Update Vụ "Thiệt là khốn nạn hết sức"
#16
Nhờ mod xóa dùm hình bà chị dâu, cám ơn mod nhiều .
Reply
#17
[quote pid='321055' dateline='1611447476']


Cám ơn bác LMS. HBM muốn nói thêm nhiều lắm nhưng không hiểu sao trong lòng hôm nay trống rổng. Định nói nữa cho vơi buồn mà chữ nghia bay đâu mất. Ngày xưa về VN HBM chơi với bà chị dâu rất hợp, từ khi họ xử như vậy với mẹ chồng, tụi này mới không qua lại. Bây giờ muốn gặp để nói chuyện cũng không còn được nữa. 

Xin phép mod cho post hình chị dâu trong đây 10 phút, sau đó nhờ mod xóa dùm. Cám ơn mod trước nhé.

Bà chị dâu là người được nhiều anh con trai đeo đuổi, hình của bả lúc trẻ là người ngồi kế cô dâu .


[/quote]

Chị đẹp quá. Có lẻ HBM đang bị mâu thuẫn nội tâm. Mình không theo dõi từ đầu nên không biết nói gì. 
Cuộc đời là vô thường, đâu ai biết trước chuyện gì xảy ra ngày mai. Chuyện xích mích khó tránh, vì không ai hoàn hảo. Cầu nguyện cho chị vậy. 🙏
Cũng cầu chúc bạn sớm tìm được bình an tâm hồn. Bạn lên báo tin chị mất, cũng đã có thiện tâm, dù là chốn ảo Thumbs-up4 Tulip4
Hỏi thế gian tình là chi chi ...
Reply
#18
(2021-01-23, 07:38 PM)LMS Wrote: [quote pid='321055' dateline='1611447476']


Cám ơn bác LMS. HBM muốn nói thêm nhiều lắm nhưng không hiểu sao trong lòng hôm nay trống rổng. Định nói nữa cho vơi buồn mà chữ nghia bay đâu mất. Ngày xưa về VN HBM chơi với bà chị dâu rất hợp, từ khi họ xử như vậy với mẹ chồng, tụi này mới không qua lại. Bây giờ muốn gặp để nói chuyện cũng không còn được nữa. 

Xin phép mod cho post hình chị dâu trong đây 10 phút, sau đó nhờ mod xóa dùm. Cám ơn mod trước nhé.

Bà chị dâu là người được nhiều anh con trai đeo đuổi, hình của bả lúc trẻ là người ngồi kế cô dâu .

Chị đẹp quá. Có lẻ HBM đang bị mâu thuẫn nội tâm. Mình không theo dõi từ đầu nên không biết nói gì. 
Cuộc đời là vô thường, đâu ai biết trước chuyện gì xảy ra ngày mai. Chuyện xích mích khó tránh, vì không ai hoàn hảo. Cầu nguyện cho chị vậy. 🙏
Cũng cầu chúc bạn sớm tìm được bình an tâm hồn. Bạn lên báo tin chị mất, cũng đã có thiện tâm, dù là chốn ảo Thumbs-up4 Tulip4
[/quote]

Thất lòng nói, đêm qua hay tin bà chị dâu mất là bao nhiêu giận ghét đều biến mất hết rồi. Nghĩa tử là nghĩa tận, người ngoài mất đi mình còn thấy buồn, huống chi  cùng máu mủ. 

HBM kể lên đây mong chia sẽ với mọi người rằng mọi vật chất ngoại thân đều là vô nghĩa khi sự chết đến với mình. Giàu hay nghèo đều phải ra đi với 2 bàn tay trắng như nhau thôi, không ai hơn ai cả.
Reply
#19
(2021-01-23, 07:26 PM)Guest Wrote: Cám ơn bác NR, cho dù bà chị dâu không biết có bệnh trong người đi nữa thì chồng tôi vẫn phải lo cho mẹ chồng đến nơi đến chốn. Những chuyện hờn trách sanh nạnh nhau vì bổn phận làm con đã không còn nghĩa gì khi mà mình bước tới tuổi có thể ra đi bất cứ lúc nào. Thấy người đi trước mà chuẩn bị cho mình, giờ chỉ biết cố gắng làm được điều gì tốt nhất cho người thân khi mình có thể thôi. Còn lại thì mặc cho số trời.

Hmm..... Thiệt ra cũng không nên trách ông chồng .... vì đàng ông sinh ra có bản tính để làm những sự ngoài đời, ngoài nhà .... và đàn bà sinh ra có bản tính lo việc phía trong nhà, trong gia đình, trong họ hàng...... Phải nên kết hợp cùng cả 2 thì mới tốt... Cho nên mỗi người có 1 nhiệm vụ khác nhau ..... nhưng lâu lâu vẫn có cái ngược lại ..... bằng chứng có bà đi làm, đi buôn, đi bán và để ông chồng ở nhà nuôi con, giữ nhà.....

