Về ăn Tết, các bạn ơi
#1
Hải Đăng ơi, sao tự dưng bà biến mất tiêu vậy? Về đây ăn Tết đi chứ, ca một bài cho chương trình Xuân VB đi Please

Reply
#2
Cỏ nữa, Cỏ còn nợ anh 1 bài sc đó nha Rolling-on-the-floor-laughing4  .
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
#3
Lưu Ly Phố nữa, còn nợ tui một ly cà phê đó nghen.  Clap  (Có tên nhột nhột)... Grinning-face-with-smiling-eyes4

Cuối năm giở sổ nợ đời ra đòi cho bằng hết.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Love is now or never...
Reply
#4
Vậy hả, vậy để tao réo luôn. Gracie ơi, bà bỏ VietBest lâu lắm rồi đó nhe, bây giờ trở về được rồi đó Grinning-face-with-smiling-eyes4

Reply
#5
Còn bà Tám Lựu Đạn của tau nữa. Nhớ hồi mới lóp ngóp vào VB, tau với bả viết nên một câu chuyện tình thiệt là lãng moạng, nhớ nhứt cái câu, Ông cứ vui chơi thoải mái đi, khi nào mệt quay dzìa vẫn có tui và đàn cá koi ngồi đây chờ ông... Nghe mà mát ruột mát gan.  Heavy-black-heart4

Năm nay nhiều người mất bóng hén.  Face-with-rolling-eyes4
Love is now or never...
Reply
#6
Please Please
Reply
#7
Xin hỏi mấy anh có nhớ chị NL(Bella) chưa?

Em thì thấy bọn đàn ông mình rất cần người đàn bà trong đời 

"Em ơi lửa tắt bình khô rượu, Đời vắng em rồi say với ai ?"

Becuoi
Reply
#8
HH Hải Đăng ơi, về VB ăn Tết đi.  Tulip4

Ký tên,
QSQM LTP.
Reply
#9
(2021-02-04, 05:58 PM)Ech Wrote: Vậy hả, vậy để tao réo luôn. Gracie ơi, bà bỏ VietBest lâu lắm rồi đó nhe, bây giờ trở về được rồi đó  Grinning-face-with-smiling-eyes4

 Bớ Gracie, cây mai vàng tới đâu rồi....
Nghi quá, đi lâu như vầy, chắc lấy chồng, có con chạy được luôn rôi.. Lol 

Sẵn cho réo luôn : chị DF, Phương Vy....ở mô về lại chơi nha , thấy ai cũng xách đồ về quê lập nghiệp , còn Mẫu hậu với công chúa thì biền biệt tăm hơi...

Về đi em, đời người ngắn ngủi,
Ân oán gì rồi cũng là nước chảy, mây trôi.. Tulip4 Heavy-black-heart4 Tulip4

Reply
#10
Bé LamDzuyen ơi, 

Mấy hôm nay bé LD đâu rồi?  Mấy thứ 6 rồi, mau vô đây để nghe bé hét một bài Tết đi chớ.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Rollin
Reply
#11
(2021-02-05, 09:55 PM)NhuCanhVitBay Wrote: Nàng đã lên xe bông về dinh rồi, điện thoại cùi bắp của nàng cũng đã vứt lại ở nhà, không mang theo. Thiệt là tội nghiệp quá !!

Please

Bạn Vịt ơi, sao mà bạn biết nàng đã lên xe bông về dinh mà không dừng chân lai VB để tỏ một đôi i ... i ... i   ờ ... lời ...   Musical-note_1f3b5

Người ta  Dancer_4  lên xe bông là một ngày dzui, mà sao bạn lại nói tội .. i ... i ... i  ... nghiệp ?   Wink

Thiệt là hoàn cảnh éo le  làm tui muốn làm luôn 6 câu ... nhưng ngặt cái thiếu ư ... ư ... ư ... đờn ...  Musical-note_1f3b5  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Reply
#12
(2021-02-06, 12:46 AM)NhuCanhVitBay Wrote: Anh hiểu lộn ý tui rồi.... ! Tui tội nghiệp cho cái điện thoại cùi bắp mà thôi..... Còn lại là chúc cho nàng đầu năm sinh con trai, cuối năm sinh con gái... Làm chừng 5 năm thì sống không cần tiền hưu rồi.

Please

À thì ra là tội cho cái cùi bắp đt. Thôi vậy còn lại 4 câu tui tịt không hát nữa cho nhẹ tội. 

Kẻo LD dzô kiếm bạn và tui thì biết chống chế nàm thao ?  Becuoi
Reply
#13
Heart 
Lol Rollin NCVB's signature  Rollin Lol


[Image: IMG-20210206-101335.jpg]
Reply
#14
(2021-02-04, 05:23 PM)lãng Wrote: Cỏ nữa, Cỏ còn nợ anh 1 bài sc đó nha Rolling-on-the-floor-laughing4  .


Cỏ còn nợ anh
Một bài song ca
Cỏ mà hét la
Bà con nhanh tránh

Shy
.
.
.[Image: caeb7acbb406d4a771315fc46fadb8c3_w200.webp]
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you
- Walt Whitman



Reply
#15
(2021-02-07, 04:03 AM)Green Grass Wrote: Cỏ còn nợ anh
Một bài song ca
Cỏ mà hét la
Bà con nhanh tránh

Shy

Dù sao anh cũng hên nhất, bao người gọi người về mà chỉ có mình một người nghe thấy tiếng tôi réo gọi để dzìa ăn Tết Hug .
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply