Khờ
#31
Chời ơi còn có màn đố vui không có thưởng nữa hã?  Biggrin Becuoi
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
#32
(2021-01-15, 02:59 PM)ngap_ruoi Wrote: Hmm....  Còn tính là còn tốt ......  thôi thay chữ "phù/phù-lì (aka ful/fully)" để cho đời lên hương, cho yêu đời 1 tí.....   Cheer  Cheer ....  Until then ....  Good Luck...

Hopeless thiệt chứ đó bác..  Biggrin
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
#33
(2021-01-18, 04:58 AM)Hope Wrote: Chời ơi còn có màn đố vui không có thưởng nữa hã?  Biggrin Becuoi

Anh thức sớm vậy anh yêu ? Nhớ em ngủ không được hả ?
Em làm cả đêm buồn ngủ gần xỉu luôn 

Becuoi Becuoi Becuoi

Thôi em thu dọn chiếu ....đi về nha anh yêu
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#34
(2021-01-18, 02:55 AM)YeuAnhDaiKho Wrote: Cũng may Khờ chỉ vào đây tìm bài của anh Hope yêu dấu đọc ....mới tìm ra 1 sự thuỷ chung không từng có ....

Chờ em Khờ hoàn hồn rồi trả lời thư tình của anh nhé anh yêu

Becuoi Becuoi Becuoi

Yêu là mù quáng ..đọcc thư tình đưỡm lệ xong không thấy đường viết lại luôn

Becuoi

Chưa đi ngủ hay dậy sớm quá vậy Khờ? 

Nhớ hồi đi VN cứ khoảng 4-5 giờ là nghe trước cửa nhà lục đục người ta dọn hàng bán đồ ăn buổi sáng.. giờ này bên mình thì vẫn còn yên ắng tối thui..  Biggrin
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
#35
(2021-01-18, 05:01 AM)YeuAnhDaiKho Wrote: Anh thức sớm vậy anh yêu ? Nhớ em ngủ không được hả ?
Em làm cả đêm buồn ngủ gần xỉu luôn 

Becuoi Becuoi Becuoi

Thôi em thu dọn chiếu ....đi về nha anh yêu

Becuoi Becuoi Becuoi Becuoi Becuoi

về ngủ thì tớ cũng đi khò khò..  Biggrin

Không có ai chơi thì đi ngủ chớ thao thức nàm chi...  Lol
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
#36
(2021-01-18, 03:12 AM)YeuAnhDaiKho Wrote: Anh yêu vấu ...yêu anh em đặt tên cho anh là tiên vẩu !

Thời gian thấm thoát trôi nhanh ....nhanh hơn cả phi thuyền bay lên cung trăng anh nhỉ .? Chuyện tình mình kể ra thì dài dòng tâm sự lắm , chỉ sợ mình lại ôm nhau khóc lụt khóc lội khóc ướt cả 2 vai .....khóc 1 dòng sông thì ai chịu cho nổi .....phải không anh yêu ?

Becuoi Becuoi Becuoi 

Nhớ ngày ấy .....chúng mình như 2 con ăn mày từ nhà quê lên tỉnh xin chút tình người .....ai bảo gì cũng tin ....ai nói gì cũng dạ ....ai nói gì cũng cảm đọng rơi lệ độp độp ....ôi ngây thơ chả biết gì .....bủa vây xung quanh ta toàn là những người tài ba cái thế ......Và chúng mìnhđãa tìm đến nhau giữa bôn ba gianghhồ hiểm ác ......chúng ta là những người đồng cảnh ngộ nên thấm lòng nhau .....và càng yêu nhau hơn ....ôii tình là cái chi chi mà khiến cho anh Hope nhớ em Khờ da diết.....em nhớ anh HOpe hết biết và nhớ nhiều như thế ?

( để tránh hiểu lầm nên em Khờ phải nói thẳng tên ........kẻo bị vạ lây )

Sợ lắm ai ơi những hiểu lầm
Thiên hạ bóng gió .... sợ bầm mắt oan ...

Ngồi nhớ anh Hope mà lòng lo toan
Mai này Hope có người yêu mới
Em Khờ sẽ sống làm sao đây hỡi chàng ?

