Tình Online
#31
Cần cái con mẹ gì bằng chứng, tao là nhân chứng sống nè. Tối ngày cứ gán ghép Đạn với Cỏ, tui và Đạn đã giải thích mà cái đầu u tối của con mẻ vẫn cứ một hai là Cỏ thích Đạn. So stupid!

#32
oh mèn

hiểu lầm 


hiểu lầm hoàn toàn 



i. anh có Like ai , Vân không hề để ý , không hề nói gì cả ... anh có bằng chứng nào cho thấy Vân chống đối việc anh Like không ?? thì cứ đưa ra



ii. người mà Vân nói là Kỳ ... cô nàng cứ cho rằng mình khéo léo , nếu cô khéo léo , thì cô đả có bạn rồi , chứ đâu cần phải vô đây .. khoe mình khéo léo 


chuyện của Kỳ , Vân cũng nói thẳng ... cô khéo léo , vì cô không có con , cô ở đó "làm cho chàng mà không hề đòi hỏi chàng" ... nhưng những người có con , đôi khi họ cần phải đòi hỏi chồng phụ giúp họ


anh có thấy cái sai lầm của anh chưa ??
#33
(2021-01-13, 11:21 PM)Dan. Wrote: Cái này thì nói người khác, không phải bạn Hope đâu, yên tâm.

Tôi có cái tính là hay đi Like dạo, cứ thấy một bức hình nào đẹp thì chẳng cần biết người đó là ai, âm thầm Like liền, cứ thấy ai bỏ lên một bài nhạc hay mình nghe thấy hợp cũng ike liền, thấy ai trình bày một món ăn vừa ngon vừa nghệ thuật cũng Like liền, thấy ai làm một cái clip hay, hướng dẫn cách trồng này nọ rồi bỏ lên YouTube thì mình coi xong cũng Like liền. Theo6 tôi thì đó cũng là một cách bình thường, một phép lịch sự tối thiểu, một cách tôn trọng cho cái công sức của người đăng thôi, chứ nhiều khi mình chẳng trao đổi với họ lấy nửa chữ, có biết họ là ai với ai đâu.

Riêng cái người mà cô ta xỉa xói là "xinh, khéo, công dung ngôn hạnh , hay đào hoa phong nhã" ..... blah blah blah gì kia thì là người khác, chỉ vì thấy người ta bày biện nhiều món ăn có tính nghệ thuật thì cô ta đâm ra ghen ghét, đố kỵ, không dám nói thẳng ở đây đâu, qua bên kia sông mở hẳn một cái thread rủa sả tưng bừng người ta ở bên đó, tởm thiệt luôn.

Loại người như này, nên né càng xa càng tốt.

wow.. mấy anh chị đi chơi đâu vui vậy ta?  Biggrin
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

#34
Vân mở thread nào rủa sã người ta ??

anh có thể cho Vân coi thread đó không ??

mà rủa sả ai ??


PLEASE CHO  VÂN COI CÁI THREAD ANH NÓI 

Thankyou


Riêng cái người mà cô ta xỉa xói là "xinh, khéo, công dung ngôn hạnh , hay đào hoa phong nhã" ..... blah blah blah gì kia thì là người khác, chỉ vì thấy người ta bày biện nhiều món ăn có tính nghệ thuật thì cô ta đâm ra ghen ghét, đố kỵ, không dám nói thẳng ở đây đâu, qua bên kia sông mở hẳn một cái thread rủa sả tưng bừng người ta ở bên đó, tởm thiệt luôn.
#35
Vân nóng lòng chờ coi cái thread mà anh nói 


đưa cái thread đó lên đi .. để Vân hiểu anh đang nói gì 


chứ anh accuse Vân mà không có bằng chứng ... thì anh nên nhìn lại mình nhá
#36
(2021-01-13, 11:25 PM)tuyetvan Wrote: oh mèn

hiểu lầm 


hiểu lầm hoàn toàn 



i. anh có Like ai , Vân không hề để ý , không hề nói gì cả ... anh có bằng chứng nào cho thấy Vân chống đối việc anh Like không ?? thì cứ đưa ra



ii. người mà Vân nói là Kỳ ... cô nàng cứ cho rằng mình khéo léo , nếu cô khéo léo , thì cô đả có bạn rồi , chứ đâu cần phải vô đây .. khoe mình khéo léo 


chuyện của Kỳ , Vân cũng nói thẳng ... cô khéo léo , vì cô không có con , cô ở đó "làm cho chàng mà không hề đòi hỏi chàng" ... nhưng những người có con , đôi khi họ cần phải đòi hỏi chồng phụ giúp họ


anh có thấy cái sai lầm của anh chưa ??

