Tuyết Vân, Hope, Bella
#1
Mình nghe giang hồ đồn 3 người có ý định
vất kiếm, rửa tay, và thoái ẩn chốn thị phi.

Nên mình có dự định vẽ tranh 3 người lưu lại sử sách sau này.
Lợi ích thì nhiều vô số cho các hậu bối giang hồ:

Chẳng hay 3 người có thể post hình nơi đây cho mình dựa theo đó mà vẽ lại được không ạ?
See-through me in you
Reply
#2
(2021-02-01, 11:59 AM)Tiểu Tà Wrote:
Mình nghe giang hồ đồn 3 người có ý định
vất kiếm, rửa tay, và thoái ẩn chốn thị phi.

Nên mình có dự định vẽ tranh 3 người lưu lại sử sách sau này.
Lợi ích thì nhiều vô số cho các hậu bối giang hồ:

Chẳng hay 3 người có thể post hình nơi đây cho mình dựa theo đó mà vẽ lại được không ạ?

Becuoi Good luck Clinking-beer-mugs4
Reply
#3
(2021-02-01, 12:00 PM)chimxanh Wrote: Becuoi Good luck Clinking-beer-mugs4

Why?
See-through me in you
Reply
#4
Gác kiểm rửa tay cái gì chứ...

Họ chạy qua bên LSV tù ti tủ tí với thằng cha căn chủ kiết nào đó..
Reply
#5
Nếu đã hết thương, thì níu kéo em làm gì ?
Không còn là gì của nhau, thì em níu kéo làm gì ?
Chân đã muốn đi, thì tay làm sao níu giữ ?
Có chăng, chỉ vì em cần sự thương hại từ họ ?
Bởi mới nói, tại sao con gái chúng ta lại hay bị tổn thương trong chuyện tình cảm. Đơn giản, là vì ta quá cố chấp.
Biết họ không thương nhưng vẫn muốn thử. Biết họ không cần nhưng vẫn muốn hy sinh. Để đến khi nhận ra rồi, lại cố chấp không chấp nhận sự thật rằng họ không cần em ... Cứ thế mà ôm lấy đau thương, rồi tổn thương chính mình.
Chuyện tình yêu, tại sao khi kết thúc, con người ta đều phải níu kéo?
Em còn thương ư ? Nhưng họ thì sao ? Họ còn thương em không ?
Nếu còn ... Đã không có những câu hỏi trên.
Con gái ấy, nếu không muốn bị tổn thương nhiều, thì nên chọn người yêu em. Đừng chạy theo người em yêu.
Muốn không tổn thương nhiều, thì nên học cách " nâng được thì cũng buông được " .
Dù bản thân biết món đồ ấy, bỏ đi sẽ rất tiếc. Nhưng em giữ lại bên mình làm gì khi nó chỉ còn là lớp vỏ ,còn bên trong thật sự trống rỗng...

-- Thúy Hòa Ya
Reply
#6
(2021-02-10, 03:35 PM)Ra bi Wrote: Gác kiểm rửa tay cái gì chứ...

Họ chạy qua bên LSV tù ti tủ tí với thằng cha căn chủ kiết nào đó..

Hihi, mình mới chống gậy qua đó, thì chỉ thấy có mỗi mình Tuyết Vân với mỗi mình thằng bạn già lúc trước giả gái qua bên đó thôi mà.
See-through me in you
Reply
#7
[quote pid='326603' dateline='1612995135']
Nếu đã hết thương, thì níu kéo em làm gì ?
Không còn là gì của nhau, thì em níu kéo làm gì ?
Chân đã muốn đi, thì tay làm sao níu giữ ?
Có chăng, chỉ vì em cần sự thương hại từ họ ?
Bởi mới nói, tại sao con gái chúng ta lại hay bị tổn thương trong chuyện tình cảm. Đơn giản, là vì ta quá cố chấp.
Biết họ không thương nhưng vẫn muốn thử. Biết họ không cần nhưng vẫn muốn hy sinh. Để đến khi nhận ra rồi, lại cố chấp không chấp nhận sự thật rằng họ không cần em ... Cứ thế mà ôm lấy đau thương, rồi tổn thương chính mình.
Chuyện tình yêu, tại sao khi kết thúc, con người ta đều phải níu kéo?
Em còn thương ư ? Nhưng họ thì sao ? Họ còn thương em không  ?
Nếu còn  ... Đã không có những câu hỏi trên.
Con gái ấy,  nếu không muốn bị tổn thương nhiều, thì nên chọn người yêu em. Đừng chạy theo người em yêu.
Muốn không tổn thương nhiều, thì nên học cách " nâng được thì cũng buông được " .
Dù bản thân biết món đồ ấy, bỏ đi sẽ rất tiếc. Nhưng em giữ lại bên mình làm gì khi nó chỉ còn là lớp vỏ ,còn bên trong thật sự trống rỗng...

-- Thúy Hòa Ya
[/quote]

Hihi, có nhiều câu đúng lắm.  Nhưng cái câu bold đen trên phải cẩn thân mới được.  Chọn người yêu mình thì cũng phải chọn cho thật kỹ chứ đừng có vì quá đau buồn hay vì tự ái (chị em phụ nữ thường làm) mà vội vã tìm 1 người khác thế vào khoãng hụt hẫng đó.  Tìm người yêu mình thì cũng phải tránh né mẫu người nào gặp cô nào dễ thương hay có chút sáng sủa (đen lẫn bóng) cũng sáp vào.  Người tốt là người gặp ai cũng đối xử như nhau, không phân biệt sang hèn, đẹp xấu....  Đừng bao giờ nghĩ rằng họ cư xử với ai thế nào cũng được miễn sao họ cư xử với mình tốt là được.  Hihi, đồ chưa đến tay thì thường ai cũng làm vậy.  Sỡ hữu 1 thời gian rồi thì họ đối xử với mình cũng chẵng khác gì với những người khác đâu.

Đây là kinh nghiệm xương máu đúc kết được nhờ những nguời trong giang hồ đã lần lượt dạy cho mình từ lúc biết hát bài cháu lên ba cháu vô mẫu giáo đó bạn.
See-through me in you
Reply