Tình Online
#16
(2021-01-13, 08:54 PM)tuyetvan Wrote: Tháng 12 năm ngoái , có 5 cái chết trong Showbiz ... 1 cái chết mà đụng tới lòng Vân nhiều nhất là cái chết của anh Chí Tài 

Rồi sau đó , trong khi mọi người đang chuẫn bị đón Christmas , thì  trong này có người đăng lên nghĩa phụ chết  (1), rồi lại có người buồn thất tình "online" được nhiều người vô an ũi

Vân thì không có vô an ũi ... Vân chỉ có chút suy nghĩ 

Chào cô.

- Phải chăng cái gạch đậm (1)  ở trên là cô đang nói đến tôi, bởi tôi là người vào loan cái tin báo đó?. Nếu đúng là vậy thì mong cô thận trọng lời nói một chút, bởi nghĩa phụ của bạn tôi mất là tin có thật, không phải tin giả và khi loan báo ở đây chỉ là việc để cho nhiều người bạn khác của chúng tôi  vào phân ưu, chia buồn, thiết nghĩ đó là một việc mà tôi cho là điều tử tế tối thiểu của những người quen biết nhau ở đây cần làm, dĩ nhiên là không dành cho một người như cô. Thế nên chuyện đó mong cô đừng mang ra bàn bạc, phân tích chi cho mệt óc và còn đụng chạm đến những người khác, cứ coi như không thích thì cho nó qua đi.

- Tôi biết cô là người rất coi trọng những người trong Showbiz, luôn khoe khoang là quen với cô ca sĩ này anh diễn viên nọ. Điều đó tôi luôn tôn trọng và không xía vào việc riêng của cô. Thế nên việc cô khóc than cho họ còn hơn cha mẹ của cô hay người khác mất người thân cũng là việc của cô, không phải việc của tôi. Bởi vậy việc tôi và nhiều người bạn khác có tỏ ý buồn cho bạn tôi khi người thân của họ mất đi cũng là việc riêng của tôi, xin lỗi, không cần cô chõ miệng vào dù chỉ là theo cách nói của cô, bàn luận hay phân tích chỉ để hiểu thêm gì đó.

Tôi nói như vậy cô hiểu rõ chưa?. Và có chịu im cái miệng của cô lại, không bóng gió, móc nghéo đến tôi nữa chưa?. Có cần tôi nói thẳng ra với cô, với tôi, từ lâu nay rồi, từ ngày tôi bỏ đi không thương tiếc cái nick Ngại đạn kia thì tôi đã mặc nhiên coi cô là người xa lạ, không muốn dính líu vào, không muốn trả lời một cái pm, một cái email nào của cô, chả lẽ cô không chịu hiểu ra, đợi tôi phải trắng đen như thế này thì cô mới hiểu?. 

Tóm lại, kể từ nay chuyện của cô cô cứ lo, chuyện của tôi tôi tự lo được, mong cô làm ơn đừng nhắc đến hay bóng gió gì đến tên tôi nữa làm gì. Tôi không tính vào trả lời thẳng với cô ở đây đâu, nhưng xét thấy việc có liên quan đến tôi nên tôi buộc phải ra mặt. Và sẽ theo dõi thread này của cô để xem cô còn động chạm gì đến tôi thì trả lời liền.

Cảm ơn cô.
Love is now or never...
#17
Vân tạm ngưng ở đây , Vân đả đưa ra 8 điễm Vân có trong đầu 


nếu các bạn có gì không đồng ý , thì cứ việc thảo luận với Vân 


ĐƯA CÁI POINT CUẢ BẠN RA , CHỨ KHÔNG PHẢI NGỒI ĐÓ CHỮI ĐỖNG , THÌ VÂN KHÔNG TRẢ LỜI BẠN ĐÂU NHÁ 




TẠI SAO VÂN NÓI VÂN CÓ Ý TỐT KHI ĐƯA CHUYỆN NÀY RA ???

tóm tắt là Vân không muốn bạn sống 1 cách không có mục đích , hại não mình hại não người , hại xác mình hại xác người .... mà cũng chẳng tạo được 1 mái gia đình để rồi có con có cái


KHÔNG LẼ CỨ NGỒI ĐÓ THẤT TÌNH ONLINE , BUỒN , THAN , CHÁN , KHỔ , KHÓC , HỜN .... CHO TỚI CHẾT ... VÌ 1 NGƯỜI MÌNH CHƯA BAO GIỜ BIẾT MẶT ??

ĐỂ RỒI TRƯỚC KHI CHẾT , MÌNH THẤY HỐI TIẾC CHO 1 CUỘC ĐỜI NGẮN NGŨI CUẢ MÌNH
#18
sao anh nghĩ Vân nói anh ?? 

