Tình Online
#1
trước khi vô những gì Vân muốn nói , mình nghe bản nhạc này ... cho lên tinh thần nhá





#2
Vân biết đây là 1 đề tài nhạy cãm ... nhiều lần Vân cũng muốn đem ra nói .. nhưng có thể là thời điễm chưa đúng .. nên thôi Vân cứ ngần ngừ 


cũng như Vân đả nói trước

i. Vân có ý tốt khi đem đề tài này ra nói .. chứ không phải có ý xấu 


ii. dĩ nhiên mỗi người có một quan niệm khác nhau ... ai cãm thấy quan niệm của họ khác , thì Vân mời vào chia sẽ quan niệm của mình ... khi Vân nói "quan niệm" là Vân nói họ có cái "point" nào , thì cứ tự nhiên chia sẽ ... chứ còn "chữi đỗng cho có" , thì xin mời đi thread khác , cám ơn trước 



Hello
#3
trước khi đi vào chi tiết rườm rà ... Vân muốn đi thẳng vào CÁI POINT CUẢ VÂN TRƯỚC ... sau khi mọi người nắm cái POINT của Vân rồi , thì họ dể hiểu hơn những chi tiết mà Vân nói sau đó 


tại sao lúc trước Vân không nói , mà bây giờ Vân nói 

có thể vì đây là thời điễm Vân nghĩ cũng tốt ... thứ nhất là "đầu nămbanana-skipping-rope-smiley-emoticon  ... thứ nhì là những chuyện xãy ra "vào cuối năm ngoáiCrying-face4



***


Tháng 12 năm ngoái , có 5 cái chết trong Showbiz ... 1 cái chết mà đụng tới lòng Vân nhiều nhất là cái chết của anh Chí Tài 

Rồi sau đó , trong khi mọi người đang chuẫn bị đón Christmas , thì  trong này có người đăng lên nghĩa phụ chết , rồi lại có người buồn thất tình "online" được nhiều người vô an ũi

Vân thì không có vô an ũi ... Vân chỉ có chút suy nghĩ 




Đời người thiệt là ngắn ngũi 

Mình sống 1 cuộc đời làm sao , để khi gần chết , mình nằm nghĩ lại , mà không thấy nuối tiếc ???

Đời con người muốn gì ??

- 1 gia đình ấm cúng vợ chồng con cái

- công việc làm ăn thuận lợi 

- 1 sức khoẻ về tâm thần và thể xác 


còn gì nữa không ??? ai muốn bổ túc , thì cứ vào bổ túc giúp Vân  Admire


NẾU MÌNH DÀNH CẢ CUỘC ĐỜI MÌNH , CHO 1 CUỘC TÌNH ONLINE , MÌNH ĐƯỢC GÌ ???  Suytu


LÚC GẦN CHẾT , MÌNH CÓ HỐI TIẾC LÀ .... MÌNH ĐẢ DÀNH CẢ CUỘC ĐỜI MÌNH CHO 1 CÁI TÌNH MƠ HỒ ... KHÔNG HỀ XÂY DỰNG GÌ 3 CÁI Ở TRÊN MÀ MÌNH MONG MUỐN KHÔNG ???
#4
Con tim khi yêu ai mà cấm được, chị siu-nỳ qúa.
#5
Sao khoan có ý kiến đả , Vân chưa trình bày hết những gì Vân muốn nói

Vân không muốn lái tùm lum tà la .. một chộc Vân không biết mình đang muốn nói gì 

hảy để Vân nói hết ý mình ... thì Sao có ý kiến nhá

Thankyou
#6
Khi nào xong bật đèn xanh cho em. Dạo ni con tim của em muốn cà giựt
#7
ok , vì Vân có nhiều ý trong đầu , không biết xếp ý nào trước , ý nào sau ... cho những dòng ý của mình xuôi chảy 

just be patient with me ... ráng hiểu những gì Vân muốn nói ở đây .. văn chương Vân không giỏi , nhưng Vân ráng diễn đạt ý mình as clear as possible 


***



1. Vân không nói 2 chữ "tình bạn' ở đây 


- tình bạn thì đi đâu mình cũng có thể có được 

- đi làm , đi học , online , đi gym ... mình có được ở tất cả mọi nơi 

- nó với "nhiều người" ... nên nó không đặc biệt bằng "tình yêu"
#8
2. khi nói tới "tình yêu" .. khoan "online" ở đây :)


