Posts: 3,408
Threads: 43
Likes Received: 1 in 1 posts
Likes Given: 0
Joined: Jan 2018
Reputation:
98
Hmm.... AT qua cái link này để coi 3 loại lá khác nhau khi cây đủ nước hay thiếu nước.....
http://vietbestforum.com/showthread.php?...#pid316998
Ngáp tui đã viết phía dưới của điểm phía trên..... Until then .... Good Luck...
Don't join me.... You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!......... Đừng theo tôi... Nhà ngươi không biết sức mạnh của Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!
Posts: 14,268
Threads: 615
Likes Received: 816 in 389 posts
Likes Given: 479
Joined: Feb 2018
Reputation:
388
(2021-01-13, 03:39 PM)anatta Wrote: A... trồng hoa lan bằng nước trong chậu hay lọ thì anh thích đó, Tea.
Mình chỉ cứ việc châm nước đều đều để giữ mực nước ở mức độ nào đó thì okay phải không?
Chỉ cho anh sơ sơ đi. Thanks Tea.
...
Nếu anh muốn trồng trong lọ thì hơi tốn công, anh phải thay nước mỗi lần thấy nước đục, chỉ cần rẽ chạm nước 1/2 là được. Rễ sẽ mọc tứ phía lên trên lọ vì không có gì giữ lại như trong chậu. Anh phải cắt tĩa khi thay nước. Chăm sóc thì lâu lâu xịt thuốc dành cho orchid.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Posts: 14,268
Threads: 615
Likes Received: 816 in 389 posts
Likes Given: 479
Joined: Feb 2018
Reputation:
388
(2021-01-13, 03:54 PM)Saolấplánh Wrote: Anata,
Hoa cần sự tận tình chăm ngó nó mới ra hồn.
Sơ sơ chi tốn $ nẫn công sức.
@Tea
Có khi nào kề môi sát vào hoa lan chưa?
Muốn cây ra hoa, ra trái thì phải dành thời gian chăm sóc mới có kết quả phải có đam mê.
Khu vườn của Bác đâu cho ngắm tí
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Posts: 2,896
Threads: 1
Likes Received: 212 in 148 posts
Likes Given: 29
Joined: Jun 2020
Reputation:
49
Anata,
Hồi xưa Tea cũng như anh bây giờ, chưa biết cách chơi hoa lan . She gành quá nhiều.
Hy vọng anh là người kế tiếp.
Posts: 2,699
Threads: 148
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Dec 2017
Reputation:
160
(2021-01-14, 03:06 PM)Saolấplánh Wrote: Anata,
Hồi xưa Tea cũng như anh bây giờ, chưa biết cách chơi hoa lan . She gành quá nhiều.
Hy vọng anh là người kế tiếp.
Chắc khoảng một hai chục chậu bị hư, bị chết thì mới có thể biết cách trồng lan chút chút được.
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Posts: 3,408
Threads: 43
Likes Received: 1 in 1 posts
Likes Given: 0
Joined: Jan 2018
Reputation:
98
(2021-01-14, 06:06 PM)anatta Wrote: Chắc khoảng một hai chục chậu bị hư, bị chết thì mới có thể biết cách trồng lan chút chút được.
Hmm.... Làm gì .... mà chết hai chục chậu...... Bây giờ có người hướng dẫn ...... bất quá chết mười mí châu thôi..... Nên tưới ít nước thì cây ít chết hơn ..... bất quá cây ít ra bông thôi.... điều quan trọng là phải có cây chết thì mớ học được cách thức trồng .... Until then .... Good Luck...
Don't join me.... You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!......... Đừng theo tôi... Nhà ngươi không biết sức mạnh của Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!
Posts: 2,699
Threads: 148
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Dec 2017
Reputation:
160
Hi anh Ngáp,
Bây giờ là tháng 3 rồi, thời tiết ở vùng tôi ở dần dần ấm lên, cảm thấy sảng khoái. Tôi định đầu tháng tới thử trồng vài cây ăn trái; tôi nghĩ khi mình mua cây thì có kèm theo hướng dẫn cách trồng. Tuy nhiên, hỏi anh để học thêm kinh nghiệm. Lấy thí dụ như trồng cây Plum thì cần bỏ vào những loại đất gì? Chăm sóc thế nào cho tốt, mau đơm hoa kết trái? Tôi thấy có nhiều loại cây Plum, theo anh thì loại nào mau ra trái, có hoa đẹp?
.......................
Mua thêm hai chậu Lan nhỏ cũng khoảng độ một tháng, chết hết một chậu, còn lại chậu này, bây giờ các nụ đều đã đơm hoa.
03/06/2021
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Posts: 15,975
Threads: 1,116
Likes Received: 239 in 112 posts
Likes Given: 377
Joined: Dec 2017
Reputation:
368
Anh Anatta có tay trồng lan
Hoa nở đẹp quá
Posts: 2,699
Threads: 148
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Dec 2017
Reputation:
160
(2021-03-06, 06:26 PM)SugarBabe Wrote: Anh Anatta có tay trồng lan
Hoa nở đẹp quá
Hình như SugarBabe biết anh có tay trồng lan thì hơi muộn đó.
