Buồn vô cớ...
#1
Khi không thể dang rộng vòng tay ôm một người phụ nữ đáng thương nào đó vào lòng...
Ôm thôi mà...vậy cũng không được.

Khi nghe 1 phụ nữ trẻ gọi người bạn già bên kia bằng chú...
Làm ta cũng chạnh lòng khi nghĩ đến 1 ngày nào đó...
cũng sẽ có ngày phải lại dùng đến câu khi còn trẻ ta thường trêu đùa mấy thằng già mắc dịch...ham cỏ non...
đừng kêu anh bằng chú.
Ôi, phũ phàng nàm sao!
See-through me in you
Reply
#2
Sao bạn già lại gọi là buồn vô cớ? thấy có "cớ" đó chứ Lol

Reply
#3
(2021-01-13, 10:35 AM)Ech Wrote: Sao bạn già lại gọi là buồn vô cớ? thấy có "cớ" đó chứ  Lol

Cái cớ đó nó không có đáng để được gọi là cớ bạn ơi.

Ông Cha ta có dạy, 
phong tục tổ tiên phải cố gắng giữ.

Vậy mà đến thời này, trai nào có được 5 thê 7 thiếp đâu?

Thật hỗ thẹn quá.
See-through me in you
Reply
#4
Có cung có cầu có Cớ.

Hôm nai chơi chữ cờ đi  Hello
Reply
#5
(2021-01-13, 10:31 AM)Tiểu Tà Wrote:
Khi không thể dang rộng vòng tay ôm một người phụ nữ đáng thương nào đó vào lòng...
Ôm thôi mà...vậy cũng không được.

Khi nghe 1 phụ nữ trẻ gọi người bạn già bên kia bằng chú...
Làm ta cũng chạnh lòng khi nghĩ đến 1 ngày nào đó...
cũng sẽ có ngày phải lại dùng đến câu khi còn trẻ ta thường trêu đùa mấy thằng già mắc dịch...ham cỏ non...
đừng kêu anh bằng chú.
Ôi, phũ phàng nàm sao!

Có em nào gọi "anh" Tiểu Tà bằng chú hả? Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Giởn thôi chứ đọc thì hiểu Tiểu Tà nói người khác rồi!  Grinning-face-with-smiling-eyes4 ... Từ tiếng gọi bằng "anh" mà người ta cho lên thành "chú" có khi vì không phải tuổi tác đâu Tiểu Tà mà là vì người ta đang tự giác cố gắng giữ khoảng cách giữa hai người thôi....Hãy nghĩ rằng có thể trái tim người ấy đã có cảm giác với người "anh/chú" rồi đó...Hay hãy nghĩ rằng người ta muốn người đó nói câu:" đừng gọi ANH bằng CHÚ" đó Tiểu Tà ơi! Grinning-face-with-smiling-eyes4
Reply
#6
(2021-01-13, 11:03 AM)Saolấplánh Wrote: Có cung có cầu có Cớ.

Hôm nai chơi chữ cờ đi  Hello

Liệt dương rồi thì làm gì có cung có cầu hay có cớ như cưng đã nghĩ.

Cưng đi trước đi.
See-through me in you
Reply
#7
(2021-01-13, 11:04 AM)nhiều chiện Wrote: Có em nào gọi "anh" Tiểu Tà bằng chú hả? Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c  Giởn thôi chứ đọc thì hiểu Tiểu Tà nói người khác rồi!  Grinning-face-with-smiling-eyes4 ... Từ tiếng gọi bằng "anh" mà người ta cho lên thành "chú" có khi vì không phải tuổi tác đâu Tiểu Tà mà là vì người ta đang tự giác cố gắng giữ khoảng cách giữa hai người thôi....Hãy nghĩ rằng có thể trái tim người ấy đã có cảm giác với người "anh/chú" rồi đó...Hay hãy nghĩ rằng người ta muốn người đó nói câu:" đừng gọi ANH bằng CHÚ" đó Tiểu Tà ơi! Grinning-face-with-smiling-eyes4

Người ta nói, 1 con ngựa đau thì cả tàu bỏ cỏ.
Sớm hay muộn thì cũng đến phiên mình thôi bạn ơi.
See-through me in you
Reply
#8
(2021-01-13, 11:11 AM)Tiểu Tà Wrote:
Người ta nói, 1 con ngựa đau thì cả tàu bỏ cỏ.
Sớm hay muộn thì cũng đến phiên mình thôi bạn ơi.

