Update Vụ "Thiệt là khốn nạn hết sức"
#1
Chào mấy bác,


Đã qua 9 tháng rồi, biết trong đây có còn ai nhớ vụ "thiệt là khốn nạn hết sức" này nữa không ?

http://vietbestforum.com/showthread.php?...043&page=5

Hôm nay tôi xin phép lại vào đây trút tâm sự với mấy bác và sẵn cập nhật tình hình cuộc sống hiện tai của mẹ chồng.  Giờ thì tôi không phải bực mình nữa hiện nay chồng tôi đã gửi tiền thẳng về nơi ở của mẹ chồng, không phải nhờ đến anh chồng hay chị dâu. 

Có điều mừng là chị người làm cũ của mẹ chồng đã về sống chung với mẹ được 8 tháng nay, chủ của chị sa thải chị vì thấy chị lớn tuổi nên chị xin về ở với mẹ chồng. Đây được xem là điêu may mắn cho chồng tôi vì cũng là lúc đang cần chị giúp đở. Hiện tại mỗi kỳ gửi tiền về cho mẹ chồng thì ổng đều gửi kèm thêm tiền riêng cho chị để chi tiêu vào việc cá nhân.

Từ lúc có chị về sống chung mẹ chồng được đỡ đần rất nhiều và mẹ cũng vui vẻ hơn theo như tôi thấy qua cách trò chuyện trên điện thoại. Cách đây 4 tháng mẹ chồng bị té trong nhà, nhờ chị người nên đưa kịp mẹ lên nhà thương. Lúc đó nghe mẹ kể anh chồng và cháu nội vô thăm nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng con dâu.
Reply
#2
Mẹ chồng trách thì anh chồng nêu lý do vợ bệnh, bên này bọn tôi cũng trách bà chị dâu vô tâm nên càng ghét thêm gia đình ông anh bên đó. Nhưng chuyện đời ai mà biết trước điều gì.  

Hôm qua bên VN gửi cho tôi xem tờ cáo phó của bà chị dâu, bọn tôi thật sự là sững sốt sock kinh khủng luôn, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bà chị dâu mới 57 tuổi trước nay không có bệnh tật gì. 

Chồng tôi vẫn gọi điện trò chuyện với mẹ chồng nhưng tuyệt nhiên không nghe mẹ nói gì về ông anh hay bà chị dâu đang sống cận nhà mẹ thuê có bệnh. 

Tôi lên facebook tìm hỏi cô em cùng cha khác mẹ của chồng, cô dọ thăm tin sau đó rồi kể lại tôi hay. Chuyện bà chị dâu bệnh không một ai bên đó hay biết, ngay cả mẹ chồng sống kế nhà cũng không biết vụ này. Mẹ nghe anh con trai cả nói vợ bệnh thế thôi nghĩ là cãm bình thường, nên mẹ nghi bà dâu muốn tránh mặt mẹ từ hôm không chịu nhận tiền dùm.
Reply
#3
Vậy là chị dâu qua đời?
Reply
#4
Chuyện đời có nhiều cái không ngờ
Reply
#5
Lý do vì sao vợ chông ông anh giấu hết bạn bè thân nhân cũng không hiểu nổi, bố mẹ bà chị dâu cũng không biết con gái bệnh nặng. Hôm qua thì mọi người mới được hay tin. Tụi này không qua lại với ông anh từ lâu, nên mọi chuyện bên đó tuyệt nhiên không biết đã đành nhưng giấu luôn gia đình thì cũng không hiểu tại sao họ làm vậy.

Cô em cùng cha khác mẹ của chồng tôi đi dọ hỏi từ những người anh chị (cùng cha khác mẹ) khác mới thu được tin là bà chị dâu bị mắc bệnh ung thư ngực đợt cuối. Vào tháng 10 năm ngoái, tức cách đây 3 tháng bà chị dâu không khỏe đi khám bác sĩ mới khám phá ra đang bị ung thư ngực. Nghe nói có nhập viện chữa trị được thời gian ngắn nhưng bác sĩ kêu về nhà chuẩn bị lo hậu sự. Ông anh đem vợ về chăm sóc cho tới hôm qua tức 23/1 thì bà chị dâu qua đời vào lúc 5g sáng.

Nghe kể lại ông anh khóc nhiều lắm, có lẻ ổng khóc một phần vì hối hận đã làm vợ khổ quá nhiều lúc vợ còn sống với thói trăng hoa của ổng.
Reply
#6
Chắc chị dâu có bệnh trong người không nói được nên trách chị đối xử tệ với mc không biết có đúng không?
Reply
#7
[quote pid='321041' dateline='1611443328']
Chuyện đời có nhiều cái không ngờ
[/quote]

Đúng là không ai học được chữ ngờ, cuộc đời này ngắn ngũi lắm.


