Cái này hơi lạ
(2021-01-24, 03:08 PM)Aisan Wrote: [quote pid='321306' dateline='1611515909']

You mà chấm dứt nói chuyện ở đây được tui cùi sút móng!  Becuoi Becuoi

Ai nói người đã chết ăn được hồi nào, phải nói làm sao U mới chịu hiểu đây hả bà khùng? Người ta thờ cúng cho ông bà đã chết để mà "tưởng, nhớ " tới họ thôi...Ai nói với U là người theo đạo ông bà là phải có làm "đồ ăn" để cúng vậy? Ngu ơi là ngu. Ngốc ơi là ngốc! Cho tui hỏi : You thờ Chúa của you để làm chi vậy? Trả lời tui nhá đừng đá qua một bên rồi làm như không đọc thấy đó nhá.  Becuoi Becuoi

Người chết ăn được bằng cách hưởng thụ thức ăn theo cách của hồn ma. Do vậy mà đạo phật khuyên mọi người không nên ăn những gì đã cúng kiến trên bàn thờ để âm khí hồn ma đó không vô được bên trong cơ thể người ăn thức ăn đó. Có nhiều người vì tiếc của nên liều ăn đồ đã cúng kiến, những người đó sẽ gặp nhiều điều không may mắn trong cuộc sống.
[/quote]

Vậy you có kinh nghiệm "ăn" theo cách của hồn ma rồi hả? Họ ăn làm sao? Mà hỏi thiệt nha: You có từng thấy "hồn" hay "ma" ăn chưa vậy? Đừbng nói you là bạn của "hồn ma" nên đã thấy rồi ngheng! Cười không ngưng được, pà con ui, kíu tui dới! Rollin Rollin Rollin Rollin Rollin
Reply
(2021-01-24, 03:18 PM)Aisan Wrote: Lòng biết ơn, lòng báo hiếu lớn nhất là để trong lòng, không cần nói ra miệng, cũng chẳng phải để biểu diễn cho người thấy bằng cách lập bàn thờ rồi té lên té xuống trước cái bàn thờ đó. Chỉ những hồn ma vô minh mới đòi hỏi thứ biểu diễn đó. Những hồn ma sáng suốt chê trách các thứ đó. Phần đông người đã chết đều sống trong vô minh nhưng không phải tất cả. Có những linh hồn người đã chết sáng suốt vì khi còn trên dương gian họ sống theo chánh đạo.

Người ta làm gì thì kệ cha người ta. người ta đâu có lập bàn thờ ông bà của họ trên đầu you đâu, mắc gì mà kéo VỤ NGƯỜI TA THỜ ÔNG BÀ CỦA HỌ ra nói wài dị? cút về Asian của you lại đi tinh oi!  Kick3
Reply
(2021-01-24, 03:13 PM)RungHoang Wrote: You mà chấm dứt nói chuyện ở đây được tui cùi sút móng!  Becuoi Becuoi

Ai nói người đã chết ăn được hồi nào, phải nói làm sao U mới chịu hiểu đây hả bà khùng? Người ta thờ cúng cho ông bà đã chết để mà "tưởng, nhớ " tới họ thôi...Ai nói với U là người theo đạo ông bà là phải có làm "đồ ăn" để cúng vậy? Ngu ơi là ngu. Ngốc ơi là ngốc! Cho tui hỏi : You thờ Chúa của you để làm chi vậy? Trả lời tui nhá đừng đá qua một bên rồi làm như không đọc thấy đó nhá.  Becuoi Becuoi

Người chết ăn được bằng cách hưởng thụ thức ăn theo cách của hồn ma. Do vậy mà đạo phật khuyên mọi người không nên ăn những gì đã cúng kiến trên bàn thờ để âm khí hồn ma đó không vô được bên trong cơ thể người ăn thức ăn đó. Có nhiều người vì tiếc của nên liều ăn đồ đã cúng kiến, những người đó sẽ gặp nhiều điều không may mắn trong cuộc sống.
[/quote]