Becuoi Becuoi Becuoi

Khờ êu êu

Ngừ ta thường thủ thỉ nhau "Viết hay không bằng hay viết", đúng thế, viết hay thì nhiều người đọc, viết hổng hay thì ít người đọc, ít người đọc thì khỏe thân hơn, vì chả ai hiểu được chúng mình viết gì, nói gì. Thế mới căng. Nhiều khi ta tự nói rồi tự hỏi không biết em có đọc không, không biết kẻ thù của ta có đọc không? Không biết và không biết??? ta phân vân vì không thấy bóng ráng em đâu thì 1 ý tưởng đã đến với ta rằng "Ah, Ở đâu đó trên hành tinh này, vẫn có 1 người thích nhìn 2 con thằn lằn trên tường nói chuyện trong đêm đen để làm vui" Ôi, mơ ước thật là giản dị, mơ ước thật là đơn sơ, chỉ trong tầm nhắm trần nhà mà thôi. Thật tuyệt vời phải không em? Ta chưa từng nghĩ là ta có thể viết thơ tình được nhưng mà không ngờ rằng ta có khả năng tiềm ẩn này em ạ. Cái khả năng này là do êu mà ra.. ôi tình êu online đã làm cho ta viết được nhiều, dồi dào mơ mộng, trí tưởng tượng được nâng cao. 1 ta phóng thành 100. 100 ta phóng thành 1,000,000. Lời qué. Có ai mất răng mô? 

Tem sự dới em Khờ
Hope Hoàn Hẩu
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
#37
(2021-01-18, 03:29 AM)YeuAnhDaiKho Wrote: Ôi cuộc tình tay 3 ....

Anh Hope kính yêu cùng đáng mến ,

Em sẽ không bao giờ nghi ngờ sự thuỷ chung của anh đối với em ......nhớ chăng ngày ấy .... anh đã yêu em Khờ từ giây phút đầu gặp gỡ ....thế mà em Khờ lại đem lòng nhớ nhung anh nice guy mắc toi ...... anh nice guy lại đành đoạn dâng hiến con tim yêu dấu của anh cho anh Hope ....em Khờ nhìn thấy mà đau lòng ....vậy mà cho dù tình cảm của nice guy có dâng trào như biển cạn ý lộn ....biển xanh  ...cao nhu núi ngự ( không phải núi em)  Lol  cũng không làm rung chuyển được trái tim anh Hope .....mà anh Hope chỉ dành trái tim ấy cho em Khờ đáng yêu .....dễ thương cục vàng cục ngọc cục Kim cương lóng lánh trên tay anh Hope .... Becuoi Becuoi Becuoi

Thế là từ đó chúng mình yêu nhau ..... Becuoi

tái nạm phở ....ý lộn tái bút  Becuoi Em nhớ anh tỷ lần ....

Khờ êu ví, 

Ta xin giơ tay phản đối kịch liệt sự kết luận của em. Hồi đó anh nice guy chỉ thích 1 bạn trong lớp đó là tinhoi. Có 1 lần ta la ầm lên rằng "Chời ơi sao anh với em giống nhau quá vậy?" Anh ấy bẽn lẽn cười nói hiền hòa ngây ngô "hihiihi.. Sao anh với em lại giống nhau được?" Ta lại hay bị bạn Rổ chận đường hỏi thăm có khỏe không. Xong 1 lần ta đằng đằng sát khí, ta nhảy lên đè bạn Rổ xuống hỏi "mài nghĩ tau phẻ không hã?" Tình cờ em đi ngang, thấy ngồ ngộ 2 đứa kê nhau vui hay sao đó mà hôm sau em đòi ta phải gọi em là "mài" xưng "tau" em mới chịu. Từ đó em kết lun cái tiéng êu "mài, tau" này. Tình êu nở rộ, ta êu nhau từ đóa. Sau bao nhiêu sóng gió bão cắn, ta vẫn không ngừng êu nhao. 

Êu cực nóng 
Hope Hoàn Hẩu
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
#38
(2021-01-18, 03:38 AM)YeuAnhDaiKho Wrote: Anh Hope hôm đó bán được bánh giò nhiều hôn ?
Nhớ bán thì bán nguyên 1 cặp ...đừng bán lẻ nha .....mất công đi cà thọt ...

