Tại sao???
#1
3. Lời Nguyện Khai Mạc:

  • Giáo dân:
Lạy Chúa, là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con phó thác linh hồn (tên thánh), mà Chúa đã gọi ra khỏi thế gian này về bên Chúa. Xin cho linh hồn (tên thánh), mà chúng con cầu nguyện hôm nay, được bước qua sự chết bình an và được vào [b]cõi trường sinh mà Chúa đã hứa ban cho những người trông cậy nơi Chúa. Xin lấy lượng từ bi nhân hậu mà tha thứ mọi lỗi lầm mà linh hồn (tên thánh) đã phạm vì sự yếu đuối của kiếp sống con người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen[/b]


Người đã [b]CHẾT
rồi mà còn cầu nguyện cho người chết được vào cõi TRƯỜNG SINH là sao????  Confused Confused Confused Confused [/b]
Reply
#2
(2021-01-16, 11:09 AM)Lại thắc mắc Wrote: 3. Lời Nguyện Khai Mạc:
  • Giáo dân:
Lạy Chúa, là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con phó thác linh hồn (tên thánh), mà Chúa đã gọi ra khỏi thế gian này về bên Chúa. Xin cho linh hồn (tên thánh), mà chúng con cầu nguyện hôm nay, được bước qua sự chết bình an và được vào [b]cõi trường sinh mà Chúa đã hứa ban cho những người trông cậy nơi Chúa. Xin lấy lượng từ bi nhân hậu mà tha thứ mọi lỗi lầm mà linh hồn (tên thánh) đã phạm vì sự yếu đuối của kiếp sống con người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen[/b]


Người đã [b]CHẾT
rồi mà còn cầu nguyện cho người chết được vào cõi TRƯỜNG SINH là sao????  Confused Confused Confused Confused [/b]

Khi xưa Thầy Giêsu có nói, không 1 ai đến được với Cha thầy mà không thông qua thầy.  Đại ý là muốn kêu gọi người ta hãy chạy đến cầu nguyện với Cha Trên Trời bằng cách cầu nguyện với Thầy Giêsu đó bạn.  Cũng là 1 trong những cách thức tiếp cận với Cha Trên Trời....khi con người tìm kiếm sự trợ giúp trong sự tuyệt vọng.

Tôi cũng biết là bạn không tin vào điều trên, và tôi cũng không cưỡng ép bạn phải tin.  Nhưng tôi tin rằng, trong 1 lúc nào đó, bạn cảm thấy tuyệt vọng với 1 điều gì đó, và xung quanh bạn chẵng còn hoặc có 1 ai có thể cho bạn tựa lưng vào, bạn sẽ nhận ra và hiểu được vì sao Thầy Giêsu lại có lời kêu gọi vừa rồi.
See-through me in you
Reply
#3
(2021-01-16, 11:32 AM)Tiểu Tà Wrote: Khi xưa Thầy Giêsu có nói, không 1 ai đến được với Cha thầy mà không thông qua thầy.  Đại ý là muốn kêu gọi người ta hãy chạy đến cầu nguyện với Cha Trên Trời bằng cách cầu nguyện với Thầy Giêsu đó bạn.  Cũng là 1 trong những cách thức tiếp cận với Cha Trên Trời....khi con người tìm kiếm sự trợ giúp trong sự tuyệt vọng.

Tôi cũng biết là bạn không tin vào điều trên, và tôi cũng không cưỡng ép bạn phải tin.  Nhưng tôi tin rằng, trong 1 lúc nào đó, bạn cảm thấy tuyệt vọng với 1 điều gì đó, và xung quanh bạn chẵng còn hoặc có 1 ai có thể cho bạn tựa lưng vào, bạn sẽ nhận ra và hiểu được vì sao Thầy Giêsu lại có lời kêu gọi vừa rồi.

Không phải là tui không tin những gì bạn nói hay không tin những lời cầu nguện cho linh hồn người đã chết ở trên đâu, đừng hiểu lầm ý của tui mà là tui "KHÔNG HIỂU" vì sao họ chết rồi mà còn cầu xin cho họ được trường sinh thôi hà.  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Reply
#4
(2021-01-16, 11:38 AM)Không hiểu Wrote: Không phải là tui không tin những gì bạn nói hay không tin những lời cầu nguện cho linh hồn người đã chết ở trên đâu, đừng hiểu lầm ý của tui mà là tui "KHÔNG HIỂU" vì sao họ chết rồi mà còn cầu xin cho họ được trường sinh thôi hà.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Vì đại đa số người ta không muốn họ chết vĩnh viễn!  Họ sợ đối diện với cái chết.  Và họ sợ ý nghĩ chết là dấu chấm hết.   

