Vô nói nghe nè...
#1
Nào giờ Hope cũng biết rỏ là nếu ai đó vẫn cứ 1 mực nói bênh cho "bạn" của họ mình vô tình nói chêm vô không vừa ý họ là họ đều cho là khùng, là điên là đang ghanh tị với "bạn" của họ hết và và nếu chêm vô mấy lời trùng khớp với người  mà "họ" đang bài xích" thì người đó sẽ lãnh trọn những hậu quả thê thảm nhất từ xưa tới giờ rồi, sao Hope còn xen vô nói mấy lời làm  cho họ nỗi giận làm chi? May mà Hope là phái nữ như TV đó nhá, chứ nếu là phái nam thì chắc chắn "họ" sẽ thẩy cho H những từ ngữ khó nghe mà khó mà chấp nhận nỗi rồi đó. Như chuyện của nhỏ Lan vói anh LTP là cái chứng minh hùng hồn nhất đó H. Sau nầy nếu thấy mấy cái threads có tiêu đề nói về mấy cái chuyện đó, nhất là nếu "họ" đang có ý "xoa dịu hay khen thưởng" bạn của họ nữa thì hãy cố tránh ra cho xa để được yên thân đi nha Hope. Tui phục nhất là tình bạn online của Hope đối với TV, trước sau như một. Hope thấy Vân sai thì dùng mấy lời rất nhẹ nhàng đầy tình người để mà khuyên Vân mà tui để ý là H không bao giờ, không hề dùng mấy lời thiếu nhân cách để mà hạ thấp người ta với TV...tui phục Hope chổ đó lắm. Tui là ai, tin chắc Hope đã đoán ra rồi, tại vì tui là tui không bao giờ biết cách giấu thân mình cho khỏi bị lòi tẩy đó.... Bỡi vì lúc trước tui với H đã từng có xích mích với nhau nên nếu tui mà lấy nick thật ra nói chuyện với H thì sẽ làm H khó xử lắm nên tui phải dùng nick as guest nầy ra nói, xong rồi là xong, tui sẽ không vô đây nữa dù bằng nicks registers hay guests. Vậy đi nha. Chào Hope!  Hello Hello Hello Hello
Reply
#2
(2021-01-29, 10:18 AM)Hope ơi... Wrote: Nào giờ Hope cũng biết rỏ là nếu ai đó vẫn cứ 1 mực nói bênh cho "bạn" của họ mình vô tình nói chêm vô không vừa ý họ là họ đều cho là khùng, là điên là đang ghanh tị với "bạn" của họ hết và và nếu chêm vô mấy lời trùng khớp với người  mà "họ" đang bài xích" thì người đó sẽ lãnh trọn những hậu quả thê thảm nhất từ xưa tới giờ rồi, sao Hope còn xen vô nói mấy lời làm  cho họ nỗi giận làm chi? May mà Hope là phái nữ như TV đó nhá, chứ nếu là phái nam thì chắc chắn "họ" sẽ thẩy cho H những từ ngữ khó nghe mà khó mà chấp nhận nỗi rồi đó. Như chuyện của nhỏ Lan vói anh LTP là cái chứng minh hùng hồn nhất đó H. Sau nầy nếu thấy mấy cái threads có tiêu đề nói về mấy cái chuyện đó, nhất là nếu "họ" đang có ý "xoa dịu hay khen thưởng" bạn của họ nữa thì hãy cố tránh ra cho xa để được yên thân đi nha Hope. Tui phục nhất là tình bạn online của Hope đối với TV, trước sau như một. Hope thấy Vân sai thì dùng mấy lời rất nhẹ nhàng đầy tình người để mà khuyên Vân mà tui để ý là H không bao giờ, không hề dùng mấy lời thiếu nhân cách để mà hạ thấp người ta với TV...tui phục Hope chổ đó lắm. Tui là ai, tin chắc Hope đã đoán ra rồi, tại vì tui là tui không bao giờ biết cách giấu thân mình cho khỏi bị lòi tẩy đó.... Bỡi vì lúc trước tui với H đã từng có xích mích với nhau nên nếu tui mà lấy nick thật ra nói chuyện với H thì sẽ làm H khó xử lắm nên tui phải dùng nick as guest nầy ra nói, xong rồi là xong, tui sẽ không vô đây nữa dù bằng nicks registers hay guests. Vậy đi nha. Chào Hope!  Hello Hello Hello Hello

Quên, nói lộn, giờ nói lại nhe,,,,,,"không vô đây" ==>nghĩa là mình sẽ không vô thread này nữa chứ không phải là không vô diễn đàn này nữa nha....Mấy mẹ, mấy cha ưa bắt mấy cái lỗi hớ hênh của tui để "gọt" tui lắm nên phải đính chính lại đó!  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Rollin
Reply
#3
Vô nói nghe nè, tui là người vô duyên, tui không mở miệng không ai biết tui là người vô duyên nên tui cứ phải mở miệng hoài để mọi người biết tui là người vô duyên nhất cái VB này đó mọi người ơi  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Reply
#4
(2021-01-29, 10:37 AM)NhuCanhVitBay Wrote: Rồi thêm 1 ca bệnh khùng từ bà TV lây qua đây . TV's khùng pandemic .

Please

😂🤣😄😄😄

Le bonheur est souvent la seule chose qu’on puisse donner sans l’avoir et c’est en le donnant qu’on l’acquiert. 
Hạnh phúc thường lại là điều duy nhất mà chúng ta có thể đem cho đi khi chúng ta không có nó, và chúng ta có thể nhận về khi chúng ta cho đi.‐ Voltaire
Reply
#5
Ah, hiểu rồi. Thấy LTP ra nên giả bộ ra thread khen Hope, móc méo LTP. 
Bên kia hùa theo chửi TV, bên này kiss ass Hope. 