[quote pid='321040' dateline='1611443297']
Vậy là chị dâu qua đời?
[/quote]

Đúng rồi bác, bà chị dâu qua đời thình lình quá ai củng shock hết.
Reply
#8
[quote pid='321043' dateline='1611443544']
Chắc chị dâu có bệnh trong người không nói được nên trách chị đối xử tệ với mc không biết có đúng không?
[/quote]

Chính vì vậy nên chồng tôi tính sẽ gọi điện cho ông anh hỏi thăm. Từ lúc chồng tôi không liên lạc trực tiếp với ông kia cũng 22 năm rồi .
Reply
#9
Bây giờ nghĩ lại, không còn hờn giận trách ai nữa vì có ngày mình cũng xuôi tay ra đi. Trách móc nhau làm gì khi cuộc đời này quá ngắn và nhiều điều không thể ngờ trước được. 

Anh chồng có nhắn với mấy anh chị kia là không cho mẹ chồng tôi hay, vì năm nay mẹ cũng cao tuổi rồi. Tâm trạng tụi này giờ hết sức bàng hoàng không biết mình còn cầu mong điều gì ở phía trước nữa.
Reply
#10
Xin mod xóa dùm tờ cáo phó, cám ơn mod.
Reply
#11
Xin chia buồn cùng tang quyến. Nhiều khi có những uẩn khúc mà người ngoài nhìn vào không hiểu nổi. Nói chung việc người với người đối xử với nhau thật phức tạp. Rốt cuộc, không biết tội ai trong câu chuyện này. 
Xin Chúa thương đưa linh hồn Maria sớm về hưởng nhan Thánh Chúa 
🙏 Innocent
Hỏi thế gian tình là chi chi ...
Reply
#12
Hmm.... Chuyện đời thì không ai biết được ...... Có lẽ bà Chị dâu đã biết mình mang bệnh trong người từ lâu rồi .... vì lẽ đó đã không dám qua thăm người Mẹ chồng và cũng có thể đã từ chối không làm người đứng giữa để chuyển tiền, để giúp đỡ vì sức khỏe không còn nữa.... (nên nhớ nếu ai bị ung thư vào thời kỳ thứ 3 thì sẽ mất đi gần hết sức khỏe.... và vào kỳ thứ 4 thì chỉ có nằm chờ chết thôi).....

Chuyện tới đây thì hãy thương nhớ người đã khuất và ...... cố chăm sóc người còn sống để tới đâu thì hay tới đó ...... Xin chia buồn cùng gia đinh và tang quyến...... Until then .... Good Luck....
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
#13
(2021-01-23, 06:39 PM)LMS Wrote: Xin chia buồn cùng tang quyến. Nhiều khi có những uẩn khúc mà người ngoài nhìn vào không hiểu nổi. Nói chung việc người với người đối xử với nhau thật phức tạp. Rốt cuộc, không biết tội ai trong câu chuyện này. 
Xin Chúa thương đưa linh hồn Maria sớm về hưởng nhan Thánh Chúa 
🙏 Innocent


Cám ơn bác LMS. HBM muốn nói thêm nhiều lắm nhưng không hiểu sao trong lòng hôm nay trống rổng. Định nói nữa cho vơi buồn mà chữ nghia bay đâu mất. Ngày xưa về VN HBM chơi với bà chị dâu rất hợp, từ khi họ xử như vậy với mẹ chồng, tụi này mới không qua lại. Bây giờ muốn gặp để nói chuyện cũng không còn được nữa. 

Xin phép mod cho post hình chị dâu trong đây 10 phút, sau đó nhờ mod xóa dùm. Cám ơn mod trước nhé.

Bà chị dâu là người được nhiều anh con trai đeo đuổi, hình của bả lúc trẻ là người ngồi kế cô dâu .
Reply
#14
(2021-01-23, 07:09 PM)ngap_ruoi Wrote: Hmm....   Chuyện đời thì không ai biết được ......      Có lẽ bà Chị dâu đã biết mình mang bệnh trong người từ lâu rồi ....   vì lẽ đó đã không dám qua thăm người Mẹ chồng và cũng có thể đã từ chối không làm người đứng giữa để chuyển tiền, để giúp đỡ vì sức khỏe không còn nữa....   (nên nhớ nếu ai bị ung thư vào thời kỳ thứ 3 thì sẽ mất đi gần hết sức khỏe....   và vào kỳ thứ 4 thì chỉ có nằm chờ chết thôi).....    

Chuyện tới đây thì hãy thương nhớ người đã khuất và ......  cố chăm sóc người còn sống để tới đâu thì hay tới đó ......    Xin chia buồn cùng gia đinh và tang quyến......    Until then ....   Good Luck....

Cám ơn bác NR, cho dù bà chị dâu không biết có bệnh trong người đi nữa thì chồng tôi vẫn phải lo cho mẹ chồng đến nơi đến chốn. Những chuyện hờn trách sanh nạnh nhau vì bổn phận làm con đã không còn nghĩa gì khi mà mình bước tới tuổi có thể ra đi bất cứ lúc nào. Thấy người đi trước mà chuẩn bị cho mình, giờ chỉ biết cố gắng làm được điều gì tốt nhất cho người thân khi mình có thể thôi. Còn lại thì mặc cho số trời.
Reply
#15
Nhờ mod xóa dùm hình bà chị dâu, cám ơn mod .
Reply