Cái này em góp ý với chị TV nhé 

Sao chị biết cô này không có bạn? 

Sao chị biết cô này không có con? 

Khéo léo thì nói là khéo léo.. chứ hông lẽ không được nói khéo léo???

Chị năm nay khó tính lạ qué nhỉ ? hihihihihi  Becuoi
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

#37
(2021-01-13, 11:26 PM)Hope Wrote: wow.. mấy anh chị đi chơi đâu vui vậy ta?  Biggrin

Tôi đọc nhiều nên hay lang thang đi chỗ này chỗ kia đọc bài thôi bạn Hope, gần như chỗ nào tôi cũng vào đọc. Nhưng chắc một điều là chỉ đọc thopi6, không viết, trừ ở VB này. Nhờ vậy mà biết được nhiều chuyện.

Giờ lại lên mặt thách tui mang cái link đó về để chứng minh chứng mù nữa. Tôi không ngu để giúp cô ta phổ biến cái mà cô ta và người khác nói xấu sau lưng một người khác. Có làm thì có nhận đi, ai là người qua đó cùng với cái nick Tui cha căng cú kiết hùa nhau nói xấu sau lưng người ta?.
Love is now or never...
#38
(2021-01-13, 11:25 PM)tuyetvan Wrote: oh mèn

hiểu lầm 


hiểu lầm hoàn toàn 



i. anh có Like ai , Vân không hề để ý , không hề nói gì cả ... anh có bằng chứng nào cho thấy Vân chống đối việc anh Like không ?? thì cứ đưa ra



ii. người mà Vân nói là Kỳ ... cô nàng cứ cho rằng mình khéo léo , nếu cô khéo léo , thì cô đả có bạn rồi , chứ đâu cần phải vô đây .. khoe mình khéo léo 


chuyện của Kỳ , Vân cũng nói thẳng ... cô khéo léo , vì cô không có con , cô ở đó "làm cho chàng mà không hề đòi hỏi chàng" ... nhưng những người có con , đôi khi họ cần phải đòi hỏi chồng phụ giúp họ


anh có thấy cái sai lầm của anh chưa ??

Lol

TV, cô nêu đích danh tôi ra thì tôi vào để cám ơn cô đã chú ý đến tôi, chỉ vậy thôi.   Tulip4
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
#39
anh lớn hơn Vân ... anh nói chuyện phải ... nói có sách , mách có chứng 

chứ anh không nói càng nói bừa được

ANH CÓ BẰNG CHỨNG NÀO MÀ ANH  DÁM NÓI VÂN CHỐNG ĐỐI NHỮNG CÁI LIKE CUẢ ANH ?? MẮC GÌ VÂN  CHỐNG ĐỐI CHỨ ??
#40
(2021-01-13, 11:39 PM)Dan. Wrote: Tôi đọc nhiều nên hay lang thang đi chỗ này chỗ kia đọc bài thôi bạn Hope, gần như chỗ nào tôi cũng vào đọc. Nhưng chắc một điều là chỉ đọc thopi6, không viết, trừ ở VB này. Nhờ vậy mà biết được nhiều chuyện.

Giờ lại lên mặt thách tui mang cái link đó về để chứng minh chứng mù nữa. Tôi không ngu để giúp cô ta phổ biến cái mà cô ta và người khác nói xấu sau lưng một người khác. Có làm thì có nhận đi, ai là người qua đó cùng với cái nick Tui cha căng cú kiết hùa nhau nói xấu sau lưng người ta?.


anh đưa link ra đi .. anh không đưa .. chứng tỏ anh nói chuyện không có bằng chứng


cứ tạm coi như đây là toà đi ... khi anh kết án Vân  cái  gì , thì phải có bằng chứng ... chứ bộ muốn nói sao thì nói hả ông anh ???    :LOL-53:
#41
(2021-01-13, 11:39 PM)Dan. Wrote: Tôi đọc nhiều nên hay lang thang đi chỗ này chỗ kia đọc bài thôi bạn Hope, gần như chỗ nào tôi cũng vào đọc. Nhưng chắc một điều là chỉ đọc thopi6, không viết, trừ ở VB này. Nhờ vậy mà biết được nhiều chuyện.

Giờ lại lên mặt thách tui mang cái link đó về để chứng minh chứng mù nữa. Tôi không ngu để giúp cô ta phổ biến cái mà cô ta và người khác nói xấu sau lưng một người khác. Có làm thì có nhận đi, ai là người qua đó cùng với cái nick Tui cha căng cú kiết hùa nhau nói xấu sau lưng người ta?.