Mình nói chuyện ở đây không nên trích dẫn kinh sách làm chứng vì kinh sách viết ra hàng ngàn việc , mỗi người trích một đoạn theo ý họ thích rồi cải nhau chẳng đi tới đâu. Nói chuyện là phải có kinh luân sẵn trong bụng, cần thì đem ra chơi liền người ta mới phục. Các thầy trong chùa ăn đồ cúngtrong chùa mà không bị nguy hại vì hồn ma người chết không thể lẻn vô chùa để ăn các thứ đ vì chùa có sự bảo vệ của một số hộ pháp bên đạo Phật. Hồn ma nào vì đói khát mà có ý định lẻn vô chùa ăn cắp thức ăn cúng trong chùa là bị hộ pháp này đuổi ra. Có một điểm nửa là các tăng, ni vì là người tu hành nên có sự bảo vệ đặc biệt, nếu không phạm lỗi nặng thì âm khí của hồn ma rất khó thâm nhập vô người các vị ấy. Người không tu hành không có được đặc quyền miễn trừ này , nghĩa là người không tu hành mà ăn thức ăn đã cúng kiến thì bị âm khí của hồn ma xâm nhập vào bản thể.




Bà mợ em đồ tào lao.

Phật khuyên không nên ăn đồ cúng ở quyễn kinh nào ? Đoạn nào ?

Nói cho ra nha BaHai
[/quote]
Reply
[quote pid='321324' dateline='1611519672']

Người chết ăn được bằng cách hưởng thụ thức ăn theo cách của hồn ma. Do vậy mà đạo phật khuyên mọi người không nên ăn những gì đã cúng kiến trên bàn thờ để âm khí hồn ma đó không vô được bên trong cơ thể người ăn thức ăn đó. Có nhiều người vì tiếc của nên liều ăn đồ đã cúng kiến, những người đó sẽ gặp nhiều điều không may mắn trong cuộc sống.
[/quote]

Vậy you có kinh nghiệm "ăn" theo cách của hồn ma rồi hả? Họ ăn làm sao? Mà hỏi thiệt nha: You có từng thấy "hồn" hay "ma" ăn chưa vậy? Đừbng nói you là bạn của "hồn ma" nên đã thấy rồi ngheng! Cười không ngưng được, pà con ui, kíu tui dới! Rollin Rollin Rollin Rollin Rollin
[/quote]



Nhà bạn có bàn thờ và thường xuyên cúng kiên và đốt nhang trong nhà phải không. Vậy thì có cách này để kiểm tra, cách kiểm tra này rất chính xác. Từ hôm nay bạn ngưng đốt nhang, ngưng cúng thức ăn cho ông bà trên bàn thờ. Làm thế trong vài tuần thử coi. Bảo đảm với bạn là sau hai tuần đầu bạn sẽ bị nhức như búa bổ do hồn ma người chết về đánh bạn để cảnh cáo. Nếu bạn vẫn cương quyết không đốt nhang và cúng kiến. Chính ông bà của bạn sẽ về trong giấc mơ của bạn để quở trách, nếu bạn vẫn không làm theo ý ông bà, họ sẽ đánh cho bạn bị bịnh nặng. Nếu bạn vẫn tiếp tục ngoan cố. Ông bà bạn sẽ làm vợ chồng nhà bạn xích mích gây gỗ lẫn nhau triền miên, rồi họ sẽ gây ra các tai nạn với mấy đứa con của bạn. Đây là lộ trình mà ông bà bạn sẽ thực hiện nếu bạn bỏ đốt nhang và cúng kiến luôn. Giải pháp tốt nhất cho vấn đề phiền toái này là:  Dẹp bỏ bàn thờ rồi vô chùa mời các thầy làm đàn để thương lượng với ông bà. Nếu ông bà ngoan cố không chịu ra khỏi nhà bạn thì bạn nói với các thầy tìm cách làm mạnh với ông bà. Các thầy trong chùa biết cách nhưng phải được sự cho phép của bạn họ mới làm được vì bạn là người chủ nhà.
Reply
(2021-01-24, 03:36 PM)Aisan Wrote:
RungHoang Wrote:Bà mợ em đồ tào lao.