Vân có nói đó là tin giả không ?? ở đâu , anh có thể bold lại cho Vân coi ??

Suytu


ấy da .. anh đi lạc đề quá xa

ý Vân nói .. những cái chết đó nhắc cho mình nhớ cuộc đời rất ngắn , để mình sống và hành động có mục đích 

anh nói cái gì tùm lum vậy ??

Vân đâu có complain việc bạn bè anh vô chia buồn gì đâu , sao anh nói gì vậy anh Đạn ??  Shy
#19
Thôi ta chia tay!!  Hello
#20
Shy


bên anh hình như là mới sáng sớm .. anh ra nói gì tùm lum , Vân không hiểu gì cả 

chuyện anh không để ý gì tới Vân .. Vân đâu hề bắt lỗi anh .. chu mèn ơi .. bởi vậy hôm trước Vân nói ... TƯỠNG TƯỢNG RA TƯỠNG VOI là như vậy đó  Rollin


anh không đễ ý tới Vân .. Vân hứa không bắt bẻ hay gì gì hết ... nếu Vân có , thì anh cứ nói cho Vân biết 

nhưng xin anh ...đừng tưỡng .... tượng  Shy


má ơi .. mấy ngày nay Vân đâu có tới gần anh nói gì đâu .. mà tự nhiên anh nói cái gì tùm lum  :LOL-53:

tối qua anh ngũ có ngon không anh Đạn ???  Shy
#21
(2021-01-13, 10:19 PM)tuyetvan Wrote: TẠI SAO VÂN NÓI VÂN CÓ Ý TỐT KHI ĐƯA CHUYỆN NÀY RA ???

tóm tắt là Vân không muốn bạn sống 1 cách không có mục đích , hại não mình hại não người , hại xác mình hại xác người .... mà cũng chẳng tạo được 1 mái gia đình để rồi có con có cái

Cô nghĩ cô là ai mà người khác buộc phải sống theo cái ý cô muốn?. Là Chúa hay là Phật?. Có cần tôi phải nói thẳng vào mặt cô, cái cô muốn là chuyện riêng của cô, cái người khác muốn là chuyện riêng của họ, nó không khiến cô phải mất đi đồng xu cắc bạc nào, không hao tốn của cô một tý gì, vậy thì tại sao phải bắt người ta phải sống theo cái cô muốn?. Phải chăng họ sống theo cái ý cô muốn cô mới vừa lòng, hả dạ, còn ngược lại, họ sống theo ý thích của họ thì cô lồng lộn lên, bóng gió, xiên xỏ họ?. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết hết?. 

Lý luận theo cái kiểu một chiều như thế này phần nào bộc lộ cái TÔI, cái tính vị kỷ (sống cho bản thận mình) của cô quá lớn, muốn áp đặt cho người khác phải thế này thế kia theo ý cô, cô mới hài lòng.

Làm ơn leo xuống đi cô. Cô không nói ra không ai nói cô bị câm đâu. Cô càng nói ra sẽ khiến cho thiên hạ hiểu thêm chữ KHÙNG nó nghĩa như thế nào đấy.
Love is now or never...
#22
ok ... vậy anh nghĩ .. lối sống đó là đúng ???


cả đời , ngồi than , buồn , khóc , rên rĩ ... vì 1 người mình không biết mặt là đúng 

đúng ở chổ nào ??


dĩ nhiên cuộc sống họ , họ có quyền sống sao họ sống ... Vân chỉ muốn giúp họ có cuộc sống lành mạnh , không lẻ mình không có quyền khuyên người khác sống lành mạnh ??
#23
không phải cuộc sống nào cũng lành mạnh


nếu mình thấy cuộc sống người ta không lành mạnh .. mình khuyên họ sống lành mạnh ... Vân nghĩ không có gì sai cả 


đâu phải ai cũng sống lành mạnh đâu ...  tỉ dụ người ghiền xì ke ma tuý rượu chè cờ bạc ... họ sống không lành mạnh , anh có khuyên họ sống lành mạnh không ?? hay anh nói ... cô không có quyền khuyên họ sống lành mạnh ???


