Posts: 810
Threads: 26
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Dec 2018
Reputation:
29
(2021-02-16, 06:10 PM)Khanh Wrote: Héo hon gầy mòn kkkk
vậy hả? tội hông.. thế xưa giờ có bị bồ đá lần nào chưa ku?
Em Bee
Mấy con gà sao rồi em? Đêm qua lạnh quá ví ở VN thì chắc tụi nó rù hết vì lạnh rồi..
Ở đây có 1 người đang bị bể tim Bee nè.. kkkkkkkkkkkkkkk
Đơì Là Phù Du .
Kiếp Nhân Sinh Là Cõi Tạm .
Posts: 810
Threads: 26
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Dec 2018
Reputation:
29
Đơì Là Phù Du .
Kiếp Nhân Sinh Là Cõi Tạm .
Posts: 810
Threads: 26
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Dec 2018
Reputation:
29
Xin chúc mừng em Bee, ta đã có câu trả lời cho em rồi.. Tình yêu là : Nhỏ xíu anh thương, đêm nhớ ngày mong, và héo mon gầy mòn... kkkkkk.. cười trong đau khổ, đau khổ nhưng vẫn cố gượng cười.. nói anh Văn chuẩn bị có em rể.. không có em rể thì có cơ hội có thêm bạn đi tu.. tu là cõi phúc...
Đơì Là Phù Du .
Kiếp Nhân Sinh Là Cõi Tạm .
Posts: 810
Threads: 26
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Dec 2018
Reputation:
29
Hôm nay, mình đi ủi tuyết, lúc trở về nhà mình thấy có dấu giày của người đưa thư, ahahhahahahaah.. mình nhìn từng dấu giày, mình chợt nhớ đến truyện xửa xừa xưa, mình có 1 người bạn, vì ích kỷ của mình, mình để bạn ấy dẫm vô dấu giày của mình, để lòng mình ân hận nhiều năm không nguôi, mình ước.. ước gì thời gian quay trở lại, để mình có thể thay đổi, chẳng biết thay đổi được cái gì nhưng vẫn ước.. hôm nay nhìn dấu giày trên tuyết, chợt thấy có nhiều người lại bước vô... cái vết giày của mình.. cũng lại vì lòng ích kỷ của mình, mình làm ngơ.. hihihihihiihihi.. mình đểu quá.. bạn Khờ ơi.. nói chung 1 cục là mình không có thay đổi chi hết.
Đơì Là Phù Du .
Kiếp Nhân Sinh Là Cõi Tạm .
Posts: 810
Threads: 26
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Dec 2018
Reputation:
29
Anh Hope miệng rộng, anh Mễ bụng bự.. anh nào cũng 10 phân vẹn 10. Mà khổ cái em Khờ lại khoái mấy cái rộng mấy cái bự mới đểu... biết chọn anh nào mới phải.. hồi đêm ngồi chờ mưa rơi tuyết đổ chợt nghe lòng thao thức "Vì sao em dám đưa anh $10 đồng, mà cái thèng pụng bự tổ chà bá địch thủ của anh hỏi em có chu đô la($2) mà em cũng còn lưỡng lự để hắn phải âm thầm khăn gói quả mướp lên đường chinh chiến chong nỗi buồn hả em?" Em làm anh mắc cười anh nghĩ lỡ anh đánh mất hết $10 thì sao?
Đơì Là Phù Du .
Kiếp Nhân Sinh Là Cõi Tạm .
Posts: 810
Threads: 26
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Dec 2018
Reputation:
29
Khờ, Mùa mua cái này, sáng làm bớt cho đỡ dầy, coi như tập thể dục, sẵn suy nghĩ nhiều cái.. tuyết nhỏ nhẹ vậy mà từ từ tích lũy thành quá nhiều.. đừng khinh tiền lẻ, phải cố gắng tiết kiệm, mình đã có được bao nhiêu từ hôm bữa tới giờ? hãy nhìn mỗi ngày là 1 sự cố gắng nếu không muốn nhìn toàn cục 1 năm, hàng xóm là 1 người đàn ông đang xúc tuyết với cái xẻng, mình có nên cho ổng mượn cái ủi này hay phụ ổng ủi không, hmmm, mắc công giúp qua giúp lại sinh lắm tội, thôi. vv... 1 hồi là hết, Mùa không có xúc tuyết, Mùa đẩy ít ít một..
https://www.youtube.com/watch?v=vKpn3ooHZq4
Đơì Là Phù Du .
Kiếp Nhân Sinh Là Cõi Tạm .