Nhiều khi mình chỉ thấy 1 chiều, 1 hướng và không thông cảm cho người khác .... vì vậy phải nhìn, phải coi nhiều hướng để mọi người cùng vui, cùng bình an tiến tới..... Until then .... Good Luck....
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
#20
(2021-01-23, 08:09 PM)ngap_ruoi Wrote: Hmm.....   Thiệt ra cũng không nên trách ông chồng ....   vì đàng ông sinh ra có bản tính để làm những sự ngoài đời, ngoài nhà ....  và đàn bà sinh ra có bản tính lo việc phía trong nhà, trong gia đình, trong họ hàng......    Phải nên kết hợp cùng cả 2 thì mới tốt...    Cho nên mỗi người có 1 nhiệm vụ khác nhau .....  nhưng lâu lâu vẫn có cái ngược lại .....  bằng chứng có bà đi làm, đi buôn, đi bán và để ông chồng ở nhà nuôi con, giữ nhà.....

Nhiều khi mình chỉ thấy 1 chiều, 1 hướng và không thông cảm cho người khác .... vì vậy phải nhìn, phải coi nhiều hướng để mọi người cùng vui, cùng bình an tiến tới.....    Until then ....   Good Luck....

Cám ơn bác NR. Giờ tụi này chỉ cầu mong cho mẹ già sống khỏe mạnh và tâm thần thanh thản thôi chứ không để ý chuyện gì nữa. Tới lúc này mọi thứ đều là vô thường rồi.
Reply
#21
Chồng tôi đã gọi về ông anh để chia buồn, ổng khóc thiệt nhiều và kể "từ lúc bác sĩ kêu đem vợ về nhà, anh chăm bệnh cho vợ da dẻ hồng hào lại, da non mọc lại, N. đang khỏe lên mà sao N. bỏ anh đi. Tại sao N. lại buông tay sớm vậy không biêt".  Anh chồng cho biết vì thấy vợ nhát đau (sợ bị đau) nên không đưa vợ đi mỗ ung thư ngực, ổng và con trai tham khảo tìm tòi cách chạy chửa ung thư bằng đông y, nghĩ răng đông y sẽ ít bị dị ứng tránh nảy thêm các bệnh khác do tây y mang lại. Nhưng tình tình không khả quan mà càng ngày càng tệ, ổng mới đưa vợ đến bệnh viện thì bệnh tình đã không cứu được nữa. Sau 10 ngày trong bệnh viện, bà vợ bị chích 80 mũi thuốc kháng sinh làm sức khỏe bả tụt dốc nhanh không ngờ.

Theo dò hỏi của cô em chồng thì 2 vợ chồng anh đã biết bị ung thư ngực từ 2018, Trên FB của ổng thời gian này đã share bài về ung thư với bạn bè, nhưng không ai chú ý. Cũng nhân sinh nhật năm 2018 của bà vợ, đứa con trai đã viết bài văn cãm động dành tặng mẹ nó trên FB có nhắc đền tình trạng "bệnh quá trời" của mẹ nó. 

Khi dự đám tang cô em chồng có hỏi chuyện với 2 người em gái của bà chị dâu thì được biết trong gia đình họ không ai mắc bệnh ung thư hay bất cứ bệnh gì, mọi người đều khỏe mạnh. Hằng ngày thay vì tự nấu ăn, nhưng vì thấy chồng con không ăn trưa ở nhà, nên bà chị dâu luôn ăn ở ngoài từ chục năm qua. Có khi buổi tối cũng không nấu nếu chồng con không về nhà. (cô em chồng nghĩ nguyên nhân gây ung thư là từ đây mà ra) .

2 người em vợ của anh chồng kể là, ban ngày họ đến nhà giúp anh chông tôi chăm nom chị gái, ban đêm ổng và con trai chăm người bệnh. Họ còn kể những tháng cuối cùng bả chị nằm liệt giường mê man nhiều hơn khi tỉnh, bả chỉ ú ớ khi bị cơn đau hành hạ. Ngoài ra bả không còn khả năng ăn uống hay tự tiểu tiện nữa. Họ phải đặt ống thông vào dạ dày bằng đường mũi. 2 cô cho biết bệnh tình của chị ngày càng trở nặng, không thể nào cứu được. Nên khi thấy người bệnh ra đi họ an ũi vì chị họ đã được giãi thoát khỏi cơn đau của thể xác.
Reply