Anh Đạn
#46
(2021-01-14, 01:50 PM)tuyetvan Wrote: Anh nghĩ Vân cãm thấy VINH QUANG khi anh nói TẠI CÔ MÀ TUI BỎ NICK TUI à??


Xin lỗi anh, Vân cãm thấy BỨC XÚC thì đúng hơn 


Vân có chỉa súng, ép dầu ép mở anh bỏ nick không? 

NEVER, TỰ CHÍNH ANH QUYẾT ĐỊNH 

XONG RỒI THÌ SAO, ANH VẪN LÀ ANH 

CHỨ ANH CÓ LÀ NGƯỜI KHÁC ĐÂU 

NẾU CŨNG LÀ ANH, VỚI NICK KHÁC, THÌ CHẲNG KHÁC GÌ ANH THAY ÁO .. CHỨ KHÔNG PHẢI MẮC MỚ GÌ TẠI VÂN CẢ

ANH CÓ HIỂU KHÔNG?

Xin lỗi, tui không hề trách cô về chuyện này, có mơ cô cũng không xứng đáng với nó đâu.

Ok chưa, giờ khỏi nghĩ về nó nữa, tôi hỏi thẳng cô, cô muốn nói tiếp chuyện gì?.
Love is now or never...
#47
Buồn cười, bộ trong này có 1 mình tui gởi message trong này 

ĐÓ LÀ CHUYỆN LỚN CỦA 2 ÔNG ĐÓ À

HỀ THIỆT
#48
Anh nói chuyện lớn của anh là gì? 

Chuyện LIKE nhỏ thôi, để tính sổ sau
#49
Anh Đạn nói là chị để ý ảnh quá.. đừng pm hay email ảnh nữa.. ảnh viết gì here thì mong chị đừng có đọc.. sẽ làm ảnh không thoải mái.  Biggrin
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

#50
(2021-01-14, 01:52 PM)tuyetvan Wrote: Chuyện lớn là gì, anh nói đi

Để coi chuyện lớn của anh thiệt sự là gì 

Cứ nói tọat ra đi, Vân không sợ đâu

Tôi cho cô chọn, cho cô toàn quyền nêu ra những gút mắc giữa tôi và cô. 

Tôi đã nói rồi, nếu có thì cứ tự nhiên nói, còn nếu cảm thấy hết rồi thì ngưng, vậy thôi. Deal?. 

@ To all: Các bạn làm ơn nhường chỗ cho tôi giải quyết rốt ráo với cái nick này một lần rồi thôi, tránh bị nói là ỷ đông hiếp yếu, tránh bị nói là đàn ông ăn hiếp đàn bà yếu đuối (sic), biến một tội nhân thành nạn nhân, không nên. Riêng tui, hôm nay trùm tóc giả, đeo lông mi, độn ngực làm đàn bà một bữa coi sao....
Love is now or never...
#51
(2021-01-14, 02:06 PM)Dan. Wrote: Tôi cho cô chọn, cho cô toàn quyền nêu ra những gút mắc giữa tôi và cô. 

Tôi đã nói rồi, nếu có thì cứ tự nhiên nói, còn nếu cảm thấy hết rồi thì ngưng, vậy thôi. Deal?. 

@ To all: Các bạn làm ơn nhường chỗ cho tôi giải quyết rốt ráo với cái nick này một lần rồi thôi, tránh bị nói là ỷ đông hiếp yếu, tránh bị nói là đàn ông ăn hiếp đàn bà yếu đuối (sic), biến một tội nhân thành nạn nhân, không nên. Riêng tui, hôm nay trùm tóc giả, đeo lông mi, độn ngực làm đàn bà một bữa coi sao....

Becuoi Becuoi Becuoi Becuoi
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

#52
(2021-01-14, 01:56 PM)tuyetvan Wrote: Anh nói chuyện lớn của anh là gì? 

Chuyện LIKE nhỏ thôi, để tính sổ sau

Chuyện lớn theo ý của tôi gom lại chỉ duy nhất có một điều, cô làm ơn làm phước né xa tôi ra, đừng có xắn áo xăn quần mà xía vào chuyện của tôi dưới bất cứ hình thức nào như gởi mail, ra thread nói bóng gió, móc nghéo, xiên xỏ tôi và những người bạn của tôi nữa. 

Tôi thừa biết cô sẽ không nhận mình đã làm những việc đó trước đây, chắc chắn luôn dù ai ai cũng thấy, cũng biết, nhưng nói trước vẫn hay hơn. Tôi thừa thông minh và hiểu biết để hiểu những lời bóng gió của cô nên cô yên tâm đi, nếu có những trường hợp nêu trên xảy ra sau này, tôi thề sẽ dùng nick này nhảy ra để làm rõ vấn đề liền.

Chỉ vậy thôi.
Love is now or never...
#53
(2021-01-14, 02:19 PM)Dan. Wrote: Chuyện lớn theo ý của tôi gom lại chỉ duy nhất có một điều, cô làm ơn làm phước né xa tôi ra, đừng có xắn áo xăn quần mà xía vào chuyện của tôi dưới bất cứ hình thức nào như gởi mail, ra thread nói bóng gió, móc nghéo, xiên xỏ tôi và những người bạn của tôi nữa. 

