Mình nên....
#1
cấy tóc hay là...sửa cái mũi trâu và căng da mặt vậy các bạn?
See-through me in you
Reply
#2
(2021-01-29, 11:57 AM)Tiểu Tà Wrote: cấy tóc hay là...sửa cái mũi trâu và căng da mặt vậy các bạn?

Đừng làm gì hết mà hãy sửa toàn diện đi Tiểu Tà.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
Reply
#3
(2021-01-29, 12:00 PM)Bella Wrote: Đùng làm gì hết mà hãy sửa toàn diện đi Tiểu Tà.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Mình cũng muốn lắm chớ. Chỉ tiếc tại vì mình nghèo, vợ nhiều, con cái đông, 3/4 gia sản dành cho họ, còn 1/4 đổ hết vào cái weapon bắn thằng mập láng giềng sau này thành cái tổ ong, cho nên sót lại chỉ có nhiêu đó option đầu tư thành hotman rồi vô đây mở đường line cho chị em phụ nữ không chồng gọi vô thôi kiếm chút cháo thêm bạn ơi.
See-through me in you
Reply
#4
(2021-01-29, 12:08 PM)Tiểu Tà Wrote: Mình cũng muốn lắm chớ. Chỉ tiếc tại vì mình nghèo, vợ nhiều, con cái đông, 3/4 gia sản dành cho họ, còn 1/4 đổ hết vào cái weapon bắn thằng mập láng giềng sau này thành cái tổ ong, cho nên sót lại chỉ có nhiêu đó option đầu tư thành hotman rồi vô đây mở đường line cho chị em phụ nữ không chồng gọi vô thôi kiếm chút cháo thêm bạn ơi.

Hahah....Anh có mấy vợ mà than nhiều? 2,3,4, hay 5 vợ vậy?  Rollin Nói nghe cho vui nè....Ở đời mình không thể làm vừa lòng ai được đâu nên anh đừng cố gắng....anh sửa chổ này thì người ta chê chổ kia...sức đâu mà anh cứ sửa theo lời họ chứ....Cho nên Trời ban cho mình sao thì cứ để ý như vậy đi...Mấy bà vợ của anh đã thương những thứ mà người ta chê ở anh nên mới lấy anh làm chồng thì đủ hạnh phúc rồi, cần chi sửa nữa để làm gì!  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
Reply
#5
(2021-01-29, 12:18 PM)Bella Wrote: Hahah....Anh có mấy vợ mà than nhiều? 2,3,4, hay 5 vợ vậy?  Rollin Nói nghe cho vui nè....Ở đời mình không thể làm vừa lòng ai được đâu nên anh đừng cố gắng....anh sửa chổ này thì người ta chê chổ kia...sức đâu mà anh cứ sửa theo lời họ chứ....Cho nên Trời ban cho mình sao thì cứ để ý như vậy đi...Mấy bà vợ của anh đã thương những thứ mà người ta chê ở anh nên mới lấy anh làm chồng thì đủ hạnh phúc rồi, cần chi sửa nữa để làm gì!  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Nói vậy là mình khỏi cần phải sửa hả bạn?  Mình tuy là đàn ông, nhưng mà cũng có đôi lúc cũng có ý nghĩ giống chị em phụ nữ không có đủ tự tin về nhan sắc cho lắm.  Khi còn trẻ, tuy gù, và cao khiêm tốn, nhưng dẫu sao vẫn có phong thái hấp dẫn của 1 thằng thanh niên trưởng thành, thì các bà vợ mình thương rồi yêu.  Nhưng giờ già rồi, da nhăn nheo sần sùi không thua gì da cá sấu, đầu hói, cổ lùn, mũi trâu, mắt hí, tay chân đều rút ngắn lại chẵng khác gì con khỉ trong rừng, nên nhiều khi cũng thấy thương cho vợ có người chồng ma chê quỷ hờn giống như mình lắm đó bạn ơi.
See-through me in you
Reply
#6
(2021-01-29, 12:30 PM)Tiểu Tà Wrote: Nói vậy là mình khỏi cần phải sửa hả bạn?  Mình tuy là đàn ông, nhưng mà cũng có đôi lúc cũng có ý nghĩ giống chị em phụ nữ không có đủ tự tin về nhan sắc cho lắm.  Khi còn trẻ, tuy gù, và cao khiêm tốn, nhưng dẫu sao vẫn có phong thái hấp dẫn của 1 thằng thanh niên trưởng thành, thì các bà vợ mình thương rồi yêu.  Nhưng giờ già rồi, da nhăn nheo sần sùi không thua gì da cá sấu, đầu hói, cổ lùn, mũi trâu, mắt hí, tay chân đều rút ngắn lại chẵng khác gì con khỉ trong rừng, nên nhiều khi cũng thấy thương cho vợ có người chồng ma chê quỷ hờn giống như mình lắm đó bạn ơi.