Tới đâu hay tới đó đừng lo xa làm chi cho mệt nhaTiểu Tà.  Grinning-face-with-smiling-eyes4 Hãy cứ vui, nước tràn tới chân rồi hãy nhảy!  Becuoi LOL-4
Reply
#9
(2021-01-13, 11:34 AM)nhiều chiện Wrote: Tới đâu hay tới đó đừng lo xa làm chi cho mệt nhaTiểu Tà.  Grinning-face-with-smiling-eyes4 Hãy cứ vui, nước tràn tới chân rồi hãy nhảy!  Becuoi LOL-4

Có đôi khi mình cũng thèm được giống như bạn.  
Không lo lắng tính toán chi xa cho khổ tâm khổ trí.

Theo mình nghĩ,
bạn & những người có suy nghĩ giống bạn thường trẻ hơn tuổi rất nhiều.
Đâu có giống mình,
chưa vào 60 nhưng lại trông chẵng kém 90 là bao.

Ai dà dà, 
đời không như là mơ...
Sao ta cứ mãi tự làm khổ ta kia chứ?

Buồn tiếp....
See-through me in you
Reply
#10
(2021-01-13, 12:27 PM)Tiểu Tà Wrote:
Có đôi khi mình cũng thèm được giống như bạn.  
Không lo lắng tính toán chi xa cho khổ tâm khổ trí.

Theo mình nghĩ,
bạn & những người có suy nghĩ giống bạn thường trẻ hơn tuổi rất nhiều.
Đâu có giống mình,
chưa vào 60 nhưng lại trông chẵng kém 90 là bao.

Ai dà dà, 
đời không như là mơ...
Sao ta cứ mãi tự làm khổ ta kia chứ?

Buồn tiếp....

Chưa chắc nhiều chiện trẻ được như TT nói đâu....Nhưng nếu cứ ôm buồn mãi trong lòng cũng đâu thể làm cho mình khá hơn lên được,,,nên nhiều chiện chỉ nghĩ tới những chuyện đơn giản hơn để mà tự tìm lấy cái nhịp sống cho riêng mình mà không bị cái buồn chi phối thôi anh...Còn vụ nhìn thấy già hay trẻ hơn tuổi chắc tại loại máu mình mang thôi chứ không vì mình vui nên nhìn trẻ hơn đâu. Tiểu Tà có từng thấy qua người mới hơn 30 tuổi mà tóc đã bạc trắng mái đầu chưa vậy? Nhiều chiện thấy rồi và anh đó rất là hiền, trong thời gian quen biết ảnh nhiều chiện chưa hề thấy ảnh gây gổ hay cãi cọ với ai hết đó.
Reply
#11
(2021-01-13, 01:37 PM)nhiều chiện Wrote: Chưa chắc nhiều chiện trẻ được như TT nói đâu....Nhưng nếu cứ ôm buồn mãi trong lòng cũng đâu thể làm cho mình khá hơn lên được,,,nên nhiều chiện chỉ nghĩ tới những chuyện đơn giản hơn để mà tự tìm lấy cái nhịp sống cho riêng mình mà không bị cái buồn chi phối thôi anh...Còn vụ nhìn thấy già hay trẻ hơn tuổi chắc tại loại máu mình mang thôi chứ không vì mình vui nên nhìn trẻ hơn đâu. Tiểu Tà có từng thấy qua người mới hơn 30 tuổi mà tóc đã bạc trắng mái đầu chưa vậy? Nhiều chiện thấy rồi và anh đó rất là hiền, trong thời gian quen biết ảnh nhiều chiện chưa hề thấy ảnh gây gổ hay cãi cọ với ai hết đó.