Anh Đạn bớt giận, giận quá mình lại ân hận,  Biggrin , ý chị TV nói là chứng kiến nhiều người qua đời, thấy đời sống thật là ngắn ngủi. Còn cái gì mà online thì chắc chị ấy tưởng có ai yêu ai online rồi buồn hay gì đó thôi..  Biggrin
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

#42
i. cái thread đó không phải mở để nói xấu ai


ii. cái nick Tui đó (Vân biết người đó là ai ... cô ta qua bên đó , bắt chuyện với Vân ... vừa nghe cô ta nói chuyện , Vân biết cô ta là ai liền ... nên Vân chỉ trả lời ấm ớ cho  qua chuyện ... chứ Vân không kéo dài câu chuyện .. vì Vân biết hạng người cô ta là ai


ẾCH LÀM NHÂN CHỨNG CHO CHUYỆN NÀY , VÂN CÓ NÓI CHUYỆN VỚI ẾCH 

NHÂN VẬT TUI KHÔNG PHẢI LÀ VÂN ... CÔ TA CHỈ RÀ VÀO , VÌ MUỐN NÓI XẤU NGƯỜI KIA ... CÒN VÂN , VÌ BIẾT CÔ TA LÀ AI , NÊN CHỈ TRẢ LỜI ẤM Ớ CHO  QUA CHUYỆN

THREAD ĐÓ HOÀN TOÀN KHÔNG PHẢI MỞ VÌ 1 NHÂN VẬT NÀO CẢ


ANH ĂN NÓI PHẢI CẪN THẬN
#43
(2021-01-13, 11:37 PM)tuyetvan Wrote: Vân nóng lòng chờ coi cái thread mà anh nói 


đưa cái thread đó lên đi .. để Vân hiểu anh đang nói gì 


chứ anh accuse Vân mà không có bằng chứng ... thì anh nên nhìn lại mình nhá

Cực chẳng đã tôi mới mang về chứ thật lòng là không muốn chút nào.

http://www.lansongviet.net/tin-lanh/nh79...7875u/420/

Tóm lại, với riêng cá nhân của cô, một người luôn sẵn sàng chối bay chối biến mọi cái mà cô gây ra hay làm ra vẽ ngây thơ vô số tội thì việc trưng ra một vài bằng chứng để chứng tỏ tâm địa của cô quả là điều hơi khó. Thêm nữa, chẳng ai mà còn tâm trí để nhớ lại những cái xấu xa đó huống chi là phải dẫn chứng từng dòng, từng chữ của cô viết ra. Quan trọng là tôi, riêng tôi, hiểu quá rõ bản chất của cô rồi nên chắc cũng không cần nói thêm gì nhiều, sợ dơ miệng mình thì đúng hơn.

Sau bài này thì tui xin phép đi ra, vĩnh viễn không bước chân vào cái VB này thêm một lần nào nữa, chừa chỗ cho cái gọi là CÔ MUỐN, CÔ THÍCH, CÔ KHUYÊN BẢO... 

Còn cái việc cô có lòng tốt muốn làm mai tui cho ai ai thì cứ để những người đó vào nói chuyện, hy vọng người ta không lấy dép vã vào mặt cô cho chừa cái tật tào lao, tài lanh, xàm xí đế... của mình.

Chúc vui vẻ.
Love is now or never...
#44
ĐÂY LÀ CÁI THREAD ĐÓ


ANH ĐỌC KỸ

THREAD MỞ RA , KHÔNG PHẢI ĐỂ NÓI XẤU AI







NHÂN VẬT TUI ĐÓ KHÔNG PHẢI LÀ VÂN , CHỈ LÀ 1 NGƯỜI RÀ VÀO .. NÓI CHUYỆN VỚI VÂN .. ĐỂ NÓI XẤU NGƯỜI KIA ... VÂN TRẢ LỜI RẤT MẬP MỜ VÌ VÂN BIẾT HER LÀ AI 

ẾCH LÀM NHÂN CHỨNG CHO VÂN


http://www.lansongviet.net/tin-lanh/nh79...o-hi7875u/
#45
anh nói Vân mở thread đó ra để nói xấu người ta là anh sai


vì thread đó hoàn toàn không để nói xấu ai








cho tới khi nhân vật TUI đó bước vào ... vì nhân vật này muốn nói xấu người kia 

ẾCH LÀM NHÂN CHỨNG CHO VÂN .. VÌ VÂN CHẴNG BIẾT CHUYỆN GÌ XẢY RA TỪ NHỮNG DIỄN ĐÀN KHÁC ... NÊN CŨNG CHẲNG HIỂU NICK TUI NÓI GÌ ... phần vì biết nick Tui là ai , phần vì chẵng hiểu chuyện diễn đàn khác , nên Vân trả lời rất là nhát gừng 

SAU ĐÓ , ẾCH CÓ GIẢI THÍCH CHO  VÂN NGHE