Năm mới năm me ai muốn coi tuổi mời nhào vô
#1
haha ..........................................................
Reply
#2
(2021-01-04, 11:17 PM)thầy tử vi Wrote: haha ..........................................................

tuổi thày là tuổi con ...lừa
mùng một ra ngõ chẳng chừa một ai
tuổi thày cái tuổi con ...nai
nửa chim nửa chuột lai hai ba dòng  Kick3 Becuoi
Reply
#3
[quote pid='314171' dateline='1609821012']

tuổi thày là tuổi con ...lừa
mùng một ra ngõ chẳng chừa một ai
tuổi thày cái tuổi con ...nai
nửa chim nửa chuột lai hai ba dòng  Kick3 Becuoi
[/quote]

Coi tuổi thiệt mà nhưng coi sơ sơ thôi.
Reply
#4
Có đem theo bửu bối không thầy.
Reply
#5
[quote pid='314177' dateline='1609821905']
Có đem theo bửu bối không thầy.
[/quote]

Không có bửu bối chi cả, chỉ coi bằng kinh nghiệm đi coi bói, trúng hay sai cũng không bảo đảm. May thầy, phước chủ.
Reply
#6
[quote pid='314177' dateline='1609821905']
Có đem theo bửu bối không thầy.
[/quote]

bửu bối thày mang theo
hai trái tòng teng đeo
trái gì ai có biết ?
hình như ..."hương qua đèo"  Biggrin Becuoi
Reply
#7
Mỗi người sinh ra đời có số phận khác nhau. Có người bản chất dính bụi trần ai nhiều, có người dính ít, có người không dính ( loại người này là hiếm hoi , nhưng có ). Như thế, không phải người ta muốn không bị dính bụi trần là sẽ không bị dính, mà đó là số phần. Kiếp trước không tu bị dính nhiều, kiếp trước tu ít bị dính ít, kiếp trước tu quá chừng chừng thì miễn dính bụi luôn vì có một sự bảo vệ tránh được việc dính bụi khi người ấy mới sinh ra. Từ điều này mà người ta sinh ra trong một con vật hợp với bản chất ấy, gọi là một con giáp trong 12 con giáp của khoa tử vi. Người học tử vi cứ theo bản chất con giáp ấy mà luận mà đoán tử vi thì không trúng nhiều cũng phải trúng ít. Dễ quá phải không. Cần chi mày mò học hết cuốn sách tử vi cho mệt.
Reply
#8
Vậy bụi trần ai bao gồm những thứ gì ? Mời các cao nhân, hạ nhân cho ý kiến .
Reply
#9
(2021-01-05, 01:12 AM)thầy tử vi Wrote: Vậy bụi trần ai bao gồm những thứ gì ? Mời các cao nhân, hạ nhân cho ý kiến .

bớ làng nước ơi, con tìn ói đu dây điện cao thế quên ún thuốc khùng, đã tái xút vang hồ nà  Astonished-face4 Kick3 Becuoi
Reply
#10
[quote pid='314192' dateline='1609827587']

bớ làng nước ơi, con tìn ói đu dây điện cao thế quên ún thuốc khùng, đã tái xút vang hồ nà  Astonished-face4 Kick3 Becuoi
[/quote]

Rollin Rollin Rollin
Reply
#11
[quote pid='314192' dateline='1609827587']

bớ làng nước ơi, con tìn ói đu dây điện cao thế quên ún thuốc khùng, đã tái xút vang hồ nà  Astonished-face4 Kick3 Becuoi
[/quote]

