Luck....

Xưa nay em vẫn nghĩ, tình yêu thật sự chỉ có 1 ý nghĩa duy nhất thôi:  Là cho/chia sẻ cái mình có với người khác.  Bắt đầu từ người mình thích, rồi từ từ lan rộng ra những người xung quanh, và cuối cùng thì đến với những người mình không thích.  Tình yêu trai gái, vợ chồng...chưa hẵn là tình yêu đích thật.  Trong đó ẩn chứa có nhiều sự so đo, tính toán thiệt hơn, và tràn đầy sự chiếm đoạt.

Thật lòng mà nói, trên đời này khó có thể tìm được 1 người hiểu được và có cùng định nghĩa với em về tình yêu thật sự như trên.  Đến chừng tuổi này, em còn chưa thấy được người như vậy.

Thành ra, em khuyên những ai còn độc thân, nam lẫn nữ, hãy suy nghĩ cho thật là kỹ về mục đích hoặc nhân vật mà họ truy tìm.

Cách đây hơn 30 năm, em có sự ngộ nhận về sự lựa chọn của người tu sĩ.  Lúc đó em đã mang máng nhận ra, là mình sẽ khó tìm được 1 người con gái mà mình thường ao ước.  Và có nghiêm túc suy nghĩ về con đường tu sĩ.  

Giữa 2 con đường Phật giáo và Công giáo, em thấy Phật giáo gần gũi và quen thuộc với con người của mình hơn.  Chỉ tiếc cho cái tính háo sắc lẫn háo thắng lúc trẻ, em cho rằng mình thừa sức vừa ôm mỹ nữ trong lòng vừa có thể tu, dám đối diện và vượt qua được bể khổ.

Hihi, thành ra giờ mới có kết quả, ngày ngày bứt râu ngẫm nghĩ rồi đồng ý với tất cả những gì Thái Tử đã nói qua năm xưa.
See-through me in you
Reply
#5
(2021-02-09, 12:05 PM)Tiểu Tà Wrote: Xưa nay em vẫn nghĩ, tình yêu thật sự chỉ có 1 ý nghĩa duy nhất thôi:  Là cho/chia sẻ cái mình có với người khác.  Bắt đầu từ người mình thích, rồi từ từ lan rộng ra những người xung quanh, và cuối cùng thì đến với những người mình không thích.  Tình yêu trai gái, vợ chồng...chưa hẵn là tình yêu đích thật.  Trong đó ẩn chứa có nhiều sự so đo, tính toán thiệt hơn, và tràn đầy sự chiếm đoạt.

Thật lòng mà nói, trên đời này khó có thể tìm được 1 người hiểu được và có cùng định nghĩa với em về tình yêu thật sự như trên.  Đến chừng tuổi này, em còn chưa thấy được người như vậy.

Thành ra, em khuyên những ai còn độc thân, nam lẫn nữ, hãy suy nghĩ cho thật là kỹ về mục đích hoặc nhân vật mà họ truy tìm.

Cách đây hơn 30 năm, em có sự ngộ nhận về sự lựa chọn của người tu sĩ.  Lúc đó em đã mang máng nhận ra, là mình sẽ khó tìm được 1 người con gái mà mình thường ao ước.  Và có nghiêm túc suy nghĩ về con đường tu sĩ.  

Giữa 2 con đường Phật giáo và Công giáo, em thấy Phật giáo gần gũi và quen thuộc với con người của mình hơn.  Chỉ tiếc cho cái tính háo sắc lẫn háo thắng lúc trẻ, em cho rằng mình thừa sức vừa ôm mỹ nữ trong lòng vừa có thể tu, dám đối diện và vượt qua được bể khổ.

Hihi, thành ra giờ mới có kết quả, ngày ngày bứt râu ngẫm nghĩ rồi đồng ý với tất cả những gì Thái Tử đã nói qua năm xưa.