Phật khuyên không nên ăn đồ cúng ở quyễn kinh nào ? Đoạn nào ?

Nói cho ra nha BaHai


Mình nói chuyện ở đây không nên trích dẫn kinh sách làm chứng vì kinh sách viết ra hàng ngàn việc , mỗi người trích một đoạn theo ý họ thích rồi cải nhau chẳng đi tới đâu. Nói chuyện là phải có kinh luân sẵn trong bụng, cần thì đem ra chơi liền người ta mới phục. Các thầy trong chùa ăn đồ cúngtrong chùa mà không bị nguy hại vì hồn ma người chết không thể lẻn vô chùa để ăn các thứ đ vì chùa có sự bảo vệ của một số hộ pháp bên đạo Phật. Hồn ma nào vì đói khát mà có ý định lẻn vô chùa ăn cắp thức ăn cúng trong chùa là bị hộ pháp này đuổi ra. Có một điểm nửa là các tăng, ni vì là người tu hành nên có sự bảo vệ đặc biệt, nếu không phạm lỗi nặng thì âm khí của hồn ma rất khó thâm nhập vô người các vị ấy. Người không tu hành không có được đặc quyền miễn trừ này , nghĩa là người không tu hành mà ăn thức ăn đã cúng kiến thì bị âm khí của hồn ma xâm nhập vào bản thể.



Sao ? Hết xạo rồi huh ?

Làm bộ tào lao nói Phật nói này nói nọ, gặp Anh Sáu em qua mặt nổi sao ? Cái thứ Tin Lành như em biết Kinh Phật nhiều hơn Anh Sáu huh BaHai?

Tối ngày đặt điều dựng chuyện. Dòng thứ dân thất nghiệp nó rảnh dữ lắm

Bà mợ em . Làm tốn thời gian người khác hoài

Kick3
Reply
[quote pid='321324' dateline='1611519672']

Người chết ăn được bằng cách hưởng thụ thức ăn theo cách của hồn ma. Do vậy mà đạo phật khuyên mọi người không nên ăn những gì đã cúng kiến trên bàn thờ để âm khí hồn ma đó không vô được bên trong cơ thể người ăn thức ăn đó. Có nhiều người vì tiếc của nên liều ăn đồ đã cúng kiến, những người đó sẽ gặp nhiều điều không may mắn trong cuộc sống.
[/quote]

Vậy you có kinh nghiệm "ăn" theo cách của hồn ma rồi hả? Họ ăn làm sao? Mà hỏi thiệt nha: You có từng thấy "hồn" hay "ma" ăn chưa vậy? Đừbng nói you là bạn của "hồn ma" nên đã thấy rồi ngheng! Cười không ngưng được, pà con ui, kíu tui dới! Rollin Rollin Rollin Rollin Rollin
[/quote]

Người sống ăn được thức ăn bằng miệng vì người sống có thân thể vật chất nên ăn được thức ăn vật chất. Người chết vì không có thân thể nên không ăn được thức ăn vật chất bằng miệng mà ăn cái hương hoa của thức ăn. Người chết ăn nó vì người chết thường xuyên ở trong tình trạng bị đói khát cơm không đủ ăn, áo không có để mặc. Họ cũng có đồ để mặc nhưng toàn là thứ quần áo cũ nát đã nhiều năm sau khi họ chết. Quần áo này bị mục, bị rách hết rồi nên không đủ cho họ được ấm.
Reply
(2021-01-24, 03:36 PM)Aisan Wrote: Người chết ăn được bằng cách hưởng thụ thức ăn theo cách của hồn ma. Do vậy mà đạo phật khuyên mọi người không nên ăn những gì đã cúng kiến trên bàn thờ để âm khí hồn ma đó không vô được bên trong cơ thể người ăn thức ăn đó. Có nhiều người vì tiếc của nên liều ăn đồ đã cúng kiến, những người đó sẽ gặp nhiều điều không may mắn trong cuộc sống.