Tôi là người mới ở. Vietbest, không phải người cũ như bạn suy đoán.
Reply
#12
Mọi đứa trẻ khi mới ra đời đều trong trắng nhưng có điểm khác nhau là da đứa trẻ có sự khác biệt. Có 3 loại da chính : Da rất nhám, da nhám trung bình và da bóng lưỡng. Bụi trần ở thế gian có khắp nơi và có đủ loại bụi trần, do vậy không ai không bị bụi trần bám vào ngay cả hàng thánh nhân. Gặp đứa trẻ da rất nhám, bụi trần bám vào là dính chặt luôn, tắm rửa kỳ cọ bằng mọi chất tẩy rửa như xà bông loại tốt của Mỹ cũng không ra. Gặp đứa trẻ da nhám trung bình, bụi trần bám vào có thể tắm đôi ba lần bằng xà bông là bụi bặm đó bị trôi đi, tuy vậy sau đó vì da nhám nên bụi trần bám được vô nửa, rồi phải tắm xà bông nửa để được sạch sẽ, cứ như thế cho đến hết đời vẫn không dứt điểm được việc bị bụi trần bám vào. Gặp đá trẻ có da bóng lưỡng, bụi trần bám vào cũng vẫn bám được nhưng chỉ cần lấy tay phủi bụi, bụi bặm đó liền rơi ra mà không cần phải tắm bằng nước hay bằng xà bông. Nhiều khi người ta nói người kia hay ông thầy kia sao mà hay quá tài quá vì có cái tâm tịnh nên không bị xáo động trước hỉ nộ ái ố của người đời. Thực ra chẳng phải vậy, chẳng có tâm tịnh gì ở đây, cũng chẳng có người này tài giỏi hơn người kia, mà chỉ vì là nước da của đứa trẻ khi mới sinh ra đời đó là nhám hay bóng lưỡng. Việc da nhám, da bóng lưỡng  này là bẩm sinh, có sự liên quan đến nhiều kiếp trước của đứa trẻ đó. Không phải do sự tập luyện hay học tập của đứa trẻ đó trong kiếp hiện tại.
Reply
#13
(2021-01-05, 06:18 AM)thầy tử vi Wrote: Mọi đứa trẻ khi mới ra đời đều trong trắng nhưng có điểm khác nhau là da đứa trẻ có sự khác biệt. Có 3 loại da chính : Da rất nhám, da nhám trung bình và da bóng lưỡng. Bụi trần ở thế gian có khắp nơi và có đủ loại bụi trần, do vậy không ai không bị bụi trần bám vào ngay cả hàng thánh nhân. Gặp đứa trẻ da rất nhám, bụi trần bám vào là dính chặt luôn, tắm rửa kỳ cọ bằng mọi chất tẩy rửa như xà bông loại tốt của Mỹ cũng không ra. Gặp đứa trẻ da nhám trung bình, bụi trần bám vào có thể tắm đôi ba lần bằng xà bông là bụi bặm đó bị trôi đi, tuy vậy sau đó vì da nhám nên bụi trần bám được vô nửa, rồi phải tắm xà bông nửa để được sạch sẽ, cứ như thế cho đến hết đời vẫn không dứt điểm được việc bị bụi trần bám vào. Gặp đá trẻ có da bóng lưỡng, bụi trần bám vào cũng vẫn bám được nhưng chỉ cần lấy tay phủi bụi, bụi bặm đó liền rơi ra mà không cần phải tắm bằng nước hay bằng xà bông. Nhiều khi người ta nói người kia hay ông thầy kia sao mà hay quá tài quá vì có cái tâm tịnh nên không bị xáo động trước hỉ nộ ái ố của người đời. Thực ra chẳng phải vậy, chẳng có tâm tịnh gì ở đây, cũng chẳng có người này tài giỏi hơn người kia, mà chỉ vì là nước da của đứa trẻ khi mới sinh ra đời đó là nhám hay bóng lưỡng. Việc da nhám, da bóng lưỡng  này là bẩm sinh, có sự liên quan đến nhiều kiếp trước của đứa trẻ đó. Không phải do sự tập luyện hay học tập của đứa trẻ đó trong kiếp hiện tại.

dị gòy nhà ngươi muốn nói da của nhà ngươi bóng lưỡng ko dính chút bụi trần nào là do nhờ uống nước tắm của ...a hèm... vố hạ sư mực bể phái hơm?  Suytu Kick3 Becuoi Becuoi
Reply
#14
[quote pid='314205' dateline='1609847177']

dị gòy nhà ngươi muốn nói da của nhà ngươi bóng lưỡng ko dính chút bụi trần nào là do nhờ uống nước tắm của ...a hèm... vố hạ sư mực bể phái hơm?  Suytu Kick3 Becuoi Becuoi
[/quote]

Becuoi Becuoi Becuoi Becuoi
Reply
#15
[quote pid='314205' dateline='1609847177']

dị gòy nhà ngươi muốn nói da của nhà ngươi bóng lưỡng ko dính chút bụi trần nào là do nhờ uống nước tắm của ...a hèm... vố hạ sư mực bể phái hơm?  Suytu Kick3 Becuoi Becuoi
[/quote]

đố mọi người nick nào ...gieo quẻ linh, dùng kiếng chiếu yêu soi thấu hiện nguyên hình thầy tử vi aka xú môn đệ của vố hạ sư mực bể là con nhỏ đu dây điện cao thế, quên uống thuốc ra đây? 

nick nào ?  Suytu Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Becuoi
Reply