Hmm...   Thiệt ra là tùy người định nghĩa về chữ Tình Yêu ....    vì nếu định nghĩa là cho/chia sẻ thì cũng đúng ...  nhưng nghĩ xa hơn 1 tí là phải cho/chia sẻ và nhận/tiếp thu....    Thì khi mình cho đi thì cũng sẽ có người khác cho lại mình.    Vì vậy nếu được thì mình nhận hay tiếp thu vào ....   vì vây nhiều khi có người nhận nhiều quá thì ....  có nhiều bồ, nhiều vợ.....   Có người nhận/tiếp thu ít thì chỉ có 1 vợ, 1 chồng, 1 bồ......    Nhận nhiều thêm 1 tí thì có con, có cháu.... vv....  Quay trở lại 1 tí ....  là Tinh Yêu là chết trong lòng 1 tí (nó cho thơ mộng vậy thôi .... trừ khi bị cắt thì khúc đó đã chết).....  thì cũng như đã cho/chia sẽ và đã nhận/tiếp thu lại........      Nói cách khác là sự Tình Yêu luôn luôn di chuyển từ đây qua đó.... từ đó qua đây ...  hay là nó chạy vòng vòng.....    Nó chỉ ngừng khi 1 người nào đó đã bỏ cuộc chơi mà thôi .....  nhưng từ đó sự Tình Yêu này sẽ được đổi thành Tình Thương, Tình Nhớ, Tình Tiếc ....

Và nói đúng trên đới này không bao giờ tìm được 1 người hiểu được hay có cùng 1 định nghĩa như mình ....   Chỉ hy vọng hiểu được 75% hay hơn thì tốt .....    Nói cách khác là nếu hiểu biết hơi giống nhau và lấy nhau nếu được 50% thì .... trước sau cũng tan vỡ ....  hiểu biết 90% thì sẽ được bền vứng hơn ...     Nhưng Ông Trời cũng cho người ta có cái gọi là sức chịu đựng, sức bền bỉ...   và sự chịu đựng, sự bền bỉ cho mỗi người đều khác nhau ....  Vì cũng có cặp hợp với nhau khoảng 50% mà vẫn bền ...  và cũng ngược lại có cặp 90% mà cũng tan vỡ như thường ....  

Nói về đường tu thì phải nói nó là 1 ơn kêu gọi ....   Theo người bên Công Giáo thì gọi là ơn kêu gọi ....   nhưng bên Phật Giáo thì có thể tạm gọi là sự tỉnh ngộ, sự giác ngộ,vv .....   nhưng thiệt ra là 1 sự kêu gọi từ tấm lòng, từ ơn trên, từ đâu đó....      Vì vậy mới có người tu thành Cha, thành Phật, thành Chánh Quả, vv.....    cái này chỉ 1 số ít người được ơn, được sự này .....   nếu ai cũng được thì mọi người đều là thần, là thánh hểt rôi ....   Và cũng có thể nói đây là sự cho/chia sẻ cho mọi người ....  và nếu ai thâu/tiếp nhận sẽ có thể hoàn tất trên đường tu hành...... Và mỗi nhóm làm 1 chuyện khác nhau để cùng đùm bọc nhau mà sinh, mà sống, và chết .....   Đúng đúng phải có sinh, có sự sống thì phải có sự chết .....  để mọi việc được luân chuyển .....  vì nếu không ai chết thì .... cứ sinh hoài làm sao được...    Thì nôm na xa gần thì có phải là cũng dính líu tới sự Tình Yêu không??

Và nói đúng Phận Giáo thì có nhiều sự gần gũi giữa người và lòng mình ....   Nhưng thiệt ra bên Công Giáo cũng gần như tương tự...  chỉ có khác là có nhưng ông Cha đứng ra khuyên nhủ mọi người hàng ngày, hàng tuần trong năm ....    Nhưng cũng đừng nên lầm vì bên Phật Giáo cũng có những buổi các Sư, các Thầy tu đứng ra thuyết trình, khuyên nhủ, tuy không làm hàng ngày, hàng tuần trong năm ....    Vì vây phải nói cho rõ là bên Phật Giáo có sự cởi mở nhiều hơn bên Công Giáo ....   Nhưng nói chung bên nào cũng có cai hay cái dở của nó ....  Cũng như trong sự Tình Yêu ....  có hợp, thì cũng có tan, có chịu đựng, có sự không chấp nhận được.....