- khi yêu ai , mình muốn gì ??? ..... muốn người đó là "the other half" của mình ... muốn gần gũi ... muốn sánh bước .. muốn cầm tay .. muốn ôm .. muốn hun .. nghĩa là muốn "side by side" với người đó 


có ai nói ... tui yêu anh/em ... nhưng tui không muốn những cái này không ??

ai mà nói được câu này .. thì họ đả lầm tưỡng "tình bạn" với "tình yêu"

yeah , với "tình bạn' .. họ không có những ham muốn này

nhưng với "tình yêu" ... naturally là họ có những ham muốn này 


NẾU BẠN NÓI BẠN KHÔNG HAM MUỐN , LÀ BẠN ĐANG LẦM LẪN GIỮA "TÌNH BẠN" VÀ "TÌNH YÊU" RỒI ĐÓ 
#9
3. bây giờ vô tình online 


- nếu bạn thành công ...  2 người gặp nhau online , nói chuyện 1 thời gian , họ quý mến nhau , hẹn gặp nhau , rồi tìm hiểu , đi chơi chung với nhau , một thời gian sau , họ yêu nhau ... WOW , VÂN CHÚC MỪNG CHO HỌ  Clap Tulip4










- however , nếu họ không thành công (tức là tình đơn phương) ... rồi họ buồn , rồi họ khổ , rồi họ thất tình 


KHÔNG LẼ HỌ DÀNH CẢ MẤY CHỤC NĂM TRONG ĐỜI SỐNG CUẢ HỌ ĐỂ ... THẤT TÌNH ONLINE ??

- MỘT NGƯỜI KHÔNG BAO GIỜ YÊU MÌNH

- MỘT NGƯỜI MÌNH CHƯA BAO GIỜ THẤY MẶT , CHƯA BAO GIỜ CẦM TAY , CẦM CHÂN

- MỘT NGƯỜI MÌNH KHÔNG HỀ BIẾT TÁNH TÌNH CUẢ HỌ THẾ NÀO , NGOÀI NHỮNG CHỮ HỌ ĐÁNH TRÊN KEYBOARD

- MỘT NGƯỜI MÌNH KHÔNG HỀ BIẾT .. TRÒN BÉO GẦY ỐM CAO LÙN LÉ LIẾC CHÂN DÀI CHÂN NGẮN TAY DÀI TAY NGẮN DA TRẮNG DA ĐEN ... KHÔNG HỀ BIẾT GÌ CẢ

MÌNH DÀNH TRỌN ĐỜI CÒN LẠI CUẢ MÌNH ĐỂ MÌNH BUỒN THẤT TÌNH ?? REALLY ??

RỒI TỚI KHI MÌNH NẰM XUỐNG CHẾT , MÌNH CÓ HỐI TIẾC LÀ MÌNH DÀNH TRỌN ĐỜI MÌNH YÊU 1 NGƯỜI , MÀ MÌNH CHƯA BAO GIỜ BIẾT HỌ LÀ AI KHÔNG ??
#10
Xong chưa?

Tình yêu không khác gì với tử thần. Đến mà không báo trước.
#11
4. Cuộc đời mỗi một chúng ta , ngắn lắm ... nên nó có giá trị lắm 



Tại sao mình không dùng nó để

i. tìm 1 tình yêu mà mình có thể lập gia đình với họ

ii. tìm 1 việc làm để tự nuôi sống bản thân mình

iii. tìm cách cho "tâm thần và thể xác" của mình lành mạnh ??? 






mà lại đi thất tình với 1 người ... mình không có 2 điểm trên

i. không lập gia đình được với họ

iii. và không làm cho "tâm thần và thể xác" của mình lành mạnh .... cứ ngồi đó ôm computer , rên thất tình , thì làm sao "tâm thần và thể xác" của mình lành manh được ??
#12
5. Hãy sống có mục đích , vì đời sống của mình rất ngắn




- nếu bạn nói .. tui có mục đích ... tui vào online .. tui kiếm 1 người thích hợp .. tui sẽ liên lạc , sẽ làm việc thế nào ... để rồi tui và người đó sẽ đi tới việc lập gia đình ... Vân hoan hô bạn 2 tay , 2 chân luôn ... go girl , go guy  Thumbs-up4 Thumbs-up4 Thumbs-up4 Thumbs-up4 Thumbs-up4  