Mình nói chuyện ở đây không nên trích dẫn kinh sách làm chứng vì kinh sách viết ra hàng ngàn việc , mỗi người trích một đoạn theo ý họ thích rồi cải nhau chẳng đi tới đâu. Nói chuyện là phải có kinh luân sẵn trong bụng, cần thì đem ra chơi liền người ta mới phục. Các thầy trong chùa ăn đồ cúngtrong chùa mà không bị nguy hại vì hồn ma người chết không thể lẻn vô chùa để ăn các thứ đ vì chùa có sự bảo vệ của một số hộ pháp bên đạo Phật. Hồn ma nào vì đói khát mà có ý định lẻn vô chùa ăn cắp thức ăn cúng trong chùa là bị hộ pháp này đuổi ra. Có một điểm nửa là các tăng, ni vì là người tu hành nên có sự bảo vệ đặc biệt, nếu không phạm lỗi nặng thì âm khí của hồn ma rất khó thâm nhập vô người các vị ấy. Người không tu hành không có được đặc quyền miễn trừ này , nghĩa là người không tu hành mà ăn thức ăn đã cúng kiến thì bị âm khí của hồn ma xâm nhập vào bản thể.




Bà mợ em đồ tào lao.

Phật khuyên không nên ăn đồ cúng ở quyễn kinh nào ? Đoạn nào ?

Nói cho ra nha BaHai
[/quote]
[/quote]


Nhiều người trích kinh sách lên net cải nhau rồi chẳng đi tới đâu . Mọi người ai cũng đã có kinh nghiệm này. Nên đem sự hiểu biết của mình ra nói tốt hơn. Tại sao bạn cứ thích gần gủi người đã chết ? Mắc chứng gì vậy.
Reply
(2021-01-24, 03:51 PM)Aisan Wrote: [quote pid='321324' dateline='1611519672']

Người chết ăn được bằng cách hưởng thụ thức ăn theo cách của hồn ma. Do vậy mà đạo phật khuyên mọi người không nên ăn những gì đã cúng kiến trên bàn thờ để âm khí hồn ma đó không vô được bên trong cơ thể người ăn thức ăn đó. Có nhiều người vì tiếc của nên liều ăn đồ đã cúng kiến, những người đó sẽ gặp nhiều điều không may mắn trong cuộc sống.

Vậy you có kinh nghiệm "ăn" theo cách của hồn ma rồi hả? Họ ăn làm sao? Mà hỏi thiệt nha: You có từng thấy "hồn" hay "ma" ăn chưa vậy? Đừng nói you là bạn của "hồn ma" nên đã thấy rồi ngheng! Cười không ngưng được, pà con ui, kíu tui dới! Rollin
[/quote]