Anh già thì vợ anh cũng già vậy, đúng không? Mấy bà vợ anh tự họ đã chịu chấp nhận cái già, cái xấu của anh thì được rồi. Anh không nghĩ là vì anh không muốn thất mấy bà vợ anh bưồn vì nét già của anh rồi anh đi sửa sẽ làm mấy bả nghi là anh có thêm mấy con mẹ bồ bịch trẻ hơn nữa sao? Rồi từ đó sẽ làm cho mấy bả càng lo lắng với đau khổ hơn nữa sao?  Grinning-face-with-smiling-eyes4 Nói chơi thì okay, nếu nói thật thì anh TT nên si nghĩ lại đi héng! Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c banana-skipping-rope-smiley-emoticon
Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
Reply
#7
Hmm....    Nên đập cái mặt mo ......  rồi sửa hay đắp lên lại cái mặt mo .......     Uả sao kỳ vậy cà .....   cả 2 đều là cái mặt mo .....   chỉ có 1 điều là hy vọng cái mặt mo thứ 2 .....  mũi cao hơn, da bớt đen và căng hơn.....  

Còn về tóc thì ....  thì từ từ hay khỏi cấy cũng được .....  mua tóc giả về mang, về đeo .....   thì vẫn có nhiều cô đeo, cô đuổi......   Vì có câu nôm na là.....   nhà lâu, nhà trệt khi tắt đèn thì cũng nhưng nhau ......     Cho nên có tóc hay không về nhà bùm bùm.....  chắc chắc..... vẫn không là 1 vẫn đề quan trọng.....   Until then....   Good Luck...

Ps... Nếu có làm bùm bùm ban ngày .....  thỉ cũng nên kéo màn cho phòng thêm đen, thêm tối....    Hahahahahahahahahahaha

Pps...   Cái này gợi ý ....  cho mấy ông, mấy bà.......   tóc bạc thì nhuộm đen .....  thì vẫn có kẻ lầm.......    LOL-4  LOL-4
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
#8
😄😄

Mặt mo 🤣😂

Le bonheur est souvent la seule chose qu’on puisse donner sans l’avoir et c’est en le donnant qu’on l’acquiert. 
Hạnh phúc thường lại là điều duy nhất mà chúng ta có thể đem cho đi khi chúng ta không có nó, và chúng ta có thể nhận về khi chúng ta cho đi.‐ Voltaire
Reply
#9
Heart 
How come I haven't said something like this in my life ta  Lol I should and I could., Should I haha
Reply
#10
(2021-01-29, 12:39 PM)Bella Wrote: Anh già thì vợ anh cũng già vậy, đúng không? Mấy bà vợ anh tự họ đã chịu chấp nhận cái già, cái xấu của anh rồi thì được rồi. Anh không nghĩ là vì anh không muốn thất mấy bà vợ anh bưồn vì nét già của anh rồi anh đi sửa sẽ làm mấy bả nghi là anh có thêm mấy con mẹ bồ bịch trẻ hơn nữa sao? Rồi từ đó sẽ làm cho mấy bả càng lo lắng với đau khổ hơn nữa sao?  Grinning-face-with-smiling-eyes4 Nói chơi thì okay, nếu nói thật thì anh TT nên si nghĩ lại đi héng! Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c banana-skipping-rope-smiley-emoticon

Cái tủi thân ở chỗ vợ mình trẻ hơn tuổi thật rất nhiều đó bạn ơi.  À, chuyện nghi ngờ mình có bồ bịch trẻ hơn thì đã thuộc vào dĩ vãng rồi.  Hic hic, mới vài năm về trước còn ghen tương, chứ hiện tại thì vợ mình nói bỏ mình ra đường 1 mình cũng chẵng có ai thèm lượm.  Hỏi có buồn không chớ.  Thành ra, mấy hôm nay mình vắt chân chéo tự hỏi, có nên cấy tóc, hay là sửa cái mũi trâu và căng da mặt cho trẻ được vài trăm hay chục ngày cũng gỡ gạc được phần nào.
See-through me in you
Reply
#11
(2021-01-29, 12:58 PM)ngap_ruoi Wrote: Hmm....    Nên đập cái mặt mo ......  rồi sửa hay đắp lên lại cái mặt mo .......     Uả sao kỳ vậy cà .....   cả 2 đều là cái mặt mo .....   chỉ có 1 điều là hy vọng cái mặt mo thứ 2 .....  mũi cao hơn, da bớt đen và căng hơn.....  