Còn chết có phải là dấu chấm hết hay không?  Hihi, tuỳ vào sự nhận thức của mỗi người chúng ta.
See-through me in you
Reply
#5
(2021-01-16, 11:38 AM)Không hiểu Wrote: Không phải là tui không tin những gì bạn nói hay không tin những lời cầu nguện cho linh hồn người đã chết ở trên đâu, đừng hiểu lầm ý của tui mà là tui "KHÔNG HIỂU" vì sao họ chết rồi mà còn cầu xin cho họ được trường sinh thôi hà.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Chết ở trần gian, nhưng sẽ tiếp tục sống ở thế giới bên kia ( sẽ được trường sinh ở thế giới bên kia )


Mình nghĩ vậy

Reply
#6
(2021-01-16, 11:43 AM)Tiểu Tà Wrote: [b]Vì đại đa số người ta không muốn họ chết vĩnh viễn!  Họ sợ đối diện với cái chết.  Và họ sợ ý nghĩ chết là dấu chấm hết. [b] ===> Vì "họ" chưa trả hết nợ đời????  Suytu   

Còn chết có phải là dấu chấm hết hay không?  Hihi, tuỳ vào sự nhận thức của mỗi người chúng ta.

Bó tay luôn!!! Với tui===> CHẾT là hết  là đã trả xong nợ trần gian. Thế thôi!!!
Reply
#7
(2021-01-16, 11:49 AM)SugarBabe Wrote: Chết ở trần gian, nhưng sẽ tiếp tục sống ở thế giới bên kia ( sẽ được trường sinh ở thế giới bên kia )


Mình nghĩ vậy

Becuoi
Reply
#8
(2021-01-16, 11:49 AM)SugarBabe Wrote: Chết ở trần gian, nhưng sẽ tiếp tục sống ở thế giới bên kia ( sẽ được trường sinh ở thế giới bên kia )


Mình nghĩ vậy

Suy nghĩ này của SB là đúng nhất. Bởi vì câu hỏi trên liên quan tới cầu cho người đã chết về thể xác, nhưng phần linh hồn vẫn sống mãi đời đời vì linh hồn là bất tử.

Ai trong chúng ta là người hoàn hảo, vừa chết, ra trước Toà Quan Thẩm Phán tối cao để Ngài phán xét công, tội...rồi mới được biết mình sẽ được đi đâu trong 3 nơi này:

1-Hoàn toàn trong sạch không có tội lỗi gì, cả tội nhẹ cũng không thì được vào Thiên Đàng.

2-Có tội nhẹ, không phải tội trọng, được đưa vào Luyện Ngục là nơi thanh tẩy để đền trả hết những lỗi nhẹ "trả hết đồng xu cuối cùng". thí mới được vào Thiên Đàng.

3- Sống ác nhân thất đức, không hề biết ăn năn sám hối, phạm đủ mọi tội lỗi gớm ghê, nặng nề ....địa ngục do quỷ Satan và bầy đàn lũ quỷ Hoả Ngục là nơi đến cuối cùng cho họ.

Trong đạo Công Giáo, cầu cho kẻ chết tức là cầu cho những người đang bị giam trong Lửa Luyện Ngục, được sớm tha thứ, tẩy rửa mọi lỗi lầm nhỏ nhất, để được Chúa sớm ngày cho vào Thiên Đàng .

*Không phải như comment của Tiểu Tà, là dành cho người còn sống, chưa nghỉ thở  Biggrin Rollin
Reply
#9
(2021-01-16, 11:43 AM)Tiểu Tà Wrote: Vì đại đa số người ta không muốn họ chết vĩnh viễn!  Họ sợ đối diện với cái chết.  Và họ sợ ý nghĩ chết là dấu chấm hết.   

Còn chết có phải là dấu chấm hết hay không?  Hihi, tuỳ vào sự nhận thức của mỗi người chúng ta.

Không muốn "chết vĩnh viễn" có nghĩa là họ muốn chết đi rồi sống lại hả? Chúa ơi, cứu tui với!!!!  Rollin Rollin Rollin Rollin
Reply