Nhà bạn có bàn thờ và thường xuyên cúng kiên và đốt nhang trong nhà phải không. Vậy thì có cách này để kiểm tra, cách kiểm tra này rất chính xác. Từ hôm nay bạn ngưng đốt nhang, ngưng cúng thức ăn cho ông bà trên bàn thờ. Làm thế trong vài tuần thử coi. Bảo đảm với bạn là sau hai tuần đầu bạn sẽ bị nhức như búa bổ do hồn ma người chết về đánh bạn để cảnh cáo. Nếu bạn vẫn cương quyết không đốt nhang và cúng kiến. Chính ông bà của bạn sẽ về trong giấc mơ của bạn để quở trách, nếu bạn vẫn không làm theo ý ông bà, họ sẽ đánh cho bạn bị bịnh nặng. Nếu bạn vẫn tiếp tục ngoan cố. Ông bà bạn sẽ làm vợ chồng nhà bạn xích mích gây gỗ lẫn nhau triền miên, rồi họ sẽ gây ra các tai nạn với mấy đứa con của bạn. Đây là lộ trình mà ông bà bạn sẽ thực hiện nếu bạn bỏ đốt nhang và cúng kiến luôn. Giải pháp tốt nhất cho vấn đề phiền toái này là:  Dẹp bỏ bàn thờ rồi vô chùa mời các thầy làm đàn để thương lượng với ông bà. Nếu ông bà ngoan cố không chịu ra khỏi nhà bạn thì bạn nói với các thầy tìm cách làm mạnh với ông bà. Các thầy trong chùa biết cách nhưng phải được sự cho phép của bạn họ mới làm được vì bạn là người chủ nhà.
[/quote]

Nói nghe ghê vậy! Vậy chắc you có từng bị hồn ma người chết về đánh you vì cái tội không đốt nhang cúng kiến cho họ rồi ha....Hèn gì you rành mấy vụ này ghê! Búc phại! mà có phải là hồn ma đó đánh you như vậy không?==> Fight Fight Fight Fight Fight  Rollin Rollin Rollin
Reply
(2021-01-24, 04:07 PM)Asian Wrote: Mình nói chuyện ở đây không nên trích dẫn kinh sách làm chứng vì kinh sách viết ra hàng ngàn việc , mỗi người trích một đoạn theo ý họ thích rồi cải nhau chẳng đi tới đâu. Nói chuyện là phải có kinh luân sẵn trong bụng, cần thì đem ra chơi liền người ta mới phục. Các thầy trong chùa ăn đồ cúngtrong chùa mà không bị nguy hại vì hồn ma người chết không thể lẻn vô chùa để ăn các thứ đ vì chùa có sự bảo vệ của một số hộ pháp bên đạo Phật. Hồn ma nào vì đói khát mà có ý định lẻn vô chùa ăn cắp thức ăn cúng trong chùa là bị hộ pháp này đuổi ra. Có một điểm nửa là các tăng, ni vì là người tu hành nên có sự bảo vệ đặc biệt, nếu không phạm lỗi nặng thì âm khí của hồn ma rất khó thâm nhập vô người các vị ấy. Người không tu hành không có được đặc quyền miễn trừ này , nghĩa là người không tu hành mà ăn thức ăn đã cúng kiến thì bị âm khí của hồn ma xâm nhập vào bản thể.




Bà mợ em đồ tào lao.

Phật khuyên không nên ăn đồ cúng ở quyễn kinh nào ? Đoạn nào ?

Nói cho ra nha BaHai
[/quote]


Nhiều người trích kinh sách lên net cải nhau rồi chẳng đi tới đâu . Mọi người ai cũng đã có kinh nghiệm này. Nên đem sự hiểu biết của mình ra nói tốt hơn. Tại sao bạn cứ thích gần gủi người đã chết ? Mắc chứng gì vậy.
[/quote]


Lại là xạo. Nói bậy nói bạ rồi làm bộ nói là do Phật bảo thế . Đúng là thứ tà giáo dùng toàn đường tà

Bất cứ 1 câu nói nào đã gọi là Trích Dẫn thì phải có nguồn nha BaHai. 

Thứ dân tà đạo mấy you toàn làm những chuyện lường gạt, bịa chuyện, nói dóc nói láo 

Đê tiện
Reply
[quote pid='321335' dateline='1611522538']

Vậy you có kinh nghiệm "ăn" theo cách của hồn ma rồi hả? Họ ăn làm sao? Mà hỏi thiệt nha: You có từng thấy "hồn" hay "ma" ăn chưa vậy? Đừng nói you là bạn của "hồn ma" nên đã thấy rồi ngheng! Cười không ngưng được, pà con ui, kíu tui dới! Rollin
[/quote]



