Tình hình trong tuần
#46
(2021-01-18, 07:51 AM)Hope Wrote: Đúng là chỉ có người xấu mới thích nghe chuyện xấu.. Đức thài du..   Thumbs-down4

uhm......duc này thù rất dai...

thôi nhe Hope....... duc ngủ lỡ Mod vào trách tội quê lắm...... hy vọng sống còn thì mình chửi nhau tiếp.
Reply
#47
(2021-01-18, 07:54 AM)Hope Wrote: Thì mi ham vui sao mi lại trách anh kia nhỉ? thế là gì? tau được nhưng nó không được à?  Thumbs-down4

trách thằng chó Dan đó hả......nó đáng xử lăng trì.
Reply
#48
(2021-01-18, 07:54 AM)Hư vô Wrote: uhm......duc này thù rất dai...

thôi nhe Hope....... duc ngủ lỡ Mod vào trách tội quê lắm...... hy vọng sống còn thì mình chửi nhau tiếp.

Mi đi ăn chuối đi  Thumbs-down4
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
#49
(2021-01-18, 07:56 AM)Hư vô Wrote: trách thằng chó Dan đó hả......nó đáng xử lăng trì.

Trách mi ở nước ngoài còn ngu hơn người trong nước. Thumbs-down4
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
#50
(2021-01-18, 07:21 AM)Dan. Wrote: Bỏ qua đi bạn Hope. Nhiều khi bạn nói vậy đụng chạm đến nhiều người khác, không nên.

Qua vài posts trao đổi mình có thể nhìn ra tư cách "vĩ đại" của họ rồi, coi như thua họ đi bạn.  Smiling-face-with-halo4

Anh Đạn oi,

thằng mắm sợ nước hoa của em quá chạy mất tiêu gòi.. hahahahahahhahaaha  Hello
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
#51
(2021-01-18, 07:25 AM)Hư vô Wrote: để duc nói vầy nghe cho lọt tai ko nè.

bất kể là phe nào thì vẫn là cái chủ yếu theo luật chơi ...... thua thì chịu..... có phải đây là lần đầu đâu???

nói gian lận mà Goergia bầu lần Run Off tại sao cũng cùng một kết quả???

đưa đơn kiện sao toà ko xử??? hết hạn kỳ Toà phân xử rồi tới Capital certify sao còn ủm tỏi la ó???

hnay còn vào nói nếu cả 74 mil cùng phá Capital thì chết hết thì có phải nghe ra cái đám này vẫn còn mong phá tiếp hay sao???

muốn lấy 74 mil đánh chết hết mà ta chửi thì đã nói ta thù dai??? đúng là đàn bà.

còn thằng Dan kia thì thuộc lại cái......tỏ ra cao thượng mà ăn nói ngu như tợn....

Xin HV tranh luận trên tinh thần hữu nghị và không sử dụng ngôn ngữ xúc phạm .
Làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam ...

Reply
#52
Từ đầu tới khi anh Đạn nói chuyện tui có nói gì đâu.. tại cái ông Hư Vô ổng nhào vô chửi xả người ta nên tui nhào vô ăn hôi thôi..  Biggrin
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
#53
(2021-01-18, 10:01 AM)Hope Wrote: Từ đầu tới khi anh Đạn nói chuyện tui có nói gì đâu.. tại cái ông Hư Vô ổng nhào vô chửi xả người ta nên tui nhào vô ăn hôi thôi..  Biggrin

anh just " nicely " warn HV Grinning-face-with-smiling-eyes4
Làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam ...

Reply
#54
(2021-01-17, 11:13 PM)Dan. Wrote: ...

- Thêm nữa, cá nhân người nào làm người đó chịu trách nhiệm, ông Trump ổng làm đúng làm sai cũng là chuyện cá nhân của ổng, ổng sẽ chịu trách nhiệm với Luật Pháp, với ngành Tư Pháp chẳng hạn, với lịch sử Hoa Kỳ. Và khi chưa có phán quyết của Tòa Án đưa ra thì không thể gọi người ta là tội nhân, tù nhân được. Quan trọng hơn, dùng những từ ngữ không hay như thằng, tên, kẻ... hoặc phỉ báng người ta là việc không nên có giữa con người với con người. Tui nói chung vậy thôi, không nhắm vào cá nhân nào vì biết ở chợ Trời hay bên web khác cũng vào coi mà.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Nói thiệt luôn, giờ nhìn thấy ổng buồn vì bị bỏ rơi một mình, bạn bè chí cốt ai cũng quay lưng, thấy thương ổng gì đâu luôn. Ông Biden cần đảng Dân Chủ để tiến thân, còn Cộng Hòa cần một người như ông Trump để phô trương thanh thế cho đảng mình, chứ ổng thì cần quái gì đến Cộng Hòa nên giờ lúc xuống ngựa người ta quay lưng với ổng là chuyện bình thường. Còn thời cỡi ngựa bắn cung, Hết thời xuống ngựa, lấy thun bắn... ruồiBiggrin

Y như cái cảnh ông Góc Trời bây giờ, lúc trước đi đâu, nói gì cũng có kẻ tung người hứng, giờ thui thủi một mình ngồi gãi... ngứa, giống Tinh Túc Lão Quái lúc hết thời còn bị Hư Trúc tiên sinh găm bùa Sinh Tử vào người ghê luôn.  Rollin

Đạn,

Tôi không có hứng thú dính vào bàn luận chuyện chính trị. Bởi vì ít có ai đứng ngoài đảng phái mà có cái nhìn vô tư, không thiên vị. Tôi cũng không phải là kẻ theo đảng Dân chủ hay Cộng hòa. Tùy theo chính sách mà người ứng cử đưa ra dù là đảng phái nào, mà tôi thấy thích hợp với sự hiểu biết của mình mà bầu cho người đó. 

