Anh Đạn
#16
Trên đời phần đông ai cũng muốn người khác yêu quý mình nên chúng ta có xu hướng là nói lời hay ý đẹp.. nhưng cũng có 1 số người hay chọc tức người khác.. tui có hỏi họ tại sao thì họ nói vầy : Chọc người ta tức người ta sẽ nhớ mình nhiều hơn. I was like "What?????" 

Cũng chỉ là để lại ấn tượng mà người ta làm trái ý của nhau.. lạ hông Khờ? tau nói vì nghĩ chắc mài vô đây gióng tau... heheheheheehhe  Biggrin
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

#17
Biết là TV mở thread này dành cho anh Đạn, nên Cỏ trả lời 1 post cho Hope vì Hope đã viết cho Cỏ trong thread này.
.
.
.[Image: caeb7acbb406d4a771315fc46fadb8c3_w200.webp]
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you
- Walt Whitman



#18
Năm nay anh Đạn cứ bị ‘chiếu tướng bắt xe.’

Làm việc gì cho cái xui qua đi anh trai.

Cheer Hello
#19
(2021-01-14, 12:05 PM)Hope Wrote: chắc mấy ngày nay ảnh mới đọc mấy cái replies của chị bên lxv nên ảnh buồn đó.. giữ trong bụng.. xong rồi chị đăng cái Tình Online nói : ai đó khoe xinh, đẹp, khéo léo, vv.. gì đó mà sao không có bạn? không có vân vân và vân vân.....? ảnh tưởng là chị nói chị DuLan thì trong lòng đã bực lại bực hơn.. vì người hiền hiền như chị DL thì người ta sẽ nhạy cảm và buồn nhiều buồn lâu hơn.. nên ảnh cãi nhau với chị TV đó.

Bạn Hope & mọi người.

Mọi việc không như các bạn nghĩ đâu. Tôi biết mọi việc này lâu lắm rồi. Và tôi bị quấy rầy lâu lắm rồi, từ những chuyện cá nhân tôi bị mang ra làm mai mối, gã bán cho người này đến người kia cho đến việc tôi hay đùa giỡn với các bạn ở đây, không phân biệt nam hay nữ. Đùa giỡn việc thất tình thất tiếc với mấy bạn nam cũng bị móc nghéo thất tình làm chi khi chưa đụng chạm thân xác với nhau?. Lúc trước đùa giỡn với mấy bạn nữ thì tùy người, người nào cô ta cảm thấy ghết cay ghét đáng là gởi mail warning tui liền, sau này đùa với người nà khác cũng theo nói, bực mình đến mjuc71 tôi khóa luôn cái email đó làm cho mấy bạn tui không liên lạc được luôn. 

Nhưng tôi vẫn nhịn, vẫn im lặng và chịu đựng bởi không muốn cho mọi việc rối thêm lên, nhưng đến nay thì hết nhịn được rồi, cô ta muốn gì tôi chìu nấy, thích nói gì tui nói nấy, coi ai hơn ai biết liền. Coi như lâu lâu thử làm người ác nó tới đâu vậy mà. hì.

Nhưng cái cảm giác xấu hổ khi buộc phải thể hiện cái không phải là mình thì vẫn có trong đầu. Vậy thôi hà.
Love is now or never...
#20
Cho tui nhiều chuyện với anh Đạn.. 

Chị TV không hiểu thì chị ấy nói nhiều thôi.. chưa tính có vụ hiểu lầm, lầm lẫn, lấn cấn người này người kia.. người chị ấy đang nói đến là 1 người khác với người anh đang nghĩ đến.. 

Anh có lòng thì anh hỏi "Ờ, Vân em đang nói ai vậy? " gì mà nói người ta con đỉa cha.. phụ nữ rất là buồn khi bị đàn ông nói vậy đó.. 

Tui hổng phải bạn ruột anh nhưng tui thấy sao thì nói đó.. đàn ông mạnh mẽ chịu được đòn chứ lời nói nặng ngàn cân.. với phụ nữ
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

#21
(2021-01-14, 12:41 PM)Saolấplánh Wrote: Năm nay anh Đạn cứ bị ‘chiếu tướng bắt xe.’

Làm việc gì cho cái xui qua đi anh trai.

Cheer Hello

Mai tui đi mua hột dzịt lộn về ăn, nghe mấy bà già hay bảo thế.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Bạn có cái chiêu xả xui nào hay hơn không, chỉ giùm tui với?.  Shy
Love is now or never...
#22
(2021-01-14, 11:28 AM)Hope Wrote: Em đọc và vô hỏi thăm chị.. thôi thì chuyện đã xảy ra rồi, chắc ai cũng buồn.. chị thắc mắc về việc chị DuLan khiến anh Đạn không vui mấy hôm nay.. hình như ảnh rất là nhạy bén mà chị TV thì lại hững hờ.. người nói 1 đường người hiểu 1 nẻo.. người nói người này người hiểu người khác..  thành ra ai cũng buồn.. thôi thì dĩ hòa vu quý.. bỏ qua cho nhau hết đi.. 