Vân thấy chuyện ... nếu thất tình , đau khổ vì 1 người mình biết mặt và đả có relationship thì ok 

chứ còn thất tình , đau khổ , rên rỉ ... vì 1 người mình chưa bao giờ biết mặt , chưa bao giờ có relationship ... là 1 hình thức không lành mạnh .. tại sao phải sống vậy cho tới chết trong khi cuộc đời rất ngắn ngũi ?? 
#24
(2021-01-13, 10:31 PM)tuyetvan Wrote: Shy


bên anh hình như là mới sáng sớm .. anh ra nói gì tùm lum , Vân không hiểu gì cả 

chuyện anh không để ý gì tới Vân .. Vân đâu hề bắt lỗi anh .. chu mèn ơi .. bởi vậy hôm trước Vân nói ... TƯỠNG TƯỢNG RA TƯỠNG VOI là như vậy đó  Rollin


anh không đễ ý tới Vân .. Vân hứa không bắt bẻ hay gì gì hết ... nếu Vân có , thì anh cứ nói cho Vân biết 

nhưng xin anh ...đừng tưỡng .... tượng  Shy


má ơi .. mấy ngày nay Vân đâu có tới gần anh nói gì đâu .. mà tự nhiên anh nói cái gì tùm lum  :LOL-53:

tối qua anh ngũ có ngon không anh Đạn ???  Shy

Cái trò giả làm con nai vàng ngơ ngác của cô xưa rồi Diễm. 

Với tôi thì cô thừa thông mình để hiểu và biết người ta muốn nói gì, nhưng suy nghĩ của cô thì đi theo hướng ngược lại, trong đầu cô chỉ nghĩ đến những cái xấu của vấn đề, cố gắng bươi móc ra những cái nhỏ nhặt, tủn mủn rồi móc nghéo, khai thác. Khi bị người khác vạch mặt thì giả vờ, không hiểu bạn muốn nói gì, không biết bạn muốn nói ai...

Tóm lại thì nên bỏ cái kiểu nói Vân muốn mọi người thế này thế kia, Vân thích cái này cái kia và muốn các bạn phải thích theo Vân mới gọi là chân lý của cuộc đời... giùm cái đi nha. 

Tôi còn ở đây ngày nào là tôi theo cô sát nút ở cái thread này ngày nấy. Cũng là một cách cho cô cơ hội được trút bớt cái lòng thù hận dai dẳng mà cô đang mang trong lòng với nhiều người, trong đó có tôi. Thế nên bỏ cái mặt nạ ngoan hiền của mình đi, bỏ cái giọng ngọt ngào giả dối ấy đi, đưa hết cái bộ mặt thật của cô ra coi nó ghê đến cỡ nào....
Love is now or never...
#25
Tình online nó bao gồm nhiều thứ lắm mà... 


1. Vân không nói 2 chữ "tình bạn' ở đây 


- tình bạn thì đi đâu mình cũng có thể có được 

- đi làm , đi học , online , đi gym ... mình có được ở tất cả mọi nơi 

- nó với "nhiều người" ... nên nó không đặc biệt bằng "tình yêu"

Bình thường chúng ta thấy khi quý mến ai đó người ta thường chào nhau "I love you, and I love you too" 

Nói "love" vậy đâu có nghĩa là yêu là phải ngủ với nhau đâu chị 2.

2. khi nói tới "tình yêu" .. khoan "online" ở đây :)

Ở nước ngoài tự nhiên hơn trong nước, tình yêu thể hiện là sự quan tâm.. "yeah, I am thinking of you, my heart is with you, you are in my thought... " 

3. bây giờ vô tình online 

Không thành công, buồn tí, nhưng cái gì rồi cũng qua kể cả off line cũng thế thôi 

4. Cuộc đời mỗi một chúng ta , ngắn lắm ... nên nó có giá trị lắm 

Nên chúng ta cần "love" each other more.. 

5. Hãy sống có mục đích , vì đời sống của mình rất ngắn

Không làm gì thì vô đây chơi, nói dóc cho đỡ chán 

6. Cuộc đời ngắn , hãy biết mục đích của cuộc đời mình là gì ??

Chọc người ta bực mình hả? 

7. cái đó là chưa nói tới "ghen online"

Là con người còn biết đọc chữ nên ghen.. chớ ra người thiên cổ rồi thì nghỉ ghen. 

8. có người vô đây khoe mình "xinh, khéo, công dung ngôn hạnh , hay đào hoa phong nhã" ..... blah blah blah

Í mèn đét ui.. nói Hope hả ?

Becuoi Becuoi Becuoi Becuoi Becuoi
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

#26
(2021-01-13, 10:36 PM)tuyetvan Wrote: ok ... vậy anh nghĩ .. lối sống đó là đúng ???


cả đời , ngồi than , buồn , khóc , rên rĩ ... vì 1 người mình không biết mặt là đúng 

đúng ở chổ nào ??


dĩ nhiên cuộc sống họ , họ có quyền sống sao họ sống ... Vân chỉ muốn giúp họ có cuộc sống lành mạnh , không lẻ mình không có quyền khuyên người khác sống lành mạnh ??