Nhà bạn có bàn thờ và thường xuyên cúng kiên và đốt nhang trong nhà phải không. Vậy thì có cách này để kiểm tra, cách kiểm tra này rất chính xác. Từ hôm nay bạn ngưng đốt nhang, ngưng cúng thức ăn cho ông bà trên bàn thờ. Làm thế trong vài tuần thử coi. Bảo đảm với bạn là sau hai tuần đầu bạn sẽ bị nhức như búa bổ do hồn ma người chết về đánh bạn để cảnh cáo. Nếu bạn vẫn cương quyết không đốt nhang và cúng kiến. Chính ông bà của bạn sẽ về trong giấc mơ của bạn để quở trách, nếu bạn vẫn không làm theo ý ông bà, họ sẽ đánh cho bạn bị bịnh nặng. Nếu bạn vẫn tiếp tục ngoan cố. Ông bà bạn sẽ làm vợ chồng nhà bạn xích mích gây gỗ lẫn nhau triền miên, rồi họ sẽ gây ra các tai nạn với mấy đứa con của bạn. Đây là lộ trình mà ông bà bạn sẽ thực hiện nếu bạn bỏ đốt nhang và cúng kiến luôn. Giải pháp tốt nhất cho vấn đề phiền toái này là:  Dẹp bỏ bàn thờ rồi vô chùa mời các thầy làm đàn để thương lượng với ông bà. Nếu ông bà ngoan cố không chịu ra khỏi nhà bạn thì bạn nói với các thầy tìm cách làm mạnh với ông bà. Các thầy trong chùa biết cách nhưng phải được sự cho phép của bạn họ mới làm được vì bạn là người chủ nhà.
[/quote]

Nói nghe ghê vậy! Vậy chắc you có từng bị hồn ma người chết về đánh you vì cái tội không đốt nhang cúng kiến cho họ rồi ha....Hèn gì you rành mấy vụ này ghê! Búc phại! mà có phải là hồn ma đó đánh you như vậy không?==> Fight Fight Fight Fight Fight  Rollin Rollin Rollin
[/quote]


Phần đông các hồn ma rất sợ tui vì biết tui biết các bí mật của hồn ma. Có hai lý do mà người ta làm bàn thờ cho người chết : Vì không hiểu biết về chuyện ở thế giới hồn ma lại thương ông bà. Và sợ bị ông bà về gây tai nạn cho gia đình mình. Nhiều người đã có kinh nghiệm này nên rất sợ vì không chống nổi sự trừng phạt của ông bà. Cách trừng phạt căn bản của ông bà nếu họ không được đốt nhang và cúng thức ăn là : Trước tiên làm cho hai vợ chồng gây gỗ nhau triền miên để chán nhau rồi ly dị. Việc này ông bà làm dễ dàng vì là là chuyện nhỏ. Sau đó nếu mình ngoan cố, ông bà mới đi tiếp bước hai là gây tai nạn cho các đứa con mình để làm mình sợ. Trước tiên họ làm cho mấy đứa con bịnh tật liên miên, cuối cùng có thể lấy mạng chúng nó. Phần đông người chết đều rơi vô tình trạng vô minh nên làm theo cách thức ở nơi vô minh là cách thức dưới âm phủ. Ai đang sống ở đâu sẽ học theo cách thức ở nơi đó.
Reply
(2021-01-24, 04:24 PM)Asian Wrote: Phần đông các hồn ma rất sợ tui vì biết tui biết các bí mật của hồn ma. Có hai lý do mà người ta làm bàn thờ cho người chết : Vì không hiểu biết về chuyện ở thế giới hồn ma lại thương ông bà. Và sợ bị ông bà về gây tai nạn cho gia đình mình. Nhiều người đã có kinh nghiệm này nên rất sợ vì không chống nổi sự trừng phạt của ông bà. Cách trừng phạt căn bản của ông bà nếu họ không được đốt nhang và cúng thức ăn là : Trước tiên làm cho hai vợ chồng gây gỗ nhau triền miên để chán nhau rồi ly dị. Việc này ông bà làm dễ dàng vì là là chuyện nhỏ. Sau đó nếu mình ngoan cố, ông bà mới đi tiếp bước hai là gây tai nạn cho các đứa con mình để làm mình sợ. Trước tiên họ làm cho mấy đứa con bịnh tật liên miên, cuối cùng có thể lấy mạng chúng nó. Phần đông người chết đều rơi vô tình trạng vô minh nên làm theo cách thức ở nơi vô minh là cách thức dưới âm phủ. Ai đang sống ở đâu sẽ học theo cách thức ở nơi đó.