Nhân đây Hope tui cũng xin lỗi anh Đạn và chị Cỏ Xanh.. tui đã giỡn quá trớn trong thread em Khờ cũng chỉ vì vui quá mà hóa lậm.. tui cứ nghĩ là 2 người cũng vui vui nên tui đùa giỡn như con gái với nhau vậy thôi chứ tui không ý nói 2 người có tình cảm đặc biệt cho nhau gì hết. Tình thì ngay mà Lý thì gian... nên tui có tội là Đúng, nay tui xin lỗi cả 2 người.


Hi Hope, 

Những gì Cỏ viết ở thread anh Đạn là nói về 1 người khác và chỉ về 1 người đó, Cỏ không nghĩ tới chuyện Hope hay nói về Hope vì quên mất tiêu.  Shy

Cám ơn Hope đã nói lời cần nói. Nếu là chuyện giỡn giữa bạn bè nữ với nhau, Cỏ không bận tâm, nhưng nếu có liên quan đến người không cần thiết liên quan hay bạn của Cỏ thì nó trở thành vấn đề khác.

Cũng giống như ai đó khó chịu, nghĩ về Cỏ không tốt, có vấn đề với Cỏ, hay thậm chí ghét Cỏ, dùng những từ hạ cấp nói về Cỏ là 1 chuyện, nhưng lôi kéo những người bạn khác của Cỏ vào câu chuyện thì là 1 chuyện Cỏ không bỏ qua, nhịn hay im lặng. 

Cỏ hiền khô hà, nhưng không hiền theo kiểu có thể bully Cỏ. 

Hope có 1 ngày vui nhé.

Tulip4
.
.
.[Image: caeb7acbb406d4a771315fc46fadb8c3_w200.webp]
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you
- Walt Whitman



#23
(2021-01-14, 12:47 PM)Dan. Wrote: Mai tui đi mua hột dzịt lộn về ăn, nghe mấy bà già hay bảo thế.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Bạn có cái chiêu xả xui nào hay hơn không, chỉ giùm tui với?.  Shy

Cấm cái vụ cho đàn bà “bẹo má” ngay nập tức.
#24
(2021-01-14, 12:51 PM)Saolấplánh Wrote: Cấm cái vụ cho đàn bà “bẹo má” ngay nập tức.


Rollin
.
.
.[Image: caeb7acbb406d4a771315fc46fadb8c3_w200.webp]
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you
- Walt Whitman



#25
Tui cũng muốn chọc, nhưng sợ xen vô chuyện của thiên hạ, nhất là những người không thích nói giỡn, nên thôi.

Please
[Image: Signature.gif]
#26
(2021-01-14, 12:44 PM)Hope Wrote: Cho tui nhiều chuyện với anh Đạn.. 

Chị TV không hiểu thì chị ấy nói nhiều thôi.. chưa tính có vụ hiểu lầm, lầm lẫn, lấn cấn người này người kia.. người chị ấy đang nói đến là 1 người khác với người anh đang nghĩ đến.. 

Anh có lòng thì anh hỏi "Ờ, Vân em đang nói ai vậy? " gì mà nói người ta con đỉa cha.. phụ nữ rất là buồn khi bị đàn ông nói vậy đó.. 

Tui hổng phải bạn ruột anh nhưng tui thấy sao thì nói đó.. đàn ông mạnh mẽ chịu được đòn chứ lời nói nặng ngàn cân.. với phụ nữ

Tui biết thế nào cũng có người sẽ trách tui câu này, có cần phải nặng lời hay sâu cay với phụ nữ đến mức đó không?. Giờ thì phải cảm ơn vì bạn đã dám nói thẳng ra câu đó với mình.

Thế nên tui có nói rồi, nhiều lúc tui cũng cảm thấy tự xấu hổ với chính mình chứ, gần như nó đi ngược với bản chất của mình mà. Nhưng biết sao mà tránh được bạn ơi, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, thêm nữa câu chuyện hôm nay nó là sự kết tủa từ lâu rồi, sự chịu đựng nào cũng có giới hạn của nó, buộc tui phải nói ra những lời cay độc này hẵn là phía sau phải có nhiều nguyện nhân chứ không dễ để thốt ra những lời này đâu.

Mong mọi người thông cảm vậy. Và nếu cần tôi cũng chả tiếc gì một lời xin lỗi cô ta, chỉ mong mọi việc không đi quá xa thêm nữa thôi.
Love is now or never...
#27
(2021-01-14, 12:44 PM)Dan. Wrote: Bạn Hope & mọi người.