Hmm.....  Không cần bứt râu, bứt tóc làm chi .... và cũng không cần nhìn hết và đồng ý với tất cả nhưng gì Thái Tử đã đi, đã làm, vv....   Vì mỗi người có 1 cái đầu óc để suy nghĩ, để thâu nhận, để tự tìm hiểu cho mình, tự tìm đường đi cho mình ....    Còn những sự của người khác thì là 1 đường, 1 cách hướng dẫn để giúp mình tiến tới chỗ mà mình cần tới thôi .....  Nhất là đừng quá cố gắng vì trước sau cũng không giống để mà đi được đường đi của kẻ đi trước......   vì cái câu không tìm được 1 người cùng hiểu biết, cùng định nghĩa cùng sự mình đã, đang hiểu và đi cùng đường với mình ....   Thì chỉ xin đi, xin làm gần giống giống là được rồi ....  và dĩ nhiên nếu được 99.9999999% là quá tốt rồi ....  còn không thì 75% thì đã quá đủ rồi.....   Until then ...  Good Luck...
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
#6
(2021-02-09, 01:17 PM)ngap_ruoi Wrote: Hmm...   Thiệt ra là tùy người định nghĩa về chữ Tình Yêu ....    vì nếu định nghĩa là cho/chia sẻ thì cũng đúng ...  nhưng nghĩ xa hơn 1 tí là phải cho/chia sẻ và nhận/tiếp thu....    Thì khi mình cho đi thì cũng sẽ có người khác cho lại mình.    Vì vậy nếu được thì mình nhận hay tiếp thu vào ....   vì vây nhiều khi có người nhận nhiều quá thì ....  có nhiều bồ, nhiều vợ.....   Có người nhận/tiếp thu ít thì chỉ có 1 vợ, 1 chồng, 1 bồ......    Nhận nhiều thêm 1 tí thì có con, có cháu.... vv....  Quay trở lại 1 tí ....  là Tinh Yêu là chết trong lòng 1 tí (nó cho thơ mộng vậy thôi ....  trừ khi bị cắt thì khúc đó đã chết).....  thì cũng như đã cho/chia sẽ và đã nhận/tiếp thu lại........      Nói cách khác là sự Tình Yêu luôn luôn di chuyển từ đây qua đó.... từ đó qua đây ...  hay là nó chạy vòng vòng.....    Nó chỉ ngừng khi 1 người nào đó đã bỏ cuộc chơi mà thôi .....  nhưng từ đó sự Tình Yêu này sẽ được đổi thành Tình Thương, Tình Nhớ, Tình Tiếc ....

Và nói đúng trên đới này không bao giờ tìm được 1 người hiểu được hay có cùng 1 định nghĩa như mình ....   Chỉ hy vọng hiểu được 75% hay hơn thì tốt .....    Nói cách khác là nếu hiểu biết hơi giống nhau và lấy nhau nếu được 50% thì .... trước sau cũng tan vỡ ....  hiểu biết 90% thì sẽ được bền vứng hơn ...     Nhưng Ông Trời cũng cho người ta có cái gọi là sức chịu đựng, sức bền bỉ...   và sự chịu đựng, sự bền bỉ cho mỗi người đều khác nhau ....  Vì cũng có cặp hợp với nhau khoảng 50% mà vẫn bền ...  và cũng ngược lại có cặp 90% mà cũng tan vỡ như thường ....  

Nói về đường tu thì phải nói nó là 1 ơn kêu gọi ....   Theo người bên Công Giáo thì gọi là ơn kêu gọi ....   nhưng bên Phật Giáo thì có thể tạm gọi là sự tỉnh ngộ, sự giác ngộ,vv .....   nhưng thiệt ra là 1 sự kêu gọi từ tấm lòng, từ ơn trên, từ đâu đó....      Vì vậy mới có người tu thành Cha, thành Phật, thành Chánh Quả, vv.....    cái này chỉ 1 số ít người được ơn, được sự này .....   nếu ai cũng được thì mọi người đều là thần, là thánh hểt rôi ....   Và cũng có thể nói đây là sự cho/chia sẻ cho mọi người ....  và nếu ai thâu/tiếp nhận sẽ có thể hoàn tất trên đường tu hành......     Và mỗi nhóm làm 1 chuyện khác nhau để cùng đùm bọc nhau mà sinh, mà sống, và chết .....   Đúng đúng phải có sinh, có sự sống thì phải có sự chết .....  để mọi việc được luân chuyển .....  vì nếu không ai chết thì .... cứ sinh hoài làm sao được...    Thì nôm na xa gần thì có phải là cũng dính líu tới sự Tình Yêu không??