30 tuổi mà tóc bạc trắng đầu thì mình chưa thấy qua.  Nhưng cái vụ loại máu làm tóc người ta bạc thì mình có nghe nói qua.
See-through me in you
Reply
#12
(2021-01-13, 01:37 PM)nhiều chiện Wrote: Chưa chắc nhiều chiện trẻ được như TT nói đâu....Nhưng nếu cứ ôm buồn mãi trong lòng cũng đâu thể làm cho mình khá hơn lên được,,,nên nhiều chiện chỉ nghĩ tới những chuyện đơn giản hơn để mà tự tìm lấy cái nhịp sống cho riêng mình mà không bị cái buồn chi phối thôi anh...Còn vụ nhìn thấy già hay trẻ hơn tuổi chắc tại loại máu mình mang thôi chứ không vì mình vui nên nhìn trẻ hơn đâu. Tiểu Tà có từng thấy qua người mới hơn 30 tuổi mà tóc đã bạc trắng mái đầu chưa vậy? Nhiều chiện thấy rồi và anh đó rất là hiền, trong thời gian quen biết ảnh nhiều chiện chưa hề thấy ảnh gây gổ hay cãi cọ với ai hết đó.

Mình tự hỏi nếu mà mình còn có cọng tóc nào trên đầu, thì không biết có bạc trắng hết hay không nữa?
See-through me in you
Reply
#13
(2021-01-13, 03:46 PM)Tiểu Tà Wrote: Mình tự hỏi nếu mà mình còn có cọng tóc nào trên đầu, thì không biết có bạc trắng hết hay không nữa?

Nghĩa là hiện giờ Tiểu Tà không có cọng tóc nào trên đầu hết hả? Xạo vừa thôi anh Nắng Sài Gòn ơi!  Becuoi Becuoi Becuoi Becuoi
Reply
#14
(2021-01-13, 04:23 PM)Vân Nương Wrote: Nghĩa là hiện giờ Tiểu Tà không có cọng tóc nào trên đầu hết hả? Xạo vừa thôi anh Nắng Sài Gòn ơiBecuoi Becuoi Becuoi Becuoi

Hihi, câu bold đen trên nghe thấy quen quen nha.  Trở lại chuyện không còn sợi tóc nào trên đầu, thì đúng vậy đó bạn ơi.  Từ ngày mình ngó xuống đất rồi thề rằng...sẽ không dê một ai nữa hết, rồi dành thời gian rãnh rỗi buồn chán đó nhỏ từng cọng tóc thay vui vậy đó.  Riết rồi trọc lóc lúc nào cũng chẵng hay luôn đó bạn ơi.
See-through me in you
Reply
#15
(2021-01-14, 11:31 AM)Tiểu Tà Wrote: Hihi, câu bold đen trên nghe thấy quen quen nha.  Trở lại chuyện không còn sợi tóc nào trên đầu, thì đúng vậy đó bạn ơi.  Từ ngày mình ngó xuống đất rồi thề rằng...sẽ không dê một ai nữa hết, rồi dành thời gian rãnh rỗi buồn chán đó nhỏ từng cọng tóc thay vui vậy đó.  Riết rồi trọc lóc lúc nào cũng chẵng hay luôn đó bạn ơi.

Có quen không? Hay chỉ nhớ mơ hồ thôi? Tui cũng đang mơ hồ nè vì tui già rồi không biết tui gọi TT là anh NSG đó có đúng không nữa, nên nếu tui có lầm lẫn gì thì mong là TT sẽ "đại ân xá" bỏ qua cho tui nha! Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c  Grinning-face-with-smiling-eyes4 Hello
Reply