Posts: 5,429
Threads: 134
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Feb 2018
Reputation:
65
(2021-02-18, 01:46 PM)Quê Mùa Wrote: Khờ, Mùa mua cái này, sáng làm bớt cho đỡ dầy, coi như tập thể dục, sẵn suy nghĩ nhiều cái.. tuyết nhỏ nhẹ vậy mà từ từ tích lũy thành quá nhiều.. đừng khinh tiền lẻ, phải cố gắng tiết kiệm, mình đã có được bao nhiêu từ hôm bữa tới giờ? hãy nhìn mỗi ngày là 1 sự cố gắng nếu không muốn nhìn toàn cục 1 năm, hàng xóm là 1 người đàn ông đang xúc tuyết với cái xẻng, mình có nên cho ổng mượn cái ủi này hay phụ ổng ủi không, hmmm, mắc công giúp qua giúp lại sinh lắm tội, thôi. vv... 1 hồi là hết, Mùa không có xúc tuyết, Mùa đẩy ít ít một..
https://www.youtube.com/watch?v=vKpn3ooHZq4
Anh Mùa,
Hồi giờ chỗ Bee ở đâu có tuyết nên không ai chuẩn bị , thấy báo có tuyết bà con nghĩ chỉ bay bay cho đẹp
Ai ngờ bị nặng quá , may sao Bee dự trũ nhiều nước uống và đồ ăn
Hôm nay chở lên trường đại học cho học sinh bị kẹt Trong trưòng vì cafeteria đóng cửa
Một Ngày Bình Yên !
Trong Đám Hoa Rừng .
Posts: 5,429
Threads: 134
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Feb 2018
Reputation:
65
(2021-02-18, 01:01 PM)Quê Mùa Wrote: Anh Hope miệng rộng, anh Mễ bụng bự.. anh nào cũng 10 phân vẹn 10. Mà khổ cái em Khờ lại khoái mấy cái rộng mấy cái bự mới đểu... biết chọn anh nào mới phải.. hồi đêm ngồi chờ mưa rơi tuyết đổ chợt nghe lòng thao thức "Vì sao em dám đưa anh $10 đồng, mà cái thèng pụng bự tổ chà bá địch thủ của anh hỏi em có chu đô la($2) mà em cũng còn lưỡng lự để hắn phải âm thầm khăn gói quả mướp lên đường chinh chiến chong nỗi buồn hả em?" Em làm anh mắc cười anh nghĩ lỡ anh đánh mất hết $10 thì sao?
Anh Mùa ,
Tuyết rơi nhiều giây điện đứt hay sao mà hôm nay kể chuyện chi chi không cùng tầng số chị Bee không bắt được sóng nên chậm tiêu khó hiểu
Phải vụ dog và cat không ? Cat mang bầu hả ?
Một Ngày Bình Yên !
Trong Đám Hoa Rừng .
Posts: 5,429
Threads: 134
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Feb 2018
Reputation:
65
(2021-02-18, 12:26 PM)Quê Mùa Wrote: Hôm nay, mình đi ủi tuyết, lúc trở về nhà mình thấy có dấu giày của người đưa thư, ahahhahahahaah.. mình nhìn từng dấu giày, mình chợt nhớ đến truyện xửa xừa xưa, mình có 1 người bạn, vì ích kỷ của mình, mình để bạn ấy dẫm vô dấu giày của mình, để lòng mình ân hận nhiều năm không nguôi, mình ước.. ước gì thời gian quay trở lại, để mình có thể thay đổi, chẳng biết thay đổi được cái gì nhưng vẫn ước.. hôm nay nhìn dấu giày trên tuyết, chợt thấy có nhiều người lại bước vô... cái vết giày của mình.. cũng lại vì lòng ích kỷ của mình, mình làm ngơ.. hihihihihiihihi.. mình đểu quá.. bạn Khờ ơi.. nói chung 1 cục là mình không có thay đổi chi hết.
Chuyện tình 22 năm của bạn hả ?
Nghe mùi mà , sóng gió lớn mà con thuyền vẫn xuôi dòng
Qua cực khổ mới thấy được vinh Quang
Một Ngày Bình Yên !
Trong Đám Hoa Rừng .
Posts: 5,429
Threads: 134
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Feb 2018
Reputation:
65
(2021-02-16, 10:12 PM)Quê Mùa Wrote: Xin chúc mừng em Bee, ta đã có câu trả lời cho em rồi.. Tình yêu là : Nhỏ xíu anh thương, đêm nhớ ngày mong, và héo mon gầy mòn... kkkkkk.. cười trong đau khổ, đau khổ nhưng vẫn cố gượng cười.. nói anh Văn chuẩn bị có em rể.. không có em rể thì có cơ hội có thêm bạn đi tu.. tu là cõi phúc...
Anh Văn nói có bạn đồng hành cho có bạn có bè
Phước lắm Mới tìm ta chân lý sống
Một Ngày Bình Yên !
Trong Đám Hoa Rừng .
Posts: 5,429
Threads: 134
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Feb 2018
Reputation:
65
Một Ngày Bình Yên !
Trong Đám Hoa Rừng .
Posts: 810
Threads: 26
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Dec 2018
Reputation:
29
Đơì Là Phù Du .
Kiếp Nhân Sinh Là Cõi Tạm .
Posts: 810
Threads: 26
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Dec 2018
Reputation:
29
Đơì Là Phù Du .
Kiếp Nhân Sinh Là Cõi Tạm .
Posts: 810
Threads: 26
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Dec 2018
Reputation:
29
Đơì Là Phù Du .
Kiếp Nhân Sinh Là Cõi Tạm .
Posts: 810
Threads: 26
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Dec 2018
Reputation:
29
Đơì Là Phù Du .
Kiếp Nhân Sinh Là Cõi Tạm .
|