Đang muốn cạnh tranh với TV, làm sao nổi cuối năm  Becuoi Becuoi
Reply
#6
[quote pid='322742' dateline='1611933939']

Quên, nói lộn, giờ nói lại nhe,,,,,,"không vô đây" ==>nghĩa là mình sẽ không vô thread này nữa chứ không phải là không vô diễn đàn này nữa nha....Mấy mẹ, mấy cha ưa bắt mấy cái lỗi hớ hênh của tui để "gọt" tui lắm nên phải đính chính lại đó!  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Rollin
[/quote]

biết Béo lạ mê VB sao mà ko vô nữa được  vahidrk1 LOL-4
Reply
#7
(2021-01-29, 10:45 AM)Vân Nương uhmmm Wrote: Ah, hiểu rồi. Thấy LTP ra nên giả bộ ra thread khen Hope, móc méo LTP. 
Bên kia hùa theo chửi TV, bên này kiss ass Hope. 

Đang muốn cạnh tranh với TV, làm sao nổi cuối năm  Becuoi Becuoi

Clap Clap Clap Becuoi Becuoi Becuoi
Reply
#8
(2021-01-29, 10:45 AM)Vân Nương uhmmm Wrote: Ah, hiểu rồi. Thấy LTP ra nên giả bộ ra thread khen Hope, móc méo LTP.
Bên kia hùa theo chửi TV, bên này kiss ass Hope. 

Đang muốn cạnh tranh với TV, làm sao nổi cuối năm  Becuoi Becuoi

Đọc thấy câu bold đó khỏi cần bắt mạch tui cũng biết ai là chủ của post nầy ngay.  Rollin Rollin Rollin Rollin
Reply
#9
Kéo lên cho bà con mặc mà ném cà chua cho đã.  Rollin Rollin Becuoi Becuoi
Reply
#10
Má ơi, sáng giờ 1 mình nó chiếm hữu Chợ Trời. 
Ai kêu đóng Chợ Trời, nó vô tán thưởng liền  Suytu Becuoi Becuoi
Reply
#11
[quote pid='322804' dateline='1611942936']
Má ơi, sáng giờ 1 mình nó chiếm hữu Chợ Trời. 
Ai kêu đóng Chợ Trời, nó vô tán thưởng liền  Suytu Becuoi Becuoi
[/quote]

"Nó" mà you nói là ai? Nói thẳng ra ra đi, dám nói mà không dám nói tên ra bộ không sợ người ta nghĩ you cũng là "nó" luôn đâu hả? Đã nói là không vô thread này nữa mà đọc thấy lời mấy guest bịt mặt cứ móc méo tui hoài, chịu đời hổng thấu phải bò vô thread này lại thôi! Cười 1 tràng thiệt là dài cho đã cái rồi hãy tính tiếp!  Becuoi Becuoi Becuoi Becuoi Becuoi Becuoi
Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
Reply
#12
Heart 
(2021-01-29, 01:02 PM)Bella Wrote: [quote pid='322804' dateline='1611942936']
Má ơi, sáng giờ 1 mình nó chiếm hữu Chợ Trời. 
Ai kêu đóng Chợ Trời, nó vô tán thưởng liền  Suytu Becuoi Becuoi

"Nó" mà you nói là ai? Nói thẳng ra ra đi, dám nói mà không dám nói tên ra bộ không sợ người ta nghĩ you cũng là "nó" luôn đâu hả? Đã nói là không vô thread này nữa mà nghe lời mấy guest bịt mặt cứ móc méo tui hoài, chịu đời hổng thấu phải bò vô thread này lại thôi! Cười 1 tràng thiệt là dài cho đã cái rồi hãy tính tiếp!  Becuoi Becuoi Becuoi Becuoi :becuoi
[/quote]

Lol  botay.com  Lol
Reply
#13
Quote:
Quote: pid='322818' dateline='1611943475']

"Nó" mà you nói là ai? Nói thẳng ra ra đi, dám nói mà không dám nói tên ra bộ không sợ người ta nghĩ you cũng là "nó" luôn đâu hả? Đã nói là không vô thread này nữa mà nghe lời mấy guest bịt mặt cứ móc méo tui hoài, chịu đời hổng thấu phải bò vô thread này lại thôi! Cười 1 tràng thiệt là dài cho đã cái rồi hãy tính tiếp!  Becuoi Becuoi Becuoi Becuoi :becuoi

Lol  botay.com  Lol

Bó tay mà còn gỏ chữ được cũng hay thiệt!  Clap Rollin
Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
Reply
#14
Cám ơn Bella. 

NhuCanhVitBay là chủ website này, chị xài nick thiệt đi, chứ xài guests người ta cũng truy ra cũng vậy thôi... tùy chị nhé

Cám ơn chị bỏ thời gian biên thư dài. Cám ơn sự động viên của chị. Đúng rồi, chị với Hope có xích mích, xong lúc đó là thôi không có nói tới nói lui nữa.. ehehehehehe.. Hope cũng không nghĩ gì nhiều, cũng không làm gì khó dễ chị đúng không? hy vọng vậy. Heavy-black-heart4
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
#15
Hope,

Mình cũng chỉ vì bạn mình mà choảng nhau Grinning-face-with-smiling-eyes4 Cheer

Reply