GỬI
#16
Heart 
.............

Nhiều người tin là tác giả bức thư chỉ muốn chọc quê các độc giả khác. Nếu chủ tâm của ông là như thế, thì ông đã thành công rực rỡ. Suốt mấy năm nay, tôi hậm hực về thành tích của ông vô cùng.

Tôi không tin chuyện đó là chuyện thật.

Thì hôm tuần trước, một độc giả khác viết cho Ann Landers một bức thư cũng dùng lối để dành đó, và sau 50 năm ở với nhau, ông đã có thể mời bà đi ăn tối ở một tiệm ăn rất sang, cơm Tây rượu chát, bạch lạp lung linh, vĩ cầm nỉ non... Và tháng giêng năm 2012, ông sẽ mua vé đưa bà đi chơi vòng quanh thế giới. Tất cả đều bằng tiền bỏ heo đất để dành ở đầu giường.

Nhưng có khác với tác giả bức thư đầu một chút. Đó là tác giả bức thư đầu tiên chỉ có một con heo đất ở đầu giường. Đập con heo đất, ông đủ tiền đưa bà đi Hawaii, tiết lộ làm nhiều người vẫn còn ấm ức vì bị thua đậm.

Tác giả bức thư thứ hai cho biết ông và bà có hai con heo đất ở đầu giường.

Mỗi lần hai ông bà yêu nhau, ông bỏ một đồng vào con heo đất số 1. Và mỗi lần bà... nhức đầu, bà "hổng chiệu đâu", hay bà giận ông, hay bà chiến tranh nóng, chiến tranh lạnh với ông, ông cũng bỏ một đồng vào con heo đất số 2.

Ông cho biết trong bức thư gửi Ann Landers rằng bằng những đồng tiền để dành đó, ông đã có quà kỷ niệm cho bà nhân ngày kỷ niệm kim hôn ( 50 năm ).

Ông cho biết bữa ăn tối rất lãng mạn đó được trả bằng tiền để dành của con heo đất số 1.
Và chuyến đi vòng quanh thế giới được trả bằng tiền lấy từ con heo số 2. Lol

Bạn có bao giờ ăn ở một tiệm ăn đắt tiền như thế không? Có thể nào tiền ăn to hơn tiền một chuyến đi vòng quanh thế giới không?

Hay là tổn phí cho chuyến đi du lịch vẫn lớn hơn bữa ăn tối.
Nếu vậy thì không ai thèm ghen tức với ông già viết lá thư thứ hai cả.

Tôi cũng thấy đỡ tủi nhiều lắm.

Bùi Bảo Trúc
Reply
#17
porno чулки порно zoo porno online zoo porno online
Reply
#18
Heart 
(2021-03-11, 04:53 PM)NhuCanhVitBay Wrote: [quote pid='325641' dateline='1612743481']
[Image: IMG_0626.JPG]

Mấy cây Ornament peach này này tui thích quá trời, sau khi đổ đất cao lên 2mét thì tiêu bà hết..Mà chiết, giâm cành lại không kịp..


[Image: My.jpg]


Please
[/quote]
Thankyou A.Vịt.  Nhờ a.V mà Mi mới biết tên của nó là ornament peach Shy .  Mi thấy mỗi năm trái nó rụng xuống rồi sang năm lên cây con rất nhiều.  Mi bứng ra bỏ vào mấy chậu nhỏ rồi đem cho mấy bà cô ở San Diego. Giờ còn cả chục chậu mà không biết cho ai và cũng chẳng còn chỗ để trồng vì trồng xung quanh nhà nhiều quá rồi  2leluoi .  Phải chi a.V ở gần thì Mi đem .... "tặng" Shy  Lol   Ống anh ỗng cự hoaì, bảo, trồng chi tùm lum  Shy
Reply
#19
Heart 
(2021-03-11, 07:22 PM)NhuCanhVitBay Wrote:  Nên chiết nhánh nó thì chừng 2 năm nó sẽ hoa rực rở...Cây từ hột biết chừng nào mới ra hoa.