(Cho anh nổ một chút)
Còn chậu lan hoa màu trắng lớn hơn chậu trên, mua trước đó vài tuần, bây giờ hoa đã trổ hết (sáng rực cả phòng về đêm, cho nổ thêm một tí ), mà cũng độ ba tuần gì rồi, hoa nở bung cánh, đẹp kiêu sa, đẹp quý phái, đẹp thanh cao, đẹp lộng lẫy, đẹp ngạo nghễ, đẹp.... :)
.
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Posts: 2,896
Threads: 1
Likes Received: 212 in 148 posts
Likes Given: 29
Joined: Jun 2020
Reputation:
49
(2021-03-06, 06:26 PM)SugarBabe Wrote: Anh Anatta có tay trồng lan
Hoa nở đẹp quá
Anh có cả 1 rừng lan mà chưa có nghe em khen bao giờ.
Vls(vậy là sao hè?)
Posts: 15,975
Threads: 1,116
Likes Received: 239 in 112 posts
Likes Given: 377
Joined: Dec 2017
Reputation:
368
(2021-03-06, 06:33 PM)anatta Wrote: Hình như SugarBabe biết anh có tay trồng lan thì hơi muộn đó.
(Cho anh nổ một chút)
Còn chậu lan hoa màu trắng lớn hơn chậu trên, mua trước đó vài tuần, bây giờ hoa đã trổ hết (sáng rực cả phòng về đêm, cho nổ thêm một tí ), mà cũng độ ba tuần gì rồi, hoa nở bung cánh, đẹp kiêu sa, đẹp quý phái, đẹp thanh cao, đẹp lộng lẫy, đẹp ngạo nghễ, đẹp.... :)
.
wow ..nghe anh tả mà thấy ham
Cây của em nè...khi hoa rụng là xong game luôn
Em chẳng biết cách chăm sóc nó
(2021-03-06, 06:58 PM)Saolấplánh Wrote: Anh có cả 1 rừng lan mà chưa có nghe em khen bao giờ.
Vls(vậy là sao hè?)
anh nghe khen hoài chắc nhàm tai rồi
Khen thêm sợ anh nỗ lỗ tai luôn
Posts: 2,699
Threads: 148
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Dec 2017
Reputation:
160
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Posts: 15,975
Threads: 1,116
Likes Received: 239 in 112 posts
Likes Given: 377
Joined: Dec 2017
Reputation:
368
(2021-03-06, 07:39 PM)anatta Wrote: Hoa lan này đẹp giống chủ của nó -- đẹp ngọt ngào. :)
Nói chứ, sau khi hoa lan tàn hoa rụng, thì anh cũng không biết làm gì đây? Chắc để làm kiểng.
Sẵn dịp, có ông Ngáp ở đây, nhờ ổng chỉ cách chăm sóc sau khi hoa rụng, để mai này cây lan sẽ nở hoa tiếp.
.
🤭🤭
Vậy em cũng chờ coi anh NR có bí quyết gì không
Posts: 3,408
Threads: 43
Likes Received: 1 in 1 posts
Likes Given: 0
Joined: Jan 2018
Reputation:
98
Hmm.... TS hay mọi người nên....... Nên qua nhà Ngáp bên kia mà tự bưng cái gì mình muốn về làm sở hữu .... Để ở bên đó dễ dàng viết tiếp hay viết thêm khi cần hay khi hết làm biếng .... Nhưng điều quan trọng là ... dễ kiêm dễ, và đừng để trả lời nhiều lần ở nhiều nơi .... Cho nên phải xin lỗi vì không viết ở trong đây....
Nói sơ về vài loại cây ăn trái.... http://vietbestforum.com/showthread.php?tid=20895&pid=334345#pid334345
Nói sơ về lan hồ điệp..... http://vietbestforum.com/showthread.php?tid=20895&pid=334346#pid334346
.... Tạm thời xin hết.... Until then .... Good Luck....
Ps... Và xin đừng suy nghĩ gì ... cứ vô tư mang về, mang phân phát .... để ai muốn đọc, muốn học càng tốt .... vì nếu người khác học hỏi thêm được hay rút tỉa được thêm gì nữa đều chưa biết vẫn là điều tốt..... 1 điều rất tốt.....
Don't join me.... You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!......... Đừng theo tôi... Nhà ngươi không biết sức mạnh của Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!
Posts: 3,408
Threads: 43
Likes Received: 1 in 1 posts
Likes Given: 0
Joined: Jan 2018
Reputation:
98
(2021-03-06, 08:36 PM)SugarBabe Wrote: 🤭🤭
Vậy em cũng chờ coi anh NR có bí quyết gì không
Hmm.... Bí quyết quan trọng cuối cùng là ..... là ... khi cây chết thì ..... thì mua cây khác .... Hahahahahahahahahaha..... Đúng khi bị thiên tai .... thì đành phải chịu đi mua cây khác thôi .... Còn khi dời nhà thì có thể chiết cây mà còn đem đi cũng được mà..... Hahahahahahahahahahaha...... Until then.... Good Luck...
Ps.. Chắc mai mốt phải ra vườn chiết thêm vài cây ..... mang đi cứu viện......
Don't join me.... You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!......... Đừng theo tôi... Nhà ngươi không biết sức mạnh của Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!
|