Và nói đúng Phận Giáo thì có nhiều sự gần gũi giữa người và lòng mình ....   Nhưng thiệt ra bên Công Giáo cũng gần như tương tự...  chỉ có khác là có nhưng ông Cha đứng ra khuyên nhủ mọi người hàng ngày, hàng tuần trong năm ....    Nhưng cũng đừng nên lầm vì bên Phật Giáo cũng có những buổi các Sư, các Thầy tu đứng ra thuyết trình, khuyên nhủ, tuy không làm hàng ngày, hàng tuần trong năm ....    Vì vây phải nói cho rõ là bên Phật Giáo có sự cởi mở nhiều hơn bên Công Giáo ....   Nhưng nói chung bên nào cũng có cai hay cái dở của nó ....  Cũng như trong sự Tình Yêu ....  có hợp, thì cũng có tan, có chịu đựng, có sự không chấp nhận được.....

Hmm.....  Không cần bứt râu, bứt tóc làm chi ....  và cũng không cần nhìn hết và đồng ý với tất cả nhưng gì Thái Tử đã đi, đã làm, vv....   Vì mỗi người có 1 cái đầu óc để suy nghĩ, để thâu nhận, để tự tìm hiểu cho mình, tự tìm đường đi cho mình ....    Còn những sự của người khác thì là 1 đường, 1 cách hướng dẫn để giúp mình tiến tới chỗ mà mình cần tới thôi .....  Nhất là đừng quá cố gắng vì trước sau cũng không giống để mà đi được đường đi của kẻ đi trước......   vì cái câu không tìm được 1 người cùng hiểu biết, cùng định nghĩa cùng sự mình đã, đang hiểu và đi cùng đường với mình ....   Thì chỉ xin đi, xin làm gần giống giống là được rồi ....  và dĩ nhiên nếu được 99.9999999% là quá tốt rồi ....  còn không thì 75% thì đã quá đủ rồi.....   Until then ...  Good Luck...

Hihi, những chữ màu đỏ không phải là tình yêu thật sự đâu anh ơi.  Nó chẵng khác gì câu: nhân ái có lợi dụng tầm cầu.  

Em hỏi anh Ngáp nè:  Anh yêu Vợ anh rất nhiều phải không?  Thế thì bỗng 1 ngày, chị nhà (vì tuổi tác lẫn tâm sinh lý thay đổi) không còn mạnh khoẻ để nấu cho anh được 1 món nào nữa, không còn nói với anh những lời ngọt ngào nữa, không còn nhìn anh với đôi mắt dịu hiền nữa, và còn vô số thứ mà chị không thể làm được hoặc chia sẻ với anh như trước nữa.  Thậm chí cộc cằn, cáu gắt, bắt bẻ từng li từng tí, và đòi hỏi những điều rất là vô lý ngược ngạo vô cùng....thì anh vẫn yêu chị đúng không?  Vẫn đối với chị 1 lòng 1 dạ đúng không?  Và sẵn sàng bỏ qua tất cả những gì mà người vợ thay đổi đã làm đúng không?  Hay là anh sẽ không còn cư xử với vợ anh như trước nếu vợ anh không thể cư xử với anh như trước?
See-through me in you
Reply
#7
(2021-02-09, 11:33 AM)ngap_ruoi Wrote: Hmm....   Tình Yêu là sự "Chết Trong Lòng 1 Chút (1 Tí)" .......    Cũng may đại đa số "Lòng Không Bị Chết Hết!"....   Vì vậy người này cưới người kia, người này cặp bồ người khác,  người người thương nhau ......    Nhưng cũng có khi sài nhiều quá thì "Lòng Hết thì thành Lòng Chết" vì vậy ngươi ta thành người cô đơn......    

Xin hết ....    Until then ...   Good Luck....

Anh muốn ngụ ý rằng mỗi lần bước vào yêu là chết 1 ít ở trong lòng và yêu càng nhiều lần , bước vào càng nhiều cuộc tình thì chết càng nhiều , dần dần thì ngủm luôn cảm giác yêu ?