 Cây này dể chiết nhánh lắm, nhưng vì khi đổ đất vì chữ FREE mà mình không giữ được tụi nó. 

 Nó là giống Peach nhưng ra hoa nhiều , cũng có trái, nhưng rất nhỏ và sẽ bị rụng...Điểm để phân biệt là nó có nhiều tràng hoa hơn cây Peach có trái là chỉ có 1 tràng hoa.

Please
Hay quá! Thì ra là vậy! 3 năm có hoa rồi a.V nhưng đúng là không nhiều cho đến khoảng 5 tuổi  Shy Mà cây hoa màu hồng phấn cho nhiều hoa hơn cây hồng sậm màu.  Chết sạch không còn cây nào sao a.V?
Reply
#20
Heart 
(2021-03-11, 07:40 PM)NhuCanhVitBay Wrote:  Hỏng biết tả ra làm sao...! Tưởng tượng thôi nhe !...Cây ( mình) đứng đó...Nó đổ đất, đá ngập lên 2 mét ( Mà mình chỉ có 1 mét 7 thôi) Thì lấy cái gì mà thở chứ... Cho nên ẻm ngũm.

Please

Tiếc qúa ha a.V.  Muà đông và lại là ngày Tết VN có mấy cây hoa này nhìn rất là ấm lòng và cũng thấy rất Xuân. Đặc biệt hơn nữa là đang lúc hầu như tất cả cây cối chung quanh còn dandg trụi lũi thì mỗi mình nó khoe hương sắc  Heavy-black-heart4.  A.V xây cất gì mà đổ nền cao qúa ha.
Reply
#21
Heart 
(2021-03-11, 08:03 PM)NhuCanhVitBay Wrote: Đâu xây cất gì chứ... Tại cái nhà mình nó nằm giữa thảo nguyên và thung lũng...Cho nên độ sâu trước nhà tới khoảng 25 ft. Mình là người nghĩ gì làm đó, nên vào thời gian  tụi nó xây cất nhà mới thì mình đăng quảng cáo có chổ trống cho đổ đất FREE... Nó đổ hơn 80 xe truck đất...! Không liên tục... Mình phải mướn xe bobcat rồi tự chạy bang muốn xịt khói túi tiền... Bây giờ mới có được miếng đất trước nhà bằng phẵng để trồng weeds !!  Face-with-rolling-eyes4

Please

Men det oi.  Tuong tuong khong thoi cung thay la ca mot cong trinh doi vol MI  Shy  Ua ma Sao lai trong weeds thoi ma a.V choi sang qua  Astonished-face4
Reply
#22
Heart 
(2021-03-12, 08:10 AM)NhuCanhVitBay Wrote: Trước nhà cách đây hơn 2 năm, sát với driveway bên phải là nó slopped xuống tới dưới rừng.

[Image: 4.jpg]

Và mấy cây ornament peaches mình chiết ra trồng dọc theo driveway

[Image: 1.jpg]

Bắt đầu đổ đất đợt 1, từ dưới chụp lên:

[Image: 2.jpg]

Lần 2, lấn ra ngoài khõng chưng 4 yards . Bây giờ đã có miếng đất trước nhà để trồng cỏ, nếu không chăm sóc thì weed sẽ lên

[Image: 3.jpg]