Đi chỗ khác đi ghẻ.

cút!
Reply
Becuoi Becuoi Becuoi :LOL-53: :LOL-53:
Reply
Quote:Phần đông các hồn ma rất sợ tui vì biết tui biết các bí mật của hồn ma. Có hai lý do mà người ta làm bàn thờ cho người chết : Vì không hiểu biết về chuyện ở thế giới hồn ma lại thương ông bà. Và sợ bị ông bà về gây tai nạn cho gia đình mình. Nhiều người đã có kinh nghiệm này nên rất sợ vì không chống nổi sự trừng phạt của ông bà. Cách trừng phạt căn bản của ông bà nếu họ không được đốt nhang và cúng thức ăn là : Trước tiên làm cho hai vợ chồng gây gỗ nhau triền miên để chán nhau rồi ly dị. Việc này ông bà làm dễ dàng vì là là chuyện nhỏ. Sau đó nếu mình ngoan cố, ông bà mới đi tiếp bước hai là gây tai nạn cho các đứa con mình để làm mình sợ. Trước tiên họ làm cho mấy đứa con bịnh tật liên miên, cuối cùng có thể lấy mạng chúng nó. Phần đông người chết đều rơi vô tình trạng vô minh nên làm theo cách thức ở nơi vô minh là cách thức dưới âm phủ. Ai đang sống ở đâu sẽ học theo cách thức ở nơi đó. ====> Chắc you đang sống dưới âm phủ nên mới biết "cách thức" ở "nơi đó", có đúng không? hèn gì nói chuyện y như hồn ma vậy! HAHAHAHAHAHAHA......

Vậy mà cũng nói được, hay thiệt!!! Becuoi Becuoi Becuoi
Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
Reply
(2021-01-24, 04:58 PM)Bella Wrote: Vậy mà cũng nói được, hay thiệt!!! Becuoi Becuoi Becuoi



Tui ở trần gian nhưng nhờ cơ duyên mà biết chuyeny5 của hồn ma nên nói ra để giúp đời. Cuộc sống con người có nhiều nổi khổ nên người ta bảo đời là bể khổ, chữ bể là biển, nghĩa là biển khổ. Nhưng vì người đời nông cạn không biết mình bị khổ nhiều, thực ra có nhiều thứ khổ. Ai có đứa con bị tai nạn chết là biết mùi khổ đó liền, còn nhiều thứ khổ khác nửa. Hồn ma vì sống ở âm phủ nên từ sáng suốt trở thành vô minh, vô minh tức là đầu óc khùng khùng dại dại, vì thế thường làm ra những việc gây hại cho người ở dương gian mà không có ý thức được là làm hại đến người thân mình. Tại vì cách sống, cách nghĩ của người ở âm phủ vốn là như vậy. Nếu bạn may mắn được ở thiên đàng bạn có cách sống, cách nghĩ khác. Vì sao ? Vì cái kiểu trên thiên đang vốn là như thế.  Cho nên mới nói ở đâu thì sống kiểu ở đó. Nó tự nhiên đưa mình vô cái khung của nó, mình khó thể thay đổi. Đạo Phật gọi đó là bị ảnh hưởng bởi cộng nghiệp của nơi sinh sống.
Reply