CHIA TAY
#1
Một mối tình tan vỡ, không ai có thể bước ra mà không sứt mẻ đôi chút. Những câu tình tự từng nói với nhau, những bức ảnh đôi lãng mạn, tất cả những bằng chứng ngọt ngào rồi sẽ hóa thành lý do khiến bạn giật mình tỉnh giấc lúc nửa đêm. Quán nhỏ ven đường, góc phố vắng đâu đó, tất cả những gì cứ ngỡ bình thường ấy cũng sẽ trở nên lóa mắt giữa dòng hoài niệm.
Khi hai người yêu nhau, giống như đang đi xe bus vậy. Hai người có cùng một đích đến, chỉ cần xuống cùng một bến là có thể nắm tay nhau ngắm phong cảnh. Mà chia tay thì là lúc một trong hai người muốn xuống xe, vì hai bạn không còn chung nơi cần đến nữa. Bạn không thể ngăn người đó lại và nói không cho phép người ta đi, bạn cũng chẳng thể nói bạn cũng xuống ở đây được.
Cuộc sống của các bạn, rất có thể sẽ không còn giao nhau nữa. Tới bến thì xuống xe, cảm ơn em/anh đã ngồi cùng anh/em lâu như vậy, em/anh phải đi rồi.
Dù yêu hay không yêu, việc không dây dưa, không liên lạc với nhau sau khi chia tay cũng là cách người trưởng thành thể hiện sự tôn trọng lẫn nhau. Những đẹp đẽ lung linh khi trước tôi đều nhớ, chỉ là quãng đời về sau, không còn sự xuất hiện của người ấy nữa thôi.
Điều đẹp nhất khi chia tay chính là tình yêu của bạn không bị quấy rầy, việc bạn muốn chỉ là chờ người ấy bước tiếp.
Reply
#2
Đọc không hiểu lắm nhưng thôi cũng vô ủng hộ cho vui hihihihihihi

Biggrin
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
#3
(2021-01-19, 09:42 PM)Hope Wrote: Đọc không hiểu lắm nhưng thôi cũng vô ủng hộ cho vui hihihihihihi

Biggrin

[Image: thuoc-giam-dien.jpg]
Reply
#4
Vô ủng hộ mà cho thuốc điên hả?  Biggrin
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
#5
Thôi nói chơi vậy thôi, tui đi làm về mệt leo vô chọc ghẹo tí cho đỡ mệt ... bạn viết tiếp nhé.. tui hông comment gì đâu.
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
#6
[Image: 3222437510.gif] Người ta diết để chải chút tâm xự với để cho mình đọc dải chí cho dui thôi mà, đừng làm cho người ta mất hứng các nị oy! [Image: 3541072738.jpg]
Reply
#7
Chia tay thì chia tay

Becuoi Becuoi
Reply
#8
Thui đừng chia tay, tránh vỏ dưa đạp phải vỏ dừa bạn ơi. Biggrin
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
#9
(2021-01-19, 09:57 PM)Hope Wrote: Vô ủng hộ mà cho thuốc điên hả?  Biggrin

Hmm..... À hèm ..... Chớ hiểu lầm ...... Người Guest đầu là 1 ngưới si tình và đã ly dị nhưng mối tình yêu đã được đổi thành tình bạn (vì ly dị rồi)..... Còn người Guest cầm bình thuốc là ......... BS trị bịnh điên ...... và bình thuốc đó cầm là cho mình chứ không phải cho người ta ..... Còn Guest số 3 là .... người muốn thả tình ..... mà bị phang 1 cái ..... Cho nên không dám vào đường tình .... mà dzọt xin đành chia tay....

Văn Phòng Thông Dịch Cà Chớn..... xin chấm dứt..... Until then .... Good Luck...
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
#10


Reply
#11
[Image: 139200700_236204337961802_35457597930364...e=602DD1B9]
Reply
#12
Cùng lúc ngày tay chia dới đại ca Trump!  Kaos-1 Becuoi
Reply
#13
(2021-01-19, 09:42 PM)Hope Wrote: Đọc không hiểu lắm nhưng thôi cũng vô ủng hộ cho vui hihihihihihi

Biggrin

Ủng hộ sự Chia tay với đại ca thân yêu nhất của mình.

Becuoi Admire
Reply
#14
Chia tay thì chia tai. chuyện gì cũng có mặt xấu và mặt tốt của nó. Dù buồn hay vui vẫn phải sống tiếp, tương lai là vui hay buồn là do bạn tự chọn. Tuy nói vậy nhưng nhiều khi không muốn nghỉ vẫn tự nhiên nghỉ đến, cho nên ,... xuôi theo dòng đời, tự chấp nhận, không cần than vãn với ai, cũng không cần cho người đó biết.

Cheer
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#15
Xa nhau rồi thì hãy cứ lặng im
Đừng đến tìm và quan tâm như thế...
Đừng tự trách mình những điều không thể
Níu kéo được gì ngoài nuối tiếc đâu...

Không thể suốt đời nắm chặt tay nhau
Đã là sự dày vò đau đớn nhất...
Đừng dối lòng mình những điều không thật
Bởi “giá như” đồng nghĩa với “muộn rồi”!

Em sẽ không quên cái khoảnh khắc một người
Khiến trái tim mình run lên hạnh phúc...
Nhưng em cũng không quên ngày em hi vọng nhất
Cũng là lúc anh đem tất cả hoá tro tàn...

Chẳng điều gì tồn tại mãi với thời gian,
Lòng mình đâu phải vàng mà không sợ lửa...
Vậy nên hãy đừng buồn nhau thêm nữa
Và anh cũng đừng về để quá khứ ngủ yên...

Sau này hãy trân trọng người cạnh bên
Đừng đánh đổi êm đềm thay bằng sóng gió
Đừng mang bóng hình em thay vào cô gái đó
Mọi thứ đã qua rồi, chẳng còn nữa "chúng ta"...

#DuPhong
Reply