Please
Hàng cây anh đào bên đường dẫn vào nhà đẹp qúa a.V Heavy-black-heart4 .  Đúng là tiếc quá mà.  Nhưng chắc là a.V đã cân nhắc cái lợi đổ đất trồng cỏ tốt hơn nhiều nên mới hy sinh hàng cậy như vậy. A.V có thể cho Mi nghía luôn tấm hình bãi cỏ trước nhà hiện nay không ha  2leluoi  Tò mò quá rồi Shy
Reply
#23
Heart 
A.V ở tiểu bang nào mà cây cối xanh um, tươi tốt qúa ha.    Heavy-black-heart4 Mi đọc mà mắc cười cái khúc phải trả 10 ngàn sửa cái driveway vì được đổ 80 xe đất free  Lol Lol Lol  .Giờ nhìn cái sân rộng và chắc chắn sẽ đẹp sau khi a.V trồng cây, cỏ và hoa vào. Mi cũng thỉĩnh thoảng thích coi mấy cái sân vườn người ta post trên youtube Heavy-black-heart4 Coi thôi chứ không bắt chước đưộcNv vì không cókhả năng Shy. Nào giờ Mi gọi hoa đó ornament peach là hoa anh đào  2leluoi
Reply
#24
Heart 
(2021-03-12, 01:36 PM)NhuCanhVitBay Wrote: Cây hoa anh đào từ Nhật, nó thuộc giống hardening, và có root sucker ( cậy con lên từ rễ cây mẹ) . Peach không có root sucker, mà lên bằng nhánh hay hatt thôi... Có thể có root sucker nhưng mình chưa thấy. Và lá của 2 loại cũng khác nhau về màu và độ cứng.

Mình ở Georgia in my mind... State of the peaches... Nhưng không có bitches.

Giỡn thôi ... Tại nó hơi cùng vần, mà cái miệng nó chạy trước chữ.

Please

Thankyou A.V giải thích  Heavy-black-heart4  Mấy chữ này chắc Mi phải học một ngày mới hiểu haha gì tùm lum qúa  Shy

Mi cũng có bạn học thời trung học đang ở Georgia và một cô cháu gái hay đi đi về về GA và Ohio .
Reply
#25
Heart 
(2021-03-12, 02:14 PM)NhuCanhVitBay Wrote:  Oh! Tại Georgia là Peach state mà, cho nên mình mới giỡn mấy chữ theo Georgian thôi. Không có gì đâu! Nếu không hiểu thì hỏi bạn hay mấy đứa cháu biết về Georgia hén.

Please

Mi hiểu cách nói (peach, bitch)vậy mà hihi chỉ là Mi nói giỡn vậy thôi . Đựơc gọi là Peach State thì mới biết qua a.V .  Cách nay mấy hôm, Mi có search xem thử nhà và thời tiết bên đó  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Reply
#26
(2021-03-12, 04:36 PM)NhuCanhVitBay Wrote:  Bên này có 2 nhà thờ VN, là nhà thờ Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội ở vùng south Atlanta và nhà thờ Các thánh tử đạo VN ở NorthEast của Atlanta. Nếu cần biết thêm về nhà thờ các thánh từ đạo Atlanta thì mình có thể giúp thêm chút ít vì lúc trước có tham gia trong nhóm chủ chốt, cầm đầu...  Face-with-rolling-eyes4


Please

Năm sau ở diễn đàn tui chơi, họ tổ chức họp mặt, cứ 2 năm 1 lần, năm nay họ chọn Atlanta. Hy vọng sẽ tìm đến chòi Vịt của ông Shy

Reply
#27
(2021-03-12, 04:39 PM)Ech Wrote: Năm sau ở diễn đàn tui chơi, họ tổ chức họp mặt, cứ 2 năm 1 lần, năm nay họ chọn Atlanta. Hy vọng sẽ tìm đến chòi Vịt của ông  Shy

Kêu ổng lái máy bay tới chở ông  Rollin

Tui cũng muốn đi gặp Vịt dí Ếch   Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Vấn thế gian, tình là chi...


Reply
#28
(2021-03-12, 05:00 PM)LýMạcSầu Wrote: Kêu ổng lái máy bay tới chở ông  Rollin

Tui cũng muốn đi gặp Vịt dí Ếch   Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Gặp rồi mê hết hai ông thì khó xử cho hai thằng tui Shy

Reply
#29
TN ham vui, cũng xin đi ké.
Reply
#30
(2021-03-12, 05:03 PM)Ech Wrote: Gặp rồi mê hết hai ông thì khó xử cho hai thằng tui  Shy

Nằm mơ giữa ban ngày.
Reply