Sao anh sài hao năng lượng cho tình yêu vậy ?

Becuoi Becuoi Becuoi Yêu thì yêu cũng phải yêu bản thân mình nữa chứ  Becuoi

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#8
Tình yêu Là món quà vô giá vô hình mà thượng đế ban tặng cho con người .

Tình yêu là sợi giây vô hình kéo chặt con người xích lại gần nhau .

Smiling-face-with-halo4

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#9
(2021-02-09, 09:23 PM)Tiểu Tà Wrote: Hihi, những chữ màu đỏ không phải là tình yêu thật sự đâu anh ơi.  Nó chẵng khác gì câu: nhân ái có lợi dụng tầm cầu.  

Em hỏi anh Ngáp nè:  Anh yêu Vợ anh rất nhiều phải không?  Thế thì bỗng 1 ngày, chị nhà (vì tuổi tác lẫn tâm sinh lý thay đổi) không còn mạnh khoẻ để nấu cho anh được 1 món nào nữa, không còn nói với anh những lời ngọt ngào nữa, không còn nhìn anh với đôi mắt dịu hiền nữa, và còn vô số thứ mà chị không thể làm được hoặc chia sẻ với anh như trước nữa.  Thậm chí cộc cằn, cáu gắt, bắt bẻ từng li từng tí, và đòi hỏi những điều rất là vô lý ngược ngạo vô cùng....thì anh vẫn yêu chị đúng không?  Vẫn đối với chị 1 lòng 1 dạ đúng không?  Và sẵn sàng bỏ qua tất cả những gì mà người vợ thay đổi đã làm đúng không?  Hay là anh sẽ không còn cư xử với vợ anh như trước nếu vợ anh không thể cư xử với anh như trước?

Hmm... Tình Yêu thật sự phải có 2 chiều .... có qua thì phải có lại ..... có cho thì sẽ phải có nhận ..... Không nhận thì chỉ có sự tình yêu 1 chiều thôi ..... vì khi nhận thì cả 2 mới thành 1 cắp vợ/chồng thì lúc đó tình yêu càng nảy nở và lan tràn ra thêm .....

Cuộc đời khó nói cho những sự về sau .... khi còn tình yêu thì khi về già sự tình yêu vẫn còn đó .... và sự chịu đựng vẫn còn đó thì mọi việc đều sẽ qua 1 cái êm đẹp và bình yện..... Nhưng cũng nên biến chuyển 1 ít tình yêu qua tình bạn để mà sống với nhau ..... Rồi sau đó nó lại được biến chuyển qua tình thương, tình nhớ (lúc này sẽ có 1 người còn 1 người đã đi đăp chăn cỏ)..... Until then ...,. Good Luck...
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
#10
(2021-02-10, 12:13 AM)Bee Wrote: Anh muốn ngụ ý rằng mỗi lần bước vào yêu là chết 1 ít ở trong lòng và yêu càng nhiều lần , bước vào càng nhiều cuộc tình thì chết càng nhiều , dần dần thì ngủm luôn cảm giác yêu ?

Sao anh sài hao năng lượng cho tình yêu vậy ?

Becuoi Becuoi Becuoi Yêu thì yêu cũng phải yêu bản thân mình nữa chứ  Becuoi

Hmm.... Đúng mỗi lần yêu là lòng phải chết đi 1 ít ...... và càng yêu ...... thì đời người cũng già đi 1 ít .... và từ đó sẽ dần dần phải đi ngủ bụi.... Hahahahahahahahaha..... Còn nếu yêu càng nhiều mà bị phản bội cũng nhiều .... thì tình yêu trong lòng đã chết .... thì thành người cô đơn, người độc hành rồi ..... và trước sau cũng chết chắc......

Sự tình yêu mà mình không bỏ năng lượng, không bỏ sức lực thì .... thì làm sao mà có ..... vì mình phải tự đi kiếm chứ làm gì tự nó tới ..... Cũng giống ..... mình bỏ công lái xe đi Chùa, đi Nhà Thờ, đi ra Đầu Đình chẳng hạn thì ..... nếu có cô nào thương mình thì để ý tới mình .... thì mình phải bỏ công ra bò ngang ... ý lộn bỏ công ra cua ..... Chứ mình không bỏ công đi Chùa, đi Nhà Thờ, đi ra Đầu Đình vào mấy ngày Tết .... thì làm gì mà thấy mấy cô liếc mắt đưa tình, bật đèn cho mình chay theo, chạy vào .....

Vì vậy phải ráng bỏ công, bỏ sức, bỏ năng lượng ..... để dinh 1 người khác về cùng ở cho vui .... Until then ... Good Luck...
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
#11
(2021-02-10, 12:31 PM)ngap_ruoi Wrote: Hmm....   Đúng mỗi lần yêu là lòng phải chết đi 1 ít ......    và càng yêu ......  thì đời người cũng già đi 1 ít ....  và từ đó sẽ dần dần phải đi ngủ bụi....   Hahahahahahahahaha.....       Còn nếu yêu càng nhiều mà bị phản bội cũng nhiều ....  thì tình yêu trong lòng đã chết ....  thì thành người cô đơn, người độc hành rồi .....     và trước sau cũng chết chắc......  

Sự tình yêu mà mình không bỏ năng lượng, không bỏ sức lực thì ....  thì làm sao mà có .....   vì mình phải tự đi kiếm chứ làm gì tự nó tới .....   Cũng giống .....   mình bỏ công lái xe đi Chùa, đi Nhà Thờ, đi ra Đầu Đình chẳng hạn thì .....  nếu có cô nào thương mình thì để ý tới mình ....  thì mình phải bỏ công ra bò ngang ... ý lộn bỏ công ra cua .....     Chứ mình không bỏ công đi Chùa, đi Nhà Thờ, đi ra Đầu Đình vào mấy ngày Tết ....  thì làm gì mà thấy mấy cô liếc mắt đưa tình, bật đèn cho mình chay theo, chạy vào .....  

Vì vậy phải ráng bỏ công, bỏ sức, bỏ năng lượng .....   để dinh 1 người khác về cùng ở cho vui ....   Until then ...   Good Luck...

Hihi, đối với em, những gì có thể trao đổi qua lại thì chỉ có 1 giá trị nhất định thôi.  Hôm nay họ mong muốn đổi với em, thì ngày mai không có em thì họ cũng sẽ lại có mong muốn đổi với người khác.  

Sự thật luôn là vậy.  Tựa như 1 người đã làm qua 1 chuyện gì, nói với người khác những gì, thì sau này họ sẽ có 1 một ngày đối với những người khác y chang như vậy.

Người nào có suy nghĩ như anh vừa nói, em chắc chắn 100% họ sẽ thất vọng với những gì họ tưởng rồi tìm được sau này.
See-through me in you
Reply
#12
(2021-02-10, 02:12 PM)Tiểu Tà Wrote: Hihi, đối với em, những gì có thể trao đổi qua lại thì chỉ có 1 giá trị nhất định thôi.  Hôm nay họ mong muốn đổi với em, thì ngày mai không có em thì họ cũng sẽ lại có mong muốn đổi với người khác.  

Sự thật luôn là vậy.  Tựa như 1 người đã làm qua 1 chuyện gì, nói với người khác những gì, thì sau này họ sẽ có 1 một ngày đối với những người khác y chang như vậy.

Người nào có suy nghĩ như anh vừa nói, em chắc chắn 100% họ sẽ thất vọng với những gì họ tưởng rồi tìm được sau này.

Hmm... Xin đừng hiểu lầm ... là phải trao 100% hay nhận 100%... vì ở đời không có gì là 100% .... Thí dụ như nhà nước cứu viện cho $600 tì cho năm ngoái ... thì từ từ nhà nước cũng sẽ lấy lại bằng cách tăng thuế, giảm bớt mức lợi tức lại (để đóng thuế cao hơn).... Vì vây tình yêu cũng vậy .... có ngày cho 75% thì nhận lại được 60%.... có ngày cho 55% thì nhận lại 75%.... chứ không có gì là cho 50% và bắt buộc phải nhận lại 50%.... Vì luật bù trừ .... có tăng thì có giảm .... có giảm thì lại có tăng ..... chứ không ai được bình quân như nhau ....

Nếu mà hiểu rõ là không đời nào, không bao giờ được 100% .... chỉ cầu mong khoảng 70-80% là quí hóa rồi .... đừng hy vọng lên tới 90% dù mình thương mình cũng không bao giờ tới được 90% .... LOL-4 LOL-4 Until then ... Good Luck...
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
#13
(2021-02-10, 03:03 PM)SaoMai Wrote: Yêu nhau gì mà tính toán quá ha. Lol Rollin Đời người là con số. Cái gì cũng từ con số mà ra. Khổ ghê vậy đó! Rolling-on-the-floor-laughing4

Hmm... Thiệt ra tất cả mọi sự trên đời.... suy ra là những bài toán, những bài tính ..... Thời nay phải lấy thí dụ có số ra mà .... mà giải thích thì họa may lứa tuổi trẻ sẽ hiểu ..... Giống như 1 + 1 = ..... ai nói là 2 thì là sai ....... vì không đúng nó đúng là 6 gạch ..... Cho nên phải đọc cho kỹ và tùy theo các kía cạnh của người nhìn .... vì số 1 là 1 gạch .... dâu + là 1 gạch ngang và 1 gạch dọc .... thêm vào 1 gạch cho số 1 nữa là ..... 4 ..... thêm vào 2 cái gạch ngang nữa ..... thì thành 6 gạch..... Hahahahahahahahahaha....

Thì trong tình yêu cũng vậy.... Vẫn phải có tính toán ...... để rồi coi có cưới người đó hay chỉ cặp bồ hay làm mai cho người khác .... Hahahahahahahahaha... Until then .... Good Luck....
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
#14
(2021-02-10, 02:51 PM)ngap_ruoi Wrote: Hmm...   Xin đừng hiểu lầm ... là phải trao 100% hay nhận 100%...   vì ở đời không có gì là 100% ....   Thí dụ như nhà nước cứu viện cho $600 tì cho năm ngoái ...  thì từ từ nhà nước cũng sẽ lấy lại bằng cách tăng thuế, giảm bớt mức lợi tức lại (để đóng thuế cao hơn)....     Vì vây tình yêu cũng vậy ....  có ngày cho 75% thì nhận lại được 60%....   có ngày cho 55% thì nhận lại 75%....   chứ không có gì là cho 50% và bắt buộc phải nhận lại 50%....     Vì luật bù trừ ....  có tăng thì có giảm ....  có giảm thì lại có tăng ..... chứ không ai được bình quân như nhau ....

Nếu mà hiểu rõ là không đời nào, không bao giờ được 100% .... chỉ cầu mong khoảng 70-80% là quí hóa rồi ....  đừng hy vọng lên tới 90% dù mình thương mình cũng không bao giờ tới được 90% ....    LOL-4  LOL-4   Until then ...   Good Luck...

Hihi, nếu đã không là 100% thì đối với em chẵng là thật hoàn toàn.  Haha, tại anh chưa thấy qua 100% nên anh nghĩ trên đời này làm gì có chuyện 100% thôi.
See-through me in you
Reply
#15
(2021-02-10, 03:47 PM)ngap_ruoi Wrote: Hmm...   Thiệt ra tất cả mọi sự trên đời....  suy ra là những bài toán, những bài tính .....    Thời nay phải lấy thí dụ có số ra mà ....   mà giải thích thì họa may lứa tuổi trẻ sẽ hiểu .....    Giống như  1 + 1 =  .....    ai nói là 2 thì là sai .......  vì không  đúng nó đúng là 6 gạch .....    Cho nên phải đọc cho kỹ và tùy theo các kía cạnh của người nhìn ....     vì số 1 là 1 gạch ....  dâu + là 1 gạch ngang và 1 gạch dọc ....  thêm vào 1 gạch cho số 1 nữa là .....   4 .....  thêm vào 2 cái gạch ngang nữa .....  thì thành 6 gạch.....   Hahahahahahahahahaha....

Thì trong tình yêu cũng vậy....   Vẫn phải có tính toán ......  để rồi coi có cưới người đó hay chỉ cặp bồ hay làm mai cho người khác ....   Hahahahahahahahaha...    Until then ....  Good Luck....

Hihi, người khác sao em không biết, chứ đối với em mà thấy trong cuộc tình của mình mà có tính toán thì em lấy dao tự thiến mình liền.  Chứ để đó cũng chẵng thể ép nó ngóc lên được.
See-through me in you
Reply