Anh lãng ooiiii ❤️❤️❤️
#16
(2021-01-19, 12:13 PM)TeaOla Wrote: Em Tình Si,

Gặp chị là đôi mắt của thầy lãng, chị sẳng sàng tặng thầy cho em luôn.
Nhớ! nhớ..không được trả lại nha em.

Rollin Rollin Rollin

Em Tình Si hôm nay đi buôn có lời, muốn có cặp mắt thôi mà được nguyên con người.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Em nên mang nó về lóc xương nấu hủ tiếu mỳ bán là còn lời hơn nữa.  Rollin
Love is now or never...
Reply
#17
(2021-01-19, 12:13 PM)TeaOla Wrote: Em Tình Si,

Gặp chị là đôi mắt của thầy lãng, chị sẳng sàng tặng thầy cho em luôn.
Nhớ! nhớ..không được trả lại nha em.

Rollin Rollin Rollin


Nỡ lòng như vậy sao trò, thầy biết sống sao đây  Rollin


(2021-01-19, 12:23 PM)Dan. Wrote: Em Tình Si hôm nay đi buôn có lời, muốn có cặp mắt thôi mà được nguyên con người.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c 

Em nên mang nó về lóc xương nấu hủ tiếu mỳ bán là còn lời hơn nữa.  Rollin


Mài thấy cái post trên không mà còn nỡ chọc tau, đồ wủy sứ  vahidrk1
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
#18
Hôm nay chợ nhớ mua 2 trái SR, đem về tách múi để riêng, còn vỏ SR ...biết làm gì rồi chứ?

Rollin Rollin Rollin
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#19
(2021-01-19, 11:02 AM)Tình Si Wrote: Anh lãng của lòng em :kiss: :kiss: . Em nhớ anh quá chừng chừng Shy
Yêu anh da diết ..xiết chặt anh trong vòng tay  Hug Hug Heavy-black-heart4 Heavy-black-heart4 Heavy-black-heart4 Heavy-black-heart4u

Anh Lãng mà nhận lời tỏ tình này của Tinh si là Mya sẽ giận....giận.... anh Lãng à  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Reply
#20
(2021-01-19, 12:37 PM)TeaOla Wrote: Hôm nay chợ nhớ mua 2 trái SR, đem về tách múi để riêng, còn vỏ SR ...biết làm gì rồi chứ?

Rollin Rollin Rollin

Sẵn mua vài trái sầu riêng để dành luôn chứ anh Lãng đuoc nhieu người tỏ tình quá thế nào cũng bị người ấy của ảnh cũng cho quỳ gối với vỏ sầu riêng ngày này qua ngày nọ  Rollin
Reply
#21
OMG,

Tía má tui ơi.


Tui tỉnh hay mơ đây.  Rollin
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
#22
(2021-01-19, 12:44 PM)Mya Wrote: Sẵn mua vài trái sầu riêng để dành luôn chứ anh Lãng đuoc nhieu người tỏ tình quá thế nào cũng bị người ấy của ảnh cũng cho quỳ gối với vỏ sầu riêng ngày này qua ngày nọ  Rollin
Lol Lol Lol
Cười đau bụng thiệt đó sis Rollin Rollin Rollin
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#23
anh lãng uuuiii.......... :kiss: :kiss: :kiss: szươnnngggg anh trọn đời Shy Shy :kiss: :kiss:
Reply
#24
(2021-01-19, 12:33 PM)lãng Wrote: Mài thấy cái post trên không mà còn nỡ chọc tau, đồ wủy sứ  vahidrk1

Thấy chứ sao không thấy mậy, tau biết đọc với chưa mù mà.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Nhưng truyền lại kinh nghiệm xương máu này, đúc kết từ cả trăm cuốn sách tau hay mang ra sàng qua lắc lại còn chừng chục chữ để lại cho mài:

Trong tình yêu, lâu lâu mình cũng nên khuấy động nó lên một chút, đừng có để nó bình yên quá, dễ gây nhàm chán lắm em giai.

Đừng sợ sóng gió sẽ khiến cho chiếc thuyền tình yêu nó long đinh lỏng ốc, có khi nhờ vậy mà nó trở nên cứng cáp hơn. Còn nếu nó quá lỏng lẽo thì không cần sóng to gió lớn, một cơn gió thu bay bay nhè nhẹ cũng đủ làm cho nó vỡ ta ra rồi. Thế nên cũng cần cám ơn những cơn sóng to gió lớn để mình biết chiếc thuyền tình nó cứng tới cỡ nào.