Becuoi Becuoi Becuoi

Becuoi Becuoi Becuoi Becuoi Becuoi

dạo này già rồi.. không còn trẻ, bán lẻ hết đi lun  Rolling-on-the-floor-laughing4
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
#39
(2021-01-18, 03:49 AM)YeuAnhDaiKho Wrote: Anh Tiên Vẩu ! Nhìn anh em muốn cấu ....

Becuoi Becuoi Becuoi

Đã 10 năm trôi qua mà tình cảm đôi ta thêm đậm đà .....nhờ tay ai tưới nước bón phân chăm cần săn sóc cây tình yêu của chúng mình phải không anh ?

Anh đừng cười em sến hơn con hến ....vì chẳng tìm ra con hến nào sến hơn em .... Becuoi

Anh yêu ! Nhớ mới ngày nào ......em ngây ngô .....em như thiên thần đi truyền tin ....báo tin khắp Việtfun anh có niềm vui thêm thằng cu tí ..... vậy mà nay cu tí nhà anh đã cao lớn .......

Thời gian quả thật không chờ đợi ai ....anh nhỉ ? Tình online anh dành cho em sao mà động đất quá ......
Ý em là tình sống động mạnh mẽ lung lay rung chuyển trái tim em .... Becuoi

Khờ êu kưng,

Tình êu làm cho người ta vượt thời gian em àh.. ai bảo già là cũ, như ta đây, đã vào tuổi làm bà ngoại được rồi mà vẫn tươi như hoa, tình êu vẫn chàn chề dâng chào mỗi ngày đó em, giống như nước suối mát rượi vậy đó em, êu lồng làn không bờ bến đó em, huy sinh hiến máu mình đó em. Nói nhiều đó em em nghe cũng mệt đúng không? Ta biết thế nên người ta bảo "Gừng càng già càng khó nuốt", đấy. Ai nuốt được ta cũng phải trầy da sứt móng. Người ta thường đùa "Làm người 507 lá gan, lá ở ngoài chợ, lá ở shopping" Làm người rất là sung sướng, sung sướng nhất là khi êu, được nói về tình êu, tình êu chong sáng long lanh như giọt nước mưa trong cơn mưa hè đầy nắng bụi. 

Nhớ em Khờ mún hóc lun
Hope Hoàn Hẩu
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
#40
(2021-01-18, 04:50 AM)YeuAnhDaiKho Wrote: Anh Tiên vẩu yêu dấu , nhìn anh em muốn cấu !

Đố anh nhìn ra em là người nào trong đây ......anh nói không đúng em cấu anh bầm mình 

Rollin Rollin Rollin

Tướng em sang dễ nể luôn anh yêu ...... Rollin

Có đốt cháy thành than đen... cũng lòi ra người ơi.

Con gái đeo kính đọc báo is nerdy nẻrd!!

Rollin Becuoi Thankyou
Reply
#41
(2021-01-18, 11:39 AM)Saolấplánh Wrote: Có đốt cháy thành than đen... cũng lòi ra người ơi.

Con gái đeo kính đọc báo is nerdy nẻrd!!

Rollin Becuoi Thankyou

Bonus thêm 1 tấm .....nói chị nghe ....chị là cô nào ?
Chị Khờ và những người bạn làm chung đi ăn lunch .....
Xạo là ăn đòn nha cưng 

Becuoi Becuoi Becuoi
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#42
(2021-01-18, 05:44 AM)Hope Wrote: Khờ êu ví, 

Ta xin giơ tay phản đối kịch liệt sự kết luận của em. Hồi đó anh nice guy chỉ thích 1 bạn trong lớp đó là tinhoi. Có 1 lần ta la ầm lên rằng "Chời ơi sao anh với em giống nhau quá vậy?" Anh ấy bẽn lẽn cười nói hiền hòa ngây ngô "hihiihi.. Sao anh với em lại giống nhau được?" Ta lại hay bị bạn Rổ chận đường hỏi thăm có khỏe không. Xong 1 lần ta đằng đằng sát khí, ta nhảy lên đè bạn Rổ xuống hỏi "mài nghĩ tau phẻ không hã?" Tình cờ em đi ngang, thấy ngồ ngộ 2 đứa kê nhau vui hay sao đó mà hôm sau em đòi ta phải gọi em là "mài" xưng "tau" em mới chịu. Từ đó em kết lun cái tiéng êu "mài, tau" này. Tình êu nở rộ, ta êu nhau từ đóa. Sau bao nhiêu sóng gió bão cắn, ta vẫn không ngừng êu nhao. 