Còn về tóc thì ....  thì từ từ hay khỏi cấy cũng được .....  mua tóc giả về mang, về đeo .....   thì vẫn có nhiều cô đeo, cô đuổi......   Vì có câu nôm na là.....   nhà lâu, nhà trệt khi tắt đèn thì cũng nhưng nhau ......     Cho nên có tóc hay không về nhà bùm bùm.....  chắc chắc..... vẫn không là 1 vẫn đề quan trọng.....   Until then....   Good Luck...

Ps... Nếu có làm bùm bùm ban ngày .....  thỉ cũng nên kéo màn cho phòng thêm đen, thêm tối....    Hahahahahahahahahahaha

Pps...   Cái này gợi ý ....  cho mấy ông, mấy bà.......   tóc bạc thì nhuộm đen .....  thì vẫn có kẻ lầm.......    LOL-4  LOL-4

Chòy ơi là chòy.  Anh thật chưa nghe em nói qua là em đã bị liệt dương sao anh Ngáp?  Khả năng làm chồng cũng không có, cho nên phải tìm cách sửa chút chút, cho vợ em cảm thấy đỡ tủi thân chút chút đó anh.
See-through me in you
Reply
#12
(2021-01-29, 01:02 PM)Tiểu Tà Wrote: Cái tủi thân ở chỗ vợ mình trẻ hơn tuổi thật rất nhiều đó bạn ơi.  À, chuyện nghi ngờ mình có bồ bịch trẻ hơn thì đã thuộc vào dĩ vãng rồi.  Hic hic, mới vài năm về trước còn ghen tương, chứ hiện tại thì vợ mình nói bỏ mình ra đường 1 mình cũng chẵng có ai thèm lượm.  Hỏi có buồn không chớ.  Thành ra, mấy hôm nay mình vắt chân chéo tự hỏi, có nên cấy tóc, hay là sửa cái mũi trâu và căng da mặt cho trẻ được vài trăm hay chục ngày cũng gỡ gạc được phần nào.

Vậy thì bà Béo này hết lời nói với anh thêm rồi...Anh cứ sửa cái gì mà anh muốn sửa đi...Muốn sửa hay căng gì đó là vì hạnh phúc là của anh chứ đâu phải của ai khác đâu, cần chi anh hỏi ý kiến mọi người làm gì!  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
Reply
#13
(2021-01-29, 01:02 PM)Tiểu Tà Wrote: Cái tủi thân ở chỗ vợ mình trẻ hơn tuổi thật rất nhiều đó bạn ơi.  À, chuyện nghi ngờ mình có bồ bịch trẻ hơn thì đã thuộc vào dĩ vãng rồi.  Hic hic, mới vài năm về trước còn ghen tương, chứ hiện tại thì vợ mình nói bỏ mình ra đường 1 mình cũng chẵng có ai thèm lượm.  Hỏi có buồn không chớ.  Thành ra, mấy hôm nay mình vắt chân chéo tự hỏi, có nên cấy tóc, hay là sửa cái mũi trâu và căng da mặt cho trẻ được vài trăm hay chục ngày cũng gỡ gạc được phần nào.

Anh Tiểu Tài quá hài hước, muốn già cũng không được, ở nhà vợ anh có giận, không biết giận sao đây? Biết nịnh và thương vợ quá mà, lại thêm khôi hài.
Reply
#14
(2021-01-29, 01:10 PM)Bella Wrote: Vậy thì bà Béo này hết lời nói với anh thêm rồi...Anh cứ sửa cái gì mà anh muốn sửa đi...Muốn sửa hay căng gì đó là vì hạnh phúc là của anh chứ đâu phải của ai khác đâu, cần chi anh hỏi ý kiến mọi người làm gì!  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Người xưa nói cái răng cái tóc là gốc con người.  Răng thì mình đã thay 2 hàm răng giả xong trong 10 năm về trước rồi.  Giờ đang si nghĩ cấy tóc có phải là cái ưu tiên hay là chọn sửa cái mũi trâu và căng da mặt nên mới chống gậy vô đây hỏi đó bạn.
See-through me in you
Reply
#15
(2021-01-29, 01:15 PM)Thuctinh Wrote: Anh Tiểu Tài quá hài hước, muốn già cũng không được, ở nhà vợ anh có giận, không biết giận sao đây? Biết nịnh và thương vợ quá mà, lại thêm khôi hài.

Mình thật sự thề là không hề có ý nghĩ nịnh vợ rồi mới nói vậy đâu Thức Tỉnh.  Vợ mình trẻ hơn tuổi thật rất nhiều.  Mấy người bạn của mình đều khen và nói với mình như vậy.  Còn về khôi hài, chắc là tại Thức Tỉnh chưa biết rõ về mình mới nói vậy.  Chớ 1 khi đã rõ rồi, thì sẽ thấy sợ hãi vì cái tính quấy phá đó.
See-through me in you
Reply