Ai muốn cô giúp, cô cứ việc giúp, càng tốt. Nhưng không ai muốn mình giúp thì làm ơn biết điều đừng giúp. Lý do tại sao thì tôi đã nói rồi, khỏi nhắc lại.

Cũng như tôi, đã nhiều lần cô hả họng ra muốn giúp tôi, theo cái kiểu, "Vân thấy anh thích người này, Vân thấy anh thích người kia ở đây, thôi để Vân làm mai, làm mối cho nha..." linh tinh các kiểu. Mới đầu tôi lịch sự từ chối, nhưng cứ lập lại hoài, tôi bực mình trả lời thẳng, không cần, thế là cô im. Im nhưng vẫn bu theo, bám theo, thấy tôi đùa giỡn, chọc ghẹo người này người kia cho vui, là cô ghim trong bụng, rình rình có cơ hội là nhảy ra cạnh khóe, móc nghéo khiến tôi mất đi bao nhiêu người bạn tốt, ai cũng ớn khi trò chuyện cùng tôi, không phải vì tôi nói chuyện vô duyên mà vì sợ cái miệng lưỡi của cô thì đúng hơn.

Có cần tôi trưng ra bằng chứng không?. Cần thì tôi trưng liền, còn không cần thì làm ơn im cái miệng đi cho tôi nhờ.
Love is now or never...
#27
ấy dà da


qua cách anh nói chuyện , thấy anh .. thù hận , nóng nảy

anh muốn nói  gì thì nói thẳng ra đi ... đừng nói kiểu mật khẫu , rồi bảo người khác phải hiểu 

mời anh nói thẳng ra luôn hết ... trưng bằng chứng đi anh 

Vân chờ anh trưng bằng chứng ... có gì ấm ức , cứ việc nói ra hết ... để mọi chuyện rỏ ràng , không còn bị hiểu lầm 



Thankyou
#28
sorry Hope nha , anh Đạn đang muốn xả stress .. Vân cho ảnh xả .. xong rồi anh sẻ cảm thấy khoẻ hơn

lúc đó , Vân nói chuyện với Hope nha  Cheer
#29
(2021-01-13, 11:00 PM)Hope Wrote: 8. có người vô đây khoe mình "xinh, khéo, công dung ngôn hạnh , hay đào hoa phong nhã" ..... blah blah blah

Í mèn đét ui.. nói Hope hả ?

Becuoi Becuoi Becuoi Becuoi Becuoi

Cái này thì nói người khác, không phải bạn Hope đâu, yên tâm.

Tôi có cái tính là hay đi Like dạo, cứ thấy một bức hình nào đẹp thì chẳng cần biết người đó là ai, âm thầm Like liền, cứ thấy ai bỏ lên một bài nhạc hay mình nghe thấy hợp cũng ike liền, thấy ai trình bày một món ăn vừa ngon vừa nghệ thuật cũng Like liền, thấy ai làm một cái clip hay, hướng dẫn cách trồng này nọ rồi bỏ lên YouTube thì mình coi xong cũng Like liền. Theo6 tôi thì đó cũng là một cách bình thường, một phép lịch sự tối thiểu, một cách tôn trọng cho cái công sức của người đăng thôi, chứ nhiều khi mình chẳng trao đổi với họ lấy nửa chữ, có biết họ là ai với ai đâu.

Riêng cái người mà cô ta xỉa xói là "xinh, khéo, công dung ngôn hạnh , hay đào hoa phong nhã" ..... blah blah blah gì kia thì là người khác, chỉ vì thấy người ta bày biện nhiều món ăn có tính nghệ thuật thì cô ta đâm ra ghen ghét, đố kỵ, không dám nói thẳng ở đây đâu, qua bên kia sông mở hẳn một cái thread rủa sả tưng bừng người ta ở bên đó, tởm thiệt luôn.

Loại người như này, nên né càng xa càng tốt.
Love is now or never...
#30
Đời người thiệt là ngắn ngũi 

Mình sống 1 cuộc đời làm sao , để khi gần chết , mình nằm nghĩ lại , mà không thấy nuối tiếc ???

Đời con người muốn gì ??

- 1 gia đình ấm cúng vợ chồng con cái

- công việc làm ăn thuận lợi 

- 1 sức khoẻ về tâm thần và thể xác 


còn gì nữa không ??? ai muốn bổ túc , thì cứ vào bổ túc giúp Vân  [Image: admire.gif]

----------------------------------------------

Cần tình thương yêu của người khác



Sự tôn trọng



Cảm giác an toàn


Sự ủng hộ nâng đỡ tinh thần 

Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..