Các nhà Ngôn Ngữ gia:
#46
[quote pid='316467' dateline='1610378486']


Nếu ngay từ đầu nhỏ Lan không tư nói mình là người Việt gốc Miên thì chắc không có chuyện gì hết...nhưng tại nó ngu nên nó phải tự chịu, mà thôi...đừng nói tới Sắc Tộc hay giống nòi nữa, nói mấy vụ đó dễ có chuyện làm người xa người thêm đó NCVB. Tui có replied cho ông trong thread "ruột vịt" không biết ông có đọc chưa?  :cool:
[/quote]

chuyện làm người xa người do mình cư xử không liên quan đến sắc toọc ....

Nếu mình dễ thương đừng dễ ghét như Khờ thì chẳng ai ghét mình đâu 

Becuoi Becuoi Becuoi
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
#47
(2021-01-11, 10:25 AM)YeuAnhDaiKho Wrote: chuyện làm người xa người do mình cư xử không liên quan đến sắc toọc ....

Nếu mình dễ thương đừng dễ ghét như Khờ thì chẳng ai ghét mình đâu 

Becuoi Becuoi Becuoi


 Đúng vậy! ... Nhỏ Khờ lúc nào cũng khờ. Nhưng nên dùng đúng chử sắc tộc, đừng xài sắc tọt . Lủng ruột đó

Please
[Image: Signature.gif]
#48
(2021-01-11, 10:25 AM)YeuAnhDaiKho Wrote: [quote pid='316467' dateline='1610378486']

.....

chuyện làm người xa người do mình cư xử không liên quan đến sắc toọc ....

Nếu mình dễ thương đừng "dễ ghét như Khờ" thì chẳng ai ghét mình đâu 

Becuoi Becuoi Becuoi
[/quote]

Dạ, chị Khờ...chị dạy rất đúng, nhưng nếu chị biết người ta "ghét" chị thì chị nên tránh người ta chứ đừng bướng bỉnh kiếm chuyện vô nói để người ta để ý đến chị bằng kiểu ở trong thread này nữa nha chị. Chúc chị luôn mãi là cô tiên vui vẽ hoài nha. Bye chị. Hello Hello Hello


Tui = Nhỏ không bao giờ lớn đây! Becuoi
#49
(2021-01-11, 10:25 AM)NhuCanhVitBay Wrote:  Tui không có quen đi tìm mấy cái thread củ.. Lúc nào rảnh thì vô đọc chừng 5-10 cái đầu tiên trả lời, phá, quậy.... Nhỏng phao câu đi ra, trừ khi có gì cần nhớ lại.

 Mịa bà ! Nói xấu bộ đồ lòng của tui hả ?

Please

Becuoi Becuoi Becuoi Ủa, cái quote ông re quote trong post# 45 là của guest mà sao ông biến nó thành quote của nick Rừng Hoang hay vậy ông?
#50
(2021-01-10, 12:42 PM)Ếch Wrote: Becuoi Becuoi Becuoi Ủa, cái quote ông re quote trong post# 45 là của guest mà sao ông biến nó thành quote của nick Rừng Hoang hay vậy ông?

Tui muốn biến nó thành gì cũng được mà... Bây giờ là Ếch rồi đó... Rollin

Please
[Image: Signature.gif]
#51
(2021-01-11, 10:35 AM)NhuCanhVitBay Wrote:  Đúng vậy! ... Nhỏ Khờ lúc nào cũng khờ. Nhưng nên dùng đúng chử sắc tộc, đừng xài sắc tọt . Lủng ruột đó

Please

Becuoi Becuoi Becuoi 

Khờ rất là khờ .... thử gạt Khờ đi ...

Becuoi
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
#52
[quote pid='316464' dateline='1610378031']

Nói về ngôn ngữ thì mắc mới gì tới người Việt gốc Miên đâu cha....Tui còn có một câu hỏi khác đối với anh abc theo như lời anh ấy đã giảng dạy trong thread này nhưng tui bị mất hứng vì tự nhiên ảnh kéo nhỏ Lan vô nên tui thôi luôn!  :LOL-53: :LOL-53: :LOL-53:
[/quote]

Grinning-face-with-smiling-eyes4
mai mốt muốn hỏi gì thì kêu nhỏ Lan vô hỏi 
tò mò ham học hỏi là diều tốt nên làm , hà cớ gì mà ko lấy nick
thảo luận thì nên dùng nick để mà biết đường mà trao đổi , qua lại chứ ai cũng guest hết thì ... xin ngưng
còn guest mà mới đọc xong câu một đã biết là ai thì lấy nick cho xong 

Grinning-face-with-smiling-eyes4
[/quote]

 Vô chợ trời chơi mà bắt buộm mình phải dùng nick thật thì vô chợ trời làm gì nữa hả anh abc?  Grinning-face-with-smiling-eyes4
[/quote]

góp chút ý thôi muh, bắt buộc gì

nick hay ko cũng chỉ là cái tên thôi , rốt ráo thì cái ngã còn ko thật , cái tên nhằm nhò gì

có anh kia bố mẹ đặt tên là Trần Hùng Dũng ... mà lớn lên có thấy hùng hay dũng tẹo nào đâu ?
có anh kia có tên là mây trắng mà đi tới đâu là bão giông tới đó
Grinning-face-with-smiling-eyes4
#53
(2021-01-11, 10:53 AM)NhuCanhVitBay Wrote: Tui muốn biến nó thành gì cũng được mà... Bây giờ là Ếch rồi đó... Rollin