Êu cực nóng 
Hope Hoàn Hẩu

Becuoi Becuoi Becuoi

Anh Tiên Vẩu ! Đừng tưởng vẩu nói gì không gióng ý anh là anh đươc cấu nha anh ... Becuoi

Anh viết kịch bản ....anh vẩu bẩu em phái đóng vai yêu anh nice guy ...mà nice guy êu anh Hope 

Giờ em nhập vai thì anh phẩnđđối kịch liệt là sao ?

Anh tưởng đóng vai yêu ai dễ lắm sao ? Anh tưởng em gập ai cũng yêu cũng thích ....yêudễe như đi shopping mua quần áo thì em đâu mang tiếng là Gái Ế hả anh yêu ?

Yêu mà cực nóng sợ cháy quá ....

Em nguyện là băng tuyết ....để xoa mát trái tim cực nóng của anh ....

Becuoi
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#43
(2021-01-18, 05:49 AM)Hope Wrote: Becuoi Becuoi Becuoi Becuoi Becuoi

dạo này già rồi.. không còn trẻ, bán lẻ hết đi lun  Rolling-on-the-floor-laughing4

Anh yêu !
Xin lỗi anh ....hôm nay em chỉ có 15 phút giải Lao .....chỉ kịp reply bấy nhiêu báo tin em bình yên ..... chưa kịp đọc hết thư tình của anh yêu ....xin lỗi anh ....ngàn lần em xin lỗi ....

Em chào anh ....hôn anh chụt chụt .... :kiss:

Becuoi Becuoi Becuoi
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#44
(2021-01-18, 04:58 AM)Hope Wrote: Chời ơi còn có màn đố vui không có thưởng nữa hã?  Biggrin Becuoi

Đố không trả lời mà còn chọc quê hả anh yêu ?

Becuoi Becuoi Becuoi
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#45
(2021-01-18, 05:44 AM)Hope Wrote: Khờ êu ví, 

Ta xin giơ tay phản đối kịch liệt sự kết luận của em. Hồi đó anh nice guy chỉ thích 1 bạn trong lớp đó là tinhoi. Có 1 lần ta la ầm lên rằng "Chời ơi sao anh với em giống nhau quá vậy?" Anh ấy bẽn lẽn cười nói hiền hòa ngây ngô "hihiihi.. Sao anh với em lại giống nhau được?" Ta lại hay bị bạn Rổ chận đường hỏi thăm có khỏe không. Xong 1 lần ta đằng đằng sát khí, ta nhảy lên đè bạn Rổ xuống hỏi "mài nghĩ tau phẻ không hã?" Tình cờ em đi ngang, thấy ngồ ngộ 2 đứa kê nhau vui hay sao đó mà hôm sau em đòi ta phải gọi em là "mài" xưng "tau" em mới chịu. Từ đó em kết lun cái tiéng êu "mài, tau" này. Tình êu nở rộ, ta êu nhau từ đóa. Sau bao nhiêu sóng gió bão cắn, ta vẫn không ngừng êu nhao. 

Êu cực nóng 
Hope Hoàn Hẩu

Anh yêu !

Chuyện bạn Rỗ chặn đường hỏi thăm sức khoẻ đâu có gì lạ ....bạn ấy làm mỗi ngày với mọi người nên đã trở thành chuyện quen mắt .....bạn ấy cũng chặn đường em Khờ hoài ....nhưng sau vài lần tìm hiểu thì biết bạn ấy thích ăn kẹo ....nên Khi ra đường ...em luôn cầm kẹo trong tay .....bạn ấy chặn thì em tặng bạn ấy kẹo thế là bạn ấy thích và bảo kê ....không ít lần bảo vệ và binh vực em Khờ .....em yêu bạn ấy .....bạn ấy yêu em ....... thế là vui cả làng ....

Becuoi Becuoi Becuoi

Cả thế giới cùng thương yêu nhau
Xa là nhớ ...gần nhau là cười ..

Becuoi
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply