Phong trào ăn chay
#1
Phong trào này đang lan rộng khắp thế giới đánh hạ gục được giới ăn mặn luôn. Kỳ lạ thiệt.
Reply
#2
Mình thì ăn chay còn ông chồng ổng ăn chai  :LOL-53:
Reply
#3
Cũng y rứa,tối tối ỗng sắp chai dài dài ỗng nói anh tu thành Chánh quả rồi  :LOL-53:
Reply
#4
(2021-02-06, 04:40 PM)Chồng tui Wrote: Cũng y rứa,tối tối ỗng sắp chai dài dài ỗng nói anh tu thành Chánh quả rồi  :LOL-53:

Tui quen gia đình kia. Vợ ăn chay cả đời, chồng tu chai liên miên mấy chục năm tới một ngày bất ngờ bà vợ quyết định đi tu. Bả nói duyên tu d8a4 tới nên không thể bỏ lở vì là hạnh phúc một đời. Ông chồng vậy mà vẫn thuận theo không gây gỗ mới hay. Không biết vì sao ổng như vậy . Bà vợ đi rồi không biết ổng tính sao có còn tu chai nửa không hay đã hối hận.
Reply
#5
Bà đi rồi ỗng sẽ tu hơn nữa kỳ này ỗng dành luon một phòng để sắp chai  :LOL-53:
Reply
#6
Tôi cũng từng đến chùa,nhìn cảnh chùa thanh tịnh,tâm tôi cũng muốn hướng về cảnh trí thanh tịnh đó.
Nhưng tôi về suy nghĩ cả đêm,tôi đi đâu thì đi,chiều 7 giờ là phải có mặt ở nhà để tu chai.Vậy mà lên chùa,không được tu chai mặc dù tôi rất thích cảnh giới thanh tịnh,tôi nghĩ tới đó tôi rùng mình  :nhongnheo:
Reply
#7
(2021-02-06, 05:29 PM)Tu lon Wrote: Tôi cũng từng đến chùa,nhìn cảnh chùa thanh tịnh,tâm tôi cũng muốn hướng về cảnh trí thanh tịnh đó.
Nhưng tôi về suy nghĩ cả đêm,tôi đi đâu thì đi,chiều 7 giờ là phải có mặt ở nhà để tu chai.Vậy mà lên chùa,không được tu chai mặc dù tôi rất thích cảnh giới thanh tịnh,tôi nghĩ tới đó tôi rùng mình  :nhongnheo:

Tội lỗi tội lỗi, thí chủ phải kiếm vợ ăn chay mới giúp mình được qua khổ nạn này. Tôi cũng tu chai như thí dụ nhưng lòng tôi muốn bỏ chai qua chay từ lâu, phiền nỗi tôi không biết nấu thức ăn chay. Vợ tôi ghét cay ghét đắng khi tôi tu chai nên tôi nói: Em mà chịu ăn chay, nấu đồ ăn chay cho anh ăn ké thì anh chịu bỏ chai như ý em muốn. Vợ tôi thì ghét ăn chay. Hai bên thương lượng mãi đến nay vẫn chưa xong nên giờ tôi vẫn tu chai. Tôi rầu quá mà chưa biết làm sao tìm ra cách để về tây phương ôm chân Phật được. Chỉ tại con vợ.
Reply
#8
Becuoi :LOL-53: :LOL-53: Admire Admire
Reply
#9
(2021-02-06, 06:04 PM)Muốn tu không được Wrote: Tội lỗi tội lỗi, thí chủ phải kiếm vợ ăn chay mới giúp mình được qua khổ nạn này. Tôi cũng tu chai như thí dụ nhưng lòng tôi muốn bỏ chai qua chay từ lâu, phiền nỗi tôi không biết nấu thức ăn chay. Vợ tôi ghét cay ghét đắng khi tôi tu chai nên tôi nói: Em mà chịu ăn chay, nấu đồ ăn chay cho anh ăn ké thì anh chịu bỏ chai như ý em muốn. Vợ tôi thì ghét ăn chay. Hai bên thương lượng mãi đến nay vẫn chưa xong nên giờ tôi vẫn tu chai. Tôi rầu quá mà chưa biết làm sao tìm ra cách để về tây phương ôm chân Phật được. Chỉ tại con vợ.

Lên chùa công quả cuối tuần,muốn tìm cô nào về hạnh phật rước về cùng tu,mà khổ nổi cô nào cũng thơm mùi dầu gió xanh,thôi lại về tu chai cho nó yên ổn
Reply
#10
Theo tôi được biết có nhiều anh trong này muốn tu nên muốn tìm vợ ăn chay để cưới vì sợ yêu người ghét ăn chay là đời anh ta hết mong tu. Vậy chị nào có ăn chay mà chưa lập gia đình xin cho biết để mấy anh chọn lựa.
Reply
#11
Nhiều người e ngại nên ế , thời buổi này có gì đâu mà ngại, nếu hai bên có hoàn cảnh hợp nhau thì dễ tiến đến hơn. Phải ch trong này mở ra Forum làm mai mối thì tốt.
Reply
#12
(2021-02-06, 09:22 PM)tu hú Wrote: Theo tôi được biết có nhiều anh trong này muốn tu nên muốn tìm vợ ăn chay để cưới vì sợ yêu người ghét ăn chay là đời anh ta hết mong tu. Vậy chị nào có ăn chay mà chưa lập gia đình xin cho biết để mấy anh chọn lựa.

Phái nữ ăn chay giờ có giá.
Reply
#13
what is "tu chai?"


Suytu
Reply
#14
[quote pid='325463' dateline='1612668353']
what is "tu chai?"


Suytu
[/quote]

Là nhậu. Phụ nữ giờ cũng nhậu hết biết. Nhậu rất có hại.
Reply
#15
(2021-02-06, 06:09 PM)Tu lon Wrote: Lên chùa công quả cuối tuần,muốn tìm cô nào về hạnh phật rước về cùng tu,mà khổ nổi cô nào cũng thơm mùi dầu gió xanh,thôi lại về tu chai cho nó yên ổn

Thơm mùi dầu gió xanh là gì vậy chời.
Reply