- còn nếu bạn nói ... tui không có mục đích gì cả ... tui  vào online ... tui thích thích ai đó ... thế là tui yêu , tui thương , tui mơ , tui mộng ... tui không ham muốn gì cả ... tui không cần lập gia đình gì cả ... tui chỉ ngồi đó mơ mơ màng màng ... khi không tới đâu ... thì tui ngồi đó thất tình , buồn , chán nãn , khóc ... cho tới ngày tui chết

đó là mục đích cuộc đời của bạn đó hả ???

tới lúc sắp chết , bạn nhìn lại ... có hối tiếc cho mình không ??
#13
6. Cuộc đời ngắn , hãy biết mục đích của cuộc đời mình là gì ??


bạn muốn vào online , kiếm "your other half" ???? ok ....................... nhưng kiếm xong rồi , là phải hành động đễ tiến tới mục đích   Thumbs-up4 Thumbs-up4


chứ không phải kiếm xong rồi ........ ngồi đó mơ mơ màng màng , anh nhớ em , em nhớ anh .............. không hành động , không ham muốn , không gì cả


khi chuyện không tới đâu ......... thì ngồi đó thất tình , than thân trách phận ......... HẠI NÃO MÌNH , HẠI NÃO NGƯỜI KHÁC .......... HẠI XÁC MÌNH , HẠI XÁC NGƯỜI KHÁC 
#14
7. cái đó là chưa nói tới "ghen online"



Vân thấy cái gì , thì Vân nói cái đó ở đây nhá



- có người vào online kiếm "người yêu"

- thấy ai thân thiện với mình , thì mình cứ "yêu"

- nhưng khổ 1 cái , là người đó không thân thiện với chỉ 1 mình mình thôi , người đó thân thiện với mọi người 

- thế là mình "ghen"

- người kia có thể thích thú Clap ... hahaah , có người "đánh ghen" vì mình , có người "tranh giành" mình  ... what a game .... đây là những người "không ra gì"   vahidrk1


- nhưng cũng có người bực , vì thấy mình mất tự do , mình đối xữ với cô ta như bạn , mình cũng đối xữ với người khác như bạn .. mà cô ta cho cô ta có quyền "đánh ghen" , lấy tự do của mình đi ... đây là suy nghĩ của người "tốt hơn người kia .. một bực"   Disappointed-face4








BUT THE BOTTOM LINE Ở ĐÂY LÀ GÌ ??

KHÔNG AI BIẾT AI LÀ AI , NGOÀI NHỮNG CHỬ HỌ ĐÁNH TRÊN KEYBOARD

VẬY MÀ HỌ CHO RẰNG HỌ "YÊU" .. VÀ CHO RẰNG HỌ CÓ QUYỀN "ĐÁNH GHEN"

GẶP THÀNH PHẦN BẤT HÃO THÌ ... SUNG SƯỚNG , NGỒI NHÌN NGƯỜI TA TRANH GIÀNH MÌNH

GẶP NGƯỜI CÓ SUY NGHĨ HƠN .. THÌ HỌ NỔI BỰC VÌ QUYỀN TỰ DO CUẢ HỌ BỊ 1 NGƯỜI NÀO ĐÓ TUỐT MẤT ĐI


ĐỂ ĐƯỢC GÌ BẠN ???   Suytu Suytu Suytu

DON'T YOU HAVE ANYTHING BETTER TO DO?
#15
8. có người vô đây khoe mình "xinh, khéo, công dung ngôn hạnh , hay đào hoa phong nhã" ..... blah blah blah


Rollin


- không lẽ vậy là rồi mình "yêu" à ??

- anh khéo , anh miệng lưỡi , anh tài , anh đào hoa phong nhã ................ cứ vậy là có tui "yêu anh online" à ??

- cô ngoan , cô hiền , cô đẹp , cô khéo , cô gì tùm lum .................... cứ vậy là có tui "yêu cô online" là ???



TẠI SAO KHÔNG ĐẶT CÂU HỎI Suytu ... NẾU NGƯỜI ĐÓ THIỆT SỰ NHƯ VẬY , THÌ TẠI SAO KHÔNG KIẾM ĐƯỢC BỒ NGOÀI ĐỜI , MÀ PHẢI VÀO ONLINE KIẾM BỒ ??

- CÓ VẬY THÔI , MÀ MÌNH PHẢI DÀNH CẢ CUỘC ĐỜI MÌNH , ĐỂ THẤT TÌNH HỌ À ??

- SUY NGHĨ LẠI ĐI BẠN  ... WAKE UP AND SMELL THE COFFEE