Tôi thừa biết cô sẽ không nhận mình đã làm những việc đó trước đây, chắc chắn luôn dù ai ai cũng thấy, cũng biết, nhưng nói trước vẫn hay hơn. Tôi thừa thông minh và hiểu biết để hiểu những lời bóng gió của cô nên cô yên tâm đi, nếu có những trường hợp nêu trên xảy ra sau này, tôi thề sẽ dùng nick này nhảy ra để làm rõ vấn đề liền.

Chỉ vậy thôi.

Becuoi Becuoi Becuoi Becuoi

Nói có chống 2 tay vào hông giống mấy cô không? hahhahahahaha  Becuoi
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

#54
(2021-01-14, 02:08 PM)Hope Wrote: Becuoi Becuoi Becuoi Becuoi

Bạn cười chọc quê tui hả bạn?.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Tướng tui, mặt tui giả gái cũng đẹp lắm chứ bộ, đã từng giả rồi mà. 

Becuoi
Love is now or never...
#55
Anh thừa thông minh nhưng anh không hiểu cái thread Tình online là viết cho ai


VÌ TRONG ĐẦU THÔNG MINH CỦA ANH ANH NGHĨ ANH LIKE AI, THÌ VÂN CÓ CHUYỆN VỚI NGƯỜI ĐÓ

NHƯNG VÂN NÓI CHO ANH BIẾT, VÂN KHÔNG CARE ANH LIKE AI CẢ

NÓI HOÀI MÀ ANH THÔNG MINH NÊN KHÔNG CHỊU HIỂU NHỮNG GÌ VÂN NÓI



Còn chuyện tấn công bạn anh, trước đây người ta lấy nick Guest tấn công Vân, nên Vân phải đáp lại thôi .. Đừng nghĩ  Vân lấy nick Guest rồi tự tấn công mình nha
#56
(2021-01-14, 02:23 PM)Dan. Wrote: Bạn cười chọc quê tui hả bạn?.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Tướng tui, mặt tui giả gái cũng đẹp lắm chứ bộ, đã từng giả rồi mà. 

Becuoi

làm đẹp rồi đi chữi nhau hã?  Biggrin

Công nhận nhìn vô đàn bà thấy toàn rắc rối.. hay là bác mở thread dành cho Đàn Ông thôi. không chừng yên thân. Biggrin
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

#57
(2021-01-14, 02:28 PM)tuyetvan Wrote: Anh thừa thông minh nhưng anh không hiểu cái thread Tình online là viết cho ai


VÌ TRONG ĐẦU THÔNG MINH CỦA ANH ANH NGHĨ ANH LIKE AI, THÌ VÂN CÓ CHUYỆN VỚI NGƯỜI ĐÓ

NHƯNG VÂN NÓI CHO ANH BIẾT, VÂN KHÔNG CARE ANH LIKE AI CẢ

NÓI HOÀI MÀ ANH THÔNG MINH NÊN KHÔNG CHỊU HIỂU NHỮNG GÌ VÂN NÓI



Còn chuyện tấn công bạn anh, trước đây người ta lấy nick Guest tấn công Vân, nên Vân phải đáp lại thôi .. Đừng nghĩ  Vân lấy nick Guest rồi tự tấn công mình nha

Thế bây giờ Tình Online là chị TV viết cho ai?  Biggrin
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

#58
(2021-01-14, 02:31 PM)Hope Wrote: làm đẹp rồi đi chữi nhau hã?  Biggrin

Công nhận nhìn vô đàn bà thấy toàn rắc rối.. hay là bác mở thread dành cho Đàn Ông thôi. không chừng yên thân. Biggrin

Coi chừng rắc rối hơn đó Hope.
#59
Anh biết problem của anh là gì không anh Đạn 


ANH CHỦ QUAN NGHĨ, ANH LIKE AI, THÌ VÂN KIẾM CHUYỆN VỚI NGƯỜI ĐÓ 

NẾU ANH CHỊU DẸP CÁI CHỦ QUAN NÀY ĐI, THÌ VÂN VÀ ANH NÓI CHUYỆN MỚI HIỂU NHAU ĐƯỢC 



Hope.. Hôm qua ở chỗ làm, Vân có nói với Cỏ khi đi về, Vân mở thread nói chuyện với Cỏ .. Thread đó cho Cỏ vì cô ta buồn vì thất tình 

AI CŨNG AN ỦI CÔ TA, NHƯNG CHO KHÔNG ĐÚNG THUỐC, AN ỦI RỒI, CÔ VẪN BUỒN 

VÂN MUỐN CHO CÔ THUỐC ĐÚNG, LIFE IS SHORT, ĐỪNG PHÍ ĐỜI MÌNH CHO 1 NGƯỜI MÌNH KHÔNG BIẾT MẶT
#60
Cô chỉ giỏi cái nước chối bay chối biến chuyện của cô làm, cái này tôi phục cô sát đất luôn. Giờ còn bày đặt chuyển qua việc ra thread "Tình online" là muốn viết ai đó chứ không phải viết  cho anh hay cho bạn anh. 

Ok, cứ coi như tôi không thông minh hơn cô, chấp nhận luôn cho cô vui lòng hả dạ. Nhưng nói trước lần sau mà còn viết cái kiểu đó, ra những cái threads kiểu đó tôi sẽ vào dùng cái cách kém thông minh của mình vào "nói chuyện" với cô liền luôn. You have my words on this bruth ...

Chấm dứt ở đây.

Chào cô.
Love is now or never...