Vần đề còn lại, khuấy như thế nào, khuấy tới đâu là chuyện khác, bài khác. Bạn tự khuấy hay người khác đến khuấy lên cũng là điều đáng nói. Trong trường hợp này, người đến khuấy không phải là mài, nguyên nhân chủ quan, mà người khác đến khuấy mài, nguyên nhân khách quan, thì lỗi không phải do mài gây ra. Nếu, nếu thôi nha cha, nếu tau là người yêu của mài, tau chả có gì bực tức hết, trái lại, còn hãnh diện thêm ra, anh ấy có đôi mắt đẹp nên người ta mê, người ta tỏ tình, người ta khen, người ta mến, không như ông Đạn kia có cặp mất xấu quắc không có ai mê, đáng đời...  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Thêm một cái quan trọng nữa, đôi mắt ấy nó biết nó yêu ai, nó biết nơi nó thuộc về nên nó không léng phéng, riêng tư với ai. Còn giỡn chơi hả, xả láng đi ku em, ngại gì...

Lời của chuyên gia Tâm Lý Ái Tình hàng đầu thế giới đấy.

Becuoi
Love is now or never...
Reply
#25
(2021-01-19, 12:59 PM)Dan. Wrote: Thấy chứ sao không thấy mậy, tau biết đọc với chưa mù mà.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Nhưng truyền lại kinh nghiệm xương máu này, đúc kết từ cả trăm cuốn sách tau hay mang ra sàng qua lắc lại còn chừng chục chữ để lại cho mài:

Trong tình yêu, lâu lâu mình cũng nên khuấy động nó lên một chút, đừng có để nó bình yên quá, dễ gây nhàm chán lắm em giai.

Đừng sợ sóng gió sẽ khiến cho chiếc thuyền tình yêu nó long đinh lỏng ốc, có khi nhờ vậy mà nó trở nên cứng cáp hơn. Còn nếu nó quá lỏng lẽo thì không cần sóng to gió lớn, một cơn gió thu bay bay nhè nhẹ cũng đủ làm cho nó vỡ ta ra rồi. Thế nên cũng cần cám ơn những cơn sóng to gió lớn để mình biết chiếc thuyền tình nó cứng tới cỡ nào.

Vần đề còn lại, khuấy như thế nào, khuấy tới đâu là chuyện khác, bài khác. Bạn tự khuấy hay người khác đến khuấy lên cũng là điều đáng nói. Trong trường hợp này, người đến khuấy không phải là mài, nguyên nhân chủ quan, mà người khác đến khuấy mài, nguyên nhân khách quan, thì lỗi không phải do mài gây ra. Nếu, nếu thôi nha cha, nếu tau là người yêu của mài, tau chả có gì bực tức hết, trái lại, còn hãnh diện thêm ra, anh ấy có đôi mắt đẹp nên người ta mê, người ta tỏ tình, người ta khen, người ta mến, không như ông Đạn kia có cặp mất xấu quắc không có ai mê, đáng đời...  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Thêm một cái quan trọng nữa, đôi mắt ấy nó biết nó yêu ai, nó biết nơi nó thuộc về nên nó không léng phéng, riêng tư với ai. Còn giỡn chơi hả, xả láng đi ku em, ngại gì...

Lời của chuyên gia Tâm Lý Ái Tình hàng đầu thế giới đấy.

Becuoi




anh viết hay quá, tặng anh nè  Grinning-face-with-smiling-eyes4

[Image: purple-rose.jpg]
Reply
#26
Quote:anh viết hay quá, tặng anh nè  Grinning-face-with-smiling-eyes4 

[Image: purple-rose.jpg]
[url=https://postimages.org/][/url]

Thì ra em này là người hôm qua ở không đi rắc hoa tùm lum ở trong này, hôm nay cũng ở không không biết làm gì xách lưới đi giăng... tôm...   Grinning-face-with-smiling-eyes4

Vậy mà cũng có người giật mình.  Rollin
Love is now or never...
Reply
#27
(2021-01-19, 01:32 PM)Dan. Wrote: [url=https://postimages.org/][/url]

Thì ra em này là người hôm qua ở không đi rắc hoa tùm lum ở trong này, hôm nay cũng ở không không biết làm gì xách lưới đi giăng... tôm...   Grinning-face-with-smiling-eyes4

Vậy mà cũng có người giật mình.  Rollin

Làm cho có người cứ tưởng là dì béo. Becuoi Becuoi Becuoi
Reply
#28
[quote pid='319577' dateline='1611081823']

Làm cho có người cứ tưởng là dì béo. Becuoi Becuoi Becuoi
[/quote]

Nó chứ ai  Becuoi Becuoi
Reply
#29
[quote pid='319585' dateline='1611085335']
[quote pid='319577' dateline='1611081823']

Làm cho có người cứ tưởng là dì béo. Becuoi Becuoi Becuoi
[/quote]

Nó chứ ai  Becuoi Becuoi
[/quote]

Nó béo như cái hủ lô nên nó không có gan đi rượt trai đâu, đừng đem ý tốt của người ta mà gán cho nó. Coi chừng nó tưởng thiệt nó dành công của tình si hay si tình nữa giờ.  Becuoi Becuoi Becuoi
Reply
#30
Rối như tơ vò  Lol Lol


Anh Lãng thà bỏ 1 khu rừng hay là muốn có được lòng Tình Si  Suytu Lol
Reply