Mọi việc không như các bạn nghĩ đâu. Tôi biết mọi việc này lâu lắm rồi. Và tôi bị quấy rầy lâu lắm rồi, từ những chuyện cá nhân tôi bị mang ra làm mai mối, gã bán cho người này đến người kia cho đến việc tôi hay đùa giỡn với các bạn ở đây, không phân biệt nam hay nữ. Đùa giỡn việc thất tình thất tiếc với mấy bạn nam cũng bị móc nghéo thất tình làm chi khi chưa đụng chạm thân xác với nhau?. Lúc trước đùa giỡn với mấy bạn nữ thì tùy người, người nào cô ta cảm thấy ghết cay ghét đáng là gởi mail warning tui liền, sau này đùa với người nà khác cũng theo nói, bực mình đến mjuc71 tôi khóa luôn cái email đó làm cho mấy bạn tui không liên lạc được luôn. 

Nhưng tôi vẫn nhịn, vẫn im lặng và chịu đựng bởi không muốn cho mọi việc rối thêm lên, nhưng đến nay thì hết nhịn được rồi, cô ta muốn gì tôi chìu nấy, thích nói gì tui nói nấy, coi ai hơn ai biết liền. Coi như lâu lâu thử làm người ác nó tới đâu vậy mà. hì.

Nhưng cái cảm giác xấu hổ khi buộc phải thể hiện cái không phải là mình thì vẫn có trong đầu. Vậy thôi hà.

Anh cũng dễ thương quá ha.. nên mọi người thích mang anh ra chọc ghẹo.. 

Không biết có ai có suy nghĩ giống tui hông chứ tui thấy nếu 1 người quan tâm ai đó đặc biệt hơn người khác thì tình cảm và phần xử lý việc cũng sâu sắc hơn vì mình quá sức bảo vệ cái người đó để người đó không bị thiệt thòi, hoặc hư mất, tui không biết phải giải thích sao, trong tiếng Mỹ hiểu đơn giản là "too personal"nó dẫn đến tình trạng là mâu thuẫn. Có lẽ chị TV quan tâm anh 1 cách đặc biệt nên liên lạc hoài như vậy. 

Làm người ác khó lắm.. không dễ đâu.. cứ nhìn mấy diễn viên đóng vai ác xong ra đường bị người ta ghét là biết rồi..
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

#28
(2021-01-14, 12:58 PM)Dan. Wrote: Tui biết thế nào cũng có người sẽ trách tui câu này, có cần phải nặng lời hay sâu cay với phụ nữ đến mức đó không?. Giờ thì phải cảm ơn vì bạn đã dám nói thẳng ra câu đó với mình.

Thế nên tui có nói rồi, nhiều lúc tui cũng cảm thấy tự xấu hổ với chính mình chứ, gần như nó đi ngược với bản chất của mình mà. Nhưng biết sao mà tránh được bạn ơi, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, thêm nữa câu chuyện hôm nay nó là sự kết tủa từ lâu rồi, sự chịu đựng nào cũng có giới hạn của nó, buộc tui phải nói ra những lời cay độc này hẵn là phía sau phải có nhiều nguyện nhân chứ không dễ để thốt ra những lời này đâu.

Mong mọi người thông cảm vậy. Và nếu cần tôi cũng chả tiếc gì một lời xin lỗi cô ta, chỉ mong mọi việc không đi quá xa thêm nữa thôi.

Không ai giận ai là tốt lắm rồi.. Thôi rút tội nghiệt không ai xen vào chuyện của ai.. ai nói gì thì kệ người đó đi.. cười hì hì.. chứ để hiểu đúng cũng mệt, hiểu sai đi 1000 dặm nữa..  Biggrin
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

#29
(2021-01-14, 12:53 PM)NhuCanhVitBay Wrote: Tui cũng muốn chọc, nhưng sợ xen vô chuyện của thiên hạ, nhất là những người không thích nói giỡn, nên thôi.

Please

Anh Vịt.
Anh thông cảm, chuyện đến nước này thì nó không còn là chuyện giỡn chơi nên nói giỡn coi bộ cũng khó anh ơi. Tui có đọc anh viết bên kia, và biết là anh nói giỡn cho vui, cho nhẹ banu62 không khí căng thẳng nên không có chuyện trách móc gi nhau đâu. Quan trọng nhất ở đây là hiểu được cái tính của mỗi người, về việc này thì tui hiểu ý anh là ok rồi mà hén?. 

(2021-01-14, 12:54 PM)Vân Nương Wrote: Anh Dan. có 1 tuyệt chiêu để tránh người mà anh không thích rất hay mà sao anh không đem ra áp dụng với TV vậy?  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Grinning-face-with-smiling-eyes4

Thì cô thấy, tui có đụng chạm gì đến công việc của cô ta đâu, làm gì làm tui không ý kiến ý cò gì hết, vậy mà không được yên thân.

Còn "tuyệt chiêu" đưa vào ignore list thì dạo này tui không xài vì thấy nó sao sao ah. Nên chỉ áp dụng một lần duy nhất với nick "kia" thôi, giờ cũng bỏ rồi.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Love is now or never...
#30
Cái chiêu bỏ vô ignore list rất là có lý... ít ra nó kềm tánh mình lại, không cho phép mình trả lời với người đó.. rồi thời gian cũng phôi phai thôi..  

anh nên suy nghĩ lại mà xài nó... để khỏi bực mình.  Thumbs-up4
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..