Ổng đâu có bị bỏ rơi đâu, mà là ổng bỏ rơi những kẻ khác, đạp đổ những kẻ khác. Đó là cái thấy của tôi.

Dù rằng, Đạn nói chung không nhắm chỉ vào ai, nhưng tôi thấy dùng từ ngữ như chữ "kẻ" mà tôi dùng để phê bình một số kẻ mưu xảo, hoạt đầu chính chính trị mà tôi không tôn trọng vơi cương vị của họ; nên không thể gọi là phỉ báng được; phỉ báng khi người ta không có làm chuyện gì đó không phạm pháp, không hại ai, nhưng mình không ưa không thích và chửi họ. Vả lại, nếu tôi nhớ không lầm thì hình như Đạn cũng có dùng từ ngữ "kẻ" khi phê bình người khác. Anh Đạn chơi vậy là không có công bằng nghe anh Đạn. :) Thêm nữa, chữ "kẻ" theo tôi khi dùng đôi khi nó không có ý nghĩa xấu mà chỉ là bình thường thôi. Như "người này, kẻ kia đi vào đi ra...", mình thay đổi chủ từ để tránh sự lập đi lập lại đơn điệu nhàm chán.

...
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
#55
Hãy nói về tương lai, có ai mà chia tay với bồ cũ, xong, có bồ mới mà cứ nói chuyện của bồ cũ nhỉ ?  Biggrin
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
#56
(2021-01-18, 10:02 AM)guest1221 Wrote: anh just " nicely " warn HV Grinning-face-with-smiling-eyes4

Dạ, em biết. Em chỉ nói NCVB vậy  Heavy-black-heart4
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
#57
(2021-01-18, 10:05 AM)Hope Wrote: Hãy nói về tương lai, có ai mà chia tay với bồ cũ, xong, có bồ mới mà cứ nói chuyện của bồ cũ nhỉ ?  Biggrin

mang chuyện bồ cũ nói vo*'i bồ mới ... is never a good idea  Rollin
Làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam ...

Reply
#58
(2021-01-18, 10:07 AM)NhuCanhVitBay Wrote:   Vậy người ta nói sai thì cô cho phép bản thân cô nói sai hay ăn hôi à ? Cái đó không đúng rồi. Qua kia tiếp chuyện với bà TV hay hơn đó. Hu vo nóng tính là không đúng nhưng không nên châm lửa để đốt Rung Hoang .


Please

Tôi nói cái gì sai?
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
#59
(2021-01-15, 09:13 PM)NhuCanhVitBay Wrote: Georgia's First Vietnamese American State Rep Wears Áo Dài to Swear-In

 Đây là một trong những người mà người Việt nên tự hào:

[Image: BeeNg.jpg]


  Bee Nguyen, Georgia's first Vietnamese American state representative, donned an áo dài to her swearing-in ceremony on Tuesday. Regarded as the most popular national costume of Vietnam, the áo dài for women is a long dress with a contoured top that flows over loose-fitting trousers that reach the sole of the feet. Nguyen, 39, decided to wear the garment in response to the Capitol siege on Jan. 6, in which rioters carried the South Vietnamese flag. "When I saw the South Vietnamese flag flown during last week’s attempted coup, I felt deep anger and shame. I decided to wear my Viet áo dài to take the oath of office — because they don’t get to speak for me," Nguyen tweeted. "While my family couldn’t be here, I’m grateful for my beloved colleagues."


  Bee Nguyen, dân biểu tiểu bang người Mỹ gốc Việt đầu tiên của Georgia, đã mặc áo dài đến lễ tuyên thệ nhậm chức vào thứ Ba. Được coi là quốc phục phổ biến nhất của Việt Nam, áo dài dành cho phụ nữ là một chiếc áo dài với phần trên có đường viền chạy trên quần ống rộng dài đến lòng bàn chân. Nguyen, 39 tuổi, quyết định mặc chiếc áo này để trả lời với cuộc bao vây Điện Capitol vào ngày 6 tháng 1, trong đó những kẻ bạo loạn mang lá cờ của miền Nam Việt Nam. "Khi tôi nhìn thấy lá cờ miền Nam Việt Nam tung bay trong cuộc đảo chính tuần trước, tôi cảm thấy vô cùng tức giận và xấu hổ. Tôi quyết định mặc áo dài Việt Nam của mình để tuyên thệ nhậm chức - bởi vì chứng tỏ là nó không thể nói thay cho tôi,". Nguyễn đã tweet." Trong khi gia đình tôi không thể có mặt ở đây, tôi cũng rất hảnh diện với các đồng nghiệp yêu quý của tôi.

Twitter : Bee Nguyen


Please

Bà này bả nói cái gì vậy? 

Đọc tiếng Mỹ lẫn tiếng Việt dịch tui chả biết bả muốn nói cái gì.. có ai giải thích được không? 

Note : Bả là người của Đảng Dân Chủ.
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
#60
(2021-01-18, 10:08 AM)guest1221 Wrote: mang chuyện bồ cũ nói vo*'i bồ mới ... is never a good idea  Rollin

Xin lỗi anh G, em vô chơi mà hay kím chuyện quá..
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply