Chăm sóc Hoa và Cây trồng
#1
Question 
Hi Mr Ngáp Ruồi,

Tôi mở thread này để lâu lâu khi cần vấn ý thì vào hỏi Mr Ngáp và các bạn khác; tôi cũng định khoảng tháng Tư năm nay sẽ trồng vài cây ăn trái ở xứ lạnh này.

Tôi mới mua thử chậu hoa Phong lan -- Phalaenipsis Orchid, màu trắng -- và cái bình Orchid Plant Food Mist. 

Hướng dẫn kèm theo chậu hoa thì rất sơ sài: mỗi tuần tưới 1/2 cup water; giữ sao cho tiếp xúc gián tiếp (indirect) với ánh nắng mặt trời; duy trì nhiệt độ ở 55 - 75 độ F. Hết.

-- Tôi muốn hỏi lại, là mỗi tuần xịt nước Plant Food Mist mấy lần, dung lượng xịt bao nhiêu, và xịt trên toàn bộ cây hoa phải không?

-- Mỗi tuần cho chậu hoa tiếp xúc với ánh sáng mặt trời ra sao, và bao lâu?

Thank you.
Cheer
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
#2
Anata có thể chụp hình chậu Phong Lan cho xem với.
Reply
#3
(2021-01-10, 02:32 PM)Saolấplánh Wrote: Anata có thể chụp hình chậu Phong Lan cho xem với.

Đây, SaoLapLanh.

(Hồi nảy khi mở thread, tôi có hơi lười upload hình lên.)


[Image: Lan-Ho-Diep.jpg]
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
#4
Anh anatta

Hoa Lan cần ánh sáng đó anh, đa số mấy chậu ở nhà em điều để bên cạnh cửa sổ, lúc nào em cũng mở cửa sổ thoán, có ánh sáng vào hầu như mỗi ngày.
Tưới thì 1 tuần tưới chút ít nươc. Anh nên mua chậu có lổ hổng ở dưới sẽ không giữ nước, rồi đặc vào chậu không lổ hỡ.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#5
Cần ánh sáng ..

[Image: DDEFBAF5-7-D64-4-D4-F-9-B52-237927689280.jpg]
Reply
#6
Cây cảnh mà vô tay mình là thảm . Mình không biết cách chăm sóc cây ( ngoài tưới nước và hái trái cây )

Reply
#7
Kinh nghiệm của riêng tôi thôi nha. Tôi sống trong apartment nên lan để ở balcony chỗ có nắng sáng khoảng 1,2 tiếng 1 ngày. 2 tuần tôi tưới 1 lần nhúng ngập nước để khoảng 5, 6 phút gì đó lấy ra . Phân bón thì lúc nhớ lúc quên thường thì 2,3 tháng tôi mới xịt vài miếng.

Vây mà mùa hè nào lan cũng nở rộ. Có cái lan ( hồ điệp ) của tôi chưa bao giờ nở trong mùa đông.

Anh thiền sư để lan chỗ tối quá bông cũng mau héo lắm.
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
#8
Cám ơn Tea, SaoLapLanh, và thầy Lãng giúp ý kiến.  Clinking-beer-mugs4

Tôi sẽ chú ý đến ánh sáng để sao cho hoa lan hấp thụ ánh nắng mặt trời mỗi sáng. 

Tôi định nay mai sẽ mua thêm vài chậu Lan nhỏ hơn cũng cùng loại Lan như vậy mà khác màu.
Cheer
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
#9
À quên nhắc mấy AC, loại lan này rất là sensitives. Hôm bữa kia dọn dẹp, xoay hướng chậu, vậy mà cũng bị toi mạng hết 1 chậu.
Reply
#10
(2021-01-10, 02:15 PM)anatta Wrote: -- Tôi muốn hỏi lại, là mỗi tuần xịt nước Plant Food Mist mấy lần, dung lượng xịt bao nhiêu, và xịt trên toàn bộ cây hoa phải không?

Anh chỉ nên xịt vào rễ của lan thôi đừng bao giờ xịt vào thân lan.
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
#11
Heart vô khen cây lan đẹp của anh Anatta.
Và chúc anh có đôi bàn tay may mắn
Để trồng lan có nhiều hoa nhé :)
~~~~~~~~~~
God, grant me the serenity to accept the things I cannot change.🦋
Reply
#12
Mấy chậu của Cỏ rụng hết hoa còn lá thôi vì để chổ làm không đủ ánh sáng. Sau lưng là cửa sổ nắng chói vô monitor nên lúc nào cũng phải đóng mấy cái blinds. Mà càng thấy cây hết hoa là càng được tặng thế là chỉ được 1 lần ngắm hoa, rồi hoa tàn, rồi rụng, hết đời hoa. Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c 

Có 1 lần cuối tuần, thời tiết nóng, thứ hai vô, bao nhiêu hoa héo hết 1 lần. Buồn.

Anh Anatta, khi nào mua thêm, chụp hình nhen.

SLL, hoa đẹp.
.
.
.[Image: caeb7acbb406d4a771315fc46fadb8c3_w200.webp]
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you
- Walt Whitman



Reply
#13
(2021-01-10, 09:39 PM)Heart Wrote: Heart vô khen cây lan đẹp của anh Anatta.
Và chúc anh có đôi bàn tay may mắn
Để trồng lan có nhiều hoa nhé :)

Nói như vầy hoa chết phải sống dậy.

Becuoi
Reply
#14
(2021-01-10, 10:29 PM)Saolấplánh Wrote: Nói như vầy hoa chết phải sống dậy.

Becuoi

Đừng làm cho anh Anatta more stress ok!  Biggrin
~~~~~~~~~~
God, grant me the serenity to accept the things I cannot change.🦋
Reply
#15
(2021-01-10, 10:44 PM)Heart Wrote: Đừng làm cho anh Anatta more stress ok!  Biggrin

Chị cứ dồn áp nực cho Anata thì chị lo cho ảnh nhé.

Hello
Reply