Mình nên....
#16
(2021-01-29, 01:05 PM)Tiểu Tà Wrote: Chòy ơi là chòy.  Anh thật chưa nghe em nói qua là em đã bị liệt dương sao anh Ngáp?  Khả năng làm chồng cũng không có, cho nên phải tìm cách sửa chút chút, cho vợ em cảm thấy đỡ tủi thân chút chút đó anh.

Hmm..... Trời vậy mà cũng la to, la lớn ..... làm như là trời gần xập tới nới ..... Súng thì có thể sửa và đạn thì..... tương đối không nạp được ..... Khi súng bắn đạn lép, đạn dổm ...... thì đâu có gì mà đáng phải lo ...... Vì mấy bà chỉ cần súng ống đẩy đủ thôi .... không có đạn, có đạn lép ..... khỏi cần phải sợ đeo ba lô ngược......

Vậy phải hỏi lại là ..... nên đập mặt hay sửa súng ...... LOL-4 LOL-4 ..... Until then .... Good Luck....

Ps... Thời buổi này .... người không có súng .... mà cũng gắn được súng.... chứ người đã có súng thì ... chỉ cần sửa cho súng ống tốt là được rồi ..... Còn không thì ..... thì cắt bỏ súng và bơm thêm 2 cái phao vào nữa thì ..... thì ra đường có nhiều anh nhìn..... Hahahahahahahahahahaha
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
#17
(2021-01-29, 01:24 PM)ngap_ruoi Wrote: Hmm.....  Trời vậy mà cũng la to, la lớn .....  làm như là trời gần xập tới nới .....    Súng thì có thể sửa và đạn thì.....  tương đối không nạp được .....  Khi súng bắn đạn lép, đạn dổm ...... thì đâu có gì mà đáng phải lo ......  Vì mấy bà chỉ cần súng ống đẩy đủ thôi ....  không có đạn, có đạn lép ..... khỏi cần phải sợ đeo ba lô ngược......

Vậy phải hỏi lại là ..... nên đập mặt hay sửa súng ......  LOL-4  LOL-4 .....   Until then ....  Good Luck....

Ps...  Thời buổi này .... người không có súng .... mà cũng gắn được súng....  chứ người đã có súng thì ... chỉ cần sửa cho súng ống tốt là được rồi .....    Còn không thì ..... thì cắt bỏ súng và bơm thêm 2 cái phao vào nữa thì ..... thì ra đường có nhiều anh nhìn.....   Hahahahahahahahahahaha

Chuyện liệt dương đâu có gì nghiêm trọng hay xấu xa gì đâu mà sợ to sợ lớn chớ.  Vụ sửa súng thì có nhờ nhiều nơi tư vấn rồi.  Họ nói chỉ có 1 cách duy nhất là cắt bỏ cái chỗ bị teo và liệt, và thay vào cái khác chưa bị teo và liệt thôi.  Mà cái đó thì chỉ có người đã ký giấy cho và chết rồi.  Em đâu có đủ can đảm làm được anh Ngáp.
See-through me in you
Reply
#18
(2021-01-29, 01:42 PM)Tiểu Tà Wrote: Chuyện liệt dương đâu có gì nghiêm trọng hay xấu xa gì đâu mà sợ to sợ lớn chớ.  Vụ sửa súng thì có nhờ nhiều nơi tư vấn rồi.  Họ nói chỉ có 1 cách duy nhất là cắt bỏ cái chỗ bị teo và liệt, và thay vào cái khác chưa bị teo và liệt thôi.  Mà cái đó thì chỉ có người đã ký giấy cho và chết rồi.  Em đâu có đủ can đảm làm được anh Ngáp.

Hmm.... Thiệt ra không cần gắn cái khác .... mà dùng phương pháp gắn bong bóng dài .... khi cần bấm nút nó sẽ thẳng, sẽ đứng lên .... khi xong rồi bấm nút xả hơi ra ...... là xong..... Until then .... Good Luck.....
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
#19
(2021-01-29, 01:53 PM)ngap_ruoi Wrote: Hmm....   Thiệt ra không cần gắn cái khác ....   mà dùng phương pháp gắn bong bóng dài ....   khi cần bấm nút nó sẽ thẳng, sẽ đứng lên .... khi xong rồi bấm nút xả hơi ra ...... là xong.....     Until then ....   Good Luck.....
Anh Ngáp có thể nói rõ ràng hơn được không anh Ngáp?  
Suytu Suytu Suytu Suytu
Suytu Suytu Suytu
Suytu Suytu
Suytu
See-through me in you
Reply