Please

Oh, tui biết ông làm sao rồi...hihi, ông thiệt là sáng dạ, tui phục ông....Cảm ơn ông vẫn nói chuyện vui vẽ trong đây khi biết tui là tui nha... Thankyou Tulip4
#54
(2021-01-11, 10:55 AM)YeuAnhDaiKho Wrote: Becuoi Becuoi Becuoi 

Khờ rất là khờ .... thử gạt Khờ đi ...

Becuoi

Tính mua miếng đất để dựng vài trăm cái wind turbine, cung cấp điện cho xưỡng tinh chế weed xuất khẩu. Khờ còn miếng đất nào sát nhà khờ bán hay cho mướn không ?

Please
[Image: Signature.gif]
#55
(2021-01-11, 11:00 AM)abc Wrote: [quote pid='316464' dateline='1610378031']

Nói về ngôn ngữ thì mắc mới gì tới người Việt gốc Miên đâu cha....Tui còn có một câu hỏi khác đối với anh abc theo như lời anh ấy đã giảng dạy trong thread này nhưng tui bị mất hứng vì tự nhiên ảnh kéo nhỏ Lan vô nên tui thôi luôn!  :LOL-53: :LOL-53: :LOL-53:

Grinning-face-with-smiling-eyes4
mai mốt muốn hỏi gì thì kêu nhỏ Lan vô hỏi 
tò mò ham học hỏi là diều tốt nên làm , hà cớ gì mà ko lấy nick
thảo luận thì nên dùng nick để mà biết đường mà trao đổi , qua lại chứ ai cũng guest hết thì ... xin ngưng
còn guest mà mới đọc xong câu một đã biết là ai thì lấy nick cho xong 

Grinning-face-with-smiling-eyes4
[/quote]

 Vô chợ trời chơi mà bắt buộm mình phải dùng nick thật thì vô chợ trời làm gì nữa hả anh abc?  Grinning-face-with-smiling-eyes4
[/quote]

góp chút ý thôi muh, bắt buộc gì

nick hay ko cũng chỉ là cái tên thôi , rốt ráo thì cái ngã còn ko thật , cái tên nhằm nhò gì

có anh kia bố mẹ đặt tên là Trần Hùng Dũng ... mà lớn lên có thấy hùng hay dũng tẹo nào đâu ?
có anh kia có tên là mây trắng mà đi tới đâu là bão giông tới đó
Grinning-face-with-smiling-eyes4
[/quote]

:LOL-53: :LOL-53: :LOL-53:
#56
(2021-01-11, 11:03 AM)NhuCanhVitBay Wrote: Tính mua miếng đất để dựng vài trăm cái wind turbine, cung cấp điện cho xưỡng tinh chế weed xuất khẩu. Khờ còn miếng đất nào sát nhà khờ bán hay cho mướn không ?

Please

Khờ dữ lắm đó nha ... ngoài đời ở gần nhà Khờ ... anh không sợ bị Khờ giận đốt nhà anh hả mà muốn ở gần ?

Dại quá  Becuoi Becuoi Becuoi
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
#57
(2021-01-11, 11:16 AM)YeuAnhDaiKho Wrote: Khờ dữ lắm đó nha ... ngoài đời ở gần nhà Khờ ... anh không sợ bị Khờ giận đốt nhà anh hả mà muốn ở gần ?

Dại quá  Becuoi Becuoi Becuoi

Ở gần đó để mượn chó đi săn thôi. chứ hỏng có mượn Khờ đi đốt nhà.

Please
[Image: Signature.gif]
#58
(2021-01-11, 11:20 AM)NhuCanhVitBay Wrote: Ở gần đó để mượn chó đi săn thôi. chứ hỏng có mượn Khờ đi đốt nhà.

Please

Cho Khờ đi theo nha ....năn nỉ luôn ....
Đi vào đó Khờ hát cho Nai chạy hết ......thoát chết ....

Nếu không dùng tieéng hát được thì Khờ phải đập anh xỉu ....

Không biết đạp anh ....Tiên Anh có phản đối không  Becuoi Becuoi Becuoi
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
#59
(2021-01-10, 12:25 PM)Xin hỏi Wrote: Nếu mình nhận một cái gì đó vồn vã quá tới mình cảm thấy ngột ngạt thì mình có nên dùng chữ "choáng ngợp" không? 

Xin hỏi thêm: Là choáng ngợp hay choáng ngộp đúng hơn vậy quý vị?  Suytu

3 chữ thông dụng thôi : Trời Đất ơi...   Rolling-on-the-floor-laughing4
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

#60
Mặc kệ thiên hạ, sống đơn giản như người Nhật, nói thật như người Điên là được òy!  banana-skipping-rope-smiley-emoticon banana-skipping-rope-smiley-emoticon   Becuoi