Tình Online
#91
yeah , cám ơn Khờ

qua chuyện này , Vân cũng học hỏi được nhiều ... có chuyện mới hiểu được lòng người

cũng là 1 điều tốt

chúc Khờ ngũ ngon nhá

Vân nói cho đả , cho hết bức xúc ... để Vân đi ngũ , mai đi làm .. hehehehe  :kiss:
#92
(2021-01-14, 01:54 AM)tuyetvan Wrote: yeah , cám ơn Khờ

qua chuyện này , Vân cũng học hỏi được nhiều ... có chuyện mới hiểu được lòng người

cũng là 1 điều tốt

chúc Khờ ngũ ngon nhá

Vân nói cho đả , cho hết bức xúc ... để Vân đi ngũ , mai đi làm .. hehehehe  :kiss:

Họ hiểu lầm không sao hết
Chúa hiểu chị mới quan trọng ....

Chẳng phải Chúa quan trọng nhất đối vớichịi sao ?đúng không ?

Hug Cầu nguyện vui cùng Chúa và ngủ thật ngon  Hug Innocent
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
#93
(2021-01-14, 01:41 AM)tuyetvan Wrote: chẳng hiểu sao người ta có thể hiểu lầm Vân

Vân đi tới đâu cũng nói Chúa .. cũng đụng độ .. và cách nói chuyện của Vân , người ta dể biết mà 

Vân có bao giờ vô diễn đàn đó đâu .. thì sao người ta nghĩ Vân là nick Tui .... mới độc 


VÌ NICK  TUI LÀ NGƯỜI NÓI XẤU , CHỨ ĐÂU PHẢI VÂN 

- Lúc nào mở miệng ra là trách người khác hiểu lầm mình thế này thế nọ, chẳng bao giờ tự nhận mình sai ở chỗ nào để câu chuyện xấu nó xảy ra với mình. Thế nên giờ có hỏi trong câu chuyện vừa qua, cô thấy cô sai ở cái điểm nào thì chắc chắn sẽ nhận được câu trả lời vẫn là: "Vân không sai chỗ nào hết, người ta đổ oan.n.nn.n cho Vân mà....bla bla..." các kiểu con cò.

- Một cái tật xấu khác dễ nhận thứ hai là luôn đánh lạc hướng người khác bắng cách moi móc ra một câu nói thiếu, một câu nói hớ của người khác rồi ngồi nhai tới nhai lui, coi như đó là một phát hiện "vĩ đại" lắm vậy. Thí dụ như câu nói thiếu của tôi ở trên, thay vì nói  "Cô mở thread ra để nói xấu người khác" thì phải nói cho đầy đủ phải là, "Thread do cô mở ra để post nhạc các kiểu linh tinh, nhưng có một người khác nhảy vào hỏi cô về một cái post thắc mắc của cô mà chủ thread không trả lời, thế rồi cả hai thi nhau nói xấu người kia, kẻ tung người hứng, chửi cho sướng miệng nhau" chắc cô mới hết cách moi móc há?. 

- Chưa ai nói cô và cái nick cha căng chú kiết TUI kia là một, sao lại vơ vào miệng mình như vậy?. Ai đọc cũng thừa hiểu nick tuyetvan và nick Tui là hai người mà. Người đó là ai có quan trọng gì với tôi đâu, với tôi thì đó là kẻ âm thầm vào VietBest theo dõi tình hình trong này, biết cô là người hỏi bạn DuLan nhưng bạn ấy không trả lời nên mới vào khơi lại chuyện đó để tìm một đồng minh cho việc nói xấu, không ngờ thả con tép bắt được con tôm bự, cô hào hứng phụ họa theo liền. Đừng nói là cá nhân cô không hùa theo mà chửi rủa nha, Chúa của cô vật cổ cô liền tức thì.

- Một trong những điều khốn nạn nhất ở đây là việc không có chút lịch sự tối thiểu nào của con người nơi cô. Ngay từ đầu tôi chỉ nhắc khéo cô cô nhớ lại câu chuyện đi, cô còn cố tình thách tôi cho cái link để mọi người biết, không chỉ một lần mà đến hai lần. Cực chẳng đã tôi mới mang cái link ấy về, chỉ để link thôi, ai muốn biết thì vào đọc, tránh đụng chạm đến những người trong đó, kể cả cô. Vậy mà cô còn cố tình quote lại từng lời nói của nick Tui kia mang ra trước mặt cho mọi người  đọc chơi vậy đấy. Điều đó chứng minh cho cái tâm địa thâm độc của cô, bởi người ta có câu, Chửi cha không bằng pha tiếng, hành động nhắc đi nhắc lại một câu nói không đẹp đẽ của người khác với một người khác thực chất nó khốn nạn vô cùng tận luôn. 

Tôi ít khi phải dùng những lời lẽ mắng chửi khiếm nhã với bất cứ ai ở đây, có bực lên cũng nói nhăng nói cuội vài câu rồi im. Nhưng hôm nay buộc phải xử dụng những lời cạn tàu ráo máng này với cô thì cô cũng hiểu, một là cá nhân tôi không thiết tha gì đến cái nick này của mình, coi như bỏ lần thứ hai, hai là cũng chẳng quan tâm đến việc cô là ai, quen biết như thế nào nữa rồi. Thế nên sau này nếu như tôi có vào đây chơi nữa, xin né tôi ra, đừng moi móc và đụng chạm gì đến tôi nữa. Cũng như tôi sẽ làm như vậy với cô.

Qua câu chuyện này cái được của cô là đã có thêm vài người bạn "chí cốt" của mình. Hy vọng cô sẽ vui với họ hơn.

Chúc ngủ ngon.
Love is now or never...
#94
Tui đã từng cảnh báo với mọi người là nói chuyện với bà TV thì phải đứng trên trời, nói chuyện dưới đất và ngược lại. Vì TV là bà khùng, chuyên nói móc để lôi chuyện từ mọi người rồi đòi chứng minh này nọ. Đối với tui thì là ginore những gì TV nói và cũng không bắt chuyện cho bả lên cơn khùng... Còn nếu muốn chọc cho vui là bả hỏi con gà thì mình nói về con vịt, bả nói chuyện con bò thì mình nói về con trâu..... Có nghĩa là quây cho bả không kịp suy nghĩ để nói hay hỏi về cái suy nghĩ điên điên, khùng khùng của bả rồi bỏ đi chứ đừng để bị lôi vào câu chuyện của bả

Please
[Image: Signature.gif]
#95
(2021-01-14, 05:11 AM)NhuCanhVitBay Wrote: Tui đã từng cảnh báo với mọi người là nói chuyện với bà TV thì phải đứng trên trời ==>(là người tiên) Becuoi , nói chuyện dưới đất và ngược lại. Vì TV là bà khùng, chuyên nói móc để lôi chuyện từ mọi người rồi đòi chứng minh này nọ. Đối với tui thì là ginore những gì TV nói và cũng không bắt chuyện cho bả lên cơn khùng... Còn nếu muốn chọc cho vui là bả hỏi con gà thì mình nói về con vịt, bả nói chuyện con bò thì mình nói về con trâu..... Có nghĩa là quây cho bả không kịp suy nghĩ để nói hay hỏi về cái suy nghĩ điên điên, khùng khùng của bả rồi bỏ đi chứ đừng để bị lôi vào câu chuyện của bả

Please

Hèn chi chỉ có người  "tiên" mới " thấu hiểu và nói chuyện với bà này được, còn tui thì hổng phải tiên mà chưa phải là ma quỷ nên không tài nào hiểu bà ta được!  Becuoi Becuoi Becuoi